Mại dzô ! Mại dzô !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 21 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 303 bài trong đề mục
hongsang 10.03.2008 07:57:27 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9975A59543D84DDAA9466EAA264DA695.jpg[/image]
 
Cháo  Cò
 
Cao  lương  mỹ  vị  nếm  qua  nhiều
Chỉ  cháo, kho  khô  rắc  chút  tiêu
Giải  tỏa  bần  thần  hôm  xã  láng
Lưng  vơi  hậm  hực  lúc  định  liều
Đầy  vun  tộ  bát...căng  bao  tử
Ráo  hoảnh  nồi  ơ...trí  óc  phiêu
Mọi  thứ  cam  đoan  đơn  giản  lắm
Nhào  vô ! chậm  trể  chớ  kêu  rêu
 
-Nhà Quê-
 
 
Con cò lẻ bạn buồn thiu
Tựa gò cá sấu nhìn chiều phủ quanh
Nước đen cò trắng tinh anh
Hoài hương dưng bỗng tròng trành tận sâu

NQ
 

Bác Quê ở tận nơi đâu?
Thoảng qua tâm sự nghe rầu quá đi!
Hoài hương nhớ bạn sá gì...
Book ngay một vé ta đi...kiếm cò.
lys
 
Cá sấu nấu với thịt ...cò
Thêm rau cùng với con... bò  cái tơ
Bà con chịu khó ngồi chờ
Nấu xong Phương Nhạn sẽ mời...cụng ly

NPN

Hổm rày thấy Nhạn cu ky
Hồng Sang mất biệt chuyện gì biết hum
Đảo quanh khắp hết Phố Rùm
Hình như giỗ quảy um sùm bên kia
Bình thường chọc ghẹo lia chia
Đột nhiên vắng bóng hổng kia cũng nầy
Có gì thì nói cho hay
 
  NQ

Mấy  nay  tui  bận  ăn  chay
Cho  nên  hổng   rảnh  dô  đây  đó  mà
Mèn  ui...Cò  gan  lắm  nha
Sấu...mà  "trở  quẻ"  hong  tha...mạng  Cò 

HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 02:57:35 bởi hongsang >
Attached Image(s)
NhàQuê 11.03.2008 06:57:47 (permalink)

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9975A59543D84DDAA9466EAA264DA695.jpg[/image]
 
Cháo  Cò
 
Cao  lương  mỹ  vị  nếm  qua  nhiều
Chỉ  cháo, kho  khô  rắc  chút  tiêu
Giải  tỏa  bần  thần  hôm  xã  láng
Lưng  vơi  hậm  hực  lúc  định  liều
Đầy  vun  tộ  bát...căng  bao  tử
Ráo  hoảnh  nồi  ơ...trí  óc  phiêu
Mọi  thứ  cam  đoan  đơn  giản  lắm
Nhào  vô ! chậm  trể  chớ  kêu  rêu
 
-Nhà Quê-
 
 
phen  nì.. chít  Cò .....rùi....Cò...ui    


 
Con cò lẻ bạn buồn thiu
Tựa gò cá sấu nhìn chiều phủ quanh
Nước đen cò trắng tinh anh
Hoài hương dưng bỗng tròng trành tận sâu
 
  NQ
 
 
 
Nam Phuong Nhan 11.03.2008 07:15:17 (permalink)

Trích đoạn: hongsang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9975A59543D84DDAA9466EAA264DA695.jpg[/image]
 


Bữa nay "em í" ăn chay
Anh...cò ảnh biết (nên) đậu ngay lên...mình
Dù gì không nghĩa, cũng tình
"Em" đừng trở chứng trở mình táp nha
NPN


lyenson 11.03.2008 13:08:57 (permalink)

Trích đoạn: NhàQuê

Con cò lẻ bạn buồn thiu
Tựa gò cá sấu nhìn chiều phủ quanh
Nước đen cò trắng tinh anh
Hoài hương dưng bỗng tròng trành tận sâu
 
  NQ


 
Bác Quê ở tận nơi đâu?
Thoảng qua tâm sự nghe rầu quá đi!
Hoài hương nhớ bạn sá gì...
Book ngay một vé ta đi...kiếm cò.
 
LS
CTT 11.03.2008 13:58:25 (permalink)
Bữa nay "em í" ăn chay
Anh...cò ảnh biết (nên) đậu ngay lên...mình
Dù gì không nghĩa, cũng tình
"Em" đừng trở chứng trở mình táp nha
NPN

Ăn chay em chỉ ăn chay
TRở mình ,trở chứng phiền hà chi đâu
Ăn chay đi ngủ chẳng chay
Phật nào đã cấm ngủ mà phải chay.
hihihi...
CTT
Nam Phuong Nhan 11.03.2008 14:48:43 (permalink)
Cá sấu nấu với thịt ...cò
Thêm rau cùng với con... bò  cái tơ
Bà con chịu khó ngồi chờ
Nấu xong Phương Nhạn sẽ mời...cụng ly
NPN

NhàQuê 18.03.2008 08:38:09 (permalink)

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Cá sấu nấu với thịt ...cò
Thêm rau cùng với con... bò  cái tơ
Bà con chịu khó ngồi chờ
Nấu xong Phương Nhạn sẽ mời...cụng ly
NPN




Hổm rày thấy Nhạn cu ky
Hồng Sang mất biệt chuyện gì biết hum
Đảo quanh khắp hết Phố Rùm
Hình như giỗ quảy um sùm bên kia
Bình thường chọc ghẹo lia chia
Đột nhiên vắng bóng hổng kia cũng nầy
Có gì thì nói cho hay
 
  NQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 08:40:09 bởi NhàQuê >
Nam Phuong Nhan 18.03.2008 12:59:39 (permalink)

Trích đoạn: NhàQuê
Hổm rày thấy Nhạn cu ky
Hồng Sang mất biệt chuyện gì biết hum
Đảo quanh khắp hết Phố Rùm
Hình như giỗ quảy um sùm bên kia
Bình thường chọc ghẹo lia chia
Đột nhiên vắng bóng hổng kia cũng nầy
Có gì thì nói cho hay
 
  NQ


Hổm rày Nhạn ăn...roi mây
Nhà Quê theo hỏi (chắc) muốn...gây đây mà? 
Thôi được Nhạn sẽ... thật thà
Bị...đì Nhạn phải ở nhà coi...heo
NPN


maiyeuem 18.03.2008 22:34:57 (permalink)
Con cò bé bé
Nó đậu chuồng heo
Bị Sang nhổ vèo
Hết lông hết lá
Trần trụi đẹp quá
y hà...Hồng sang....
 
hongsang 19.03.2008 08:34:13 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1C60881FBA604B8B902BB3A9927008B7.jpg[/image]
Biên  Hòa ...làm  bạn...Tây  Ninh
Ngày  đêm  sớm  tối  tui  tui  mình  mình
Tưởng  rằng  trường  cữu  thắm  tình
Nào  dè  sấm  chớp  lôi  đình  đánh  tan...
 
Buồn  thì  chỉ  biết  thở  than
Thôi  thì  cứ  nhé  đôi  đàng  ta  đi
Người  gì  thật  quá  vô  nghì
Dẫu  cho  đến  thác  vẫn  ghi  hận  lòng...
 
Dò  sông  dò  biển...đừng  hòng
Mấy  ai  đo  được  tấm  lòng  ngởi  nhân...
 
=hs= 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 08:42:29 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 19.03.2008 09:00:40 (permalink)

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1C60881FBA604B8B902BB3A9927008B7.jpg[/image]
Biên  Hòa ...làm  bạn...Tây  Ninh
Ngày  đêm  sớm  tối  tui  tui  mình  mình
Tưởng  rằng  trường  cữu  thắm  tình
Nào  dè  sấm  chớp  lôi  đình  đánh  tan...
 
Buồn  thì  chỉ  biết  thở  than
Thôi  thì  cứ  nhé  đôi  đàng  ta  đi
Người  gì  thật  quá  vô  nghì
Dẫu  cho  đến  thác  vẫn  ghi  hận  lòng...
 
Dò  sông  dò  biển...đừng  hòng
Mấy  ai  đo  được  tấm  lòng  ngởi  nhân...
 
=hs= 



Vậy là sóng đã đánh tan
Con thuyền bé nhỏ tan hoang giữa dòng
Xin người chớ có bận lòng
Con thuyền lỡ bước sai dòng mãi trôi

NPN



hongsang 19.03.2008 10:28:39 (permalink)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/554CD34520C64405B76CCD4FDBEAEB3D.jpg[/image]
Nhớ
 
Ta  cố  thử  nhiều  lần
Đừng  thèm  nhớ , bâng  khuâng
Để  cho  lòng  bớt  khổ
Nhưng  thử  mãi  không  xong
Lại  cứ  phải  lòng  vòng
Đến  ngồi  bên  vi  tính
Dặn  lòng  đừng  bịn  rịn
Hổng  phải  của  mình  đâu
Cứ  ghi  mãi  vào  sâu
Sau  này  thì  rất  khổ
Đêm  nào  cũng  nhung  nhớ
Ngày  nào  cũng  chờ  mong
Như  lúc  má  còn  hồng
Như  lúc  môi  còn  thắm...
 
-hs- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 10:36:24 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nam Phuong Nhan 19.03.2008 10:42:40 (permalink)
Câu thơ đã đọc nhiều lần
Mỗi lần đọc lại trong lòng vẫn đau
Người ơi sao mãi u sầu
Để cho giọt lệ dãi dầu nắng mưa
NPN
Nam Phuong Nhan 19.03.2008 11:11:21 (permalink)
Biết rằng chẳng phải của nhau
Nhưng mà ai cấm mình trao ân tình
Miễn là đừng nghĩ...linh tinh
Câu thơ thắm thiết trọn tình bên nhau
 
NPN
 
Thi sĩ Ba trợn 19.03.2008 11:52:46 (permalink)
Sang ơi chị chớ u sầu,
Cuộc đời ngắn ngủi ngày mau qua ngày,
Thả buồn theo gió theo mây,
Ôm chi tảng đá nặng tay bận lòng.
Trút bầu tâm sự cho xong,
Bắt thằng chồng quậy chổng mông đánh đòn
Trợn đưa cho chị ba toong,
Đánh cho nát đít chẳng còn cái răng...(Quái, đánh đít sao lại mất răng)
Bay hàm răng giả khỏi ăn. (Thì ra là răng giả)
Hic hic
Nhạn đang hối hận ăn năn đó nà
Nghĩ tình Ba Trợn hãy tha,
Tụi mình xí xóa một nhà mần thơ.
Trợn.




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 21 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 303 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9