Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 34 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 501 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 22.08.2008 21:41:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Lẻ Bóng
 
lặng nhìn cánh bướm run run
lòng ta thổn thức muôn trùng vì ai?
hoàng hôn dệt bóng dong dài
dửng dưng đơn lẽ , chẳng ai chung đường
 
chiều nay thêm một chiều buông
trách ai khờ dại khóa lòng khắc khe
chiều nay cũng một lối về
sao không cho tựa gót thề bước bên?
 
vô tình gợn sóng mông mênh
biết đâu ! có lẽ duyên tình trăm năm
giật mình  , khuất bóng xa xăm
người ta vẫn thế , âm thầm bước đi...

 
 
 
 
 
TÌNH BUỒN AI ƠI
 
Tình ơi xin hỏi là chi
Người đi kẻ ở hồn thi nhuộm sầu
Viết rồi biết gởi về đâu
Đành hay giữ lại chôn vào lòng thôi???
 
Bút nghiêng hạ vẽ dòng đời
Vẫn còn oan nghiệt bao giờ mới thôi
Bỏ môi ai nhạt nụ cười
Khóc thương mình phận lạc lòai viễn phương
 
Ngửa tay hứng giọt mưa tuôn
Mà nghe chết liệm một phương trời nào
Tạ từ là thế xa nhau
Đừng ai khóc nữa khiến đau lòng này
 
Tình buồn như lá vàng bay
Mưa trong lòng đổ như hòai chẳng ngưng
Trải qua mấy cuộc hồng trần
Ai còn kẻ ở mấy lần sầu dâng???
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
NMMT xin mến chào Cô Bé yuri vẫn khỏe:
 
Thu rất hân hạnh đã được Cô Bé yuri dừng chân ghé thăm nhà và cũng đã hai lần để lại hai bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, và thơ của Cô Bé yuri thật hay, làm Thu thấy cũng hơi ái ngại về thơ của mình, vì thơ của Thu chỉ viết lung tung thôi :(, nên cũng chưa có dịp dám ghé qua phúc âm cùng với CB lần nào cả, nay Thu xin làm gan một bửa, xin gởi lại đôi dòng mộc mạc này, nếu có gì hông phải, Thu mong CB sẽ thông cảm cho, và Thu xin gởi lời mến chúc Cô Bé yuri một cuộc sống bình an, với vạn sự đều được tốt đẹp như ý, cùng một ngày mới an vui và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều, mong CB bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________
 
Cô Bé yuri 22.08.2008 22:06:58 (permalink)
0
Mai Sẽ Về Đâu
 
mai sẽ về đâu , giữa vô thường?
một lần trôi dạt biết muôn phương
theo phiếm phù du màu lấp lánh
rơi xuống vực sâu ngỡ thiên đường
 
ngày mai xuân sắc sẽ phai tàn
còn đâu duyên nợ kiếp hồng nhan?
biết những vàng son ngày nay có
như ngần mây khói chợt vụt tan?
 
em sẽ về đâu , theo gió , mây
nơi có vòng tay đón thân gầy
bọt bèo mấy thuở nay tàn tạ,
ai, người thông cảm kiếp mượn - vay?
 
đành về khép kín lại ước mơ
yên phận làm thân cỏ hững hờ
trách chi nhân thế vô thường ấy
sớm chiều bầu bạn với vần thơ !
 
 
 
 
 
 
 
Cô Bé yuri 22.08.2008 22:38:16 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 

 
 
 
TÌNH BUỒN AI ƠI
 
Tình ơi xin hỏi là chi
Người đi kẻ ở hồn thi nhuộm sầu
Viết rồi biết gởi về đâu
Đành hay giữ lại chôn vào lòng thôi???
 
