TÌNH SẦU MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Xuan Trương 08.11.2007 14:35:27 (permalink)
0
Đêm Say
                                    Xuân Trường
Xua tan đi đêm buồn quạnh vắng
Lại một mình men đắng tràn môi
Đêm ơi! Trăng đã lên rồi
Lặng ngoài hiên vắng lại ngồi… mà say
Nỗi cô đơn bao ngày chưa ngớt
Nỗi buồn này biết sớt cùng ai
Từng đêm dõi mắt u hoài
Ngậm ngùi số phận mãi hoài… trắng tay
Ta bôn ba bao ngày khắc khoải
Thân phận nghèo đành phải vậy thôi
Bao đêm say khướt rụng rời
Một mình một góc hỏi đời… còn vui?
Trăng khuya ơi xin mời một hớp
Dõi ánh vàng lớp lớp trùng xa
Đêm này thức trọn cùng ta
Một đêm say khướt để mà… tìm quên…
 
 
#61
    tigon_buon 08.11.2007 17:35:54 (permalink)
    0
       thiên thu vạn cổ yêu là khồ
    vạn cổ thiên thu khổ vẩn yêu
    #62
      Xuan Trương 08.11.2007 19:10:54 (permalink)
      0
       
      Cám ơn tigon_buon đã ghé thăm và đọc thơ của Xuân Trường! chúc bạn luon vui nhé!!!
       
       
       

       
      Đời Mất Tiếng Cười
                                  Xuân Trường
      Thôi hết rồi! duyên tình đã lỡ
      Chuyện tình mình dang dỡ từ đây
      Còn vui chi nữa kiếp này
      Âu sầu ứa lệ những ngày vắng em
      Đêm nay mưa bên thềm lạnh ngắt
      Tiếc thương tình dõi mắt nhìn quanh
      Lạnh lùng mưa suốt mấy canh
      Gió lay lá rụng cũng đành làm ngơ
      Đau riêng ta bao giờ mới hết
      Trái tim này đã chết từ lâu
      Một mình với những đêm thâu
      Riêng ta một bóng u sầu mà thôi
      Rồi mai đây vui đời hạnh phúc
      Bước cạnh chồng ta chúc người vui
      Trăm năm hạnh phúc một đời
      Mà ta như mất tiếng cười ngàn năm…
       
       
      #63
        huongtuyet274 08.11.2007 22:56:52 (permalink)
        0
        Chào XuanTruong chúc bạn vui vẻ nha!
                  KHUYÊN....
        Hãy yêu thêm hỡi kẻ đau tình
        Yêu bằng tin..bằng trái tim rực lửa
        Dẫu mai đây đời không còn chỗ dựa
        Ta vẫn hiên ngang chân chất đời mình
         
        Hãy vui lên nhé kẻ đau tình
        Tạm quên đi trong lo toan cuộc sống
        Dẫu vốn biết đường đời là quá rộng
        Yêu thương nhạt nhòa trong kiếp sống mông lung
         
        Và vững tin nhé kẻ đau tình
        Đừng chồn chân trong muôn lần vấp ngã
        Bởi tương lai là bao điều mới lạ
        Hạn phúc đâu xa ta vẫn thấy rất gần
         
        Rồi tương lai đâu ai có đau tình
        Sẽ mãi vui thôi trong bình minh rực sáng
        Hãy tin đi cuộc đời luôn cháy rạng
        Lửa say mê và lửa trái tim mình....
         
        #64
          Xuan Trương 09.11.2007 17:47:34 (permalink)
          0
          Cảm ơn huongtuyet đã ghé thăm Xuân Trường và để lại một bài thơ với lời khuyên rất hay! Xuân Trường cũng chúc bạn luôn vui nhé!



          Trích đoạn: huongtuyet274

          Chào XuanTruong chúc bạn vui vẻ nha!
                  KHUYÊN....
          Hãy yêu thêm hỡi kẻ đau tình
          Yêu bằng tin..bằng trái tim rực lửa
          Dẫu mai đây đời không còn chỗ dựa
          Ta vẫn hiên ngang chân chất đời mình

          Hãy vui lên nhé kẻ đau tình
          Tạm quên đi trong lo toan cuộc sống
          Dẫu vốn biết đường đời là quá rộng
          Yêu thương nhạt nhòa trong kiếp sống mông lung

          Và vững tin nhé kẻ đau tình
          Đừng chồn chân trong muôn lần vấp ngã
          Bởi tương lai là bao điều mới lạ
          Hạn phúc đâu xa ta vẫn thấy rất gần

          Rồi tương lai đâu ai có đau tình
          Sẽ mãi vui thôi trong bình minh rực sáng
          Hãy tin đi cuộc đời luôn cháy rạng
          Lửa say mê và lửa trái tim mình....




