Dấu yêu ơi!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 155 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 29.04.2008 23:23:18 (permalink)
0


Viết cho tình yêu 


Tình yêu chợt nắng chợt mưa
Trong xanh buổi sáng, buổi trưa nắng tràn
Chiều buông nỗi nhớ tràn lan
Đêm về thấp thỏm trăng vàng… thấp cao





Đếm đong nỗi nhớ bằng sao
Dịu dàng ánh mắt, ngọt ngào bờ môi
Tình yêu tựa áng mây trôi
Chợt gieo sấm sét, chợt rồi… lại xanh


 


Chợt chát chua, chợt ngọt lành
Chợt son sắt, chợt mong manh tơ trời
Cũng đành yêu chết thì thôi
Ngày tình nhân chợt viết lời …khát khao
 


Vũ Thị Minh Nguyệt


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2008 23:27:24 bởi Minh Nguyệt >
#121
    Minh Nguyệt 04.05.2008 18:49:02 (permalink)
    0


     
    CHIỀU RƠI
     
    Ta là áng mây chiều
    lang thang trên đồng cỏ
    Gặp một căn nhà nhỏ
    khói lam chiều bay nghiêng

     
     
    Có một chút bình yên
    quây quần bên bếp lửa
    Có một bầy trẻ nhỏ
    đang nô đùa chờ cơm

     
     
    Có mùi rơm thơm thơm
    trắng phau, kìa bỏng nẻ
    Hạt thóc vương nổ khẽ
    ơi chiều rơi...chiều rơi

     
    Vũ Thị Minh Nguyệt



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 19:03:45 bởi Minh Nguyệt >
    #122
      KimGiang 05.05.2008 23:58:04 (permalink)
      0
      Viết cho tình yêu

      Tình yêu chợt nắng chợt mưa
      Trong xanh buổi sáng, buổi trưa nắng tràn
      Chiều buông nỗi nhớ tràn lan
      Đêm về thấp thỏm trăng vàng… thấp cao
      ...
      Minh Nguyệt
       
      MONG MANH ĐỢI CHỜ
       
      Như ngàn năm thuộc về nhau
      Là một Nửa của khát khao muôn đời
      Trời se ta có nhau rồi
      Đừng giông bão để chơi vơi bến thuyền
       
      Dịu dàng như lúc Trăng lên
      Mơ màng như gió thổi miền rất xa
      Đam mê như bản tình ca
      Như bàn tay chải mượt mà tóc xanh
       
      Nhớ khi lên thác xống nghềnh
      Cả khi dạn nứt mong manh vẫn chờ
      Dẫu chưa đi hết chữ ngờ
      Ai chê ta dại ta khờ mặc ai
       
      Kim Giang
      #123
        Minh Nguyệt 06.06.2008 23:59:19 (permalink)
        0

         
        Anh và em
         
        Anh như là tia nắng
        Rơi nghiêng vạt cỏ xanh
        Em giọt sương ngọt lành
        Lung linh trong anh đó
         
        Anh như là ngọn gió
        Mát mãi cánh rừng xanh
        Em dòng suối mát lành
        Róc rách ngàn câu chuyện
         
        Rằng bình minh trên biển
        Có đến hai mặt trời
        Tại con sóng mải cười
        Nên vỡ ngàn tia nắng…
         
        Anh là đêm thanh vắng
        Ngan ngát đầy hương xuân
        Em lung linh trăng ngần
        Giữa trời sao lộng gió
         
        Sao cứ làm em nhớ
        Sao cứ  làm em mong
        Những giây phút ấm lòng
        Khi có anh bên cạnh

         
        Vũ Thị Minh Nguyệt
        Bài đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ số 23/2008
        #124
          Minh Nguyệt 07.06.2008 23:55:41 (permalink)
          0


           
          Em gặp lại em
          Vũ Thị Minh Nguyệt
           
          Có một chiều thu giữa phố đông
          Một bầy thiếu nữ tuổi chưa chồng
          Má đào môi thắm, lung linh nắng
          Góc hồ Gươm…
                                Ai thoáng chạnh lòng?