Bút nghiêng hạ vẽ dòng đời
Vẫn còn oan nghiệt bao giờ mới thôi
Bỏ môi ai nhạt nụ cười
Khóc thương mình phận lạc lòai viễn phương
 
Ngửa tay hứng giọt mưa tuôn
Mà nghe chết liệm một phương trời nào
Tạ từ là thế xa nhau
Đừng ai khóc nữa khiến đau lòng này
 
Tình buồn như lá vàng bay
Mưa trong lòng đổ như hòai chẳng ngưng
Trải qua mấy cuộc hồng trần
Ai còn kẻ ở mấy lần sầu dâng???
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
NMMT xin mến chào Cô Bé yuri vẫn khỏe:
 
Thu rất hân hạnh đã được Cô Bé yuri dừng chân ghé thăm nhà và cũng đã hai lần để lại hai bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, và thơ của Cô Bé yuri thật hay, làm Thu thấy cũng hơi ái ngại về thơ của mình, vì thơ của Thu chỉ viết lung tung thôi :(, nên cũng chưa có dịp dám ghé qua phúc âm cùng với CB lần nào cả, nay Thu xin làm gan một bửa, xin gởi lại đôi dòng mộc mạc này, nếu có gì hông phải, Thu mong CB sẽ thông cảm cho, và Thu xin gởi lời mến chúc Cô Bé yuri một cuộc sống bình an, với vạn sự đều được tốt đẹp như ý, cùng một ngày mới an vui và thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều, mong CB bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________
 


 
_____________________________
 
Chân thành cảm ơn bạn NMMT ghé thăm , thơ của yuri cũng là cảm xúc buồn vu vơ thôi , nên khi đọc thơ bạn yuri rất đồng cảm , rất muốn được làm quen nên mạo muội gởi lại đôi vần làm quen. Yuri cũng xin chúc bạn vui vẽ và hạnh phúc !
 
Lỡ Mộng
 
nếu ta chẳng kiếp đa tình
thì đâu đau xót riêng mình vì ai
biết rằng uống cạn men cay
vẫn còn nhung nhớ những ngày ái ân
 
xin ai quên được một lần
để trong giấc ngủ không cần lệ rơi
trăng vàng cũng chẳng đơn côi
em đây cũng chẳng gieo lời oán than
 
tình duyên hai chữ phũ phàng
nên giờ mộng mị lỡ làn đấy thôi.
 
 
 
 
 
 
T_K_H2 24.08.2008 12:22:46 (permalink)
0
Yuri ơi ! Cho TKH gửi một "giấc mơ buồn" với nhá !
Mong Yuri đừng chê !
Cảm ơn !
 
 

Con đường, đường vắng vậy thôi
Sao người cứ vẫn tránh tôi như là
Hôm nào lối ấy đi qua,
Giận chi ánh mắt thẹn mà nhìn nhau.
Chim kêu từng tiếng nghe đau
Gió tìm ngọn cỏ vướng sâu ngậm ngùi
Nắng mai dõi xuống chôn vùi
Có ai chia sẻ nỗi vui nỗi buồn...
Cô Bé yuri 24.08.2008 22:20:43 (permalink)
0

Trích đoạn: T_K_H2

Yuri ơi ! Cho TKH gửi một "giấc mơ buồn" với nhá !
Mong Yuri đừng chê !
Cảm ơn !




Con đường, đường vắng vậy thôi
Sao người cứ vẫn tránh tôi như là
Hôm nào lối ấy đi qua,
Giận chi ánh mắt thẹn mà nhìn nhau.
Chim kêu từng tiếng nghe đau
Gió tìm ngọn cỏ vướng sâu ngậm ngùi
Nắng mai dõi xuống chôn vùi
Có ai chia sẻ nỗi vui nỗi buồn...



 
yuri rất cảm ơn TKH đã ghé thăm và tặng thơ , thật lòng mong TKH vui vẽ và đừng vì một giấc mơ buồn mà ưu tư nhé !
 
________________________
 
Từ Những Giấc Mơ
 
bước từ trong những giấc mơ
vẫn còn hoài vọng tình thơ hôm nào
chắc gì lời nói từng trao
còn làm ai đó nghẹn ngào hay không?
 
đời em vẫn giấc mơ buồn
thế anh một thuở còn vương chút gì?
phương trời dù có cách ly
mà lòng chẳng cách tội gì xa nhau?
 
dẫu còn một mối tình sâu
em đành khép lại trang đầu giấc mơ
để trong cõi nhớ bây giờ
chỉ còn nấm mộ phụng thờ mà thôi
 
tình đầu chết với đơn côi
em đây chết giữa gọi mời trong mơ !
Nguyên Đỗ 27.08.2008 00:35:34 (permalink)
0
Mùa Xuân Rồi Sẽ Đến
 
Yuri, cô gái mãi mơ buồn
Anh làm cánh én tạo mùa Xuân
Mang về nắng ấm soi ngày mới
Tuyết chảy băng tan chẳng cạn nguồn
 
Đời vẫn đẹp xinh vẫn thắm tình
Đâu là bể khổ chốn ba sinh
Tình yêu đặc sủng trời ban phước
Hiện diện quanh đây để giúp mình
 
Em cứ nhìn xem muôn sắc hoa
Nở tươi rực rỡ nắng chan hòa
Dẫu tàn mau chóng không e ngại
Vẫn đẹp khoe màu với vạn hoa
 
Cuộc đời đâu kể ngắn hay dài
Hạnh phúc đâu dành chỉ một ai
Trong trí trong tâm mình đó cả

Đừng buồn chi nhé, sắc không phai
 
Em sẽ về đâu, chuyện khói mây
Em còn hiện diện mãi nơi này
Bạn bè thân hữu vây quanh đó
Và có một người đang đắm say
 
Thế giới tuyệt vời cõi mộng mơ
Chan hòa nắng ấm giữa sương mờ
Hư hư thực thực vô thường lắm
Đẹp hòai chan chứa với văn thơ
 
Nguyên Đỗ
______________
Anh yêu em bằng cả trái tim
Em sống em yêu anh còn thở
Nếu lỡ mai sau tình dang dở
Em hãy vì anh thở gấp đôi
 
 
Cô Bé yuri 27.08.2008 20:40:45 (permalink)
0
Mùa Xuân Em Gởi Bên Anh
 
em gởi mùa xuân của riêng em
nơi chỉ mình anh có thể tìm
mà người vô ý đâu trông thấy
để tình hờ hửng tựa cánh chim
 
anh cất mùa xuân anh trong thơ
mà em cày xới nát bao từ
cũng chưa tìm được tình anh nữa
lẽ nào duyên phận chỉ là mơ?
 
em còn chờ đợi bước chân anh
giữ mối tâm tư vốn chân thành
đợi ngày anh đến ru hương nhớ
nhưng tình đời thế , quá mong manh
 
anh nói em nghe có những gì
làm tim hai đưa mãi cách ly?
nào em đâu muốn con tim chết
bên mảnh tình tan bởi sầu bi.
_________________________
yêu anh nhưng không thể vẹn con tim
vì nếu lỡ ngày mai anh gian dối
em sẽ phải mang biết muôn ngàn tội
yêu đắm say đánh mất cả đời mình !
 
______________________________
 
lâu lắm anh Nguyên Đỗ mới ghé nhà thăm yuri , yuri xin chúc anh vui vẻ nhé !
 
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ 27.08.2008 21:29:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Mùa Xuân Em Gởi Bên Anh
 
em gởi mùa xuân của riêng em
nơi chỉ mình anh có thể tìm
mà người vô ý đâu trông thấy
để tình hờ hửng tựa cánh chim
 
anh cất mùa xuân anh trong thơ
mà em cày xới nát bao từ
cũng chưa tìm được tình anh nữa
lẽ nào duyên phận chỉ là mơ?
 
em còn chờ đợi bước chân anh
giữ mối tâm tư vốn chân thành
đợi ngày anh đến ru hương nhớ
nhưng tình đời thế , quá mong manh
 
anh nói em nghe có những gì
làm tim hai đưa mãi cách ly?
nào em đâu muốn con tim chết
bên mảnh tình tan bởi sầu bi.
_________________________
yêu anh nhưng không thể vẹn con tim
vì nếu lỡ ngày mai anh gian dối
em sẽ phải mang biết muôn ngàn tội
yêu đắm say đánh mất cả đời mình !
 
