Những Giấc Mơ Buồn !
Soi gương điểm phấn mà làm chi
Má hãy còn xinh nét xuân thì
Mười chín tuổi xuân nhiều hoa mộng
Ai người nhìn thấy cũng mê li.... Ta đã thấy em dáng hiền lành
Như con thỏ nhỏ trước mí anh
Nhìn em lòng thấy tơ vương lạ
Mơ ước gần bên...thoả mộng lành! Sương Anh Hihihihi....YU ui....hôm nay SA rảnh wa phá lại nè....có dám rượt hôn? SA đang ở tầng cao chót vót cuả Paris á...thấy YU đi kiểu này [sm=tiptoe.gif] hổng biết YU có theo kịp để bắt SA hông há hihihihihi....
Gởi Chú. Chú từng bảo rằng :" hãy gọi chú bằng Cha con có nhận hay không ta vẫn là ruột thịt dẫu sao con cũng chỉ là con nít chẳng hiểu được gì chuyện cha, mẹ ngày xưa !" Chú đã nói thế , con xin được thưa ! Chú đừng phá tan hình ảnh Cha trong lòng con nhé ! con đã biết về Cha qua lời của mẹ : - Cha rất hiền từ , thương vợ lại thương con cuộc sống tảo tần rong rủi sớm hôm nên đã mất vì hao mòn sức lực và từ đó Mẹ con bắt đầu cơ cực xoay sở trăm bề nuôi con được lớn khôn thế mà Chú lại đến nói viễn vong nào là ngày xưa Chú có lỗi với con và Mẹ xua đuổi Mẹ đi lúc con còn tấm bé nên chẳng biết gì về Cha ruột đâu con. Chú nói thế có thấy khó tin không? khi Cha trong tim con là người thương con lắm làm sao con tin một người nghĩa tình khô cạn vứt bỏ vợ , con mình là Cha ruột con đây? cho con xin được gởi Chú đôi dòng này hãy để người Cha của con mãi là hình ảnh đẹp để con vững tin vào tương lai mà bước tiếp xin Chú chớ nhẫn tâm tàn phá niềm tin con !
Trung Thu muộn...
Gởi em chiếc bánh Trung Thu
Với trà Bảo Lộc ủ hương sen nồng
Cho thời gian đượm nồng nàn
Mùa trăng ấy... thôi bàng hoàng tiếng tơ.
ad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 17:26:43 bởi mây trắng >
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Mai Sẽ Về Đâu
mai sẽ về đâu , giữa vô thường?
một lần trôi dạt biết muôn phương
theo phiếm phù du màu lấp lánh
rơi xuống vực sâu ngỡ thiên đường
......................
em sẽ về đâu , theo gió , mây
nơi có vòng tay đón thân gầy
bọt bèo mấy thuở nay tàn tạ,
ai, người thông cảm kiếp mượn - vay?
Đã Biết..!!!
Đã biết đời là nợ trả vay
Sao hoài hờ hững đó với đây
Chênh vênh đêm vắng bao lần khóc
Còn được gì chăng, cõi đời này
Đã biết nào giữ những hư hao
Sao mãi tranh dành ,lắm điêu ngoa
Lắm lúc sầu đời muốn thoát tục
Nào có được đâu ? còn nợ đời
Đã biết chỉ còn chút ngây ngô
Làm sao đấm đá ,kiếp ba nơi
Nẻo trần ,tôi - ai ,người loạn tỉnh
Sẽ chia được chăng ? tí dại khờ
Đã biết bao la ,tận chân trời
Nào đâu còn chỗ chứa riêng tôi
Mênh mang - một khối sầu vô vọng
Va bước - hồn đau ,bóng hoàng hôn ...
Chân Trời Tím.
(Hình ai nè cưng )
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/18EA17FABC734BB58ED33327D4332F3C.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 20:58:12 bởi CTT >
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Gởi Chú.
Chú từng bảo rằng :" hãy gọi chú bằng Cha
con có nhận hay không ta vẫn là ruột thịt
dẫu sao con cũng chỉ là con nít
chẳng hiểu được gì chuyện cha, mẹ ngày xưa !"
Chú đã nói thế , con xin được thưa !
Chú đừng phá tan hình ảnh Cha trong lòng con nhé !
con đã biết về Cha qua lời của mẹ :
- Cha rất hiền từ , thương vợ lại thương con
cuộc sống tảo tần rong rủi sớm hôm
nên đã mất vì hao mòn sức lực
và từ đó Mẹ con bắt đầu cơ cực
xoay sở trăm bề nuôi con được lớn khôn
thế mà Chú lại đến nói viễn vong
nào là ngày xưa Chú có lỗi với con và Mẹ
xua đuổi Mẹ đi lúc con còn tấm bé
nên chẳng biết gì về Cha ruột đâu con.
Chú nói thế có thấy khó tin không?
khi Cha trong tim con là người thương con lắm
làm sao con tin một người nghĩa tình khô cạn
vứt bỏ vợ , con mình là Cha ruột con đây?
cho con xin được gởi Chú đôi dòng này
hãy để người Cha của con mãi là hình ảnh đẹp
để con vững tin vào tương lai mà bước tiếp
xin Chú chớ nhẫn tâm tàn phá niềm tin con !
Chào yuri, khi đọc bài thơ này của yuri tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ vậy
Tôi rất thích bài thơ này, rất hay ... cám ơn vì tôi đã được đọc thơ của yuri
Phong Linh
Trích đoạn: mây trắng
Trung Thu muộn...
Gởi em chiếc bánh Trung Thu
Với trà Bảo Lộc ủ hương sen nồng
Cho thời gian đượm nồng nàn
Mùa trăng ấy... thôi bàng hoàng tiếng tơ.
ad
cảm ơn tình chị cho em lòng nghe ấm áp bao niềm mếm thương cầu mong ngày ấy trùng phùng chẳng còn xa để em trông em chờ ! ______________________ chúc chị luôn vui vẻ chị Mây Trắng nhé !
Trích đoạn: CTT
Đã Biết..!!!
Đã biết đời là nợ trả vay
Sao hoài hờ hững đó với đây
Chênh vênh đêm vắng bao lần khóc
Còn được gì chăng, cõi đời này
Đã biết nào giữ những hư hao
Sao mãi tranh dành ,lắm điêu ngoa
Lắm lúc sầu đời muốn thoát tục
Nào có được đâu ? còn nợ đời
Đã biết chỉ còn chút ngây ngô
Làm sao đấm đá ,kiếp ba nơi
Nẻo trần ,tôi - ai ,người loạn tỉnh
Sẽ chia được chăng ? tí dại khờ
Đã biết bao la ,tận chân trời
Nào đâu còn chỗ chứa riêng tôi
Mênh mang - một khối sầu vô vọng
Va bước - hồn đau ,bóng hoàng hôn ...
Chân Trời Tím.
(Hình ai nè cưng )
Biết Thì Vẫn Thế có biết thì sao? vẫn thế thôi lạc bước đưa chân ngã giữa đời đành gượng đứng lên , mong ai đở? chỉ mình ta sống với đơn côi ta có mượn vai mối tình đầu cũng là ngang trái bởi tình sau biết đâu thêm một tình sau nữa lại thế nên đời nhuốm hư hao duyên chẳng phải duyên , chẳng nợ đời nhưng hoài say đắm cũng phải thôi vừa thoát cuộc tình , vương tình đấy chứ nào số phận lại ngừng trôi nay ngắm tuổi xuân bỗng hiểu rằng mai này, mốt nọ cũng tiêu tan nên thôi cứ sống mà yêu hết bởi lỡ ngày sau cánh xuân tàn. ___________________________ hi , sis tím và...hỏng biết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 12:15:22 bởi Cô Bé yuri >
yuri rất cảm ơn chị nguoiphunu ditimtinh , đã ghé thăm và chia sẽ ! yuri chúc chị luôn vui vẻ và đừng khóc nữa nha , khóc xấu lắm á
________________________ Hạnh Phúc Bình Yên Được rồi anh xin đừng nói nữa lời yêu nào chót lưỡi đầu môi? thì hôm nay gió thoảng mây trôi tình đã cũ nhạt nhòa cũng phải ! lời nói nào biện minh cũng vậy , khi con tim tin tưởng cạn dần nói làm gì ta cứ phân vân, xem lời ấy bao phần là thật. kể cũng tội tâm tư chật vật , suy nghĩ lời , tìm cách dối gian ngỡ lời người cũng có hoang mang rồi phải sống trong ngàn cay đắng ! nay xin để con tim bình lặng nghe tâm hồn giấu giếm điều chi dẫu cho mình có phải phân ly còn hơn mãi dày dò tội lỗi. hai ta hãy cho mình cơ hội sống thật lòng thanh thản, bình yên níu kéo nhau mà chẳng nợ duyên càng đau lắm anh ơi có hiểu? lời yêu xưa đo không đồng điệu có lẽ mình ngộ nhận mà thôi bên nhau mà lòng vẫn đơn côi nên dối gian tìm nhau nửa khác ! giờ xa nhau đâu là mất mát biết đâu chừng có thể vui hơn chẳng đắng đo khi nói thật lòng cái hạnh phúc chia tay chắc thế !
