Ngày chia tay-Thơ Tóc Nâu, Thu Hiền diễn đọc
Làm sao có thể không thả hồn miên man trong khung cảnh mùa thu nhiều xao động trong "Ngày chia tay" của Tóc Nâu.
Ngày chia tay
Tác gả: Tóc Nâu
Diễn đọc: Thu Hiền
Chiều nay nắng nhạt sao Cỏ cây đã thay màu
Tả tơi buồn chiếc lá..
Nhuộm sắc vàng lao đao Có chàng gió xanh xao
Mang lạnh buốt thu vào..
Phớt lên từng phiến lá...
Hương tàn.., thu đây sao?! Mây trắng chừng trăn trở
Chở những nỗi miên man
Vui buồn quyện thu vàng...
Bay khắp trời... mộng đan. Em ngồi bên khung cửa
Thả hồn bay muôn phương...
Không nối kết quãng đường,
Điệp khúc tình thu thương... Anh bên đó có hay.
Là trên chiếc lá bay...
Em cất tình xưa cũ,
Bao mùa vẫn tràn đầy! Tình thu đếm trên tay,
Trời thu lạnh heo may...
Mùa thu... rừng lá bay,
Vẫn nhớ ngày chia tay!
Trích từ thư viện của vnthuquan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 23:20:46 bởi Thu Hien >
Thu Hiền ui! TN đã thử địa chỉ mà TH vừa gửi nhưng không vào được! Trên D Đ thì TN đã nghe nhiều lần TH đọc thơ... hôm nay thì nó lại không chạy...., TN sẽ kiên nhẫn tìm cách nha!
Thu Hiền ui! TN đã nghe được rùi. Cám ơn bạn nhiều và thân gửi chút quà mọn nè...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/52F56F8992744F869112C68E370434F8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 16:34:39 bởi Tóc nâu >
Bây giờ Hiền mới nhìn thấy hoa của Tóc Nâu tặng. Cám ơn nha ! Bức hình lạ mà đẹp ghê, mọi thứ cứ như là trong suốt, tinh khiết...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: