nỗi niềm..
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
ảoảnh 26.09.2007 14:13:20 (permalink)
0
Giao Hưởng của nỗi buồn
                                       (  _Ảoảnh_ )
Em....
 
 
ta thấy em                                      
 mỉm cười
coi đời
như ảo ảnh
ta biết em
viết
bao lời
trong giây phút
đắng cay
rồi ngước nhìn
tiếc nuối
áng mây bay
bút khô mực
sao em
hoà
nước mắt
thành màu gì
vẽ được
giấc mơ
xanh
tội tình chi
hỡi em
ai người
có tội
có phải lòng
ôm nặng
khối
tình si?
em thất vọng
với mình
với đời
ô hay mộng
sao không cười
để gọi chút
nắng lên!
sao không hét
tên bốn mùa
xuân hạ
gọi thu-đông
đem mưa gió
vẫy vùng?
mệt lử đi
nghỉ yên
em nhé
má lại hồng
bởi sắc
chỉ
là không!
đời cứ thế
không có
em góp
mặt
cành đào kia
xuân đến
nở sắc
HỒNG ...!
                                  & Anh..
                                                      
                                                       Anh đã qua
                                                           dòng sông..
                                                        đau
                                                           không bến!
                                                        đi qua đêm
                                                        hư ảo
                                                         dải
                                                           ngân hà
                                                        trong cơn khát
                                                        không
                                                         thể nào
                                                        vốc uống
                                                        bởi
                                                        kiếp trần
                                                        đâu phải
                                                        kiếp tiêu dao?
                                                       
                                                         thơ
                                                        chỉ biết
                                                        nghẹn ngào
                                                        cho người khóc?
                                                        âm không vang
                                                        vọng
                                                        dội đáy lòng
                                                        ai thấu
                                                         được
                                                        tiếng mong
                                                        Tô thị
                                                        trắng cả trời
                                                        phương bắc
                                                        ngày đông!

                                                        em cứ gọi
                                                        anh là mây-gió
                                                        thoảng vô tình
                                                        qua blog
                                                        của em
                                                        cứ như thế
                                                        thời gian
                                                        đâu
                                                        ngưng lại
                                                        làm sao em
                                                        ôm mãi
                                                         gió
                                                        trong lòng?

                                                        đôi khi mong
                                                        lại giả bộ
                                                        vô tình
                                                        đôi môi mím
                                                        sợ
                                                        mở lời
                                                        sẽ ..khóc
                                                        lấy nước mắt
                                                        niêm phong
                                                        đau
                                                        quay quắt
                                                        muốn khóc gào
                                                        thanh tiếng
                                                        vẫn là
                                                        câm!

                                                        vậy!
                                                        thì cứ
                                                        nói đi
                                                        không chẳng kịp
                                                        làm tội chi
                                                        một nỗi
                                                        đôi lòng
                                                        xuân
                                                        sẽ đến
                                                        hạc
                                                        vươn cánh vỗ
                                                        tội cánh đào
                                                        ngơ ngẩn
                                                        héo khô ...
.................................................................................Ảoảnh.........
 
                       
#1
    BĂNG NGUYỆT 26.09.2007 18:40:04 (permalink)
    0
    Chào weocom aoanh đến với vườn thơ vntq nha..chúc vui và thơ đều tay nè....
     
     
     
    Giao hưởng của mùa thu
     
     
    Giao hưởng của nổi buồn
    Ảo ảnh giữa triều sương
    Nỗi niềm ngưng đọng đó
    Tri âm biết tận tường...
     
    Thơ cho anh và em
    Thu hình như khoắc khoải
    Em lại vừa chiến bại
    Trong trận mạc tình yêu
     
    Em chẳng biết nói nhiều
    Cho thu vàng lá khóc
    Mình em cùng tuổi ngọc,,
    Đuổi thơ và nhớ ai... 
     
    #2
      ảoảnh 27.09.2007 16:05:16 (permalink)
      0
      VỀ ĐI EM...
      Về đi em..năm tháng còn dài
      Để mặc tôi trải hồn trên trang giấy
      Nghiệp thơ ca phũ phàng là vậy
      Viết mộng đầu bằng hai chữ đắng cay
       
      Về đi em..còn chút rượu nồng say
      Từng ngày tới với mặt trời mới mọc
      Như từng đêm nguyệt đùa xoã tóc
      Những sợi vàng tưới mát tuổi ngọc em
       
      Về đi em..Lửa đời cháy bởi men
      Nẻo đường khuya nâng bàn chân..be bé
      Tĩnh mịch hồn đêm..phập phồng hơi thở khẽ
      -Mai nhớ về nơi ấy nghe em..?
       
      Về đi em..hồn thơ không người gửi
      Đêm thở dài nói nhỏ với gió khuya
      Trăng mùa thu mang mác nẻo về
      Ly rượu nhỏ nồng nàn bên trăng..vắng
       
      Về đi em..lúc chưa hết tuổi đời say đắm
      Thuyền trăng kia để mộng vỡ cuối tuần
      Trang giấy buồn đêm nay hồn vắng lặng
      Lắng gió đùa trong hương nhớ..buâng khuâng
       
      ..Về đi em..đêm lạnh..sương còn dâng
      Tay lỏng bút ngại ngần..trang giấy trắng
      Mỏng manh vậy..mà sao quá nặng
      Ngỡ quên rồi..còn bề bộn..băn khoăn..!
       
      Ảoảnh.
       
       
      #3
        ảoảnh 28.09.2007 01:44:30 (permalink)
        0
         
        ĐÈN KÉO QUÂN..
         
         Cứ ngỡ rằng bắt kịp được nhau ...

        Đèn kéo quân ai bắt kịp ai đâu?
        Dẫu người thích chơi trò cút bắt
        Thực & Hư vẫn thường chạm mặt
        Khắt khe chi ngoái mặt ngó lơ..?Gío chướng vẫy tay gọi lúa phất cờ..
        Gà nước chạy lời thơ trên mặt nước
        Chưa kịp đọc-tan rồi mộng ước
        Vốc làm sao được giọng hò xa..?Gío chướng đêm nay có gói ánh trăng tà
        Chút quê xa làm quà không nhỉ..?
        Ảo ảnh của người lại bảo là huyền bí
        Đến suốt đời ta vẫn cứ tập đi..!Chập chững hoài trong khoảng ..sân si..? (Ảoảnh)
        #4
          ảoảnh 28.09.2007 19:20:18 (permalink)
          0
          Còn... Rơi



          Còn rơi..như thể còn rơi..
          Một mùa trăng vãi hết lời thở than

          Một Thu so lại dây đàn
          Ngân lên lời cúc hao vàng mình em

          Thuyền mây chở hết nỗi niềm
          Sóng lay nắng rụng ngập tràn miền..Thu

          Lá chiều mắc nghẹn lời ru
          Ngả nghiêng lòng gió mặc từ hôm nay

          Mong manh hồn với thu đầy
          Hai tay bưng lấy giọt cay mắt người

          Lời đầy sao mím chặt môi
          Một cung thương trỗi..làn môi vỡ oà

          Còn rơi từng tiếng xót xa
          Mong quên..lại tiếc..ấy mà..ngày xưa..!



          Ảoảnh




















          Lãng Tử...

           
           
          Tình em thể như gió chướng..ư?
          Suốt đời ta là lãng tử
          Gõ lên phố hè dồn nhịp cô đơn
          Không tiễn biệt-đi về - đưa đón
          Nhớ thương không-không ru hát tủi buồn



          Bao lần mỉm cười -em không tiễn
          Gửi phong sương vắt vẻo chốn phong trần
          Nếu em nỡ ngó lơ không là bạn
          Vẫn còn đây một dải phong -vân..



          Hư-ảo mặt sông -hồ ngấn nắng
          Bờ cây cao quấn dải chiều tà
          Cho ta biết sau ta là hoang dại
          Gío ùa về ôm hát -ru ta



          Ta mê mải ngân nga đời phiêu lãng
          như gió -mây lảng bảng chốn thực-hư
          Em cho xin..dẫu là lời mắng
          Để cho ta biết cảm khúc..giã từ?



          (Ảoảnh)



           



           





          CỚ SAO CÓ HẠ BUỒN



           



          Và hạ đã khoác áo vàng muôn Nẻo
          Quên mình em gieo nhịp thơ buồn
          Tiếng ve xe dây cho hè kéo
          Muôn cánh diều phết bằng ước mơ..tuôn!



          Có phải em muốn phong kín hạ buồn..
          Khó niêm được nguồn thơ ứa chảy
          Gói làm sao cánh phượng kia đang cháy
          Ngun ngút trời rám cả áng mây say..!



          (Ảoảnh)









           





          Lòngđêm..



           



          Không đợi nhưng vẫn thầm thì
          Trong dòng máu chảy lời gì ngu ngơ
          Muộn phiền-gió..gọi hồn thơ
          Làm thân bìm bịp hững hờ lội Trăng



          Ngàn sao vũ khúc hoa đăng
          Hồn thơ ngây dại đêm rằng..vu-quy?
          Thực-hư một nụ..mỉm chi
          Phải lòng đêm ý..thầm thì cùng ..thơ!



          Ảoảnh




           



          NỢ...



          "Em như thể..một lời kinh sám hối 
          Tụng đến..thiên thu rũ ruợi mộng đời"


           
          Bởi Sắc không thưa đành gọi Không rồi..
          Lời sám hối mãi chất chồng tội lỗi
          Tràng hạt chảy xuôi..tim còn trôi ngược
          Tâm ngước nhìn Không - Sắc ước về đâu

           
          Một Ngã giữa Xuân sao cớ vui..sầu
          Qúa khứ mãi thực-hư..đau..ảo ảnh
          Lai - khứ..thực-hư..hai đầu quang gánh..
          Có nặng trĩu phiền..muộn lạnh..lắm không?



           
          Dẫu biết rằng không..chuông giục chữ đồng
          Yên lặng vỡ..khóc thầm trong vạt áo
          Như giọt ngọc nở muôn lời hư ảo
          Biết thân ngà có xoá nợ mai sau..?

          Sao vắng trên cao..con tạo nhiệm màu
          Còn chút thực buồn..đổi hư vui đâu đó
          Hỏi ngọn mây cùng..ôm trăng..gánh gió
          Mãi ngậm nhầm có nhả vó chuông không..?


          ảoảnh




          BÔNG SÚNG
           



          Gío chướng về cho đôi bìm bịp
          Kêu tìm nhau tràn vạt bưng đầy
          Rụng cả  những vì sao xa tít
          Trống-Mái hụp mò kiếm sao được..Nhau đây?



          Con nước lớn bày mâm - bông súng
          Gío chướng tan trong sắc tím vô cùng
          Em có rót tiếng hò trong vắt
          Vào lòng anh ngây ngất một đêm..chung?



          (Ảoảnh)



           









           



           



          Ảoảnh..?



           



          Và hỏi cả bóng hình ảo ảnh..
          Cho gió chướng bồn chồn về..
          chốn mông lung!



            Con nước rong..
          Chững lại trong lòng
          Gío chướng..
          Muộn phiền..
          Múc hoài trong
          Mộng tưởng phiêu diêu
          Dành cho xin
          Vài giọt quạnh hiu
          Rửa trái tim vô ưu..
          Bám đầy ham muốn..

           
          Cũng biết đấy..
          Đằng sau cơn gió chướng
          Sẽ nở hoa hư - ảo..cầu vồng
          Ảoảnh có - cuộc kết hôn thực-mộng
          Biết là Mơ nhưng chẳng thể nói..

          Không!



          (Ảoảnh)



           
           

          NHỚ..



          Gịong hò ai vắt ngang sông
          Thấm vào giọt nhớ đang nồng cuối đêm

          Làm cho tôi bỗng chết thèm
          Bánh chè -xôi nước bên thềm ngày năm

          Vàng trăng vắt chảy đêm rằm
          Dát trên sóng nước gọi thầm ước mơ
          Tiếng đàn ca cổ hững hờ
          Vẫn Ninh Kiều ấy gọi đò tháng năm

          Ôi chao cơn gió nồm nam
          Hàng dương còn khoác dải lam những chiều
          Ngút ngàn tím ngắt lời yêu
          Bông lục bình cứ phiêu diêu tháng ngày

          Chút gì như thể cay cay
          Dâng lên trong mắt..những ngày cách xa!



          (Ảoảnh)






          CÓ LÀ... 
           
           
          Em như nắng vàng
          Ép anh mùa thu sang
          Nhuộm vàng muôn lá
          Quấn dải sương trắng xoá..
          muôn chiều..
          Gọi trái tim thổn thức nhớ..
          vì yêu
          Bằng tiếng tiêu của gió
          Bằng trăng rằm duyên nợ
          Bởi cái vui vô cớ
          Đèn lồng-hồng lạp-trung thu..

          RượU tái tê chén tạc-chén thù
          Nhấm với lời ru..
          Với rong rêu thời gian phủ
          Dắt linh hồn ta về quá khứ..
          Em thiên thần?.. tiên nữ?..ma yêu?
           
           
          (Ảoảnh)
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 20:20:39 bởi ảoảnh >
          #5
            ảoảnh 28.09.2007 19:49:36 (permalink)
            0
            GỌI...

            Tình yêu đâu phải rượu say
            Rót vào nỗi nhớ..mà cay mắt người..

            Đêm dài gọi cố nhân ơi..
            Để rồi thắt ruột bằng lời kêu đau
            Người ta có thật yêu đâu
            Sao lấy sợi dối..cột đau ân tình..

            Gọi cố nhân..để gọi mình
            Cho lòng tội nghiệp thân mình đó thôi
            Gịân mình..gọi Tố Như ơi
            Tình yêu sao mãi khuyết lời thuỷ chung..!

            Ảoảnh.
             
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2007 18:16:56 bởi Huyền Băng >
            #6
              kath 28.09.2007 20:52:31 (permalink)
              0
              Ôi cuộc đời là gì tôi không biết
              Những định nghĩa phút chốc bỗng xa xăm
              Trong đêm tối nghe tiếng lòng buồn quá
              Như nỉ non khóc riết với thời gian
               
              Ôi cuộc đời là gì mà nước mắt
              Mà niềm vui chan chứa theo nỗi buồn
              Mà ái ố tràn vào trong giấc mộng
              Mà đau thương xen lẫn với tiếng cười?
               
              Bao giờ nghe hạnh phúc ở bên tai
              Mà chưa từng nghe lòng mình đau thắt?
              Đã bước tới những ngày cô quạnh
              Mà không nhớ hạnh phúc đã qua đi?
               
              Bài thơ không hay lắm, nhưng không biết để đâu, vì dở quá so với mọi người. Thấy topic này cũng khá hợp nên qua đăng nhờ. Mong bạn ảo ảnh đừng giận nghe.
              #7
                ảoảnh 29.09.2007 02:33:34 (permalink)
                0
                SÔNG NGÂN..
                 
                 
                 
                Đông..
                Sao người buồn thế..
                Mặc trời rắc tuyết-điểm bông

                Đông..
                Cửa sổ nhà anh không có hoa hồng
                Đêm..sông ngân trôi qua ô cửa
                Nhớ chuyện tình xưa..dang dở..

                Đông..
                Sao người buồn thế..
                Lệ xưa..Ai khóc thành sao..
                Nhỏ xuống Ngân Hà sóng vỗ..
                Nhớ thuơng Qụa nối nên cầu..

                Ảoảnh.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 20:07:00 bởi ảoảnh >
                #8
                  ảoảnh 30.09.2007 18:36:48 (permalink)
                  0
                  DÒNG LƯU BÚT..
                   
                   
                  còn lại cho em năm tháng cũ
                  Tuổi học trò giàu những mộng mơ
                  Dòng thơ lưu bút giờ phai mực
                  Kí ức mờ trên bóng giấy xưa..
                   
                  Cuốn sổ ngà thấp thoáng xác phượng khô
                  Em cất giấu chi..niềm thất vọng
                  Hàng me muộn phiền nghiêng bóng
                  Buâng khuâng ôm nắng vào lòng..
                   
                  Có năm mưa..ngày gió chất chồng
                  Giấy mỏng-đèn mờ-run tay viết
                  Gói hết ưu tư thời tha thiết
                  Còn câu ly biệt để đành rơi..
                   
                  Hoài niệm đây..lệ ướt xuống môi cười
                  Đập gương xưa kiếm hình hài quá khứ
                  Em vẫn đi..về dưới hàng me rủ
                  Quên một người hồn quạnh - vắng tiếng ru.. 
                   
                  Đâu rồi xưa..mỗi độ sang thu
                  Em thường ép một nhành thạch thảo
                  Còn lại đây tất cả lời huyền hão
                  Xoáy trong ta cơn bão..vô thường..!
                   
                  Ảoảnh.
                  #9
                    ảoảnh 01.10.2007 02:27:15 (permalink)
                    0
                    Hoa Lòng..
                     
                     
                    Ta trở về đây cuối một ngày
                    Hồng hoang như chợt tỉnh cơn say
                    Còn bao nhiêu gió..gom lại hết
                    Rút nắng chiều hôm bó cho đầy
                     
                    Thế vẫn sót cọng thơ ngây
                    Hoàng hôn nhắm lại bỗng đầy dòng sao
                    Ngân hà chảy những nghẹn ngào
                    Đôi lời nguyện ước giăng sào sang sông..
                     
                    Gío hát lời mây..bão tố trong lòng
                    không thốt được..đành nở lời thơ vậy
                    Chẳng thể bay..chỉ rơi hàng lên giấy
                    Như hoa lòng rớt xuống chén rượu say..
                     
                    Ảoảnh.
                     
                    #10
                      ảoảnh 01.10.2007 13:56:32 (permalink)
                      0
                      LỜI CA VIẾT DỞ..
                       
                      Lời ca còn viết bên đời
                      Vương chi nợ cũ thuở trời đa mang
                      Mưa đêm tóc xoã hoang tàn
                      Ngỡ quên còn gọi gió ngàn thu xa
                       
                      Mộng đời trắng-sóng biển oà..
                      Câu ru mẹ hát xót xa cõi lòng
                      Miên man dòng nước sông Hồng
                      Ầu ơ sóng nựng đò ngang bến chiều
                       
                      Có còn đó những câu Kiều
                      Gĩư vầng trăng cũ ít nhiều tiếc thương
                      Tiễn ai..giàn giụa màn sương
                      Người đi -nón trắng soi gương tiếng cười
                       
                      Có còn đó..nợ đôi lời
                      Đêm miên du..thoáng bóng người gặp ta
                      Trăng xanh vướng ngọn tre già
                      Sáo diều hư ảo hết xa lại gần..
                       
                      Đón-đưa một thuở nợ nần
                      Còn ly rượu vắng ngại ngần đợi trăng..!
                       
                      Ảoảnh.
                       
                      #11
                        ảoảnh 02.10.2007 16:02:20 (permalink)
                        0
                        Ngẫu Hứng..
                         
                         
                        Có lẽ tử một chiều xưa
                        Gío võng đưa trên mặt nước
                        Như huyền thoại một bài thơ
                        Tôi nằm mơ về cổ tích..
                         
                        Bao năm rồi xa cách
                        Tuổi học trò là trang sách vô tư
                        Sắc phượng tan trong lời nói giã từ
                        Nét mực phai cho lòng ai nuối tiếc
                         
                        Tôi đã đem tấm lòng tha thiết
                        Với sắc tím chiều xưa biền biệt
                        Vào lời thơ mà viết đêm nay..
                         
                        Có men nồng say
                        Cất từ thuở thơ ngây
                        Có dáng tháng ngày..hy vọng..
                         
                        Gìơ chỉ là giấc mộng
                        Lòng ai tan tác đêm hè..
                        Nguội rồi những đam mê
                        Một thời trai trẻ..
                         
                        Đêm về trong lặng lẽ..
                        Nói thầm với kẻ làm thơ!
                         
                         
                        Ảoảnh
                         
                        #12
                          ảoảnh 03.10.2007 00:53:12 (permalink)
                          0
                          Lời gởi Căn Chòi Gác Vườn


                          Mai mình chia tay
                          Hái cành chôm chôm ăn dở
                          Chùm có trái ươm-trái đỏ
                          Như duyên mình đã lỡ rồi

                          Tôi theo mây lạc xa xôi
                          Xứ vườn chiều mưa yên ắng
                          Mái tranh mưa rơi giọt vắng
                          Bạn ơi tôi lạnh với nghe

                          Từng đêm nằm đón gió hè
                          Xào xạc vườn xanh tâm sự
                          Trăng thanh hong tóc như khoe
                          Những nỗi tình đang trăn trở

                          Những sớm đón mặt trời lên
                          Tiếng chim đong đưa trong nắng
                          Búp xanh hé nụ cười hiền
                          Dòng kênh trong cho trời lắng

                          Vào những chiều hè oi nóng
                          Trong chòi cà kẽo võng đưa
                          Khàn khan tiếng đàn ca cổ
                          Bạn ơi..có nhớ người xưa


                          Dẫu rằng giờ tôi xa lắm
                          Lòng tôi còn nhắc bạn đây
                          Đáy mắt còn vương chiều vắng
                          Vườn mênh mông để chòi đầy

                          Xin gởi đôi lời chia biệt
                          Thay cho cái xiết chặt tay
                          Dẫu đã xa rồi xứ ấy
                          Còn nhớ con mương lúc cạn..khi đầy..


                          Ảoảnh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 20:09:28 bởi ảoảnh >
                          #13
                            Ngân Chánh 03.10.2007 07:54:43 (permalink)
                            0
                            AA thơ hay lắm, hy vọng AA sẽ post thêm nhiều bài thơ hay :=)
                            #14
                              Quãng Nhẫn 03.10.2007 14:16:20 (permalink)
                              0
                              Gặp Nhau Ở Chốn Nhiệm Mầu
                               
                              Ta gặp nhau khúc cuối nợ đời
                              Chỉ còn thơ khóac lên bờ vai lạnh
                              Ta gặp nhau về phía đời ảo ảnh
                              Buồn vui có khác gì đâu
                               
                              Cũng có khi đâu đó nhiệm mầu
                              Tiếng bìm bịp giăng vào hồn hạ đắng
                              Nghiêng buổi chiều chắt từng giọt nắng
                              Sưởi ấm cho nhau
                               
                              Cũng có khi tiếng vạc rớt qua đầu
                              Lòng đêm mở đón cội nguồn gió chướng  
                              Ta ở cách nhau phía hai đầu sầu muộn
                              Bên ấy có trăng không?
                               
                              Cũng có khi ta chợt rớt giữa dòng
                              Bông súng bập bềnh
                              Bày mâm tím rụng
                              Con sóng nào bên ấy
                              Vẫn còn vỗ mong lung...

                              Quãng Nhẫn
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2007 14:19:38 bởi Quãng Nhẫn >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9