Thơ "Tình Chết Từ Đây"
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Tình Chết Từ Đây   Thế là hết, tình ơi thôi đã chết 
  Vấn vương gì chỉ làm khổ lòng nhau 
  Tim quặn thắt hồn ta lạc nơi đâu 
  Sao đêm dài cứ ngỡ như vô tận 
   
  Ta muốn say, để không còn biết giận 
  Mượn meng cay lấp khoảng trống vắng này 
  Rượu đắng môi, mi mắt cũng thoáng cay 
  Ta khóc ư ? Không lòng không muốn khóc ! 
   
  Giọt buồn ơi ! Hãy trói chặt tim côi 
  Đớn đau ơi ! Hãy cào xé hồn ta 
  Xua đuổi đi trong ta những yêu tà 
  Ôi ! Ngu muội đến điên đảo hồn phách 
   
  Trời xanh hỡi, ban chi lắm thử thách ? 
  Gồng gánh này ta vượt mãi chẳng qua 
  Oằn đôi vai sao đường mãi còn xa 
  Trong vất vưởng, sầu chen sầu u uất 
   
  Ta như kẻ bị giam chìm ngục thất 
  Cứ lặn ngụp trong bóng tối u mơ 
  Vẫn dại khờ tin rằng đó tình thơ 
  Nay đã hết, tình ơi thôi đã chết ! 
   
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/39190/271F82D2A217410C884143EBE1B9C6D4.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: