Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 08.10.2008 14:55:44 (permalink)
0
Tình Đùa Với Mơ.

em chỉ vô tình lạc bước chân
lời yêu bóng gió thốt xa gần
đã làm trăn trở hồn thi sĩ
chợt thấy ngại ngùng những bâng khuâng

xin cảm ơn ai một tấm lòng
nhưng người xin chớ có đợi mong
em là cô bé ham vui lắm
chưa thể trao ai trái tim hồng

vì vốn đời là kiếp phù du
em chỉ mãi mê với thơ từ
nếu anh trung một dòng suy nghĩ
mình cùng đối đáp mọi ưu tư

đành hẹn một ngày chốn phong sương
ta bước cùng nhau một nẻo đường
chùng thả hồn thơ vào cõi mộng
và dệt lời tình ái yêu đương.
Cô Bé yuri 08.10.2008 16:48:11 (permalink)
0

Gửi Lại Cho Anh

gửi lại cho anh một mùa thu nhớ
của một chiều buồn nắng xanh xao
gửi gốc bằng lăng nay vắng bóng
đôi tình nhân hẹn, buổi hôm nào

em vẫn còn mơ khung trời tím
nhưng không còn đợi một người xưa
anh nhớ hay quên ngày đưa tiễn ,
thì nay cũng đã quá dư thừa.

vẫn thoáng đâu đây dòng tâm sự
mà tình yêu dấu đã phai phôi
bao năm em đợi mùa thu hẹn
sao người bạc bẽo quá đi thôi !

ừ ! em đã quen qua lối mộng
buổi chiều hoài vọng chút tâm tư
vẫn nhìn những cánh bằng lăng mỏng
như gửi về anh khúc tạ từ.
Nguyên Đỗ 09.10.2008 12:10:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Tình Đùa Với Mơ.

em chỉ vô tình lạc bước chân
lời yêu bóng gió thốt xa gần
đã làm trăn trở hồn thi sĩ
chợt thấy ngại ngùng những bâng khuâng

xin cảm ơn ai một tấm lòng
nhưng người xin chớ có đợi mong
em là cô bé ham vui lắm
chưa thể trao ai trái tim hồng

vì vốn đời là kiếp phù du
em chỉ mãi mê với thơ từ
nếu anh trung một dòng suy nghĩ
mình cùng đối đáp mọi ưu tư

đành hẹn một ngày chốn phong sương
ta bước cùng nhau một nẻo đường
chùng thả hồn thơ vào cõi mộng
và dệt lời tình ái yêu đương.


 
 
Phố Ảo Tình Chân
 
Phố ảo nhưng mà lại rất thân
Người em xa lắc lại như gần
Từng đêm da diết mong trằn trọc
Thi sĩ nàng thơ chẳng ngại ngần
 
Sống ở trần gian cốt tấm lòng
Nào ai vội vã thúc chờ mong
Có duyên  trời định thời mau thắm
Không phận ai trao kiếp má hồng
 
Mọi sự trên đời thóang mộng du
Thời gian vân cẩu sáng sương mù
Trưa hừng hực nắng mưa chiều đổ
Xuân lá nõn xanh đã vàng thu
 
Đành bước phiêu lưu vạn nẻo đường
Tìm trầm ngậm ngải giữ mùi hương
Hồng, lan, cúc, quế quanh năm tháng
Táo lạ đào tiên chốn địa đường
 
Nguyên Đỗ
 
 
Cô Bé yuri 10.10.2008 08:57:53 (permalink)
0
 
hj , cảm ơn Nguyễn Đỗ huynh ghé thăm yuri nà , huynh khoẽ chứ? chúc huynh vui nha !
______________________
 
Anh Nhắn gì?

gió có nhắn... dường như....em chưa hiểu
tình người nồng cháy quá....đáp sao đây?
đành lẳng lặng giả vờ như không biết
để một ngày tan biến tựa khói mây

nắng có nói ở một nơi nào đó
có người buồn , có người nhớ và mong
em cũng biết nhưng....đành chẳng nhận
biết đâu ai...chỉ một phút xao lòng

và cuối cùng anh có nhắn hay không?
em chỉ mới nghe lời tình của gió
nghe giọt nắng gởi lòng nho nhỏ
mà riêng anh im lặng...đến bao giờ??

em chỉ nhận được một nửa của tình thơ
phần chữ ký tiếc gì mà giữ lại?
để bây giờ dây tơ hồng hờn lẫy
muốn se tình mà chẳng biết tên ai !


Cô Bé yuri 11.10.2008 20:27:23 (permalink)
0
Tình Sầu....

thì cũng bởi tình yêu mình không vẹn
ngậm ngùi thôi , số kiếp đã an bài
biết tình người phút chốc sẽ đổi thay
làm sao níu khi lòng thôi chung thủy?

có thể tình yêu đã che mờ lý trí
giữa hai người khoảng cách cả trái tim
ừ thì thôi em về với màng đêm
ôm gối chiếc sầu thương tình dang dở

dù nước mắt còn rơi trong tiếc nhớ
nhưng xin thôi mơ mộng của ngày nào
trước tình sầu nhân ngải đã hư hao
em ngậm đắng mong ngày sau quên hết

tình yêu ơi ! ngày hôm nay đã chết
ta tiễn mi về với trái tim khô
hãy nằm im giữa giông bão mịt mờ
ta cũng chẳng vùi mình vào nỗi nhớ !

Cô Bé yuri 14.10.2008 20:48:21 (permalink)
0
Nợ.....

cho em nợ một lần , lời phút đáp
dòng tin buồn ngược dốc chảy vào tim
từ xa xôi vạn nẻo đã tìm
mà em chẳng nhận tình ai đó

cho em nợ lời tình của gió
hay tấm lòng ấm áp riêng anh
em cám ơn tình cảm chân thành
đã dành tặng dù em chẳng xứng

và xin nợ từng đêm trông ngóng
chén ân tình biết trả sao đây?
chút duyên tình đành gửi gió mây
chờ mưa xuống xây mầm thương nhớ

em chỉ biết dùng lời xin nợ
đến bao giờ trả được tình kia
em ước mình là giấc mơ khuya
để an ủi dù là thoáng chốc !
HÀN PHONG 17.10.2008 17:23:24 (permalink)
0
Cô Bé yuri

Nợ.....

...
em chỉ biết dùng lời xin nợ
đến bao giờ trả được tình kia
em ước mình là giấc mơ khuya
để an ủi dù là thoáng chốc !



Chào bé Út, lâu rồi đại ca không...về nhà nên không biết em ghé thăm nên không trả lời, hôm nay qua để "xin lỗi" bé nha. Chúc bé luôn yêu đời và...yêu người, mau lớn để có thể "yêu bằng cả trái tim".
"Múa phụ hoạ" với em một bài cho vui nhà vui cửa



ĐỪNG TRẢ…
 
Em cứ nợ đến bao giờ cũng được
Trả làm gì những con chữ buồn tênh
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn lênh đênh
Trên dòng nước con thuyền không bến đỗ
 
Anh vẫn muốn được để em…mắc nợ
Lời lãi chi đâu mà phải đi đòi
Lỡ mai này lời hẹn ước phai phôi
Thì hối hận đâu chắc gì đã kịp
 
Mình vẫn chờ nhau như cây cầu lỗi nhịp
Vẫn bước đi trên hai nẻo gập ghềnh
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn lênh đênh
Thì dẫu có cũng xin em đừng trả…
 
Hàn Phong


Đình Thế 18.10.2008 00:36:49 (permalink)
0


tình yêu ơi ! ngày hôm nay đã chết
ta tiễn mi về với trái tim khô
hãy nằm im giữa giông bão mịt mờ
ta cũng chẳng vùi mình vào nỗi nhớ !

 
Nhưng tình ơi sao mi đáng sợ
Đã xa rồi ta cứ ngỡ mình quên
Bao năm qua lên thác, xuống ghềnh
Đêm nay lạnh mi về trong dang dở
 
Để ta vùi mình vào bao nỗi nhớ
Để lòng ta giông bão quá tình ơi
Tiếc nhớ nhiều nhưng dành ngậm ngùi thôi
Dù dĩ vãng đã xa rồi, không trở lại
 
              ĐT (xin nối tiếp làm quen, đừng phiền ĐT nhé! cô bé!)
Cô Bé yuri 21.10.2008 17:39:43 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

Chào bé Út, lâu rồi đại ca không...về nhà nên không biết em ghé thăm nên không trả lời, hôm nay qua để "xin lỗi" bé nha. Chúc bé luôn yêu đời và...yêu người, mau lớn để có thể "yêu bằng cả trái tim".
"Múa phụ hoạ" với em một bài cho vui nhà vui cửa



ĐỪNG TRẢ…
 
Em cứ nợ đến bao giờ cũng được
Trả làm gì những con chữ buồn tênh
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn lênh đênh
Trên dòng nước con thuyền không bến đỗ
 
Anh vẫn muốn được để em…mắc nợ
Lời lãi chi đâu mà phải đi đòi
Lỡ mai này lời hẹn ước phai phôi
Thì hối hận đâu chắc gì đã kịp
 
Mình vẫn chờ nhau như cây cầu lỗi nhịp
Vẫn bước đi trên hai nẻo gập ghềnh
Chuyện tình yêu muôn thuở vẫn lênh đênh
Thì dẫu có cũng xin em đừng trả…
 
Hàn Phong

 
hjhj , Phong ca có bé bi mà , tiểu muội sao dám trách chứ , ca qua đây chơi là muội zui rùi , còn cái chuyện mau lớn để "yêu cả con tim " ấy chắc ca chờ mộc râu luôn quá ca ơi !!
 
Trả - Nợ
 
không thể được ! cho dù anh không nhận
nhưng nợ đời em vẫn trả mà thôi
dù xa nhau hay cách cả chân trời
em vẫn trả....những đêm dài nhung nhớ !
 
có vô tình nhưng cũng đành là nợ
không cố tình mà trả....những xót xa
đời dối dang nhưng con tạo thật thà
nên phải trả những gì ta vay - mượn
 
mà có khi chỉ là trong tâm tưởng
đã nợ rồi có chối cũng được đâu
tình xa xôi là tình lắm ưu sầu
nợ vương vấn là nợ sâu muôn kiếp
 
em trả anh , rồi ngày mai nợ tiếp
tại vì anh có cả một ân tình
ừ , thì đời muôn thuở vẫn lênh đênh
em phải trả cho dù hoài vẫn nợ.
 
Cô Bé yuri 21.10.2008 18:32:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Nhưng tình ơi sao mi đáng sợ
Đã xa rồi ta cứ ngỡ mình quên
Bao năm qua lên thác, xuống ghềnh
Đêm nay lạnh mi về trong dang dở
 
Để ta vùi mình vào bao nỗi nhớ
Để lòng ta giông bão quá tình ơi
Tiếc nhớ nhiều nhưng dành ngậm ngùi thôi
Dù dĩ vãng đã xa rồi, không trở lại
 
              ĐT (xin nối tiếp làm quen, đừng phiền ĐT nhé! cô bé!)

 
xin Huynh Đình Thế đừng nói vậy tội nghiệp yuri , được huynh ghé thăm và họa thơ là vinh hạnh của yuri rồi , hôm bữa hợp mặt offline yuri tưởng sẻ gặp huynh nhưng ai ngờ...hụt ! Chúc huynh vui vẻ nhá !
 
Tình Hư Ảo
 
vì thời gian đã vô tình trôi mãi
em giật mình mới thấy nỗi xót xa
tình ngày xưa trước giông tố phong ba
em mềm yếu nên tan tành đổ vỡ
 
chắc hai ta đã xa nhau từ thuở
những nỗi niềm chẳng thể thốt cùng nhau
những tin yêu cũng đã đổi thay màu
khó chống chổi khi va vào sống gió
 
rồi thì đây ta chỉ còn nỗi nhớ
em và anh xa cách một tâm tư
hồn ngẩn ngơ đeo đuổi mộng thực - hư
rồi hụt hẩng giữa vực tình thăm thẳm
 
em về thôi , mặc dòng đời hiu hẩm
chôn tâm tình dưới đáy những khổ đau
sống lặng thầm trông ngày tháng qua mau
xin quên hết những mộng tình hư ảo.
Đình Thế 21.10.2008 20:18:24 (permalink)
0

em về thôi , mặc dòng đời hiu hẩm
chôn tâm tình dưới đáy những khổ đau
sống lặng thầm trông ngày tháng qua mau
xin quên hết những mộng tình hư ảo.

 
Không đâu em, sẽ qua đi giông bão
Có cuộc tình nào là đẹp mãi đâu
Có êm đềm, nhưng lắm lúc thét gào
Và như thế mới là tình nhân thế
Đừng qúa bi quan nỗi niềm dâu bể
Để nhìn đời còn một chút đáng yêu
Đừng bỏ mặc tình yêu năm tháng hẩm hiu
Đời sẽ khổ và cả hai cùng đau khổ
Vài dòng thơ gửi về cho Nhỏ
Nhỏ ơi! đừng buồn - cả thế giới sẽ buồn lây
Ghi hộ anh một chút tình này!!!
                  ĐT
Cô Bé yuri 21.10.2008 21:33:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Không đâu em, sẽ qua đi giông bão
Có cuộc tình nào là đẹp mãi đâu
Có êm đềm, nhưng lắm lúc thét gào
Và như thế mới là tình nhân thế
Đừng qúa bi quan nỗi niềm dâu bể
Để nhìn đời còn một chút đáng yêu
Đừng bỏ mặc tình yêu năm tháng hẩm hiu
Đời sẽ khổ và cả hai cùng đau khổ
Vài dòng thơ gửi về cho Nhỏ
Nhỏ ơi! đừng buồn - cả thế giới sẽ buồn lây
Ghi hộ anh một chút tình này!!!
                  ĐT

