TÌNH SẦU MUÔN THUỞ
Men Say Có Giết Được Sầu???
Tự tay rót những chén sầu
Say đi để giết nỗi sầu nặng mang
Hận đời sao lắm trái ngang
Hận tình bạc bẽo người sang ngang rồi
Người đi sao chẳng một lời
Để người ở lại suốt đời thương đau
Lời thề ai hứa ngàn sau
Non rời cũng chẳng phai màu thủy chung???
Bây giờ xa cách nghìn trùng
Riêng ta năm tháng sống cùng cô đơn...
Tình Hạt Bụi Gió vô tình làm tung bay hạt bụi
Vương vấn rồi đậu khẽ ở cánh hoa
Hoa vô tình chẳng biết chẳng xót xa
Bụi ưu tư rồi yêu trong thầm lặng Bỗng một ngày trời buồn không buông nắng
Mưa kéo về làm bụi phải lìa hoa
Theo dòng đời Bụi cuốn với phong ba
Phiêu bạt mãi nơi chân trời góc bể Dẫu vẫn biết tình mình là không thể
Nhưng lòng anh không thể xoá hình em
Nỗi nhớ về day dứt mãi trong đêm
Biết không Hoa những đêm dài anh mộng Giờ vô tư giữa mùa xuân gió lộng
Thả hồn em hạnh phúc với chàng ong
Nhìn em vui anh lạnh ngắt cả lòng
Hụt hẫng lắm nhìn hai người hạnh phúc Dù không mong nhưng đó là sự thật
Thôi !!! lưu luyến gì!
Mình chỉ là một hạt bụi mà thôi!!!
R
Bài thơ đã đưa vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 00:12:07 bởi CÔ ĐƠN >
Giọt Nắng Cuối Ngày
Khi chiều tà hoàng hôn xế bóng
Lại chốn này một bóng cô đơn
Ngồi nhìn nắng rót nỗi buồn
Để buông nỗi nhớ để hồn dứt day
Biết không em bao ngày anh đợi
Mà em đi vời vợi chốn nao
Còn đây nỗi nhớ xanh xao
Nỗi niềm đau xót nhói vào tận tim
Giữa gầm trời cánh chim đã gãy
Mất nhau rồi biết phãi làm sao
Bây giờ lưu lạc chốn nao
Có còn thương nhớ thuở nào đắm say?
Chiều nay buồn ngồi đây thương nhớ
Chầm chậm nghe tiếng thở buông dài
Nỗi lòng nặng trĩu u hoài
Hắt hiu giọt nắng cuối ngày quạnh hiu.
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2008 00:16:19 bởi CÔ ĐƠN >
....Kiếp Buồn....
Một kiếp buồn bao năm lưu luyến
Lặng thầm đời những chuyến xe đưa
Phong trần dãi nắng dầm mưa
Bao năm tay trắng nếm thừa đắng cay
Tuổi xuân phai từng ngày đâu biết
Tự tay mình ta giết ngày xanh
Bao năm giấc mộng chẳng thành
Hận đời bạc bẽo cũng đành vậy thôi.
Tình Trống Vắng
Cuộc tình hờ hững đến rối đi
Đưa tay níu với chẳng được gì
Có chăng chỉ còn trong trống vắng
Lây lất lệ sầu ứa hoen mi
Bây giờ có nói cũng thế thôi
Tim em như đá... hết yêu rồi
Tim mình bây giờ đương rớm máu
Đương khóc thương tình khóc ly bôi
Tình là chái đắng em cho tôi
Buổi đầu mơ ước những xa xôi
Nào ai biết đâu người phụ bạc
Để khổ giờ đây uất hận đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 19:23:00 bởi Xuan Trương >
Suốt Đời Anh Đau (2)
Buông theo mưa đôi hàng lệ chảy
"Hỏi đời" giờ ta phải làm sao!?
Thôi thì lại chén rượu đào
Khi say có gửi sầu vào lãng quên?
Hay là vẫn từng đêm khắc khoải
Mãi u sầu chuốt chải niềm riêng
Mưa buồn từng hạt rơi nghiêng
Hay chăng nước mắt thấm mềm gối đơn
Trong cơn say chập chờn ác mộng
Một mình ta lồng lộng giữa trời
Lụy tình nghiệt nga cuộc đời
Người đi người để suốt đời anh đau.
Niềm Chớm Hạ
Xuân đã qua rồi em thấy không
Vụng lời chưa ngỏ nên bâng khuâng
Ngày mai hạ đến lòng tôi cháy
Tôi biết cùng ai kể chuyện lòng
Ơ hờ vạt gió khẽ lung lay
Ta thầm khao khát một vòng tay
Ồ sao thấy lòng cô đơn quá
Em đi em có nhớ nơi này
Nơi ấy hạ về hương có say
Giọt nắng tình ai có đong đầy
Hình như nơi này ta chỉ thấy
Hương buồn trong gió với chua cay
U buồn trong những ngày không nắng
Não lòng đêm vắng chẳng có trăng
Ngày mai là chuỗi mờ hư ảo
Ta sẽ thả hồn đi lang thang.
Nhớ Người Tình Phụ
Vẫn bốn mùa bơ vơ khắc khoải
Từng đêm buồn chuốt chải niềm riêng
Nhớ người ta khẽ gọi tên
Người ơi có hiểu sầu lên tím sầu
Sao người nỡ quên câu hẹn ước
Xuống đò chiều sông nước chia hai
Bây giờ xây mộng bên ai
Hay chăng lữ khách u hoài mộng xưa
Khối tình sầu vẫn chưa vơi bớt
Mộng làm gì đau xót thêm thôi
Đành rằng tình đã lỡ rồi
Sao lòng vẫn cứ bồi hồi nhớ em.
Nếu Một Mai Nếu một ngày hai đứa phải xa nhau Chốn hẹn hò không ai còn đến nữa Kỷ niệm chia mỗi người mang một nửa Có khi nào em chợt thấy ưu tư? Nếu một ngày hai đứa phải quên nhau Em có vui! hay em buồn nức nở? Em có quên hay là em mãi nhớ Buổi ban đầu gặp gỡ nhưng thân thương Nếu một mai chẳng được bước chung đường Chia hai ngã mỗi người đi một ngả Đường anh đi có mưa rào tầm tã! Lối em về sương ướt nhạt nhòa vai? Tiếc mối tình chưa thắm đã vội phai Biết không em bao ngày anh ấp ủ Chẳng được chi bây giờ tình dang dở Để nỗi buồn hai đứa phải nặng mang Nếu một mai... em ơi! Nếu một mai...
Cảm ơn Huynh nhiều lắm! Dạo này đệ bận công việc nhiều quá nên ít có thời gian online! Hôm nay mới về lại thu quán... híc híc!!! Có gì mong Huynh thông cảm nha!!!!
.....Nỗi Đau Thầm Kín.......
Anh vẫn biết thân mình bèo bọt
Nào dám mơ tình ngọt nơi em
Thôi thì lại thức một đêm
Dòng thơ ghi lại nỗi niềm xót xa
Ngày từng ngày trôi qua lặng lẽ
Mái đầu xanh, tuổi trẻ phai dần
Ngập ngừng muốn ngỏ bao lần
Nhìn em lạnh nhạt tần ngần lại thôi
Đã lâu rồi người ơi có biết
Ta thầm yêu tha thiết từ lâu
Nhớ người thức những đêm thâu
Nuốt bao nhiêu lệ ngấm sầu trái tim
Có nhiều đêm muốn tìm quên lãng
Nhưng chỉ nghe lênh láng bờ mi
Âu sầu nghiệt ngã cuồng si
Rớt bao nhiêu lệ cũng vì quá yêu.
.... Hạ Khóc Trong Anh ....
Hè về ngắm phượng đỏ au
Ngắm bằng lăng tím dạ sầu miên man
Ve sầu nức nở khóc than
Ru chiều nắng tắt ru hoàng hôn buông...
Thoảng trong chút gió hương buồn
Dứt day nỗi nhớ nghe hồn thương đau
Đâu rồi một thoáng bên nhau
Đâu rồi ánh mắt chứa màu bão giông
Còn đâu đôi má hây hồng,
Đôi môi mộng ước thơm nồng như hoa!!!
Đôi bàn tay trắng ngọc ngà
Còn đeo chiếc nhẫn hay là để không?