          Sầu Đời
                                         Xuân Trường
          Ôi thương quá mãnh tình nghiệt ngã
          Có còn chi khi đã xa vời
          Ngỡ ngàng hồn chết chơi vơi
          Người đi bỏ lại khoảng trời bão giông
          Bao năm qua mưa dòng trãi nắng
          Vẫn một mình cay đắng riêng ta
          Nhiều đêm mắt ướt lệ nhoà
          Giật mình tỉnh giấc biết là mình mơ
          Tình yêu ơi hững hờ quá đỗi
          Có thể nào là lỗi do ta
          Phận nghèo ôm hận xót xa
          Bao nhiêu mơ ước chỉ là phù du
          Có những đêm khóc mù đôi mắt
          Ứa lệ trào máu vắt buồng tim
          Đời vui giờ biết đâu tìm
          Chỉ mình đau đớn im lìm trong đêm
          Những đêm say cố tìm quên lãng
          Chén rượu sầu mang nặng niềm đau
          Càng say càng nặng u sầu
          Đời mình như đã ôm sầu trăm năm.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2007 18:42:54 bởi Xuan Trương >
          #65
            Xuan Trương 09.11.2007 18:30:54 (permalink)
            0
            Đêm Buồn 2
                                            Xuân Trường
            Đêm nay nghe gió lùa căn gác nhỏ
            Lòng rượi buồn nhớ kỷ niệm ngày xưa
            Trời lạnh lùng giăng mắc những cơn mưa
            Giọt mưa trắng thương cuộc đời tay trắng
             
            Bao năm rồi ôm mối tình thầm lặng
            Một mối tình đã cháy hết từ lâu
            Bay hết rồi để lại những cơn đau
            Từng đêm xuống lại mang về hành hạ
             
            Mưa trắng đêm xua cuộc đời nghiệt ngã
            Nâng chén sầu lệ lã trã theo mưa
            Cứ mơ hoài về mộng ước ngày xưa
            Mà cô quạnh chỉ có mình ta biết
             
            Gió đông sang khóc cho tình ly biệt
            Lỡ mất rồi cũng đành hẹn kiếp sau
            Trăm ngả đường ngày mai sẽ về đâu
            Tìm quên lãng cho khối sầu nhẹ vợi…
            #66
              Xuan Trương 09.11.2007 18:35:07 (permalink)
              0
              Sầu Riêng
                                                  Xuân Trường
              Cuộc đời nghiệt ngã quá em ơi
              Mơ ước còn đâu hết sạch rồi
              Chỉ thấy trong đời cơn bão táp
              Gió lất hồn mình giữa chơi vơi
               
              Chỉ còn đêm cuối nói đi em
              Ngày sau quên lãng sẽ nhận chìm
              Gió thét mưa gào em có biết
              Chỉ có anh sầu… chết con tim…
              #67
                Xuan Trương 09.11.2007 18:39:08 (permalink)
                0
                Chiều Xa…
                                      Xuân Trường
                Kiếp mình nghèo thôi không mơ ước
                Ân tình giờ tựa nước cuốn trôi
                Người ta đã phụ mình rồi
                Thì thôi mơ ước trả người về vui
                Vui không em? Bên người yêu mới!
                Có khi nào nghĩ tới anh chăng?
                Đường xưa sương ướt chiều giăng
                Chỉ mình anh bước âm thầm cô liêu
                Dõi xa xăm bóng chiều đang xuống
                Lặng thầm đời lạc hướng yêu đương
                Tim buồn còn mãi vấn vương
                Một mình lặng lẽ cuối đường đợi ai…
                Tím hoang vu tím dài nỗi nhớ
                Tím chiều về bỡ ngỡ hồn đau
                Đời buồn khi đã mất nhau
                Chiều loang tím ngắt u sầu… chiều … xa…
                #68
                  Cô Bé yuri 09.11.2007 19:43:23 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Xuan Trương

                  Mai Em Đi
                                                Xuân Trường
                  Nếu một mai không còn yêu nữa
                  Bước qua đời lần nữa em ơi
                  Ngậm ngùi có để lệ rơi!
                  Lòng đau tan nát! hay người vẫn vui?
                  Mai! Thu kia chết vùi… Đông tới
                  Bước theo chồng bỏ lối tình xưa
                  Chỉ mình anh bước trong mưa
                  Còn nguyên chiếc bóng tưởng vừa mới xa…
                  Mai em đi thôi là cũng hết
                  Cô quạnh đời ta biết về đâu
                  Sao người nỡ vội quên nhau
                  Người đi để lại khối sầu cho ai?

