Những Giấc Mơ Buồn !
Trích đoạn: tairuoi12pt2
đọc xuôi đọc ngược thấy hay hay ^^!
em "vẫn cứ hồn nhiên" "giữa mịt mùng"
dây lòng tôi tự nhiên trùng khôn tả
em hãy mang những muộn phiền trăm ngả
gieo lên trời cho gió cuốn tung đi
tôi sẽ đến như một bộ xiêm y
khoác cho em vô vàn ánh bình minh mới
tôi đã nguyện là bóng đêm tàn vội
vẫn âm thầm theo gót nhỏ của em.
chúc yuri vui vẻ. làm quen ha ^^!
Bỗng Dưng
ai ai cũng bảo em cười
bảo em đừng khóc mà đời mất vui
em nghe nên nén ngậm ngùi
giấu đi nước mắt để người đừng lo
tập vui giữa chốn hửng hờ
ban đầu cười gượng nhưng giờ đã quen
bây giờ em biết hồn nhiên
biết vui đúng lúc , biết phiền đúng nơi
thì như chấp nhận sự đời
dẫu nhiều chua xót một thời cũng qua
nhưng anh khác hẳn người ta
mong em thả nỗi buồn ra đất trời
bỗng dưng.... em chẳng muốn cười
bỗng dưng.....tiếng nấc nghẹn lời đâu đây.
________________________
hi , cảm ơn huynh tairuoi12pt2 đã ghé thăm và họa thơ chia sẻ , yuri sợ Giấc Mơ Buồn của yuri sẽ làm huynh buồn lây mất.Chúc huynh vui và sáng tác nhiều nha !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/55017366A26C45E5826632B775FB8FE7.jpg[/image]
Nhớ một thời
Nhìn hoa nở biết hè đang độ chín
Khắp nơi nơi đỏ rực rỡ nồng nàn
Khắp nơi nơi tràn chan chứa nắng vàng
Dường như thấy bầu trời thêm cao rộng
Nhặt cánh hoa chợt nghe lòng xao động
Nhớ đến ngày tháng ấy của năm xưa
Nhớ phút giây chưa kịp nói từ ly
Chân đưa tiễn mà bàng hoàng ngơ ngẩn
Hoa cứ đỏ cứ giục lòng sĩ tử
Hoa lặng rơi thầm tạ nghĩa dưỡng sinh
Bụi thời gian giấu kỷ niệm ngủ yên
Mưa tháng sáu giúp phượng hồng thay áo
Hoa cứ đỏ đỏ tươi như màu máu
Khiến con tim ngân từng nhịp khác thường
Hồn bâng khuâng xao xuyến tấu cung thương
Tâm khắc khoải về một thời để nhớ
____________________
ONLY
Yuri ơi... Phuongxa muốn ONLYYOU mang tặng Yuri phượng đỏ nồng nàn của Kinh đô Hà Nội đang chính hạ. Phuongxa cũng sẽ đến thăm Yuri ngay giờ đó. Khi nào những giấc mơ buồn không chịu nghe lời, Yuri cứ đến gặp ONLYYOU và Phuongxa nhé... đồng ý không...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 23:45:22 bởi onlyyou >
Trích đoạn: onlyyou
Nhớ một thời
Nhìn hoa nở biết hè đang độ chín
Khắp nơi nơi đỏ rực rỡ nồng nàn
Khắp nơi nơi tràn chan chứa nắng vàng
Dường như thấy bầu trời thêm cao rộng
Nhặt cánh hoa chợt nghe lòng xao động
Nhớ đến ngày tháng ấy của năm xưa
Nhớ phút giây chưa kịp nói từ ly
Chân đưa tiễn mà bàng hoàng ngơ ngẩn
Hoa cứ đỏ cứ giục lòng sĩ tử
Hoa lặng rơi thầm tạ nghĩa dưỡng sinh
Bụi thời gian giấu kỷ niệm ngủ yên
Mưa tháng sáu giúp phượng hồng thay áo
Hoa cứ đỏ đỏ tươi như màu máu
Khiến con tim ngân từng nhịp khác thường
Hồn bâng khuâng xao xuyến tấu cung thương
Tâm khắc khoải về một thời để nhớ
____________________
ONLY
Yuri ơi... Phuongxa muốn ONLYYOU mang tặng Yuri phượng đỏ nồng nàn của Kinh đô Hà Nội đang chính hạ. Phuongxa cũng sẽ đến thăm Yuri ngay giờ đó. Khi nào những giấc mơ buồn không chịu nghe lời, Yuri cứ đến gặp ONLYYOU và Phuongxa nhé... đồng ý không...