Hương yêu thưở ấy thắm nồng
Trách người sao nỡ đành lòng lãng quên?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2008 17:52:28 bởi Xuan Trương >
Đám Cưới Mùa Mưa
Còn nhớ không em mùa mưa ngày đó
Hai đứa mình bỡ ngỡ quen nhau
Con đường về giăng mắc bởi mưa ngâu
Em sợ ướt chưa dám về xóm nhỏ
Anh ở xóm bên thường về qua ngõ
Gặp hôm nay anh ngỏ ý đưa về
Ngại ngùng chi, em vén mái tóc thề
Quay mặt đi em ngại ngùng e thẹn
Chiếc ô nhỏ che hai người chọn vẹn
Đoạn đường xa mưa mỗi lúc nhiều hơn
Trộm nhìn em đôi mắt chớp mê hồn
Anh ngất ngây yêu em từ buổi đó
Ngày qua ngày... anh vẫn về qua ngõ
Đón đưa em trong những buổi tan trường
Rồi nụ tình cũng đến lúc lên hương
Rồi hẹn hò, rồi yêu thương... tha thiết
Tháng ngày trôi ngỡ tình mình bất diệt
Có ai ngờ bão tố đã lên ngôi
Em phũ phàng... em giết trái tim tôi
Em đã xa sau một lần... tôi lỗi hẹn
Từ hôm đó chẳng một lần đối diện
Tôi chẳng còn được đưa đón chiều tan
Những đêm buồn nhớ day dứt tâm can
Những chiều mưa.... đau... nát nhàu... tim nhỏ
.....
Chiều nay mưa! anh đi về qua ngõ
Pháo reo mừng rộn rã tiếng vu quy
Cơn mưa dài làm ướt lối em đi
Trong xe hoa em quên rồi cây ô nhỏ....
.....
"Mưa làm bong bóng vỡ tan
Thôi rồi em đã sang ngang theo chồng
Trời mưa bong bóng phập phồng
Em đi lấy chồng để khổ cho nhau
Anh về ôm mối thương đau
Em đi có nhớ mưa nào năm xưa
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy đừng đưa em về"
...Về Đi Em...
Tàn cuộc tình rồi... em cứ đi
Níu với giờ đây! để được gì?
Hồn đau, ngõ lòng muôn con sóng
Tan nát ngậm ngùi buổi chia ly
Em khóc làm gì! lệ thắm mi
Em giết hồn tôi... mộng xuân thì
Em tiếc làm chi tình ngang trái
Em chúc lời gì!? thôi hãy đi
Mai về vui áo mới vu qui ...
XT 10/06/2008
Khá lâu mới gặp lại thơ Xuân Trường ,, công việc bận rộn lắm hả, chúc vui và mau sớm hạnh phúc nha.
Nếu một ngày hai đứa phải quên nhau
Em có vui! hay em buồn nức nở?
Em có quên hay là em mãi nhớ
Buổi ban đầu gặp gỡ nhưng thân thương
Nếu một mai 11 (Dẫu gì mình vẫn nhớ nhau) Nếu một mai em là người đàn bà mà anh từng sở hữu Trên con đường cũ dìu người khác về qua Anh có nghe rệu rã mục rữa nhánh buồn nào, Nếu một mai dẫu rằng có ra sao Hôm nay mình cũng vì nhau mà chờ! Đi về hết kiếp hững hờ Dỗ mùa thu ngủ tìm mơ có người. * ** Nếu một mai anh là người từng được em sỡ hữu, Nơi mình về, hay mỗi chốn mình qua Ít hay nhiều, vẫn nghe len dạ,xót xa trùng kỳ. Nếu một mai, em vẫn còn ích kỷ Muốn rằng anh, chung thủy mỗi riêng em, Xem! Anh nghĩ thế nào?! Đồng giao hay cách biệt?!
Trích đoạn: Xuan Trương
....Kiếp Buồn....
Một kiếp buồn bao năm lưu luyến
Lặng thầm đời những chuyến xe đưa
Phong trần dãi nắng dầm mưa
Bao năm tay trắng nếm thừa đắng cay
Tuổi xuân phai từng ngày đâu biết
Tự tay mình ta giết ngày xanh
Bao năm giấc mộng chẳng thành
Hận đời bạc bẽo cũng đành vậy thôi.
Thơ XT rất hay va giàu cảm xúc!Hi vọng luôn được đọc nhiều bài thơ hay của XT!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: