Giận Hờn?
CTT 23.09.2007 15:56:24 (permalink)
0
Giận hờn



Mới một ngày không gặp
Lòng đã thấy cồn cào
Em như là con sóng
Lúc chiều về xôn xao

Con sóng thương nhớ ai
Vỗ về hoài bờ cát
Làm sao dằn cơn khát
Nỗi chờ anh, đợi anh.

Mong ngày trôi qua nhanh
Bóng đêm chòang trái đất
Em mang tấm cô đơn
Trùm lên mình thật chặt.

Không dễ gì chia cắt
Mỗi khi mình dỗi hờn
 Giận Anh lâu đó nhé
Cho tình càng nồng say.
                            Chân Trời Tím..
#1
    con thuyền không bến 23.09.2007 16:43:25 (permalink)
    0
    Như là giọt nắng
     
    Ta về nhặt nắng hong thơ
    Chử quen màu mực dấu mờ thời gian
    Nửa đời như gió ngựa hoang
    Thênh thang cuộc lữ trãi ngàn dặm khơi
    Dưới chân ngập lá vàng phơi
    Trên cao là cả một trời sáng sao
    Đêm về nghe đá xôn xao
    Giữa miền tĩnh lặng ngọt ngào lời kinh
    Như là giọt nắng bình minh
    Như là mạch nước đầu ghềnh trong xanh
     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/967D29964CCC4D2C8B45882D8FE37B61.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9