Dấu yêu ơi!
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 14.02.2008 21:49:48 (permalink)
0

VIẾT CHO NGÀY VALENTINE
 
Tình yêu chợt nắng chợt mưa
Trong xanh buổi sáng, buổi trưa nắng tràn
Chiều buông nỗi nhớ tràn lan
Đêm về thấp thỏm trăng vàng… thấp cao
 
Đếm đong nỗi nhớ bằng sao
Dịu dàng ánh mắt, ngọt ngào bờ môi
Tình yêu tựa áng mây trôi
Chợt gieo sấm sét, chợt rồi… lại xanh
 
Chợt chát chua, chợt ngọt lành
Chợt son sắt chợt mong manh tơ trời
Cũng đành yêu chết thì thôi
Ngày tình nhân chợt viết lời …khát khao
 
Vũ Thị Minh Nguyệt
 
#76
    Minh Nguyệt 14.02.2008 22:07:39 (permalink)
    0
    MÙA XUÂN TRONG MẮT ANH

    Nhìn sâu vào mắt anh 
    Có mùa xuân đang tới
    Dường như
    Em lạc lối
    Giữa bầu trời bao la

     
    Ơi cái nhìn thiết tha
    Có dòng sông đang chảy
    Có ngôi sao bùng cháy
    Có buổi chiều hoàng hôn

     
    Có một vầng trăng buồn
    Lả lơi trong sương toả
    Có bông hoa vội nở
    Giữa hương ngàn cỏ cây

     
    Trong ánh mắt đắm say
    Có tình yêu hy vọng
    Có muôn ngàn con sóng
    Giữa đại dương dâng trào

     
    Đôi bờ môi khát khao
    Vòng tay ôm rạo rực
    Mắt nhìn vào trong mắt
    Chỉ còn Anh và Em

     
    Vũ Thị Minh Nguyệt
    #77
      Minh Nguyệt 15.02.2008 12:10:21 (permalink)
      0

       
      TRÁI ĐẤT NÀY CÓ ANH
       
      Lạnh lẽo và tối tăm
      hoang vu và đơn độc
      em từng là con ngốc
      khi chưa hề biết yêu…

       
      Tình yêu là cánh diều
      cho em thêm mới mẻ
      xua tan đi lặng lẽ …
      bật lên nụ chồi xanh

       
      Em mở rộng trái tim
      để yêu và để nhớ
      bầu trời đầy nắng gió
      Trái đất này có anh

       
      Không còn có màn đêm
      em không còn sợ hãi
      Nhịp tim yêu mê mải
      dồn nén về trao anh …

       
      Ơi tia nắng trong lành
      cho em điều lạ lẫm
      Ơi cái nhìn sâu thẳm
      khi anh đến cùng em

       
      Đau đớn, mất niềm tin
      không dày vò em nữa
      đôi môi em bỏng lửa
      khi có anh kề bên

       
      Cuộc đời như đẹp thêm
      vòng tay anh êm ái
      em như hồi sinh lại
      trong ánh mắt nụ cười

       
      Tình yêu là mặt trời
      cho em cười em nói
      nhút nhát và bối rối…
      Trái đất này có anh!

       
      Vũ Thị Minh Nguyệt
      #78
        Minh Nguyệt 15.02.2008 19:39:12 (permalink)
        0


        VALENTINE HẠNH PHÚC
         
        Dịch thơ Quế Mai




        Anh cười xanh cả trời mây
        Trái tim em cất cánh bay, anh nhìn.
        Đợi anh từ thủa mẹ sinh
        Nỗi buồn năm tháng, một mình qua mau

         

        Thực đây nào phải mơ đâu
        Cỏ cây hoa lá hương cau, đêm vào.
        Em nghe biển hát dạt dào
        Cầm tay anh ấm khát khao tim mình

         


        Anh là thế giới hồi sinh
        Cho em dịu ngọt yên bình vòng tay
        Những lời anh đắm cùng say.
        Sưởi cho em ấm những ngày lạnh đông

         

        Em luôn hãnh diện trong lòng
        Anh người duy nhất là chồng của em.


        Vũ Thị Minh Nguyệt
         
        r

        ========
        Happy Valentine´s! ( copy từ Blog Quế Mai)
        Your smiles
        paint the blue color onto the grey sky

        Your eyes
        make my heart wanna fly

        I was born waiting for you
        All those years, lonely and blue.
        Till you came, my wish come true

        I smell
        the green grass outside our doors.
        I hear.
        the ocean sings far off its shore

        I touch.
        your warm hands and feel adored
        You are the world - what can be more?

        I feel so safe in your strong arms.
        You know how to say how special I am.
        When it´s cold you keep me warm

        I am proud.
        YOU
        are
        my man!

        Quế Mai
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 14:52:44 bởi Huyền Băng >
        #79
          HBĐ 15.02.2008 21:27:08 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Minh Nguyệt


           
          TRÁI ĐẤT NÀY CÓ ANH

          Lạnh lẽo và tối tăm
          hoang vu và đơn độc
          em từng là con ngốc
          khi chưa hề biết yêu…

           
          Tình yêu là cánh diều
          cho em thêm mới mẻ
          xua tan đi lặng lẽ …
          bật lên nụ chồi xanh

           
          Em mở rộng trái tim
          để yêu và để nhớ
          bầu trời đầy nắng gió
          Trái đất này có anh

           
          Không còn có màn đêm
          em không còn sợ hãi
          Nhịp tim yêu mê mải
          dồn nén về trao anh …

           
          Ơi tia nắng trong lành
          cho em điều lạ lẫm
          Ơi cái nhìn sâu thẳm
          khi anh đến cùng em

           
          Đau đớn, mất niềm tin
          không dày vò em nữa
          đôi môi em bỏng lửa
          khi có anh kề bên

           
          Cuộc đời như đẹp thêm
          vòng tay anh êm ái
          em như hồi sinh lại
          trong ánh mắt nụ cười

           
          Tình yêu là mặt trời
          cho em cười em nói
          nhút nhát và bối rối…
          Trái đất này có anh!

           
          Vũ Thị Minh Nguyệt

          Yêu gì nhiều thế nàng ơi
          Ước sao anh nhận được lời như em
          Xem ra càng cố tòm tem
          Thì rồi vẫn cứ cũ mèm là hơn....
           
          Chúc Minh Nguyệt năm mới xinh tươi, miệng luôn nở nụ cười, làm thơ hay gấp mười năm ngoái nhé.
          #80
            Minh Nguyệt 16.02.2008 08:50:02 (permalink)
            0

            Trích đoạn: HBĐ

            Yêu gì nhiều thế nàng ơi
            Ước sao anh nhận được lời như em
            Xem ra càng cố tòm tem
            Thì rồi vẫn cứ cũ mèm là hơn....

            Chúc Minh Nguyệt năm mới xinh tươi, miệng luôn nở nụ cười, làm thơ hay gấp mười năm ngoái nhé.

             
            Cảm ơn bạn Hiền đã ghé thăm
            Chúc anh "cày cuốc" thật là chăm
            Thơ văn lai láng nhiều như nước
            Bồ quý vợ yêu sướng ....nhì nhằng
             
            He he, lâu lắm mới thấy ông anh ghé thăm chọc vài câu đầu năm , anh và Đuyên Hồng xem lúc nào tụ tập đi chứ nhẩy
            #81
              Nguyên Đỗ 16.02.2008 13:17:05 (permalink)
              0



              Trăng Sáng

              Trăng sáng ngời trên cao
              Hồn thơ bỗng dạt dào
              Theo làn gió biển thổi
              Sóng tình đang dâng cao

              Nguyên Đỗ


              #82
                Minh Nguyệt 16.02.2008 21:08:41 (permalink)
                0
                 
                TÌNH YÊU
                thơ Roy Croft ( dịch phóng tác)
                 
                Em yêu anh không chỉ bởi chính anh
                Em không biết mình là ai khi bên anh nữa
                Anh là người đàn ông nồng nàn như lửa
                Em dịu hiền như không phải là em

                Những tiềm năng được thổi bùng lên
                Bàn tay anh chạm vào trái tim nóng hổi
                Khi em nhìn cuộc đời nông nổi
                Anh là người chỉ rõ cho em

                Phụ nữ mà, em muốn điểm trang thêm
                Anh là người nhận ra trước nhất
                Những đồ nhỏ xinh cặp nơ, túi sắc
                Không ai nhìn thấy đẹp trừ anh

                Em yêu anh như hoa trái ngọt lành
                Chỉ có anh mang về cho em tất cả
                Không có vị thần linh hay phép lạ
                Làm cho em hạnh phúc trừ anh

                Người ta yêu nhau ve vuốt đã đành
                Anh chỉ hiện diện bên em không hề gần gũi
                Anh là người kiệm lời chẳng nói
                Cứ dịu dàng, cứ lặng lẽ như không

                Ở bên anh em thấy thật ấm lòng
                Bởi cao hơn tình yêu anh là người tri âm tri kỷ 
                Là người bạn có gì hơn thế
                anh là người kiến tạo ra em

                 
                Vũ Thị Minh Nguyệt dịch
                 
                LOVE
                by Roy Croft
                 
                I love you not only for what you are,
                but for what I am when I am with you.
                I love you not only for what you have made
                of yourself, but for what you are making of me.
                I love you for the part of me that you bring out
                I love you for putting your hand
                into my heaped up heart and for passing over
                all of the foolish things you can't
                help dimly seeing there,
                and for drawing out into the light
                all of the beautiful belongings
                that no one else has looked quite
                far enough to find.
                I love you because you have
                done more than any creed
                could have done to make me good
                and more than any fate could
                have done to make me happy.
                You have done it without a touch,
                without a word, without a sign.
                You have done it by being yourself -
                Perhaps that is what being a friend means, after a
                ll.

                #83
                  Minh Tuấn 16.02.2008 22:32:50 (permalink)
                  0

                  GỬI MỘT TRỜI YÊU

                  Vũ Thị Minh Nguyệt

                  Tạm biệt nhé, anh yêu
                  sau nốt nhạc trầm, bản tăng gô chấm hết
                  chỉ còn lại nỗi buồn nuối tiếc,
                  Em hứa với mình thanh thản xa anh

                  Trả lại cho em ngày tháng ngọt lành
                  Không nhớ nhung hay chờ mong trên từng con đường vắng
                  Hứa sẽ quên anh, sống cuộc đời bằng lặng
                  Của ngày xưa

                  Vậy mà trời cứ nắng cứ mưa
                  Em nhớ anh, anh chưa quên em được
                  Vẫn cứ dại khờ, làn môi mềm ướt
                  như cô bé tuổi trăng tròn…

                  Biết rồi đây năm tháng sẽ mỏi mòn
                  Không thể có ngày xưa bình yên nữa
                  Anh rời xa em còn mang theo hai nửa
                  Nửa chất chồng thù hận, nửa yêu thương

                  Nếu ngày mai kiệt sức quỵ bên đường
                  Em vẫn mang theo gương mặt anh rạng rỡ
                  Mùa thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
                  Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!

                   
                  HI...không thể hay hơn được nữa...Anh thấy bài thơ của Minh Nguyệt nồng nàn và vị tha quá...quả là đa tìng và đa cảm quá trời luôn...Chúc em sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé.
                   
                   

                   
                   CON ĐƯỜNG HAI LỐI.
                   
                   Người ta ví tình yêu như ngọn lửa
                   Ngọn thôi reo nhưng còn nữa... than hồng
                   Bao lời hứa mang theo bước qua sông
                   Tro tàn cũ, còn mơ nồng cỏ dại.
                   
                   Khi yêu nhau thời gian như ngắn lại
                   Khúc nhạc êm ru... khắc khoải lối về
                   Buồn chia đôi hai lối bước chân lê
                   Câu từ giã, cho em về thanh thản.
                   
                   Dẫu ban mai hay hoàng hôn chợt sáng
                   Hình bóng xưa vẫn lảng vảng trong đầu
                   Lệ tuổi hồng đôi mắt nhỏ đêm thâu
                   Mưa năm tháng gom hồ sầu nhung nhớ.
                   
                   Anh và em...Ai trách ai dang dở
                   Tình không duyên, chẳng chung kiếp nợ đời
                   Nụ hôn đầu như giọt nắng bờ môi
                   và mưa gió để một thời phai nhạt.
                   
                   Anh mang theo ngày chia tay câu hát
                   Con sáo sang sông con sáo sổ lồng
                   Em đi rồi anh  ra đứng bên sông
                   Thả muôn lá...Như đếm Dòng kỷ niệm.
                   
                   
                  MINH TUẤN
                   
                   
                  r

                  Anh chúc em vui vẻ trong mùa tình nhân nhé.
                   
                   
                   
                   
                    
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 14:50:11 bởi Huyền Băng >
                  #84
                    Minh Nguyệt 17.02.2008 09:31:24 (permalink)
                    0

                    HI...không thể hay hơn được nữa...Anh thấy bài thơ của Minh Nguyệt nồng nàn và vị tha quá...quả là đa tình và đa cảm quá trời luôn...Chúc em sáng tác nhiều bài thơ hay nữa nhé.

                    Chào các anh Nguyên Đỗ và Minh Tuấn, đã quá lâu em không vào diễn đàn. Vào lại thì chưa có thời gian đi thăm tất cả mọi người. Cảm ơn anh và một số bạn thơ vẫn còn nhớ tới em. Rất cảm động là ngày 30 Tết anh Phương Vũ ở đâu đó lại gọi về chúc Tết.
                    Bài thơ hay luôn là bài thơ viết từ chính trái tim mình, vậy mà vẫn chưa viết được bài thơ hay nhất

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 15:31:41 bởi Minh Nguyệt >
                    #85
                      Minh Nguyệt 18.02.2008 19:50:22 (permalink)
                      0
                      TÌNH YÊU

                      Tình yêu là kẻ dở hơi
                      Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
                      Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
                      Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

                      Tình yêu là buổi ban mai
                      Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
                      Bên em, anh đứng bồi hồi...
                      Em không nói nổi một lời... chia tay

                      Giá mình không gặp lại may
                      Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
                      Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
                      Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!
                       