          Em gặp lại em thủa má hồng
          Cái thời chưa biết nhớ cùng mong
          Cũng màu má thắm môi son ấy
          E ấp cười xinh trong mắt anh

          Đâu biết rằng thu lại đến đông
          Cái lạnh theo ta đến tê lòng
          Xuân thì thiếu nữ chiều hôm ấy
          Bây giờ trở lại …
                               có còn không?


          Bài đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ số 23/  2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 00:00:30 bởi Minh Nguyệt >
          #125
            thingau0603 10.06.2008 23:43:15 (permalink)
            0
            HỎI TRĂNG QUÊ
            (Gửi Trăng Quê)

            Nghe nói nhà em cạnh sông Hồng
            ngày ngày có thấy dòng sông không?
            hay chỉ nghe lòng mình ầm ã
            tiếng sóng đổ về phía biển Đông?

            Đất cũ Thăng long trong hoài cổ
            Tây kết, Vân đồn, Hàm tử quan...
            nhà lớn lấn ra bờ sông lớn
            thấp thoáng còn dăm vạt ngô non.



            Thingau0603

            TB: Thingau muốn tổ chức một buổi gặp mặt tất cả các thi sĩ Hà Nội và các vùng lân cận trong thi đàn,.. vì thi ngau không có điều kiện nên nhờ trăng Quê( Minh Nguyệt) liên lạc giúp với mọi người. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đừng ngần ngại, liên lạc với thi ngau bất cứ khi nào theo số điện thoại: 0903.49.49.58 ( Thingau- Nguyễn vănThắng).
            Thingau rất mong sớm được gặp mặt các thi sĩ và mong nhận được sự nhiệt tình ủng hộ!
            Chân Thành cảm ơn Trăng Quê và các thi sĩ!
             
            Thingau0603
            #126
              Minh Nguyệt 13.06.2008 15:42:34 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thingau0603

              TB: Thingau muốn tổ chức một buổi gặp mặt tất cả các thi sĩ Hà Nội và các vùng lân cận trong thi đàn,.. vì thi ngau không có điều kiện nên nhờ trăng Quê( Minh Nguyệt) liên lạc giúp với mọi người. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin đừng ngần ngại, liên lạc với thi ngau bất cứ khi nào theo số điện thoại: 0903.49.49.58 ( Thingau- Nguyễn vănThắng).
              Thingau rất mong sớm được gặp mặt các thi sĩ và mong nhận được sự nhiệt tình ủng hộ!
              Chân Thành cảm ơn Trăng Quê và các thi sĩ!

              Thingau0603

              Đã biết anh thingau vài năm nay trên diễn đàn, còn được anh tặng thơ nữa nhưng chưa bao giờ được gặp mặt. Nghe nói anh Thingau có một vườn cây sinh thái tuyệt đẹp Trăng Quê rất mong có lần được ghé thăm thi sỹ. Nay được lời như cởi tấm lòng, em xin đăng ký một suất dự buổi gặp mặt của các anh các chị.
              Việc anh Thingau nhờ thì MN đành khất anh vậy. Vì công việc của em dạo này rất bận lại phải đi công tác luôn nên không có thời gian vào nét hoặc viết. Lượng anh chị em VNTQ ở Hà nội TQ cũng không biết nhiều vì vậy để đảm bảo thành công cho cuộc gặp anh Thingau chủ động nhé.
              P/S anh Đuyên Hồng, Phương Vũ và HBĐ phải tham gia đấy nhé!
              Các bạn của Trăng Quê nếu có thể tham dự được hãy liên hệ trực tiếp với anh Thắng nhé!
              Rất mong được gặp mặt các anh các chị
              #127
                phuongvu_210 17.06.2008 14:58:02 (permalink)
                0
                Thân chào TQ.
                 
                việc gặp mặt các bạn thơ ở hà nội là nên làm. phương vu không hứa trước
                là có tham gia hay không!cảm phiền nếu hôm đó phương vũ (mải miết đi).
                chúc TQ mạnh khoẻ hạnh phúc chúc các bạn thành công. pv.
                 
                 
                #128
                  Minh Nguyệt 22.06.2008 10:50:25 (permalink)
                  0

                   
                  HỒ TÂY ĐÊM RẰM
                   
                  Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt
                   
                  Trăng rằm vằng vặc, hồ Tây
                  Lả lơi ghẹo gió, gió lay lay cành
                  Dịu dàng em nắm tay anh
                  Mặt hồ nổi sóng, đập trăng vỡ oà

                   
                  Môi mềm thơm ngọt nhuỵ hoa
                  Có đôi trai gái lượn là đêm xuân
                  Ngất ngây hơi thở thật gần
                  Ơ kìa dòm trộm, vầng trăng đáy hồ

                  Hồ Tây đêm, đẹp như mơ…
                  20.06.2008

                  #129
                    Minh Nguyệt 07.07.2008 12:07:12 (permalink)
                    0
                    Đây là lá thư của một người bạn – một người mẹ đang có con thi đại học: “Con gái thi đại học đợt một kết quả không tốt nên mất tinh thần lắm. Trưa qua sau buổi thi cuối cùng về nó chỉ nói đúng một câu "mẹ ơi con sẽ không đỗ đại học đâu!" rồi lên thẳng phòng riêng đóng cửa lại không chịu ăn uống gì cho đến tận 10h đêm qua mới dỗ ăn được một tí. Nản lòng quá Nguyệt ạ. Cả đêm qua Nga nằm ôm con, không ngủ. Vào lúc này Nga không thể rời con một bước đâu Nguyệt ơi, nó còn non nớt quá, còn một đợt thi nữa đang đợi nó “.


                    LỜI CỦA MẸ...
                    Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt
                    Thân yêu tặng bé Linh

                    “Học tài thi phận” con ơi
                    Nếu con có ngã, đau rồi đứng lên
                    Nản lòng, đứt ruột mẹ hiền
                    Bao nhiêu thất bại mới nên con người





                     
                    Thắng thua là những cuộc chơi
                    Không được gục ngã, thua rồi đứng lên
                    Cần có ý chí niềm tin
                    Mẹ cần con, một trái tim- cuộc đời




                     
                    Hãy làm tốt nhất con ơi!
                    Thắng thua con vẫn một trời mẹ yêu.

                     
                    Bạn tôi cũng là một nhà thơ nhưng trong tâm trạng này khó ai mà viết nổi điều gì. Minh Nguyệt đã từng đưa hai cô con gái đi thi đại học. Bây giờ cô lớn đã đi làm ở một Ngân hàng, cô bé ba năm liền là sinh viên giỏi, dù kết quả thi đại học của các cháu không cao. Một phần cũng do cơ chế tuyển sinh mỗi năm một thay đổi và chẳng có cái dở nào giống cái dở nào. Minh Nguyệt chỉ muốn nói với tất cả “ các con” đang lều chõng đi thi rằng cuộc đời là ở phía trước. Điểm thi đại học là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất của mẹ là các con và ý chí vươn lên. Có thắng thua mới rèn luyện được bản chất con người. Các con hãy chiến đấu hết sức mình, nhưng nếu thua hãy trở về vòng tay của mẹ. Mẹ gửi tới con thông điệp yêu thương của mùa thi con yêu nhé!


                    Hãy làm tốt nhất con ơi!
                    Thắng thua con vẫn một trời mẹ yêu.


                    Vậy nhé các con yêu của các bà mẹ, còn một kỳ thi nữa : “ Hãy bình tĩnh, tự tin và chiến thắng”
                    #130
                      tamma 07.07.2008 13:07:20 (permalink)
                      0

                      HỒ TÂY ĐÊM RẰM

                      Thơ: Vũ Thị Minh Nguyệt

                      Trăng rằm vằng vặc, hồ Tây
                      Lả lơi ghẹo gió, gió lay lay cành
                      Dịu dàng em nắm tay anh
                      Mặt hồ nổi sóng, đập trăng vỡ oà

                      Môi mềm thơm ngọt nhuỵ hoa
                      Có đôi trai gái lượn là đêm xuân
                      Ngất ngây hơi thở thật gần
                      Ơ kìa dòm trộm, vầng trăng đáy hồ

                      Hồ Tây đêm, đẹp như mơ…
                      20.06.2008

                       

                       
                      GHẸO TRĂNG....
                       
                      <Thân tặng nữ sĩ -Vũ Thị Minh Nguyệt -Mảnh Trăng Quê Thái Bình >
                       
                      Hồ Tây đêm đẹp như mơ
                      Gió đùa mặt nước,sóng hồ như gieo
                      Mảnh trăng thu mãi còn treo
                      Lung linh ánh mắt ,gửi theo dặm trường.
                       
                      Người cười để bóng hoa vương
                      Người buồn để lụy canh trường dài thêm
                      Hồ tây ngày ấy êm đềm
                      Hôm nay ai biết rằng tên đã già.
                       
                      Trăng rằm người gọi Hằng Nga
                      Trăng khuyết người bảo ấy là trăng non
                      Chia đêm mộng chẳng vuông tròn
                      Thở than dài ngắn trách con trăng Gìa.
                       
                      Đêm Rằm thấy ánh trăng sa
                      Hồ Tây nhặt được bao la sóng tình
                      Gió buồn trêu cặp môi xinh
                      Trăng Thu hắt bóng ghẹo tình Trăng Quê...
                       
                       
                      TAM MÃ.
                       
                      Chúc bạn vui nhiều nhé.
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2008 13:08:37 bởi tamma >
                      #131
                        Minh Nguyệt 08.07.2008 19:43:32 (permalink)
                        0

                         
                        VÌ SAO ANH GIẬN EM?
                         
                        Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
                         
                        Anh giận vì em ghen
                        Lại chúa hay hờn dỗi
                        Người đâu mà nóng vội
                        Ngốc nghếch, không dịu dàng

                        Anh đi cùng các nàng
                        Nhắn tin rồi điện thoại
                        Hỏi cung người ta mãi
                        Quá quắt thật đó thôi

                        Muốn ôm cả bầu trời
                        Yêu anh làm anh khổ
                        Bao hoài nghi vô cớ
                        anh mệt mỏi mất rồi!

                        Sao nỡ trách người ơi
                        Yêu không ghen không nhớ
                        Khiến con tim nghẹt thở
                        ai dại yêu làm gì?

                        Vít cổ anh thầm thì:
                        - Người đâu mà hay giận
                        Người đâu mà hâm lắm
                        Ghét người ta vì yêu!

                        8 July 2008
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 01:12:55 bởi Minh Nguyệt >
                        #132
                          Minh Nguyệt 10.07.2008 19:56:34 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: tamma

                           
                          GHẸO TRĂNG....
                           
                          <Thân tặng nữ sĩ -Vũ Thị Minh Nguyệt -Mảnh Trăng Quê Thái Bình >
                           
                          TAM MÃ.
                           
                          Chúc bạn vui nhiều nhé. 

                          Người đâu mới đến ghẹo trăng?
                          Thơ hay nên mới bảo rằng...ghẹo thêm
                          Cảm ơn bạn đã ghé chơi nhé!

                          #133
                            Minh Nguyệt 03.08.2008 01:11:20 (permalink)
                            0

                             
                            SINH NHẬT TRĂNG
                            (Thân TặngMN-TQ, nhân ngày sinh nhật…thực)
                             Việt An
                             
                            Trăng Quê che khuất mặt trời
                            Trần gian ngơ ngác, rối bời vì Trăng
                            Ngày đêm _ tối sáng_ nhập nhằng
                            Tỉnh mơ, mới biết là trăng..đang đùa !?
                             
                            Quán Trăng, cửa trống, gió lùa
                            Khách thơ ăn phải lá bùa…yêu Trăng !
                             
                            01/08/2008
                             
                            #134
                              phuongvu_210 03.08.2008 21:44:50 (permalink)
                              0
                              Thân chào TRĂNG QUÊ.
                              Chúc em một tuổi mới thành đạt,an vui.

                              Mỗi lần nhìn mưa rơi
                              lại thấy chiều ủ dột.
                              Như nỗi niềm bất chợt
                              tìm ký ức dằng dai.

                              chiều thổi gió bão bay
                              cành hồi xuân nghiêng ngả
                              bốn mùa và tất cả
                              chìm xuống bến mồ côi.

                              chỉ còn lại trăng ơi!

                              phuong vu-210.


                              anh làm mất điện thoại đã thư báo tới em.chắc là không nhận được.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2008 21:55:47 bởi phuongvu_210 >
                              #135
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 155 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9