Tùy Anh Thôi
có lẽ đúng khi anh yêu trọn vẹn
nhưng...chưa hẳn sai khi tôi chẳng hết lòng
tôi phận gái mang lắm điều tai tiếng
thân anh thì có mất mát gì không?
tôi yêu hết rồi vẫn mình tôi chết
như hoa tàn rơi rụng sau gió giông
anh không biết và cũng đâu cần biết
tình yêu nào, nay đã hết ngóng trông?
chà ! cao thượng khi dâng cho tấc cả
nhưng hỏi ra....nó thật sự là gì??
tan nát tâm tư....vốn hoàn toàn trừu tượng !
mà cứ hòa theo lý lẽ sân si !
tôi mặc kệ thiên hạ người ta nghĩ
riêng tim tôi vẫn một nửa mà thôi
không thích thì thôi , còn yêu thì nhận lấy !
vì vốn hiểu rằng đời chẳng thể đơn côi !
Ngày Về....
Ngày về....
...tim chẳng còn run
bờ môi hoang dại lạnh lùng mấp môi
lời treo...
....lơ lửng giữa trời
chẳng câu nào thốt nào thề như xưa.
Ngày về....
....chẳng đổ cơn mưa
tôi - người cũng đã như mùa đổi thay
Người về...chỉ nữa hôm nay?
mang lời oán trách ngày dài.... xa xôi
tôi thì mãi vẫn là tôi
có chi chẳng giống như người nghĩ suy?
hay là..... một bước tôi đi
đã không qua lối tình si hôm nào?
thôi thì....
......duyên phận không trao ,
đành quên nhau vậy....lụy nhau được gì?
Đêm Cuối - Mất Anh
anh yêu em vì men say anh nhỉ?
lời vô tình cũng đủ đau nhau
say sưa cùng lời ngọt anh trao
chua xót quá ngày mai - giả dối !
trong men say anh đâu có tội
có chăng em , biết thế vẫn tin
mai mỉa gì khi đến bình minh
cũng quên hết ân tình đêm tối
ừ ! đúng thôi chỉ là đêm cuối
môi mắt nào say đắm vô tư
em quẩn quanh trong chốn mây mù
mà đâu biết bên bờ vực thẳm
mà có sao? một đêm chìm đắm
mai anh đi , em lại là em
vương vấn gì một chút dịu êm
sao trái tim dại khờ lưu luyến?
Tình Hẹn Vẫn Xa Thôi (họa bài Những Cơn Mưa Không Hẹn - Lã Thế Phong )
bởi vô tình nên mưa đâu hẹn trước
rồi bất ngờ tạt ướt giọt lệ khô
em chẳng nhớ qua dòng đời xuôi ngược
hình ảnh nào cuộc tình ấy ngây thơ
anh đừng trách vì sao mưa không hẹn
vì tình ta có hẹn cũng lỡ làng
em đâu cố khơi về bao kỷ niệm
chắc vì anh còn hoài vọng thu sang
nguồn số phận chia tình nhau xa quá
biết nơi nào cầu ô thước đưa ngang?
cho ta gặp mộng ngày xưa mà đợi
để bây giờ sỏi đá chẳng hoang mang.
anh sợ nắng sướt cào làn hơi thở
em sợ mưa ướt giọt lệ hôm nào
mà anh biết , bốn mùa đầy mưa nắng
cũng vẫn là hai số phận cùng đau
nay em lạc một đời tìm hạnh phúc
anh lơ ngơ tìm một chút riêng mình
nếu một ngày lối mòn em chợt nhớ
biết đâu chừng sẽ gặp trước bình minh.
Giấc Mơ Tiếc Nuối.
nếu đêm em chẳng có giấc mơ
để gởi gấm nỗi niềm chua xót
thì anh ơi ! biết còn gì ngọt?
bởi ngày dài than khóc thay đêm.
giấc mơ em , có anh đó - dịu êm !
cho em mơ vào cho em tiếc nuối
ngày dài quá mà đêm tàn tội
chỉ phút giây sương khói đã tan dần
anh trách gì một giấc mộng bâng khuâng
cho em gặp anh và yêu thương đến thế
tuy chúng ta vẫn phương trời đơn lẻ
nhưng trong nhau niềm hạnh phúc yên bình !
có tiếng gà gáy đợi ánh bình minh
là báo trước niềm u mê dần hết
tỉnh dậy thôi , dẫu còn nhiều nuối tiếc
an ủi mình....chờ đợi....mộng đêm sau !
Em Có Tin Đâu
em chẳng tin đâu , anh biết đó !
dẫu nói thế nào cũng "gió mây"
mà trái tim em thì rất nhỏ
đâu chứa được nhiều bóng hình ai !
giữ trái tim nguyên không hoang phí
tránh những lầm yêu lúc dại khờ
dù biết tâm tư mình ít kỷ
còn hơn đau khổ đến vô bờ
nếu đã có duyên cần gì kiếm
thời gian ắt sẽ gặp nhau thôi
đâu tin làm gì câu trót lưỡi
sao biết lời nào kẻ đầu môi !
thôi anh nhớ nhé - ta là bạn
quên hẳn tâm tư trót dại khờ
em vẫn quý anh như ngày ấy
gặp gỡ bây giờ như giấc mơ !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: