Mại dzô ! Mại dzô !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 303 bài trong đề mục
hongsang 22.02.2008 08:31:44 (permalink)
Chả  lời  chong  i  meo  nè :
 
Tết  xứ  ngừ, có  dzì  dzui...
Mình  ui ! vẫn  phải  lui  cui...đi  mần.
Không  nêu , không  bánh , không  Lân.
Không  cành  Mai  thắm  nghe  lòng  rưng  rưng.
 
Không  rụ  nếp , không  bánh  chưng.
Nỗi  buồn  héo  hắt  mỗi  lần  vào  Xuân.
Nhìn  tuyết  rơi , lòng  bâng  khuâng.
Nhớ  hương  vị  Tết...những  lần  Xuân  xưa.
 
Nhớ  sao  nhớ  mấy  cho  dzừa.
Ngắm  nhìn  mây  xám  lòng  lưa  thưa  buồn.
Nhớ  Tổ  Tiên , nhớ  cội  nguồn.
Quê  Hương  yêu  dấu  vấn  vương  trong  lòng...
 
HS
#91
    Nam Phuong Nhan 22.02.2008 09:22:04 (permalink)

    Trích đoạn: hongsang

    Chả  lời  chong  i  meo  nè :
     
    Tết  xứ  ngừ, có  dzì  dzui...
    Mình  ui ! vẫn  phải  lui  cui...đi  mần.
    Không  nêu , không  bánh , không  Lân.
    Không  cành  Mai  thắm  nghe  lòng  rưng  rưng.
     
    Không  rụ  nếp , không  bánh  chưng.
    Nỗi  buồn  héo  hắt  mỗi  lần  vào  Xuân.
    Nhìn  tuyết  rơi , lòng  bâng  khuâng.
    Nhớ  hương  vị  Tết...những  lần  Xuân  xưa.
     
    Nhớ  sao  nhớ  mấy  cho  dzừa.
    Ngắm  nhìn  mây  xám  lòng  lưa  thưa  buồn.
    Nhớ  Tổ  Tiên , nhớ  cội  nguồn.
    Quê  Hương  yêu  dấu  vấn  vương  trong  lòng...
     
    HS



    Còn chồng đón tết quê nhà
    Có lân không pháo nhưng mà cũng vui
    Nhớ vợ ở nơi xa xôi
    Không được vui tết trời ơi sao buồn
    Nhưng mà tết ở quê hương
    Mấy năm nay vẫn bình thường, kém vui
    Người có tiền, thì rong chơi
    Kẻ không có bạc chạy rơi cả...quần
    Đón xuân lòng dạ bần thần


    NPN


    #92
      maiyeuem 23.02.2008 00:43:12 (permalink)
      Còn chồng đón tết quê nhà
      không chồng ta dẫn con ma vào giường....
      #93
        hongsang 23.02.2008 22:52:48 (permalink)

        Trích đoạn: maiyeuem

        Còn chồng đón tết quê nhà
        không chồng ta dẫn con ma vào giường....
        maiyeuem....bất  bình  thường
        Tối  ngày  len  lỏi  vô  giường (ý lộn) vườn  phá  ta
        Chắc  maiyeuem...là  ma ?
        Coi  chừng  ta  gặp  thì  ta  đánh  đòn  [sm=ex7.gif]
         
         
        Chồng  tui  tình  nghĩa  vẹn  toàn
        Tụi  tui  đã  quyết  từ  son  đến  già
        Ai  mà  noái  dzô  noái  ra
        Thì  là  nhứt  định  không  tha  "trự"  nào....[sm=Cow%20boy.gif]
         
        Nhạn  Phu  Nhân
         
        #94
          Cu Tí nghịch dại 24.02.2008 21:33:10 (permalink)
          Phu nhân đức hạnh...quá cao
          Đêm nằm mở cửa, ma nào dám dzô
          Qua rừng hổ chẳng dám vồ
          Qua sông cá sấu thẫn thờ chào thua
          #95
            Cu Tí nghịch dại 24.02.2008 21:35:43 (permalink)


            Trích đoạn: maiyeuem

            Còn chồng đón tết quê nhà
            không chồng ta dẫn con ma vào giường....


            ......
            Chồng con chơi tết xa nhà
            Mình em, em luộc con gà nhậu chơi
            hĩ hĩ
            #96
              bachnie87 25.02.2008 16:38:23 (permalink)

              Trích đoạn: Cu Tí nghịch dại


              Trích đoạn: maiyeuem

              Còn chồng đón tết quê nhà
              không chồng ta dẫn con ma vào giường....


              ......
              Chồng con chơi tết xa nhà
              Mình em, em luộc con gà nhậu chơi
              hĩ hĩ

              Nhậu gà tí thấy phê phê
              Mà sao lại cứ tỉ tê một mình [sm=crying.gif]
              #97
                maiyeuem 25.02.2008 19:25:30 (permalink)
                Hồng sang nghĩa vẹn chữ tình
                có gà tí nhậu một mình sỉnh ơi
                Mai vào ui chẳng thấy lời
                Cả xương lẫn xẫu Tí xơi hết rồi
                Chỉ còn Sang đó mà thôi
                Không biết làm mối..cái món chi đây...
                Không lẽ mai nấu giả...cầy...
                #98
                  Nam Phuong Nhan 26.02.2008 08:14:12 (permalink)
                  Gà vịt Sang nuôi bầy bầy
                  Mãi yêu muốn...nhậu, Nhạn nầy bắt cho
                  Nhưng mà Nhạn thấy hơi lo
                  Không biết Sang có chịu cho hông kìa
                  NPN

                  #99
                    maiyeuem 27.02.2008 02:21:27 (permalink)
                    Đừng lo Mai xách thùng bia
                    Nhạn cứ khìa hết cái rìa phu câu...
                    Chắc sang hỗng có biết đâu
                    Mình ngồi mình nhậu lâu lâu mình khìa..
                    Con gà nó mất cái rìa
                    Phao câu mình nhậu..mình chia cho chủ nhà
                    Vừa ăn sang vừa hít hà...
                    Gà người đem lại sao mà zon...zon...
                    Hiền Văn Trần 28.02.2008 20:56:54 (permalink)
                    hê hê
                     
                    Khá thay cái lũ trộm gà
                    Cả gan thịt nhậu tại nhà chủ luôn
                    Nghỉ  mà nghỉ lại thấy buồn
                    Bần cùng đạo tặc luôn luôn lộng hành
                     
                    Sang ơi mau trở về nhanh
                    Coi này tui bắt rành rành trộm kia
                    Thị gà tui với Sang chia
                    Hai tên này trói đem lia lên phường
                     
                    maiyeuem 29.02.2008 01:08:35 (permalink)
                    Sợ là không có lên phường
                    Sang về tức khí..quăng xương vô đầu Trần
                    Ở đâu nhào vô xí phần..
                    Tưởng đâu kiếm bở bị Sang lột trần..như heo..
                    hongsang 29.02.2008 06:42:46 (permalink)

                    Trích đoạn: maiyeuem

                    Sợ là không có lên phường
                    Sang về tức khí..quăng xương vô đầu Trần
                    Ở đâu nhào vô xí phần..
                    Tưởng đâu kiếm bở bị Sang lột trần..như heo..
                     
                    Mấy  you  đừng  có  kì  kèo
                    Cùng  là  Thợ  Nhậu  eo  sèo  mần  chi 
                    Chào  you  Cu  Tí  cu  ti [sm=kick.gif]
                    Còn  chưa  thôi  sữa   nhậu  dzì....hở  you ?
                     
                     
                    bachnie87...sợ  ù ?
                    Su  si  gấp  mãi...chổng  khu...gấp  wai`
                    Thứ  này...mờ  nhậu...noái  ngay
                    Sa  Kê  hâm  nóng...1  chai  sần  sần  [sm=drunk.gif]
                     
                     
                    maiyeuem ...ngồi  tần  ngần
                    Bởi  dzì...mồi  hết...phân  vân  đôi  lời.
                     
                     
                    Nam Phương Nhạn  đã  noái  rồi
                    Chôm  gà  Bà  Xã..thì  thôi...cũng  đành
                     
                     
                    Hiền  Văn  Trần ...tui  can  anh [sm=console.gif]
                    Cái  chiện...nhỏ  xíu...tài  lanh  lên  Phường
                    Bạn  bè  dù  ở  muôn  phương
                    Gặp  nhau  Thư  Quán ...thì  thương  nhau  cùng [sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif][sm=patacake.gif]
                     
                    HS
                     
                     
                    Nam Phuong Nhan 29.02.2008 06:59:05 (permalink)

                    Trích đoạn: hongsang
                    ........
                    Nam Phương Nhạn  đã  noái  rồi
                    Chôm  gà  Bà  Xã..thì  thôi...cũng  đành

                    HS
                    .........


                    Chôm gà...bà xã đâu chời
                    Nhạn anh chỉ mới...ngỏ lời mà thui
                    Nếu mà em hổng có vui
                    Thì anh với Mãi nhậu...đuôi con gà
                    NPN

                    maiyeuem 01.03.2008 02:30:53 (permalink)
                    Trùi ui sao xĩn quá nà
                    Cả đêm nhắm cái đuôi gà nhậu chơi
                    Nhậu gồi..tối xầm đất trời
                    Gặp ai cũng gặm...đã ơi hà..hà..
                    Gặp Sang gặm cái mỏ nà...
                    Còn lỡ gặp Nhạn Mai cho chổi chà Nhạn gặm chơi...
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 303 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9