Mại dzô ! Mại dzô !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 303 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 28.10.2007 08:47:43 (permalink)
Chị dâu mở tiệc nấu bò
Anh mí lò dzò đi kiếm lò than,
Món ngon đãi bạn cuối từn
Mại dzô nhanh nhé....lừn wừn hết chơn.....(à nghen hihihihi ACE ui ghé lại ăn bún bò hè)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A3D4F6202C304F518312409A765332F5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 09:33:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)
#76
    hongsang 28.10.2007 12:48:32 (permalink)

    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Chị dâu mở tiệc nấu bò
    Anh mí lò dzò đi kiếm lò than,
    Món ngon đãi bạn cuối từn
    Mại dzô nhanh nhé....lừn wừn hết chơn.....(à nghen hihihihi ACE ui ghé lại ăn bún bò hè)



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/A3D4F6202C304F518312409A765332F5.jpg[/image]

     
    Quán  vắng  chiều  hôm  quán  vắng  buồn.
    Ngồi  nhìn  nồi  bún  thấy  thêm  thương.
    Lửa  củi  tắt  queo ,không  ngừ  hỏi.
    Quán  buồn  không  khách...đành  cất  dzô....
     
    HS
    #77
      Thi sĩ Ba trợn 29.10.2007 02:59:06 (permalink)

      Quán  vắng  chiều  hôm  quán  vắng  buồn.
      Ngồi  nhìn  nồi  bún  thấy  thêm  thương.
      Lửa  củi  tắt  queo ,không  ngừ  hỏi.
      Quán  buồn  không  khách...đành  cất  dzô....
       
      HS

       
      Ới ơi cô chủ cho dài tô,
      Cứ thịt, cứ bún bỏ nhiều vô
      Hít hà sao bún cay cay quá,
      Cay tình, cay bún, hay cay cô... HS?
      TSBT
       
      #78
        Nam Phuong Nhan 29.10.2007 09:14:35 (permalink)

        Trích đoạn: 

        Quán  vắng  chiều  hôm  quán  vắng  buồn.
        Ngồi  nhìn  nồi  bún  thấy  thêm  thương.
        Lửa  củi  tắt  queo ,không  ngừ  hỏi.
        Quán  buồn  không  khách...đành  cất  dzô....
         
        HS

         
        Nghe bà than thở thật là thương
        Ruột gan của tui...đứt đoạn trường
        Bún...ế đem vào mình...chia xẻ
        Ế vài bữa nữa chắc lên giường (ý lộn: đường )
        NPN


         
        #79
          Spring07 07.11.2007 09:08:56 (permalink)

          Hết rượu chuyển sang bán pún pò [sm=laughing.gif]
          Hồng Sang cô chủ phải thêm lo
          Kinh doang hai món tay quờ quạng
          Mua bán chục chai phải bó giò
          Thời đại thông thương Ô - Tê - Đúp (WTO)
          Định ngay đẳng cấp C-E-O [sm=not%20talking.gif]
          Đường hong én nhạn lo chi mỏi
          Khân giọng xuân buồn cũng chẳng ho
          ................ (N hén )
          #80
            Nam Phuong Nhan 08.11.2007 09:29:17 (permalink)
            Thơ...chờ...anh...chanh hỏi
             
            Hôm nay mình thật chán đời
            Vì hông ai...rảnh kính mời mình ...ăn
            Cái bụng nó cứ lăn tăn
            Mà thằng thư ký thì nhăn...răng...cười
            Ông trời ơi hỡi ông trời
            Hay là ông rảnh ông...mời tui đi
            Lâu lâu ông cũng phải...chi
            Ông đừng sợ "bả", bả đi...chợ rồi
            Tui, ông ra quán mình ngồi
            Khề khà ly rượu, miếng...dồi đưa cay
            Chúng mình đối thơ thiệt hay
            Để cho mấy "bả" đứng...ngây mắt nhìn
            NPN
             
             
            #81
              hongsang 18.02.2008 00:12:37 (permalink)
              Mở  Quán  Chiêu...Dợ  cho  chồng 
               
              Ngừ  ta  mở  quán...chiêu  Phu.
              Còn  tui...thì  kiếm  ngừ...ru..chồng  mình.
              Chồng  tui  ảnh  thiệt  là  xinh.
              Dzăn  hay , chữ  tốt (mà) cái  tình...cũng  xôm (tụ)[sm=3.gif]
               
               
              )*(
               
              Nam  nhi  chi  chí  anh  tài.
              Phương  này  có  một  không  hai  đâu  nà [sm=cooll.gif]
              Nhạn  tui  hổng  có  là  đà.
              Good  job  số  1  [sm=lol.gif]tài  hoa  hơn  người [sm=clap.gif]
               
              )*(
               
              Công  việc  năm  cũ...hết  rùi.
              Hôm  nay  trở  lại , ta  thời...mần  thơ
              Dăm  ba  câu  chữ  bâng  quơ.
              Ngân  nga  cùng  những  lời  thơ  tâm  tình.
               