______________________________
 
lâu lắm anh Nguyên Đỗ mới ghé nhà thăm yuri , yuri xin chúc anh vui vẻ nhé !


 
Em mùa Xuân

Anh giữ mùa Xuân trong trái tim
Màu hoa trong sáng đậm đà thêm
Trầm hương thơm ngát trong hơi thở
Duyên thắm vạn xuân thao thức tìm
 
Anh cất rượu Xuân trong tứ thơ
Mời em uống nhé dưới trăng mơ
Men say thi vị đêm hòang nguyệt
Thấm đậm từng câu mỗi chữ từ
 
Ngàn vạn người thương tâm ý thành
Duyên mơ tùy thuộc ở trời xanh
Ông tơ bà nguyệt gieo tơ xuống
Trói buộc người ta với mộng lành
 
Dấu ái tình yêu thật khó bì
Thất tình lục dục ái sầu bi
Ai gieo oan trái mai sau trả
Chân chính yêu thương chẳng ngại gì
 
Em giữ trái tim vẹn ý tình
Gặp người chung thủy ý trung trinh
Hợp duyên có nợ cùng trao hết
Mộng đẹp tơ duyên mãi thắm xinh
 
Nguyên Đỗ
thay cho người ta nhé Yuri nha!
 
Chúc Yuri tình đẹp duyên thắm mầu !
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2008 21:31:27 bởi Nguyên Đỗ >
Nguyên Đỗ 28.08.2008 06:25:19 (permalink)
0
Gặp Đồng Hương Nơi Viễn Xứ
 
 
Mình ghé đến gặp người quen thân thuộc
Được gặp anh, người hàng xóm Sa Châu
Thật bất ngờ xa xứ lại gặp nhau
Không hò hẹn, cái bất ngờ mừng rỡ
 
Như phép lạ, gặp đồng hương viễn xứ
Niềm mừng vui kể những chuyện xa xưa
Nhớ Bình Dương Tân Thuận những vườn dừa
Nhớ Bình Triệu, Đức Mẹ ban ơn phước
 
Niềm vui lạ, vì đâu mà có được?
Sau ngày vui ngày Thánh Mẫu Từ  Bi
Như Quan Âm Bồ Tát dẫn độ trì
Gặp nhau chút chuyện trò như pháo tết
 
Dẫu mới quen tình đã thân tha thiết
Ở nơi xa mấy dịp gặp đồng hương
Láng giềng quen tốt đẹp chuyên siêu thường
Mừng anh nhé, chúc vui đầy may mắn
 
Nguyên Đỗ
 
Cô Bé yuri 28.08.2008 20:21:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Em mùa Xuân

Anh giữ mùa Xuân trong trái tim
Màu hoa trong sáng đậm đà thêm
Trầm hương thơm ngát trong hơi thở
Duyên thắm vạn xuân thao thức tìm
 
Anh cất rượu Xuân trong tứ thơ
Mời em uống nhé dưới trăng mơ
Men say thi vị đêm hòang nguyệt
Thấm đậm từng câu mỗi chữ từ
 
Ngàn vạn người thương tâm ý thành
Duyên mơ tùy thuộc ở trời xanh
Ông tơ bà nguyệt gieo tơ xuống
Trói buộc người ta với mộng lành
 
Dấu ái tình yêu thật khó bì
Thất tình lục dục ái sầu bi
Ai gieo oan trái mai sau trả
Chân chính yêu thương chẳng ngại gì
 
Em giữ trái tim vẹn ý tình
Gặp người chung thủy ý trung trinh
Hợp duyên có nợ cùng trao hết
Mộng đẹp tơ duyên mãi thắm xinh
 
Nguyên Đỗ
thay cho người ta nhé Yuri nha!
 
Chúc Yuri tình đẹp duyên thắm mầu !
 

 
Xuân Trái Mùa
 
Sớm mai mở cửa đón hồn xuân
xuân của riêng em với nhân tình
biết trái mùa nhưng tình vẫn đến
lòng nào nỡ khép với xuân xinh?
 
tháng chín gió lay động lá vàng
mà lòng lại có bóng xuân sang
chắc tại vì ai tìm xuân đến
làm giấc giao mùa cứ hoang mang
 
em cảm ơn anh mọi tấm lòng
làm bao ngày tháng chẳng chờ trông
mà nay nhộn nhịp hương yêu đến
xây lại giấc mơ điểm sắc hồng
 
chúc anh cũng thế , đón xuân nha
xuân giữa mùa mây của thu già
để tấm hồn yêu thêm tha thiết
bên nẻo cuộc đời lắm lá hoa !
 
 
Cô Bé yuri 02.09.2008 23:22:04 (permalink)
0
Luyến Nhớ.
 
Tôi xót xa câu nói tạ từ
đành lòng che giấu lại tâm tư
còn hơn gặp gỡ lòng quyến luyến
duyên phận tôi - người....vốn phù du
 
giữa nhớ và quên tôi có nhớ
kỷ niệm nơi này mãi in sâu
giữa dòng quên - nhớ tôi chót lỡ
để quên tình cảm chẳng phai màu.
 
khi về hành trang chưa đầy túi,
mà lòng nghe nặng một luyến lưu
đeo nghĩa ,đeo tình lê chân bước
nặng những cõi sầu chỉ....vu vơ.
 
tiếc mấy đành thôi cũng trở về
bút vàng lưu niệm những say mê
rồi mai khi về đời thực tại,
phút chốc cõi lòng nghe....tái tê.
 
tấm chân tình ấy gởi lại người
mong lần hội ngộ chẳng xa xuôi
chỉ cần năm tháng chưa vơi hết
thơ tình chẳng bạc giữa dòng trôi...






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 23:50:39 bởi Cô Bé yuri >
CTT 03.09.2008 12:09:43 (permalink)
0
Nhớ – Quên ,ta lơ lững hai chiều
Lần hội ngộ chứa chan bao điều
Đời thực tại ,nặng hơn niềm luyến
Chôn tâm tư khỏi vu vơ nhiều …
CTT.
Chúc em của chị sinh nhật vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhé Yuri...!!!
 

mây trắng 03.09.2008 12:46:09 (permalink)
0
Ai thoáng tìm về một chút bâng quơ
Của tháng năm xa ngày ấy thanh xuân
Phót hồng đôi má bao lòng ngẩn ngơ
Nghe chút mộng mơ dáng nhỏ bên đời... vad
Gởi một nụ cười thân ái đến Cô Bé yuri trong ngày sinh nhật nhé! An vui và hồng thắm mãi...
Cô Bé yuri 03.09.2008 19:34:12 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT

Nhớ – Quên ,ta lơ lững hai chiều
Lần hội ngộ chứa chan bao điều
Đời thực tại ,nặng hơn niềm luyến
Chôn tâm tư khỏi vu vơ nhiều …
CTT.
Chúc em của chị sinh nhật vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhé Yuri...!!!




em xin cảm ơn chị , ay da , bây giờ vừa đủ 19t rùi , thế là sắp sửa hết teen rùi sao đi chơi nhong nhong đây cà ^^! ,

Cô Bé yuri 03.09.2008 19:40:37 (permalink)
0

Trích đoạn: mây trắng

Ai thoáng tìm về một chút bâng quơ
Của tháng năm xa ngày ấy thanh xuân
Phót hồng đôi má bao lòng ngẩn ngơ
Nghe chút mộng mơ dáng nhỏ bên đời... vad
Gởi một nụ cười thân ái đến Cô Bé yuri trong ngày sinh nhật nhé! An vui và hồng thắm mãi...


ngày hội ngộ em còn luôn luyến tiếc
chị chưa tặng em một lưu niệm đem về
quanh quẩn tí ai ngờ đâu mất biệt
tan tiệc rồi nghĩ lại tiếc thấy ghê !

em cảm ơn lời chúc của chị , rất hy vọng gặp lại chị đó !

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 34 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9