                      Vũ Thị Minh Nguyệt

                      #86
                        Minh Tuấn 18.02.2008 21:23:03 (permalink)
                        0

                        TÌNH YÊU

                        Tình yêu là kẻ dở hơi
                        Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
                        Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
                        Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

                        Tình yêu là buổi ban mai
                        Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
                        Bên em, anh đứng bồi hồi...
                        Em không nói nổi một lời... chia tay

                        Giá mình không gặp lại may
                        Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
                        Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
                        Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!


                        Vũ Thị Minh Nguyệt

                         
                         

                         
                         
                        TÌNH YÊU 2.
                         
                        Tình yêu biết héo hay tươi
                        Tâm tư vơ vẩn như người trên mây
                        Bao đêm thổn thức đong đầy
                        Cô đơn bước dạo mưa bay chẳng màng
                         
                        Ngọn đèn cao áp mênh mang
                        Muốn gom ánh sáng đốt tan bóng hình
                        Mưa nghiêng vạt sáng lung linh
                        Bóng ai chưa cháy...Mắt mình lệ rơi.
                         
                        Tình là gì... Thế hả trời?
                        Một nơi ngơ ngẩn một nơi u hoài
                        Ánh trăng chưa ấm bờ vai
                        Lạnh chia hai ngả trăng hoài...Cô liêu.
                         
                        Bước chân mòn mỏi sớm chiều
                        Má môi hờ hững bao điều đợi trông
                        Giấc ngủ đã hết say nồng
                        Cánh tay trăn trở đếm đông muộn phiền
                         
                        Tình yêu có phải là điên
                        Đêm mơ cứ tưởng sống miền thiên thai
                        Gặp cơn gió quấy canh dài
                        Giật mình ôm tấm chăn phai nồng nàn.
                         
                         
                        MINH TUẤN
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        #87
                          Minh Nguyệt 28.02.2008 16:21:21 (permalink)
                          0

                           
                          VIẾT RẰNG EM BÊN ANH
                           
                          Em ngồi kề bên anh
                          nghe từng con chữ gõ
                          như rừng chiều lá đổ
                          giữa mùa thu mênh mang

                           

                          Anh là bông cúc vàng
                          với cuộc đời bình dị
                          sao những cơn dâu bể
                          trăn trở hoài trong anh!

                           

                          Viết tia nắng ngọt lành
                          người nông dân, thửa ruộng
                          Bão Chan-chu báo muộn
                          bao mạng người chết oan!


                           
                          Lên án lũ tham quan
                          Ghét trẻ con chích choác
                          Căm bọn người tàn ác
                          Đau vì ngọn sóng thần


                           
                          Anh yêu ngọn gió lành
                          anh yêu con chim hót
                          anh yêu dòng sông hát
                          anh yêu cánh đồng xanh


                           
                          Hãy viết nữa đi anh
                          dẫu mưa và dẫu nắng
                          dẫu chiều nay bằng lặng
                          như trang đời vụt nhanh


                           
                          Em ngồi kề bên anh
                          dịu êm và yên lặng
                          nghe giọt đời ngọt đắng
                          tràn vào trang thơ xanh


                           
                           
                          Viết rằng em bên anh …
                           
                          Vũ Thị Minh Nguyệt
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 07:37:07 bởi Viet duong nhan >
                          #88
                            Minh Nguyệt 29.02.2008 22:25:14 (permalink)
                            0
                            Chiều về
                             
                            Tia nắng cuối cùng trốn chạy vào đêm
                            Em nhớ vòng tay ấm êm đến thế
                            Vũ điệu thần tiên trong hơi thở nhẹ
                            Lời thầm thì với da diết màn đêm

                             
                            Nếu một ngày em không phải là Em
                            Thì mình đâu phải xa nhau đến thế
                            Em tự nhốt mình trong khung trời đơn lẻ
                            Để lòng thật buồn ...

                             
                             Khi tia nắng cuối cùng mải miết vào đêm
                             
                            Vũ Thị Minh Nguyệt
                             
                            #89
                              Minh Nguyệt 01.03.2008 00:57:11 (permalink)
                              0
                              VÔ DUYÊN
                               
                              Em vô duyên,
                              nên
                              muôn đời
                              LỠ HẸN

                               
                               
                              Anh thản nhiên,
                              như
                              nắng gió
                              VÔ TÌNH !

                               
                               
                              Em bậm môi,
                              CAY ĐẮNG
                              một mình...

                               
                               
                              Như trẻ nhỏ,
                              ẤM ỨC
                              oà, muốn khóc...

                               
                              Vũ Thị Minh Nguyệt
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9