thơ - tan rồi giấc mộng - sương anh
diên vỹ 26.09.2007 23:00:48 (permalink)
tan rồi giấc mộng

tác giả: Sương Anh
diễn đọc: diên vỹ





Tan Rồi Giấc mộng

Hụt hẫng thôi tan rồi giấc mộng
Tím lòng đau tủi mắt hờn mi
Còn lại gì sau phút biệt ly
Đau lòng lắm.... người đi kẻ ở

Chới với đôi tay muốn níu giữ
Nhưng làm sao...lơ lửng giưã trời
Cố nhoài mình giưã khoảng chơi vơi
Nhưng xa quá... hồn đau tim khóc

Mắt em bây chừ đang khô khốc
Bao năm rồi tang tóc tình thu
Đời em như khói mây sương mù
Thực thực hư hư trong ảo vọng

Chỉ xin một lần trong cơn mộng
Thấy anh về ấm áp tim côi
Muà thu không nước mắt trong đời
Cành lan tím tươi cười duyên dáng

Bấy lâu nay ngỡ lòng bình thản
Nhưng Thu về...nhắc nhở niềm đau
Anh bây giờ đang ở nơi đâu?
Em đang đơn chiếc...sầu cô quạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2007 01:10:25 bởi diên vỹ >
#1
    SuongAnh 30.09.2007 05:34:26 (permalink)
    Đêm Thứ Bảy

    Đêm thứ bảy nằm nghe diễn đọc
    Bài Tan Rồi Giấc Mộng ngày xưa
    Trên mái nhà rả rích tiếng mưa
    Càng cảm thấy hồn sầu quạnh quẻ

    Đêm thứ bảy trời thu vắng vẻ
    Lời êm êm ai rót vào tai...
    Bỗng dưng hai hàng lệ lăn dài
    Xót thương phận...đời chia hai lối

    Đêm thứ bảy cuộn mình bó gối
    Trong căn phòng tiết lạnh muà Thu
    Chauffage chưa bật...hơi sương mù
    Làm cóng lạnh trái tim giá buốt

    Đêm thứ bảy cô đơn sướt mướt
    Quạnh hiu đời vắng bạn tri âm
    Ta nhỏ nhoi...lặng lẻ...âm thầm
    Trong bóng đêm...một mình lệ tủi...

    Đêm thứ bảy...thương cho cuộc tình ngắn ngủi...

    Sương Anh

    Diên Vỹ ơi...Sương Anh hổng biết nói gì..... ngạc nhiên và xúc động vô cùng khi sang bên Audio Truyện - Thơ...thường cuối tuần không đi đâu, tối SA hay vào đây nghe Thu Hiền Và Diên Vỹ diễn đọc...và không ngờ có bài Tan Rồi Giấc Mộng cuả SA nằm trong ấy....đêm thứ bảy trong lặng lẽ, nằm nghe Diên Vỹ đọc, sao thấy lòng buồn vô hạn...một nỗi buồn lắng đọng...bật dậy viết bài thơ này tặng cho Diên Vỹ đó, để thay lơì cám ơn..
    #2
      onlyyou 30.09.2007 06:03:36 (permalink)
       
      Đêm thứ bảy... người không hò hẹn
      Cuộn mình trong lắng đọng u buồn
      Lời thơ kia thánh thót mưa tuôn
      Có trôi hết muộn phiền không... hỡi !
      _______________
       
      ONLY


      Sương Anh, cớ sao quên ngày thứ 7 ngọt ngào... nếu khi nào như thế nữa, hãy tìm ONLYYOU nhé.
      Tan rồi giấc mộng đã buồn...Diên Vỹ diễn đọc đã khiến người nghe muốn trở nên mạnh mẽ để níu giữ cái gì đó. Giờ lại thêm một Đêm thứ 7 buồn da diết hơn nữa. Sương Anh à... nhớ tìm ONLYYOU nhé.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 06:04:49 bởi onlyyou >
      #3
        SuongAnh 01.10.2007 14:21:32 (permalink)
         
        Bao muộn phiền lòng đêm niềm khắc khoải
        Tiếng mưa rơi nhân gấp bội hồn đau
        Bởi thế mới có đôi vần tình đau
        Làm thổn thức trái tim người thi sĩ...

         
        Sương Anh
         
        SA rất vui vì lúc nào ONLY cũng sẵn sàng chia sẻ...thế mới đúng là ...tri kỷ ha!
        #4
          onlyyou 01.10.2007 17:00:30 (permalink)
           
          Lời ước hẹn coi nhau tình tri kỷ
          Là sẻ chia, là thông cảm nỗi niềm
          Là cùng nhau nếm ngọt, chia phiền
          Luôn thắm mãi tình người cao cả.
          _______________
           
          ONLY
           
           
          Sương Anh, chữ "Tâm" ấy vô cùng lắm. Hãy chia để nhận nhiều hơn nhé!
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9