                   
                  Một Mai !
                   
                  biết một mai em... đâu còn nữa !
                  lúa khô cằn trên thửa ruộng yêu,
                  hoàng hôn nếu kéo buổi chiều
                  em đi... để lại... thật nhiều niềm đau.
                  vấn vương chi chiều êm tắt nắng,
                  có một người ngậm đắng tình xưa
                  giờ đây dẫu nắng dẫu mưa
                  thì tim em cứ để thừa cái tên.
                  #69
                    Xuan Trương 11.11.2007 09:27:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Cô Bé yuri


                    Một Mai !
                     
                    biết một mai em... đâu còn nữa !
                    lúa khô cằn trên thửa ruộng yêu,
                    hoàng hôn nếu kéo buổi chiều
                    em đi... để lại... thật nhiều niềm đau.
                    vấn vương chi chiều êm tắt nắng,
                    có một người ngậm đắng tình xưa
                    giờ đây dẫu nắng dẫu mưa
                    thì tim em cứ để thừa cái tên.



                    Xin Đừng Nói Nữa
                                                      Xuân Trường
                    Thôi em ơi! Thôi đừng nói nữa
                    Những lời người… dao cứa tim anh
                    Nào ai diết mộng tan tành
                    Giờ em vong phụ cũng đành vậy thôi
                    Nói chi em những lời gian dối
                    Bước theo chồng bỏ lối tình xưa
                    Ngậm ngùi anh khóc như mưa
                    Bao nhiêu cay đắng chữa vừa hay sao?
                    Vậy mà em nỡ nào lại nói
                    Tiếc thương lời… để nhói tim đau
                    Xin người hãy bước qua nhau
                    Bước đi có để dạ sầu? hay vui?
                    Mà tim anh giũa vùi loang máu
                    Nước mắt trào người thấu cho không!
                    Từ nay xa cách đôi lòng
                    Xin người đừng nói để lòng bớt đau…
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 12:46:40 bởi Xuan Trương >
                    #70
                      onlyyou 11.11.2007 22:27:36 (permalink)
                      0
                       
                           Tan mộng
                       
                       
                      Xin em hãy chôn vùi
                      ... niềm yêu đương dĩ vãng
                      Mộng uyên ương tan rồi
                      ... còn lệ lòng cay đắng
                      Người yêu thương xa lìa
                      ... mình tim si đau đớn
                      Tình ra đi không về
                      ... hồn chơi vơi đêm trắng.
                      ____________________
                       
                      ONLY
                      #71
                        Cô Bé yuri 12.11.2007 10:56:40 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Xuan Trương

                        Xin Đừng Nói Nữa
                                                          Xuân Trường
                        Thôi em ơi! Thôi đừng nói nữa
                        Những lời người… dao cứa tim anh
                        Nào ai diết mộng tan tành
                        Giờ em vong phụ cũng đành vậy thôi
                        Nói chi em những lời gian dối
                        Bước theo chồng bỏ lối tình xưa
                        Ngậm ngùi anh khóc như mưa
                        Bao nhiêu cay đắng chữa vừa hay sao?
                        Vậy mà em nỡ nào lại nói
                        Tiếc thương lời… để nhói tim đau
                        Xin người hãy bước qua nhau
                        Bước đi có để dạ sầu? hay vui?
                        Mà tim anh giũa vùi loang máu
                        Nước mắt trào người thấu cho không!
                        Từ nay xa cách đôi lòng
                        Xin người đừng nói để lòng bớt đau…
                         

                         
                        Thôi Anh Đừng Nhớ !
                         
                        em đã quên rồi..anh đừng nhớ
                        chút duyên tình... đã lỡ còn đâu?
                        tim yêu cũng đã phai màu
                        thôi mau chôn giấu tình đầu dở dang
                        chỉ còn lại hương thầm tình cũ
                        chút nhạt nhòa trên những vần thơ
                        thôi anh cũng chớ đợi chờ
                        vì ta cũng chẳng bao giờ tìm nhau !
                         
                         
                        #72
                          Xuan Trương 18.11.2007 18:31:11 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Cô Bé yuri


                          Thôi Anh Đừng Nhớ !
                           
                          em đã quên rồi..anh đừng nhớ
                          chút duyên tình... đã lỡ còn đâu?
                          tim yêu cũng đã phai màu
                          thôi mau chôn giấu tình đầu dở dang
                          chỉ còn lại hương thầm tình cũ
                          chút nhạt nhòa trên những vần thơ
                          thôi anh cũng chớ đợi chờ
                          vì ta cũng chẳng bao giờ tìm nhau !







                          Xin Người(2)
                                                       Xuân Trường
                           
                          Nhớ thương ơi bao giờ lắng được
                          Đem nỗi buồn thả nước cuốn trôi
                          Hỏi người có để lệ rơi?
                          Xin đừng thương nhớ để đời…khỏi đau?
                          Khẽ trở mình đêm thâu tỉnh giấc
                          Giấc mộng đầu đã mất còn đâu
                          Hương yêu đã nhạt hết màu
                          Xin người đừng nhắc lỡ sầu lại vương!
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 18:36:50 bởi Xuan Trương >
                          #73
                            Xuan Trương 19.11.2007 13:25:24 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: onlyyou

                             
                                 Tan mộng
                             
                             
                            Xin em hãy chôn vùi
                            ... niềm yêu đương dĩ vãng
                            Mộng uyên ương tan rồi
                            ... còn lệ lòng cay đắng
                            Người yêu thương xa lìa
                            ... mình tim si đau đớn
                            Tình ra đi không về
                            ... hồn chơi vơi đêm trắng.
                            ____________________
                             
                            ONLY

                             
                             
                             
                            Sầu Đông
                                                         Xuân Trường
                            Lạnh lùng gió lắt chuyển vào đông
                            Cô đơn giăng mắc ngập cả lòng
                            Bóng tối đêm dài… ta say khướt
                            Uống nữa đi nào mộng sầu đông
                             
                            Ta uống thật say để quên người
                            Quên tình nhân thế mảnh hồn côi
                            Có chăng diết được… tình mơ mộng
                            Không diết được hồn… chết chơi vơi…
                             
                            Thôi rồi! thôi hết cố nhân ơi!
                            Giờ đây co quắp chết cạnh đời
                            Chén đắng, ưu phiền… dâng lên mãi
                            Say khướt một đời mãi chơi vơi…
                             
                            #74
                              langtoi 19.11.2007 14:16:12 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Xuan Trương

                              Đêm Buồn 2
                                                              Xuân Trường
                              Đêm nay nghe gió lùa căn gác nhỏ
                              Lòng rượi buồn nhớ kỷ niệm ngày xưa
                              Trời lạnh lùng giăng mắc những cơn mưa
                              Giọt mưa trắng thương cuộc đời tay trắng
                               
                              Bao năm rồi ôm mối tình thầm lặng
                              Một mối tình đã cháy hết từ lâu
                              Bay hết rồi để lại những cơn đau
                              Từng đêm xuống lại mang về hành hạ
                               
                              Mưa trắng đêm xua cuộc đời nghiệt ngã
                              Nâng chén sầu lệ lã trã theo mưa
                              Cứ mơ hoài về mộng ước ngày xưa
                              Mà cô quạnh chỉ có mình ta biết
                               
                              Gió đông sang khóc cho tình ly biệt
                              Lỡ mất rồi cũng đành hẹn kiếp sau
                              Trăm ngả đường ngày mai sẽ về đâu
                              Tìm quên lãng cho khối sầu nhẹ vợi…

                              TÁI NGỘ
                               
                               
                              Gió lạnh lùa qua những nỗi buồn
                              Nghe sầu dăng mắt những nhớ thương
                              Một khối tình chung trong lặng lẽ
                              Bỗng chốc dậy lên những nỗi niềm
                               
                              Ta vội tìm quên chẳng ích gì
                              Chỉ thêm nhung nhớ dẫu chia ly
                              Kiếp này không cùng chung một lối
                              Xin hẹn kiếp sau sẽ từ đầu
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9