Đỏ Cánh Phượng Lòng
anh khơi màu nắng phượng
một trời buồn chia ly
bây giờ xa muốn hướng
còn trong nhau điều gì?
em yêu hoa phượng vỹ
từ lúc tuổi mười lăm
thướt tha tà áo trắng
chưa nhuốm bụi thăng trầm
nhưng khi mùa phượng cuối
lòng chợt sầu nao nao
ve buồn vang tiếng gọi
để chúng mình xa nhau
nhiều khi em chẳng biết
hoa phượng đỏ rực trời
sao người ta vẫn bảo
nhìn phượng buồn lệ rơi.
_______________________
yuri xin chào onlyyou , thật bất ngờ khi biết phươngxa là con gái đó , vì lúc đầu gặp yuri thì phươngxa đối thơ giọng nam , nên hiểu lầm
, yuri cũng cảm ơn onlyyou về bài thơ nhé , có dịp yuri sẽ qua nhà oplyyou đối lại đó !
Dành cho em Tặng em hoa phượng đỏ Giữa nắng hạ nồng nàn Lời thì thầm gửi gió Nhớ thương em ngút ngàn Anh ôm nhớ vào lòng Để thấy mình đang sống Gọi tên em những lần Rồi dần chìm hoang mộng Có nhau như đã hẹn Cùng say trong nắng trong Hoa càng thêm thắm sắc Khát khao càng chất chồng Dành tất cả cho em Vàng điệp, tím bằng lăng Màu tình yêu quê hương Đỏ rực trời hoa phượng Nhạc lòng ngân từng nhịp Anh thành tâm nguyện cầu Muôn vàn điều tốt đẹp Mãi bên em... dấu yêu! ONLY Những con đường ONLYYOU thường đi qua... rợp trời sắc hoa mùa hạ... vô cùng thương mến... ONLYYOU muốn sẻ chia những sắc màu thân ái đó với người mến thương... Yuri thích là được mà....
Ba Tháng Chiều Hè
tháng tư về vội vã
đốt cháy màu lá xanh
đem phượng hồng rộn rã
nở tình em trao anh
tháng năm hè vừa chín
đỏ rực tình yêu thương
con ve sầu chưa nín
khúc tình ca bên đường
để chiều nay tháng sáu
mây đỏ nằm trên cây
vỡ tan quanh gốc phượng
em đau lòng , ai hay?
một chiều nào tên nhớ?
một chiều nào tên thương?
thật tình em chẳng rõ
chỉ nghe lòng vấn vương.
______________________
còn đường onlyyou đi thật là lãng mạng , còn nhà yuri không nhiều phượng lắm , chỉ toàn hoa sứ trắng và bằng lăng thôi , mà thật không hiểu sao yuri rất thích hoa bằng lăng , nhưng chưa bao giờ đưa vào thơ cả , chắc vì thơ yuri đã hơi buồn rồi nên ko dám làm buồn thêm quá
.chúc onlyyou vui vẻ và sáng tác nhiều nhé !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/B107914BAAC749EEB7ED714695D026BD.jpg[/image]
Về thăm kỷ niệm Giữa bạt ngàn sắc tím Vòng tay nào run run Thì thầm lời thương mến Hứa trọn đời yêu em Đất trời như ngả nghiêng Nhịp tim ngân rộn rã Xin hoa đừng tím quá Hồn ta lạc mất rồi Thuộc về nhau từ đây Đến tận cùng sự sống Tình dâng chất ngất đầy Môi hồng say hương phấn Gom nhớ nhung quyến luyến Dệt tơ vương cung đàn Bổng trầm như tiếng sóng Hát ru bờ êm êm Ơi màu tím thân thương Là chứng nhân thề nguyện Thổi bùng ngọn lửa thiêng Thăng hoa cùng thi hứng ONLY Một chút lãng mạn cùng sắc tím... Yuri thấy thế nào nào...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 12:42:40 bởi onlyyou >
Xin Anh Đừng Yêu Hoa Tím
đừng yêu hoa tím nhé anh ơi
em sợ buồn hiu giống tình đời
chiều hôm sẽ có người nhung nhớ
dâng mãi nỗi sầu nhớ anh thôi
em không chịu được tím tương tư
chiều thu em phải đứng đợi chờ
không biết người ta còn qua lối
hay lại khóc thầm với mùa thu
em có yêu đâu cánh bằng lăng
ép vào trang giấy những bâng khuâng
bài thơ màu tím em đã viết
qua đến tay anh có vơi dần?
