ĐỒNG TRINH
ĐỒNG TRINH
Hãy coi như em chưa từng tồn tại
Thánh ca kẻ lạc loài chết yểu giữa giáo đường
Đấng tối cao em thấy
là cậu bé trần mình trong máng cỏ
Sự hoài thai của người mẹ cả đời ôm trinh tiết
bị đóng đinh cây thập tự vô linh
Trễ nải
Em giấu sau ngực áo
nguyện cầu
Đồng trinh
đồng trinh
người con gái
Giá như anh là thánh chúa…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 22:33:35 bởi Yên Khương >
NGÀY
Ngày
Em đánh cắp giắc mơ quả gấc già
Vỏ sần sùi
Đỏ sặc
Ngày
Em ru quên bàn tay mỏng mảnh
Ném giấc mơ qua cánh cửa cũ mèm
Ai cho mùi hương
là của em vào căn nhà trống
không ai đợi chờ
không ai
Những con mọt núc ních
Nhìn em nắc nẻ cười
Chúng đã có đôi
Ảo giác ập tới nơi
Hương vị ngày quện trong chiếc lưỡi
Em cưỡng bỏ
nỗi khát thèm
Đêm
nhuyễn đỏ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2007 22:31:25 bởi Yên Khương >
đại đồng trinh
bàn tay mũm mĩm hồng hào của bé con bám vào bầu sữa mẹ
đôi môi tham lam mút những ngọt ngào
sức sống em căng
ai từng biết tất cả mọi người mẹ trên trần gian sau khi có con
bỗng hóa thành đồng trinh
vì mọi dục vọng đỏ
đều trinh trắng như dòng sữa đục
những người đàn bà trần mình
dưới nhục hình
quên
một thời đồng trinh
một thời là em
một thời là người thánh nữ
quên
tất cả đớn đau dày vò vì những giá trị đạo đức giả tạo
máu
lênh láng mặt biển
chồng con người đàn bà chẳng thể quên
bản án như đinh đóng vào tâm thức
máu
lênh láng nhuộm đỏ lá cờ thô bỉ
một lũ vênh vang
hát bài chiến thắng trên cơn cuồng nộ của biển
máu
người mẹ trắng trinh như dòng sữa đục
trần mình
cho đinh đóng vào tận vùng linh thiêng huyền nhiệm của sự sống
đinh đóng vào sự sống
máu
lênh láng phất phới màu cờ thô bỉ
nhân loại đại đồng trinh
.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: