Mại dzô ! Mại dzô !

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 303 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 23.05.2008 09:05:26

Trích đoạn: hongsang

Lập  Hội  Độc  Thân
 
Hôm  nay  lập  hội  độc  thân
Ngừ  nào...hổng  dzợ..ân  cần...mời  dzô
Dzăn  chương , thi  phú , đĩm  tô
Cho  dù...ốm  nhách...răng  hô...chẳng  màng...
 
Ngừ  nào  có  dzợ  đàng  hoàng
Thì  xin  đừng , chớ  lang  thang  khu  này
Không  may  Bả  biết  Bả  hay
Thì  là  chết  chắc...đấng  mày  râu  ui...
 
Ai , ngừ  lạc  lõng , đơn  côi
Độc  thân , góa  dzợ , thì  tui  mời  dzào
Xin  mời  anh  Vôi...anh  Cau...
Dừng  chơn  ghé  lại  Dinh  Trầu...một  khi...
 
"Thách  cứ"  hổng  cao  sang  dzì
Bạc  tiền , quần  áo , dzàng  chì...chi  đâu
Tui  hổng...đòi  ruộng  đòi  trâu
Mà  tui  đòi  một  ô  Trầu  mà  thui...
 
Rước  Trầu  dìa  Dinh...xong  rùi
Ngày  ngày  hai  đứa  chỉ  ngồi...mần  thơ
"Tơ  lòng"  xào  dứ  "lá  mơ"
Tô  canh  giọt  đắng..lời  thơ  ngọt  ngào...
 
Đim  đim  hai  đứa  ngắm  sao
Qua  ô  cửa  nhỏ  dạt  dào  ý  thơ
Lặng  nhìn  rạng  liễu  buông  tơ
Bên  suối  róc  rách  lững  lờ  nước  trôi...
 
Hai  com  tim , đập  liên  hồi
Đập  nhanh  quá  cở , máu  nhồi  cơ  tim
"Trầu..ui  !  em  chớ  nằm  im"
"Ngồi  dậy...lấy  máy  đo  tim  anh  giùm"...
 
"Ông  ui !  chớ  la  um  xùm"
"Máu  tui...nó  cũng  lên  hun  đây  nè"
Chạy  đi  kiếm  máy...ai  dè...
"Đích  Tôn"  cháu  Nội  hôm  qua  rinh  rồi  (*) 
 
Chỉ  còn  có  cách  nì  thôi
Miệng  Trầu...kề  tới  tiếp  hơi...nha  mình 
"Chòi  oi....miệng  Trầu...hôi..rình...
Miệng  mồm...đỏ  chéc...giống  in...pà  chằng...
 
Thui  thì...Trầu...để...tui  thăng...
 
(5 Trầu)
Bà buồn bà viết...lăng quăng (í lộn)
Ngồi buồn bà viết...lăng...nhăng
Tự nhiên lập hội độc thân làm gì?
Bà con đâu muốn...cu ki
Phòng không, gối chiếc, lấy gì mà...ôm
NPN


 
(*) Câu  chiện :Mơ  Ước  Mai  Sau , trong  giờ  học ,cô  giáo  muốn  thử  ý  học  sinh , để  biết  được  mộng  ước  mai  sau  học  sinh  của  mình ,hôm  sau  mỗi  trò  mang  đến  1  món  để  biểu  hiện  cho  tương  lai. đứa  thì  mang  đến  cây  đàn , mơ  làm  nghệ  sĩ , đứa  thì  mang  đến  cọ  và  khung..cho  mai  sau  làm  họa  sĩ...v..v...chỉ  có  trò  Tèo...mang  đến  cái  máy  trợ  tim...của  ông  Nội...thấy  thế  cô  giáo  hỏi : Của  ai  thế ?
Tèo  trả  lời : Của  ông  Nội 
- Thế...thế..lúc  trò  lấy , ông  Nội  có  nói  dzì  không ?
- Thưa  không...ông  Nội  chỉ...ặc  ặc...thôi...


hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 28.05.2008 07:57:37


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2F4CD00DE6664E83BD800FD0A4DC4E62.jpg[/image]
Tui  "cày"  mừ  tiếng  một  ngày
Hai  cha  con  nó  vừa  chai  vừa  bình
Thiệt  là  động  tới  Thiên  Đình
Chồng  ơi  !  con  hỡi...quyên  sinh...cho  rùi...[sm=mecry.gif]
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2008 08:01:22 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 28.05.2008 08:04:10

Trích đoạn: hongsang

Chòi oi !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2F4CD00DE6664E83BD800FD0A4DC4E62.jpg[/image]


Cha một chai, con một...bình
Đua nhau nốc cạn chúng mình cùng...thi
Cuộc đời mà có nghĩa chi?
Không "tu" sau chết cũng đi...nhị tì
Bây giờ mình cứ tì tì
NPN


hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 17.06.2008 12:03:03


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/ECB871D5CB90478B99CD7EE88D54F71A.jpg[/image]
Cell  phone  bỏ  quên  ở  nhà
Gọi  phone  công  cộng  thiệt  là  phiền  ghê
Cha  con  tu...thấy  mà  mê
Thì  hảy  đợi  đấy....tui  về...biết  tay  tui..[sm=ex7.gif]
 
hs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 12:08:17 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 23.06.2008 13:14:28

Trích đoạn: hongsang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/ECB871D5CB90478B99CD7EE88D54F71A.jpg[/image]
Cell  phone  bỏ  quên  ở  nhà
Gọi  phone  công  cộng  thiệt  là  phiền  ghê
Cha  con  tu...thấy  mà  mê
Thì  hảy  đợi  đấy....tui  về...biết  tay  tui..[sm=ex7.gif]
 
hs

Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 23.06.2008 14:01:40

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 08.09.2008 09:21:17

Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
NPN
 
Ruột  gan  tui  rối  tơi  bời
Mấy  nay  ổng  lại  vẽ  vời  lối  ăn
Ăn  chay  chuộc  tội  đó  chăng ?
Phật - Trời  nào  chứng...cứ  khăng  khăng...nhìn  đùi (của Trợn)
 
hs




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2DAEF18E788E444890FF2C6958F5D5E1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 09:23:20 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 08.09.2008 12:46:14

Trích đoạn: hongsang


Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
NPN
 
Ruột  gan  tui  rối  tơi  bời
Mấy  nay  ổng  lại  vẽ  vời  lối  ăn
Ăn  chay  chuộc  tội  đó  chăng ?
Phật - Trời  nào  chứng...cứ  khăng  khăng...nhìn  đùi (của Trợn)
 
hs
 
Chân dài váy ngắn gió bay
Mặt trời lấp ló đỏ gay mắt nhìn
Tìm còi xe,bóp tin tin
Hai dây trống hoác nhịp tim rụng rời
TRỢN nhìn , toét miệng ra cười
Chao ui ! ẻm quá tuyệt vời phải hông?
Đẹp người ,đẹp cả cái mông
Aó thun cũn cỡn eo thon rún tròn
Ngắm cho mê mệt mỏi mòn
Bước chân sao cứ thả hồn đi đâu
vt
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 08.09.2008 17:13:17

Trích đoạn: hongsang


Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
NPN
 
Ruột  gan  tui  rối  tơi  bời
Mấy  nay  ổng  lại  vẽ  vời  lối  ăn
Ăn  chay  chuộc  tội  đó  chăng ?
Phật - Trời  nào  chứng...cứ  khăng  khăng...nhìn  đùi (của Trợn)
 
hs

Nhìn... cái...hùi nèo đâu trùi
Trợn bận váy...ngắn hở...đùi ra...phe
Ông xã mắt...nhắm khít re
Hai tai bịt kín có nghe đâu trời
NPN




Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 09.09.2008 08:08:43

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang


Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
NPN
 
Ruột  gan  tui  rối  tơi  bời
Mấy  nay  ổng  lại  vẽ  vời  lối  ăn
Ăn  chay  chuộc  tội  đó  chăng ?
Phật - Trời  nào  chứng...cứ  khăng  khăng...nhìn  đùi (của Trợn)
 
hs

Nhìn... cái...hùi nèo đâu trùi
Trợn bận váy...ngắn hở...đùi ra...phe
Ông xã mắt...nhắm khít re
Hai tai bịt kín có nghe đâu trời
NPN





 
Ông Nhạn này dỏm quá nơi
Có gan dê dạo phải chơi tới cùng
Bà Sang bả có nổi khùng
Thì đây có Trợn mình dung dăng nè...
Trợn

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 09.09.2008 09:55:00

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang


Sang dìa Nhạn đã lăn quay,
Tóc Sang sợi rối sợi dày vì ai?
T

Hổm rày Nhạn bận... ăn chay
Nếu hông Trợn đã...lăn quay ra rùi
Vừa về đã nghe thấy...mùi
Lại thêm cái váy hở...đùi trắng bong

Trời ơi ông có thấy hông?
Nếu ông mà thấy, hết mong dìa trời
NPN
 
Ruột  gan  tui  rối  tơi  bời
Mấy  nay  ổng  lại  vẽ  vời  lối  ăn
Ăn  chay  chuộc  tội  đó  chăng ?
Phật - Trời  nào  chứng...cứ  khăng  khăng...nhìn  đùi (của Trợn)
 
hs

Nhìn... cái...hùi nèo đâu trùi
Trợn bận váy...ngắn hở...đùi ra...phe
Ông xã mắt...nhắm khít re
Hai tai bịt kín có nghe đâu trời
NPN






Ông Nhạn này dỏm quá nơi
Có gan dê dạo phải chơi tới cùng
Bà Sang bả có nổi khùng
Thì đây có Trợn mình dung dăng nè...
Trợn



Ba Trợn...chịu chơi dể tè
Vậy thì Nhạn sẽ vô...đè hông tha
Trăm năm trong cõi người ta
Đè nhằm...Ba Trợn ra...ma cũng...ừ
NPN

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 10.09.2008 10:43:32

Ba Trợn...chịu chơi dể tè
Vậy thì Nhạn sẽ vô...đè hông tha
Trăm năm trong cõi người ta
Đè nhằm...Ba Trợn ra...ma cũng...ừ
NPN

 
Mới...chút mà đã sật sừ
Nhạn này dỏm quá thôi từ nay...bye
Về nhà cho dzợ gò bài
Sâm nhung, bổ củi, máu nai...tọng vào...
Trợn
 

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 10.09.2008 10:51:37

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Ba Trợn...chịu chơi dể tè
Vậy thì Nhạn sẽ vô...đè hông tha
Trăm năm trong cõi người ta
Đè nhằm...Ba Trợn ra...ma cũng...ừ
NPN


Mới...chút mà đã sật sừ
Nhạn này dỏm quá thôi từ nay...bye
Về nhà cho dzợ gò bài
Sâm nhung, bổ củi, máu nai...tọng vào...
Trợn



Tọng vào một mớ sâm hào
Cho sung sức lực Trợn vào cuộc chơi
Đừng trách Trợn mần tả tơn
Rượu thịt, bia , đế Trợn xơi ào ào

hnh

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 10.09.2008 12:01:11

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Ba Trợn...chịu chơi dể tè
Vậy thì Nhạn sẽ vô...đè hông tha
Trăm năm trong cõi người ta
Đè nhằm...Ba Trợn ra...ma cũng...ừ
NPN


Mới...chút mà đã sật sừ
Nhạn này dỏm quá thôi từ nay...bye
Về nhà cho dzợ gò bài
Sâm nhung, bổ củi, máu nai...tọng vào...
Trợn



Tọng vào tối lại ào ào
Coi mặt Ba Trợn có màu xanh xanh
Miệng thì rên rỉ thôi...anh
Còn con...cá lóc để dành mai ăn
NPN


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 11.09.2008 08:43:52
Bị đè Nhạn chết nhăn răng
Con mắt ti hí cái cùi toe loe
Thịt Nhạn chua loét chua loe
Ngửi mùi Trợn bị té re chạy dài....
Trợn

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 11.09.2008 14:25:33

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bị đè Nhạn chết nhăn răng
Con mắt ti hí cái cùi toe loe
Thịt Nhạn chua loét chua loe
Ngửi mùi Trợn bị té re chạy dài....
Trợn


Trợn đang kể chuyện...khôi hài
Trợn ngửi mùi...Nhạn, ngửi hoài vẫn...thơm
Cả ngày Nhạn cứ bị...ôm
Bị...đè xuống...ngửi coi thơm...chổ nào?
NPN

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 11.09.2008 15:31:15

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bị đè Nhạn chết nhăn răng
Con mắt ti hí cái cùi toe loe
Thịt Nhạn chua loét chua loe
Ngửi mùi Trợn bị té re chạy dài....
Trợn


Trợn đang kể chuyện...khôi hài
Trợn ngửi mùi...Nhạn, ngửi hoài vẫn...thơm
Cả ngày Nhạn cứ bị...ôm
Bị...đè xuống...ngửi coi thơm...chổ nào?
NPN


Của mình , NHẠN thích ,NHẠN khoe
TRỢN chê ,TRỢN bảo chua lè... có sao?
Mới hay thế sự lao xao
Từ xưa mèo vẫn khen mèo dài đuôi
VT


Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 11.09.2008 19:53:25

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Bị đè Nhạn chết nhăn răng
Con mắt ti hí cái cùi toe loe
Thịt Nhạn chua loét chua loe
Ngửi mùi Trợn bị té re chạy dài....
Trợn


Trợn đang kể chuyện...khôi hài
Trợn ngửi mùi...Nhạn, ngửi hoài vẫn...thơm
Cả ngày Nhạn cứ bị...ôm
Bị...đè xuống...ngửi coi thơm...chổ nào?
NPN


Của mình , NHẠN thích ,NHẠN khoe
TRỢN chê ,TRỢN bảo chua lè... có sao?
Mới hay thế sự lao xao
Từ xưa mèo vẫn khen mèo dài đuôi
VT


Dài đuôi theo sau Trợn thui
Vịt Hồng vừa tắm xông gùi mấy em
Dịp đi dắt chị cả xem
Vợ Thông liền tới có kèm su mo..
hnh

(hoạ thơ nhanh lên Trợn)


Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 13.09.2008 08:55:15
Nhạn ngồi ôm cái mặt mo,
Nhớ đêm hôm ấy lại lo đêm này
Đêm này biết tính sao đây
Sức càn lực kiệt bỏ thây chốn nào???
Trợn

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 13.09.2008 18:50:09
Chốn nào cũng tránh được sao
Vợ Trợn vây kín cửa nào cũng đông
Trận này Nhạn chết như không
Nhạn đừng mong tính đèo bồng
Trợn mê.
hnh
 
(hoạ nhanh lên các huynh)

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 13.09.2008 20:23:29
Trợn mê Trợn mới tỉ tê
Làm cho Phương Nhạn phê phê lặt lừ
Ngó Nhạn tui cũng...nín cừ
Cắn răng hỏng dzám ử ừ nhe răng!


Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 13.09.2008 21:08:58

Trích đoạn: giotmuatim

Trợn mê Trợn mới tỉ tê
Làm cho Phương Nhạn phê phê lặt lừ
Ngó Nhạn tui cũng...nín cừ
Cắn răng hỏng dzám ử ừ nhe răng!




 
Nhe răng? TÍM còn đâu răng?!!
Hôm qua dzợ TRỢN san bằng còn đâu
Nói xuông ra vẻ ta ngầu
Thực ra...TÍM cũng phải đầu hàng thôi !
vt

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 08:27:58
Mèn  ui...lâu  quá  hổng  dìa  thăm  Quán.... [sm=z_scooter.gif].....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 08:31:43 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 08:33:08


Trở  Về  Quán  Xưa 
 
Thu  về  trên  những  cành  Phong.
Luyến  lưu  mùa  Hạ  lá  không  muốn  vàng.
Hôm  nay  mở  Quán  đầu  làng.
Quán  nghèo , nhưng  rất  chứa  chan  nghĩa  tình...
 
Mặt  mày  cô  Chủ...hổng  xinh...
Nhưng  được  có  cái  tính  tình  dễ  thương.
Tình  dziên...trắc  trở...giữa  đường.
Một  mình  nuôi  8  đứa  con...mệt  đừ...
[sm=MexicanWave.gif][sm=wavey.gif]
 
Mần  hoài...mà  hổng  có  dư.
Hôm  nay  mở  quán  mọi  người , lai  rai.
Thầy  Tư - Chú  Tám - Anh  Hai...
Có  rảnh , đến  quán , vài  chai...đở  buồn...
 
Việt  Nam  Thư  Quán....tiện  đường.
Ghé  vào  nhấm  chút...sương  sương...EASY...
Lời  xưa - Người  trước , có  ghi.
Nam  mà  vô  tửu...như  kỳ...vô  phong...
 
Bạn  nhậu...ta  hảy  một  lòng
 
Chủ  Quán  Kính  Mời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/87015BE058D7476095F32F12C67841B8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 08:37:35 bởi hongsang >
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 08:39:45
Rượu  nè....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D054F87962134E02B2C71F74969D41C0.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 08:59:06
Khai  trương ...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/32E88C5D24924D6A92ADD2972313209B.jpg[/image]
Attached Image(s)
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 09:07:07

Chấp tay con vái với thần tài [sm=praying.gif]
Cho con buôn bán một lời...hai
Hôm nay mở hàng, khai trương quán
Bà xã nhà con cúng heo quay

NPN


BX ui OX...vái rùi nà

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 09:09:30
Heo quay tới liền 


Bà con gắp đêêe




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 09:13:23 bởi Nam Phuong Nhan >
Attached Image(s)

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 15.09.2008 11:48:05

Trích đoạn: hongsang

Khai  trương ...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/32E88C5D24924D6A92ADD2972313209B.jpg[/image]


Chấp tay con vái với thần tài [sm=praying.gif]
Cho con buôn bán một lời...hai
Hôm nay mở hàng, khai trương quán
Bà xã nhà con cúng heo quay

NPN


BX ui OX...vái rùi nà




Hơ hơ !!! món này hơi bị ngon !
Lợn béo,rượu tây chén no lòng
Hình như thiếu món gì nữa nhỉ ?
VỊT à ? bà SANG đang nhổ lông !!!
Khai trương thỏa sức mà ăn nhậu
Hổng cần tiền bạc thế mới đông
Ngày mai quán ế,leo teo khách
Bà SANG,ông NHẠN lại khóc ròng !!!
vt
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 21:34:36 bởi vithong >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Mại dzô ! Mại dzô ! - 16.09.2008 17:11:27
     Lấy vợ nghèo
Có gì sướng hơn lấy vợ nghèo
Đem nằm đi ngủ bụng đói meo
Đói meo mất ngủ nhìn thấy vợ
Trèo
Thêm một tí nhau thêm đói meo
Thêm mất ngủ
Trèo
Còn gì hay hơn lấy vợ nghèo?

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 303 bài trong đề mục