              Trợn  ui...Trợn  hỡi  Trợn  xinh.
              Hảy  vào  tiếp  chị , ta  bình  câu  thơ.
              Hôm  qua  chị  ngủ...nằm  mơ.
              Thấy  có  một  vị  Tiểu  Thơ  đến  nhà.
               
              Dáng  Nàng  mặt  ngọc  da  ngà.
              Tướng  đi  uyễn  chuyễn  thướt  tha  vô  cùng.
              Cúi  xuống  mặt  Nhạn  Nàng...hun  [sm=blowing%20kisses.gif]
              Và  xin  được  núp  bóng  Tùng...tình  Lang...
               
              Ý  em  sao ?  có  giúp  Nàng ?
               
              HS
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 03:36:01 bởi hongsang >
              #82
                Thi sĩ Ba trợn 18.02.2008 01:18:31 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang

                Mở  Quán  Chiêu...Dợ  cho  chồng 
                 
                Ngừ  ta  mở  quán...chiêu  Phu.
                Còn  tui...thì  kiếm  ngừ...ru..chồng  mình.
                Chồng  tui  ảnh  thiệt  là  xinh.
                Dzăn  hay , chữ  tốt (mà) cái  tình...cũng  xôm (tụ)[sm=3.gif]
                 
                 
                )*(
                 
                Nam  nhi  chi  chí  anh  tài.
                Phương  này  có  một  không  hai  đâu  nà [sm=cooll.gif]
                Nhạn  tui  hổng  có  là  đà.
                Good  job  số  1  [sm=lol.gif]tài  hoa  hơn  người [sm=clap.gif]
                 
                )*(
                 
                Công  việc  năm  cũ...hết  rùi.
                Hôm  nay  trở  lại , ta  thời...mần  thơ
                Dăm  ba  câu  chữ  bâng  quơ.
                Ngân  nga  cùng  những  lời  thơ  tâm  tình.
                 
                Trợn  ui...Trợn  hỡi  Trợn  xinh.
                Hảy  vào  tiếp  chị , ta  bình  câu  thơ.
                Hôm  qua  chị  ngủ...nằm  mơ.
                Thấy  có  một  vị  Tiểu  Thơ  đến  nhà.
                 
                Dáng  Nàng  mặt  ngọc  da  ngà.
                Tướng  đi  uyễn  chuyễn  thướt  tha  vô  cùng.
                Cuối  xuống  mặt  Nhạn  Nàng...hun  [sm=blowing%20kisses.gif]
                Và  xin  được  núp  bóng  Tùng...tình  Lang...
                 
                Ý  em  sao ?  có  giúp  Nàng ?
                 
                HS
                 
                 


                 
                Trợn thì... chiều ý của Sang.
                Bước qua năm mới kiếm chàng khác thôi.
                Hai mình khỏi phải chung nồi.
                Chia qua xớt lại ôi thôi còn gì!
                Chị này khôn khéo quá đi,
                Bày trò tuyển mới cung phi cho chàng.
                Tiểu thơ mặt ngọc mình vàng,
                Phải chăng chị muốn nói nàng Ngọc Liên?
                Trợn vừa mới gởi tặng tiền,
                Để Liên lên mạng nối liền Nam Phương.
                Có điều nàng thiếu tỏ tường,
                Chưa xài vi tính còn đương mày mò.
                Nhạn ơi chàng ráng đợi cho,
                Ngọc Liên hết xảy đừng lo ngày dài.
                Mặc dù Sang Trợn bái bai,
                Nhưng tình mình cũng lâu dài khó quên.
                Những ngày ba đứa trùm mền
                Hoặc chơi trốn bắt, lăng kềnh xuống mương.
                Đời này là chốn vô thường. (A di Đà Phật)
                Quên quên! Nhớ nhớ! Lên giường cho xong.
                Hôm nay là gái má hồng,
                Thức dậy bỗng thấy là chồng người ta.
                Hôm nay khác quắc hôm qua.
                Ba Trợn bỗng biến thành ma cà rồng.
                Hồng Sang bỗng hết ... bụng phồng.
                Eo co thắt lại tuyển chồng bị teo.
                Để khỏi phải đẻ đến nghèo
                Ai ơi hết đát email cho nàng
                Nộp đơn khỏi phải xếp hàng.
                Nhưng phải mail lẹ kẻo nàng đợi mong.
                 
                Mau mau bà con ơi. Ưu tiên ai hết xí quách.
                 
                Ba Trợn
                #83
                  Nam Phuong Nhan 18.02.2008 09:01:02 (permalink)
                  Zợ ơi anh nói nghe nè
                  Suốt đời anh chỉ có...đè em thui
                  Đừng làm con gái họ xui
                  Làm anh mất...hứng hết vui bi giờ
                  Thiên hạ có chửi anh khờ
                  Thì anh vẫn vậy suốt đời iu em
                  NPN
                  #84
                    maiyeuem 18.02.2008 20:13:56 (permalink)

                    Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                    Zợ ơi anh nói nghe nè
                    Suốt đời anh chỉ có...đè em thui
                    Nếu mà em có được vui
                    Em đè anh lại chết tui rồi mình...



                     

                    #85
                      Cu Tí nghịch dại 18.02.2008 21:17:39 (permalink)
                      Đi wa bỗng thấy gựt mình
                      Đè đầu cưỡi cổ tang tình thiệt dzui
                      Chắn nàng lẻ thiếp chao ui
                      Phúc cao vẫn lớn, đêm vui...nát giường

                      #86
                        Nam Phuong Nhan 19.02.2008 13:08:24 (permalink)

                        Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                        Đi wa bỗng thấy gựt mình
                        Đè đầu cưỡi cổ tang tình thiệt dzui
                        Chắn nàng lẻ thiếp chao ui
                        Phúc cao vẫn lớn, đêm vui...nát giường


                        Nát giường nát cả Tí...ku
                        Thằng....ku nhỏng nhẻo hu hu khóc hoài
                        Dổ sao cho nín nè trời
                        Thôi cho cục kẹo ku cười như hoa

                        NPN
                        #87
                          maiyeuem 19.02.2008 18:54:56 (permalink)

                          Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


                          Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại

                          Đi wa bỗng thấy gựt mình
                          Đè đầu cưỡi cổ tang tình thiệt dzui
                          Chắn nàng lẻ thiếp chao ui
                          Phúc cao vẫn lớn, đêm vui...nát giường


                          Nát giường nát cả Tí...ku
                          Thằng....ku nhỏng nhẻo hu hu khóc hoài
                          Tí nhè bà xã tí nhai

                          Thằng cu hổng có i oai khóc hòai
                          Sáng nó rã rệu chân tay
                           Cón Tí căng bụng vì nhai..sữa bình...

                          #88
                            hongsang 21.02.2008 06:34:08 (permalink)

                            Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                            Zợ ơi anh nói nghe nè
                            Suốt đời anh chỉ có...đè em thui
                            Đừng làm con gái họ xui
                            Làm anh mất...hứng hết vui bi giờ
                            Thiên hạ có chửi anh khờ
                            Thì anh vẫn vậy suốt đời iu em
                            NPN
                             
                            Thương  chồng  phải  lụy  cùng  chồng
                            Dù  cho  tay  ẩm  tay  bồng  tay  mang
                            Ban  ngày  cực  khổ  gian  nan
                            Đim  dìa  cứ...tính...tình...tang  dứ  chồng 
                             
                            Sông  dài  nước  chảy  dòng  sông
                            Thương  chồng  cứ  phải  chổng  mông  đẻ  wai`
                            Con  thơ  đứa  bú  đứa  nhai
                            Làm  cho  dzú  mẹ  cứ  dài  thim  ra...
                             
                            Tủi  thân  nước  mắt  chan  hòa
                            Chồng  tui  an  ủi " thui  mà...nín  đi"
                            Dễ  ợt...nào  khó  khăn  gì
                            Mà  mình  đổ  lệ  sầu  bi  tuôn  dòng...
                             
                            Mai  kia...mình  có  ngồi  sòng
                            Dắt  theo  mấy  đứa  cũng  hông  nhầm  nhè
                            Mình  cứ  thỏi  mái...ngồi  sè
                            Con  khóc  đòi  pu'....dú  nè  pu'  đi 
                             
                            Quay  ngược  sau  lưng  một  khi
                            Mạnh  con  con  pu'...mom  thì  "quạt"  thôi
                            "Nhứt  cử  lưỡng  tiện"  đây  rùi.
                            Tứ  sắc  mấy  chếnh...cứ  ngồi....hổng  sao...
                             
                            HS


                             
                            #89
                              Nam Phuong Nhan 21.02.2008 07:44:33 (permalink)
                              Tội nghiệp cho vợ của tui
                              Quanh năm suốt tháng ham...vui đẻ hoài  
                              Hông kể là tối hay ngày
                              Gặp chồng là gọi: "nầy nầy em...sung"
                              Còn tui gối mõi chân...rung
                              Nhưng mà thương vợ vẫn...cưng, vẫn chìu
                              Cho nên vợ đẻ...đều đều
                              Hai năm ba đứa có..nhiều hông ta?
                              Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
                              Thì em ngưng...đẻ cho nhà bớt đông



                              NPN
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 13:06:37 bởi Nam Phuong Nhan >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 21 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 303 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9