Mại dzô ! Mại dzô !

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 303 trên tổng số 303 bài trong đề mục
Tác giả Bài
huynhhieurosa
  • Số bài : 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
  • Nơi: kiên giang
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 28.09.2010 22:03:16
zin chào!
tôi đây là khách phương xa[sm=tiptoe.gif]
thấy đây có quán thiệt là ngon ngon
thịt kho còn có gỏi giòn
còn thêm cô chủ đòzn hoàzn dể thương
nếu không chê khách tha phương
xin cho bát rượu giữa đường cứu nguy
còn mồi nào có đòi chi
cà chua củ kiệu to mì cũng xong.
 
khách đường xa lở bước thấy quán đông vui we' xin vao nham nhi, đối ẩm.mong chủ quán đừng chê.
người tình dể kiếm, người bạn dể giữ.
cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 09.04.2012 10:51:27
hongsang
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.05.2012 10:14:24
Lê chân qua vạn nẻo đường
Thị thành hoang vắng phố phường quạnh hiu
Hồng trần bám nhạt bờ rêu
Sang ngang gặp gió xoay chiều đớn đau
(LTHS)
***
Lê gót phong trần, chân mõi tê
Thị dân sao phải đi...chăn dê ?
Hồng nhan trời bắt làm du mục...
Sang đuổi dê hoài nên thấy...phê

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 303 trên tổng số 303 bài trong đề mục