xin anh yêu mãi cánh phượng hồng
hòa vào nắng hạ giữa trời trong
như tình anh ấm màu hoa lửa
hãy giữ giùm em một tấm lòng !
_____________________________
cảm ơn onlyyou nhiều lắm , giờ cái chòi thơ của yuri sắp thành vườn hoa luôn rồi !
" tập vui giữa chốn hửng hờ
ban đầu cười gượng nhưng giờ đã quen " đã quen nhe răng cười đã quen nhếch môi nhạt đã quen chốn ngột ngạt không khóc được nên đi dưới mưa ... để nước ... dạt vào tim hehe. mấy câu nè ko có cảm xúc mấy , hi vọng muội châm trước vì huynh cũng rất giống muội , luôn để cái buồn vào trong, cái vui "nhe" ra ngoài. thật ra huynh đăng kí nhiều diễn đàn lắm nhưng chẳng bao h lấy tên thế này.chỉ có hồi còn chơi au thì có nick như thế này thôi.muội cũng tham gia món đó à ? à còn cảm tạ đã ghé qua nhà cũ của huynh nữa.bây h thì ko muốn về nhà đó. đang ở trọ chỗ khác rồi.hì hì
post bài của yuri tặng tairuồi nè. ... Hình như mưa đang rơi
Hình như mưa ngừng lại
Đêm như ngây như dại
Âm thầm gọi tiếng mưa
Tôi mơ thủa xa xưa
Đêm nào em trông ngóng
Hạt mưa bay lên tóc
Buông vội vàng áo nhau
tairuồi
Kỷ Niệm Xưa
trong anh em thấy trận mưa rào
làm tim dậy sóng những xôn xao
tình yêu ngày cũ còn chưa ráo
nay lại ướt mèm một niềm đau
không phải là mưa đã lạnh lòng
người còn khơi lại dấu bão giông
thuở làm tan vỡ tình xưa nhỉ?
để giọt đau rơi xướt cả hồn.
sẽ không còn nữa những ngày mưa
khi gió xuân qua nắng giao mùa
xin anh hong nóng hồn nhau nhé
để mình nhờ mãi kỷ niệm xưa.
yuri
Yêu mãi phượng hồng Hoa mang sắc đỏ như màu máu Khiến kẻ vô tâm cũng ngỡ ngàng Đam mê chất ngất... làm sao giấu... Cứ muốn cùng hoa dỗ mộng hoang Phiêu lưu mấy độ chân rời rã Nếm vừa cay đắng... dạ u hoài Về đâu để nghe lòng ấm lại...? Nhỏ lệ xót thương cánh hoa rơi Chút mưa, chút nắng đã qua rồi Vô thường theo nước chảy mây trôi Hoa còn thắp lửa ươm nắng hạ Người còn ngơ ngẩn nhớ một thời Anh sẽ mãi yêu loài hoa ấy Như đã từng yêu đất với người Quê hương muôn thuở là bến đợi Em cùng nhịp phách say chơi vơi _____________________ ONLY Yuri còn thích hoa gì thì cứ nói cùng ONLYYOU nha...
Trích đoạn: tairuoi12pt2
post bài của yuri tặng tairuồi nè.
...
