TÌNH SẦU MUÔN THUỞ
Mùa Thu Đau Khổ
Chiều mùa thu nắng vàng rơi rất nhẹ
Gửi hồn vào một chút nắng mơn man
Lòng ngậm ngùi về một mối tình tan
Bao kỉ niệm lại về trong kí ức
Người xưa hỡi bây giờ em còn giữ
Hay đã quên những kỉ niệm ngày xưa
Trong lòng này tan tác những gió mưa
Nghe chua xót một đời trai thầm lặng
Hoàng hôn về lệ nhoà trong khoé mắt
Khói thuốc nào xua được nỗi đơn côi
Chiếc lá vàng gió thoảng khẽ buông lơi
Giọt nắng cuối soi vào trong nỗi nhớ
Xưa yêu nhau biết đâu rằng lầm lỡ
Để bây giờ giọt lệ khóc ly tan
Sao cuộc đời còn lắm những trái ngang
Lòng đau xót cho mảnh đời nghiệt ngã.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2007 18:34:57 bởi Xuan Trương >
ĐÊM BUỒN Đêm buồn nhớ bạn chi âm
Một mình ôm mối tình câm hững hờ
Hỏi ai sao chẳng đợi chờ
Để lòng thương nhớ bao giờ cho nguôi
Tình này cũng chỉ thế thôi
Phận nghèo lẻ bóng sầu rơi một mình
Ôi đời còn lắm điu linh
Rượu nồng uống mãi mà tình chưa quên
Đông về gió lạnh từng đêm
Nghe mưa bụi rớt bên thềm lòng đau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 08:17:25 bởi Xuan Trương >
Em Có Hiểu
Khi muốn nói rồi lòng anh bỡ ngỡ
Chỉ ngại rằng em chẳng có yêu anh
Lòng buồn tê khi chiều cơn gió nhẹ
Xào xạc thổi về xua khói thuốc cô đơn
Cũng bởi vô tình em chẳng hiểu cho tui
Khi muốn người chia sẻ nội buồn vui
Nhưng không được vì người chưa thấu hiểu
Nên sự cô đơn cứ đọng mãi trong lòng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 08:19:40 bởi Xuan Trương >
Quạnh Hiu Đêm nay gió lạnh bỗng về
Ngồi đây thương nhớ não nề nhớ thương
Từ ngày xa cách quê hương
Về nơi đất khách đoạn trường chông gai
Để tìm một chút phôi phai
Để quên tình cũ khỏi dài nỗi đau
Sao lòng cứ mãi u sầu
Càng quên càng nhớ giọt sầu càng rơi
Hỡi người ở chốn xa xôi
Có còn thương nhớ hay thời đã quên
Nơi này buốt lạnh từng đêm
Rượu cay ngấm mãi môi mềm xót sa
Vàng tay khói thuốc nhạt nhoà
Ru đời hiu quạnh cũng là... quạnh hiu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 08:19:31 bởi Xuan Trương >
Mến chào Xuân Trường nha...chúc vui và thơ đều tay...
Khi muốn nói rồi lòng anh bỡ ngỡ
Chỉ ngại rằng em chẳng có yêu anh
Lòng buồn tê khi chiều cơn gió nhẹ
Xào xạc thổi về xua khói thuốc cô đơn
Lại là mùa thu qua... Khi cơn gió nhẹ thoáng về Mùa thu trút lá não nề đêm thu Lời yêu tha thiết khôn từ Lòng yêu như thể rã nhừ hồn nhau Khi buồn chợt đến quá mau Chút cơn gió lạnh cũng xao xác mùa Tháng năm thu đáo hạnh vừa Tay em giữ lại mộng thừa thu qua... Khi ta đã hết là ta Mùa thu đau khổ làm nhòa mắt môi Nếu tình như chiếc lá rơi Em xin gói lại khoảng trời đã yêu!
Cảm ơn BĂNG NGYỆT đã ghé thăm! Xuân Trường đâu có biết làm thơ đâu !
buồn nên vào TQ mách qué vậy thôi! thơ không hay đừng cười nhé!
Nỗi Đau Từ Những Lá Thư Xưa Chiều lại về mang nỗi buồn ảm đạm
Mang sầu thương lên trất kín tâm tư
Ngồi một mình xem lại những lá thư
Bao kỷ niệm từ ngày xưa em viết.
Em ơi em! phương nào em có biết
Kỷ niệm xưa anh giữ mãi nơi này
Giờ mở lại mà lòng thấy chua cay
Và hận lắm những lời xưa em viết
Còn gì đâu khi cuộc tình đã chết
Chỉ còn mình với những lá thư xưa
Buổi chiều về mang đến những cơn mưa
Và nước mắt cứ ngậm ngùi rơi mãi
Mưa cứ rơi và sẽ còn rơi mãi
Như lòng ta vẫn sẽ mãi thương đau
Để chiều nay nghe dâng kín nỗi sầu
Ngồi mở lại những tình thư em viết.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 08:19:20 bởi Xuan Trương >
CÒN GÌ ĐÂU EM Có còn gì lưu luyến nữa không em
Khi người xưa bây giờ qua sông vội
Nơi đây anh vẫn ngậm ngùi đau nhói
Hờ hững làm sao để khổ một kiếp nghèo
Có còn gì nhung nhớ nữa không em
Khi đường xưa bây giờ cơn mưa dội
Chỉ mình anh đi về trong đêm tối
Chỉ mình anh lê lết mãi trong đời
Có còn gì cay đắng với riêng tôi
Để từng đêm mệt nhoài trong men, khói
Cố tìm quên đau lòng cơn bão nổi
Giọt thương đau se thắt mãi trong lòng
Em xang sông - anh dạt về bể rộng
Kiếp bọt bèo sẽ dạt mãi nơi đâu
Còn lại gì? còn lại những cơn đau!
Còn nước mắt và còn cơn sóng dựng
Có còn gì đâu nữa, nữa đâu em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 14:11:28 bởi Xuan Trương >
Hỏi Bao ngày xa cách mãi nơi đâu
Hôm nay về đây ngấn lệ sầu
Một mình cô quạnh nơi xưa cũ
Bóng người xưa ấy biết tìm đâu
Năm qua tháng lại còn lưu luyến,
Chờ đợi chưa phai giấc mộng tuyền,
Hỡi người tri kĩ còn thương nhớ?
Hay đã xang sông xuống mộng thuyền.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 21:33:58 bởi Xuan Trương >
Buồn Chưa Qua...
Còn lại gì khi nước mắt hư hao
Khi màn đêm âu sầu buông rất nhẹ
Khi mình anh trong đêm buồn thở khẽ
Chỉ mình anh lây lất khói, men sầu
Dáng trang đài diễm lệ ấy còn đâu
Cho lòng anh bao lần rung xao xuyến
Bây giờ em âm thầm câu tiễn biệt
Khổ đời anh ôm hận bỡi kiếp nghèo
Kỉ niệm buồn nào ta mãi mang theo
Vì rất đau nên làm sao quên lãng
Tình yêu xưa biết bao điều lãng mạn
Giờ lại là vết sẹo trái tim ta
Năm tháng buồn ta vẫn mãi chưa qua...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 21:41:06 bởi Xuan Trương >
chuyển!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 20:13:36 bởi Xuan Trương >
Hoa Muống Tím Em còn nhớ nữa không em?
Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm ngày xưa
Đầu làng ruộng muống hoa thưa
Khi hoa muống nở cũng vừa vào thu
Sắc màu hoa tím ban trưa
Mỏng manh sắc tím biết thừa lòng em
Chốn thôn quê rất thân quen
Em yêu hoa muống tím mềm dễ thương
Những ngày chung lớp chung trường
Những chiều anh bước bên đường cạnh em
Những chiều ruộng muống thân quen
Anh đã hái tặng em niềm ước mơ
Ước mơ thuở ấy mong chờ
Ước mơ thuở ấy bây giờ còn không?!
Bây giờ áo cưới theo chồng
Ước mơ thuở ấy đành lòng quên sao
Ngước nhìn sắc tím trên cao
Lặng nhì muống tím lòng nào xót sa
Đầu làng ruộng muống em qua
Vẫn còn hoa muống tím là là đau....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 14:14:46 bởi Xuan Trương >
Em Mãi Xa Rồi…
Em đã xa rồi tôi còn đây
Bóng đêm ru đãng một thân gầy
Nhạt nhoà men rượu say men khói
Ôi đời ngang trái mãi đắng cay
Em đã đi rồi mãi xa tôi
Vui ong vui bướm dạo với đời
Bõ tôi lẽ bóng đời sương gió
Nhấm mãi ly sầu mặn đắng môi
Em hỡi đi rồi có nhớ không?
Yêu thương một thuở mộng chung lòng
Mà nay chia cách tình đôi ngã
Em nói bao lời? cũng bằng không!
Em hỡi bây giờ vui chốn nao?
Phồn hoa mĩ lệ đẹp nơi nào
Em đã quên rồi câu hẹn ước
Mà thuở hôm đầu vẫn ước ao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 21:42:30 bởi Xuan Trương >
Lại Một Đêm Buồn Giọt buồn nào thấm mãi tim côi
Yêu dấu ngày xưa đã nhạt rồi
Hận người bạc bẽo như vôi trắng
Cay đắng phận nghèo khổ mình tôi Giọt lệ nào rớt mãi trong đêm
Biết sớt cùng ai những nỗi niềm
Chia sẻ cùng ai niềm tâm sự
Khi vẫn một mình thức trắng đêm Giọt rượu nồng ta uống cho say
Say khướt để quên đi những ngày
Yêu thương ngày xưa đầy mơ mộng
Để giờ chỉ toàn đắng với cay Thôi nhé từ đây hết những ngày
Hẹn hò mộng đẹp với mê say
Em về vui đi duyên bến mới
Tôi về ôm hận với chua cay.
Mến chào Xuân Trương nha....."thơ chỉ là thơ" đừng khách sáo nà.....có thơ đọc là vui rồi mà....Cũng chúc XT vui và an khang nha...
Người xưa hỡi bây giờ em còn giữ
Hay đã quên những kỉ niệm ngày xưa
Trong lòng này tan tác những gió mưa
Nghe chua xót một đời trai thầm lặng
Nguyệt ơi có hiểu lòng ta
Những đêm thu lạnh Nguyệt là là soi
Lạnh căm mỗi hạt sương rơi
Cho Trường rơi lệ một đời quạnh hiu
Tạm biệt mùa xưa Mùa thu đau khổ nhớ thương nhiều Chim bằng lẻ bạn khóc cô liêu Nguyệt là là hiện...thi vọng khách Một người thăm thẳm của tình yêu, Đến đi cũng một...một mùa thu, Giấu mộng ban sơ lỗi mịt mù, Phương trời viễn xứ xa biền biệt Tâm đồng phai nhạt....khóc vong ưu Thu đáo thu từ vẫn y thu, Mà hồn thi khách ấy hình như Bướm hoa một bận say hương lại, Mùa thu đau khổ đã..giã từ!!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: