Thư Đoạn Tuyệt
Xuan Trương 22.09.2007 01:35:13 (permalink)
0
                       Đoạn Tuyệt
Nơi đây anh viết lá thư đoạn tuyệt
Anh buồn đau khi cầm cây bút
Ôi tê tái lòng anh khi nghĩ lại
Anh biết ghi gì giờ đoạn tuyệt
Để lòng anh day dứt thân mòn
Để đêm đến ái ân không ngủ
Em có hiểu cho lòng anh tê tai
Sóng vỗ lòng tôi lúc mưa rơi
Thì anh đây vẫn như những lời
Mà không thể trọn đời bên em được
Nào tình cảm với bao hẹn ước
Thì hôm nay theo dòng nước cuốn trôi
Trong giấc mơ ta thấy những gì
Khi anh muốn quên đi đều nghĩ tới
Cây muốn đứng mà gió không ngừng thổi
Cõi lòng anh bối rối như tơ
Thấy mơ màng như một giấc mơ
Anh say tình ngẩn ngơ như cây dại
Chắc em hiểu vì cơn giông bão tố
Đẩy ta ra xa bến mênh mông
Giữa mùa xuân mà hoa phải lìa cành
Thôi em nhé kiếp này ta chẳng được
Ôi không gian ta bước muôn đường
Và sẽ bước một đường duy nhất.
Quá thương em nên anh cũng viết tiếp
Muốn trọn ta nhưng không chọn gia đình
Thân và tình hai đứa chung chinh
Giờ không biết nói sao được nữa
Cho vừa lòng hai đứa chúng ta
Trông lên trời chỉ thấy bao la
Trông xuống đất một màu xanh thẳm
Đêm đã khuya hồn còn vơ vẩn
Thoảng ngọn đèn anh mạc tưởng một mình
Để cho hai đứa chúng mình xa nhau
Lời thề hẹn ước vẫn còn đây
Tại sao và tại sao?
Tại sao ta không thể cùng nhau xây dựng
Nhớ mãi lòng anh một đêm sầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2007 12:07:44 bởi Xuan Trương >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9