Hình như mưa đang rơi
Hình như mưa ngừng lại
Đêm như ngây như dại
Âm thầm gọi tiếng mưa
Tôi mơ thủa xa xưa
Đêm nào em trông ngóng
Hạt mưa bay lên tóc
Buông vội vàng áo nhau
tairuồi
Kỷ Niệm Xưa
trong anh em thấy trận mưa rào
làm tim dậy sóng những xôn xao
tình yêu ngày cũ còn chưa ráo
nay lại ướt mèm một niềm đau
không phải là mưa đã lạnh lòng
người còn khơi lại dấu bão giông
thuở làm tan vỡ tình xưa nhỉ?
để giọt đau rơi xướt cả hồn.
sẽ không còn nữa những ngày mưa
khi gió xuân qua nắng giao mùa
xin anh hong nóng hồn nhau nhé
để mình nhờ mãi kỷ niệm xưa.
yuri
bây giờ ko còn về nhà cũ nữa , thế trọ ở đâu nhớ cho yuri biết với nha
, rãnh rãnh vào phá chút thôi chứ hem làm gì nữa đâu !
Bây Giờ Ta Chỉ Bạn Bè Thôi người ta ơi năm nay em mười tám vẫn còn là cô bé thích mộng mơ nên xin ai đừng bảo thương nhiều lắm để tim em thêm xao xuyến bất ngờ trang giấy trắng em còn in vết mực tuổi học trò còn lại có bao lâu? em chỉ muốn trao dồi thêm trí thức để tương lai mở cửa đoán nhau vào nếu có lỡ...ờ thì... mình thương nhớ ta chờ nhau vài năm nhé? người ơi ! cha , mẹ thương mong em tròn sách vỡ chuyện yêu thương ta còn cả một đời. giờ hứa nhé?,chúng mình lo ăn học còn chuyện tình ta hãy...bạn bè thôi ! thời gian trôi bốn năm thì mấy chốc? mẹ cha khen :" ta cũng đã nên người !" ....................................(gởi một người "lỡ dại " tỏ tình nha)
Phản Chiếu xin đời một chiếc gương ta ! tìm ta trong ấy thấy đôi hàng mi dại ngớ ngác ngó một người đâu rồi hỡi môi cười? của tuổi đời mười tám? ta ! một mình ta ngắm hình bóng của ai chăng? đâu rồi kẻ trăm năm? đã từng quen thề hẹn để bây giờ chẳng đến cùng ta lễ vu quy.... đời lại thế - sân si, vô thường mà giả dối con tim nào tàn tội?
yêu và lấy. Hai người ! đời - một chiếc gương soi tôi - vui ,buồn cũng thế trong đâu ngàn giọt lệ lặng lẽ trở về hồn.... từ hôm đó...vùi chôn!
Ngày Có Dài Đâu
ngày ơi nào phải một ngày dài
thời gian đâu đủ để vì ai
khổ đau ,cay đắng vùi nước mắt
ôm giữa lòng son giấc mộng gầy
hôm qua tình vỡ đã phai rồi
ngày em còn đó , có thế thôi !
chưa đủ học , nhìn , bao trải nghiệm
làm sao em nỡ để ngày trôi
giữ giấc chiêm bao của cuộc tình
em đang chấp nhận trái tim em
biết mất tình anh đau nhiều lắm
nhưng rồi vẫn sống , sống cho mình !
hôm nay cũng chẳng phải ngày dài
nên chưa chọn vẹn giấc mơ say
để tiếng chuông reo chào ngày mới
dậy thôi ! ngày ngắn của mọi ngày.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 22:22:07 bởi Cô Bé yuri >
Cũng Giống Yêu Thôi anh thường bảo em nhiều toan tính chuyện duyên tình lại cứ đong đo xem ít , nhiều để biết nhận ,biết cho không suy nghĩ theo mộng tình cao cả thì không sao ! không sao anh ạ , thà từ đầu sòng phẳng còn hơn lỡ mai sau, dâu bễ , vô thường ta chẳng thiết khổ đau mất mát tình thế gian khác gì sa mạc đãi cát tìm vàng nhân thế mấy ai? đa phần thì cũng ngậm đắng nuốt cay em hiểu thế nên đèo bồng mặc cả. nhắm không yêu thì mình xa lạ chẳng ai buồn gượng ép nhau chi lợi dụng lẫn nhau nếu thấy tốt thì mình hợp tác trên hôn nhân anh nhé !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: