Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 34 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 30.09.2007 13:15:07 (permalink)
0
giấc mơ buồn...
 
ai đã trở về trong giấc mơ...
bên mái tranh xưa lắm sương mờ
ai đã nhìn tôi " chào cô bé "?
nghe trái tim mình nghĩ bâng quơ

rồi trái tim nào nghe đau thương
khi thức cô đơn giữa đêm trường
nhớ ánh mắt người trong mơ đó
và nụ cười nào giữa trời sương?

người lại đi rồi , giấc mơ tan
khi ánh dương lên bóng đêm tàn
thì bóng người nay xa , xa khuất
một giấc mơ buồn nay vỡ tan
#1
    SuongAnh 30.09.2007 14:17:57 (permalink)
    0
    Ru Giấc Mơ...
     
     
    Xin ru em một giấc mơ hiền
    Trong mái tranh nghèo bên suối thơ
    Đâu đây vang vọng tiếng....ầu ơ...
    Này bé hỡi...mong say giấc nồng
     
    Sáng hôm nay thoáng ánh dương hồng
    Ta mong em hồn thơ nồng ấm
    Bình minh đến tình thêm tươi thắm
    Đừng nghẹn ngào...tan vỡ giấc hoa
     
    Ngủ đi em...ru mộng hiền hoà
    Có ánh trăng ngà, tiếng suối ca
    Cỏ cây hoa lá, chim muông hót
    Ru giấc mơ hồng...bay vút xa...
     
    Sương Anh
     
    YURI ơi.... cho SA hỏi thăm tí... có phải là Yuri trong Mái Tranh Thơ cuả nhóm chúng ta ngày nào hông...(Yuri, Nhỏ Thí Ghét, Linda,Phượng Tím, Sương Anh...), nếu SA có nhận lộn bạn bè thì xin bỏ qua cho nha... chúc Yuri vui với Thư Quán, không phải bạn cũ thì là bạn mới ha...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 14:39:54 bởi SuongAnh >
    #2
      luonghoa 30.09.2007 16:00:16 (permalink)
      0
      Đưa tay anh nắm cái nào 
      Anh sẽ bên bé đi dzào trong mơ
      Cùng anh dệt những vần thơ
      Dzà rồi mình sẽ tả dzờ iu nhao  !!!! 


      Chùi ui !! nhớ quá đi mất  !!! Ôm cái cho đỡ nhớ nào  !!!





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2007 16:01:26 bởi luonghoa >
      #3
        Cô Bé yuri 01.10.2007 13:23:17 (permalink)
        0
        Cơn mơ quá giấc..
         
        em buồn lắm khi binh minh vụt đến
        cuốn giấc tình trong bao nỗi nhớ nhung
        tuy vẫn biết là cơn mơ quá giấc
        nhưng tâm tình còn bao nỗi tiếc thương
         
        câu mong sao cho bình minh đến muộn
        chẳng cần nhiều , chỉ vài phút luyến lưu
        để vui tươi dẫu tình mình là mộng
        mà trong lòng giải được mối sầu ưu...
         
        tỷ SươngAnh , yuri_cỏ dại nè , nhớ tỷ quá , ko ngờ mình còn được gặp nhau bên này , có duyên thật phải ko?
         
        #4
          SuongAnh 01.10.2007 14:07:22 (permalink)
          0

          Hãy Mơ Đi...
           
          Như thế nào là cơn mơ quá giấc
          Hãy mơ đi...quên tất bật đời thường
          Trăm ngàn nhớ, nghìn lần thương
          Lận đận mãi trên con đường tình yêu
           
          Không dễ tìm thấy nên cần nắm lấy
          Nâng niu, quý giữ tình ấy trong tay
          Dẫu đời nhiều cảnh lá lay
          Hãy mơ đi...vẫn còn đầy mộng đẹp!
           
          Sương Anh
           
            Tặng Yuri nè... Trời ơi thiệt nhớ wá ha...lâu lắm hổng có thấy nhau nè... còn NhỏThíGhét, Linda, Phượng Tím...ra sao? Yuri có còn gặp nưã hông? Rủ họ vào đây đoàn tụ mở lại Mái Tranh Thơ đi ha... nơi đây chắc...mần ăn cũng hông thua gì xóm cũ đâu...hihihihi...Chúc Yuri vui vẻ mãi ha...[sm=kissing.gif]
          #5
            Cô Bé yuri 01.10.2007 14:07:52 (permalink)
            0
            Vẫn mãi là mơ !
             
            tôi muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
            trái tim mình đã chết nghẹn hôm qua
            tình yêu ấy một mối tình lầm lỡ
            một chút buồn nay đã thoáng phôi pha

            rồi hoàng hôn chợt rớt xuống bên vai
            nghe gánh nặng của nỗi buồn da diết
            ta đã mơ một tình yêu bất diệt
            thoáng giật mình nước mắt chợt tuôn sa...

             
             r
            Bài đã đưa vào thư viện 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 05:53:52 bởi Nguyên Đỗ >
            #6
              Cô Bé yuri 01.10.2007 14:16:57 (permalink)
              0
              tự biết đời là một giấc chiêm bao
              em cũng muốn mình trở về thực tại
              biết trong mơ thì đâu là mãi mãi
              nhưng tim khờ , đã khắc lại giấc mơ..
               
              nỗi vui buồn của thực tại đau thương
              em ghét quá nhưng vẫn là thực tế
              vứt bỏ đi thì lại càng quá tệ
              nên thui đành trốn lặng mãi vào mơ...
               
              cảm ơn tỷ , tỷ qua đây lâu chưa?
              bây giờ em chỉ liên lạc được mỗi nhỏ linda thôi , nhớ mí tỷ muội còn lại lắm mà ko biết làm sao kêu qua được , thiệt là buồn [sm=cry.gif]
              #7
                huongtuyet274 01.10.2007 14:37:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Cô Bé yuri

                Vẫn mãi là mơ !
                 
                tôi muốn khóc cho lòng vơi nỗi nhớ
                trái tim mình đã chết nghẹn hôm qua
                tình yêu ây một mối tình lầm lỡ
                một chút buồn nay đã thoáng phôi pha

                rồi hoàng hôn chợt rớt xuống bên vai
                nghe gánh nặng của nỗi buồn da diết
                ta đã mơ một tình yêu bất duyệt
                thoáng giật mình nước mắt chợt tuông sa...

                 
                 

                 
                HẠNH PHÚC!
                 
                Có những điều vô cùng nhỏ nhặt
                Như nỗi nhớ thiết tha trong vòng xoáy cuộc đời
                Và có một nỗi buồn da diết chơi vơi
                Là trong tâm tưởng trái tim khờ tan nát
                 
                Em ơi em! Tình yêu là khúc nhạc
                Cũng thăng trầm vút bổng lặng bay
                Và tình người đôi lúc sẽ đắm say
                Đừng bi lụy mà vững tin phía trước
                 
                Hạnh phúc kia sẽ cùng em cất bứơc
                Trên đường đời trong vạn nẻo tươnglai
                Anh nơi này sẽ cầu chúc ngày mai
                Em rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc
                 
                Chúc Bạn có nhiều bài thơ thật hay và vui lên nhé!
                 
                http://www.vinacomm.com.vn/people/vuongvuthang/hanhphuc.htm
                 
                 
                 
                #8
                  Cô Bé yuri 01.10.2007 23:35:41 (permalink)
                  0
                  Ta Tìm...
                   
                  hạnh phúc ư?.... ờ ta đang kiếm !
                  biết ở đâu? nơi cuối nẽo mong chờ?
                  tìm được rồi , nhưng tìm được trong mơ
                  sẽ tan mất khi trở về thực tế !
                   
                  nhưng chẳng sao ! ta sẽ tìm kiếm lại
                  hoàng hôn đi , ta trở lại giấc mơ
                  ta tin chắc mình sẽ còn gặp mãi
                  nên giấc mơ sẽ chẳng thể phai mờ.
                   
                  cảm ơn bạn huongtuyet274 đã ghé nhà mình chơi ! chúc bạn luôn vui vẽ !
                   
                  #9
                    Cô Bé yuri 02.10.2007 01:14:23 (permalink)
                    0
                    Hoa Trắng Ngày Xưa !
                     
                    người nhớ hay chăng ? hoa trắng bay
                    mỏng manh theo gió cánh xoay xoay
                    và buổi chiều êm miền đất hạ,
                    nhớ gió nô đùa hoa trắng lay.

                    người đã xa rồi đâu có hay,
                    nơi đây hoa trắng đã ngừng bay.
                    xác hoa liệm mình trên đất lạnh,
                    như buồn cánh nhỏ chẳng còn bay.

                    rồi cơn gió nào về dĩ vãng
                    nhớ về hoa trắng một thời xoay
                    và nhớ bầu trời chiều hoang đãng
                    hoa đậu tóc em tựa trâm cài...
                    #10
                      Cô Bé yuri 02.10.2007 12:46:01 (permalink)
                      0
                      giấc mơ khờ dại.
                       
                      người là thật nhưng... tình là giấc mộng,
                      đáp đền gì một giấc ngủ mùa đông
                      người tặng tôi cả một trời hoa mộng
                      tôi giật mình , thì ra chỉ hư không.

                      tôi lại về trong bao nỗi khát khao
                      thấy ánh mắt với bờ môi kiêu ngạo,
                      đâu dám nghĩ đây chỉ là mộng ảo
                      nên ngọt lòng với tình thắm ai trao...
                      #11
                        Cô Bé yuri 02.10.2007 13:27:51 (permalink)
                        0
                        nỗi sợ vô hình !

                        trông ngáy mắt người ra đi lặng lẽ
                        rồi trở về bên đất mẹ quê hương
                        chắc người thấy tâm tình trải nhẹ
                        nhưng bên người ai khóc bi thương

                        người nằm đó nào đâu hay biết
                        ai bên này thương tiếc hay chăng?
                        người đi đó ! nhưng tâm hồn bất diệt
                        ở bên này một nỗi sợ bâng khuâng....
                        #12
                          Cô Bé yuri 02.10.2007 13:30:17 (permalink)
                          0
                          biển!
                          tôi lặng nhìn người về với biển khơi
                          nơi không có ánh mặt trời chiếu gọi
                          mà chỉ có màu xanh đen tăm tối
                          sóng lạnh lùng vùi người xuống màn đêm

                          lòng đại dương không biết có êm đềm
                          sao người lại ngủ say trong biển cả
                          cô đơn dưới lớp sóng ngầm xa lạ
                          còn trên bờ chiếc lưới cá buồn tênh
                          #13
                            Cô Bé yuri 02.10.2007 13:38:13 (permalink)
                            0
                            VỠ....
                             
                            thôi xin nhé trái tim còn thơ dại
                            khóc làm gì ko thay đổi được đâu
                            người đã đi bao giờ quay trở lại
                            để hoàng hôn túm lấy kẻ ưu sầu

                            đã nói rồi đừng khóc nhé tim ơi
                            nơi xa xôi người ta nào hay biết
                            dẫu khóc thương người cũng đi biền biệt
                            để bên này trái tim vỡ đau thương!
                            #14
                              Cô Bé yuri 03.10.2007 13:21:35 (permalink)
                              0
                              dối lòng

                              anh về đi mình ko còn duyên nợ
                              lưu luyến gì... mà ở lại cùng nhau
                              về đi anh khi tình khúc nhạc màu
                              xin anh hiểu và hãy rời chân bước

                              anh hãy đi và tiến về phía trước
                              ở nơi mà ko có bóng hình em
                              nơi ko còn những kỳ niệm dịu êm
                              thuở say đắm bên mối tình khờ dại

                              về đi anh đừng quay đầu nhìn lại,
                              nước mắt này ko cầm được bao lâu
                              dẫu còn yêu thì cũng chỉ khổ sầu
                              chỉ đau xót thế thì anh đừng thấy...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 34 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9