 
Tình Vô Thường
 
em đâu muốn trách tình hoài cay đắng
mà anh ơi , tình là thế phải không?
vì khổ đau với thân phận má hồng
nên em biết thật khó lòng tin được
 
bỡi em sợ giữa dòng đời xuôi ngược
lỡ sa chân rớt tận ngục đau buồn
tình nát tan và thế giới vô thường
sao có thể gượng mình không gục ngã?
 
thà em - anh chỉ là hai kẻ lạ
không vấn vương vào thế giới u mê
sợ ngày mai chẳng biển hẹn non thề
đời con gái em thiệt thòi đau khổ
 
em xin anh đừng gieo hoài duyên nợ
khi lỡ làn chua chát lắm anh ơi
vì vốn đời là giữa chốn biển khơi
ai dám chắc rằng mình đây sống sót?
_____________________________
 
em cảm ơn những dòng thơ thật ngọt
nhưng em buồn...thế giới cũng vậy thôi
riêng tình anh , em nguyện giữ gìn rồi
hồn thơ ấy , em xin ghi mãi.
Cô Bé yuri 22.10.2008 13:39:21 (permalink)
0
Chắc Anh Đã Biết

có một đều chắc anh đã biết
là tình xưa năm tháng xa xôi
chỉ có thể gọi là kỷ niệm
nên xin người hãy để phai phôi

chiều nay chắc có người lưu luyến
ngày xưa ta lãng mạn dưới mưa
mà hình như.... từ khi đưa tiễn
hồn đôi ta..... xa cách khôn vừa

anh trông ngóng từng chiều thu ước
em thầm mơ quay ngược thời gian
mà tại sao mỗi mùa mưa trước
mình không chung giấc mộng địa đàng?

chắc có lẽ bây giờ mới hiểu
ngày xưa không trân trọng , giữ gìn
để chiều nay mùa thu cũng thiếu
bước đôi ta trên đoàn đường tình !
Cô Bé yuri 22.10.2008 17:52:27 (permalink)
0
Tình Thơ

em đã mượn của người từ ngữ
dùng tâm hồn kết lại vần thơ
nếu có dở mong người tha thứ
vì ưu tư hay viết thẩn thờ

vần lục bát chẻ đôi cũng vấp
câu thất ngôn chưa vẹn ý, từ
dòng tứ tuyệt không tròn kết cấu
nên khó lòng được gọi là thơ !

đây vốn chỉ đôi dòng tâm sự
em thở than số phận bọt bèo
hay một chút tâm tình luyến nhớ
dẫu xa rồi vẫn mãi đem theo

xin cảm ơn lời người đã gởi
tạo niềm tin cho những ước mơ
và hy vọng một ngày nắng mới
giữa hai ta thiết chặt tình thơ !
Đình Thế 22.10.2008 18:45:17 (permalink)
0
ĐỂ CHO...
 
Để cho tình mãi trong mơ
Để cho con nhạn trông chờ vào xuân
Để cho xa ước mơ gần
Để cho gần cứ bần thần xa xôi
Để cho tình nát, tim côi
Để cho ai đó ngậm ngùi sang ngang
Để cho ta ngóng đò giang
Để cho pháo nổ ngập đường em đi
Em ơi một thuở chia ly
Trăm năm là hết còn gì để cho!!!
                  ĐT
Mãi còn........
...............................
...............................
 
Mãi còn trong những giấc mơ 
Mãi còn trong những dòng thơ thâm tình
Mãi còn hai đứa chúng mình
Mãi còn sưởi ấm lòng mình đơn côi
Mãi còn dù có xa xôi
Mãi còn trong đó niềm vui đợi chờ
Mãi còn trong những vần thơ 
Mãi còn nao nức ngu ngơ trong hồn
Mãi còn …sẽ mãi vẫn còn….
Để cho ta sẽ mãi còn có nhau 
 
               T.T.K.19.10.2008
Đã Qua.................
........................
.............
 
đã qua một mối tình đau
đã qua kỷ niệm ngày nào yêu thương
đã qua những giấc mơ buồn
đã qua hết những đoạn đường bi ai
đã qua tình chẳng đắm say
đã qua giông tố đọa đày khi yêu
đã qua kiếp sống hoạnh hiu
đã qua nhung nhớ những chiều hoàng hôn
đã qua cả tuổi xuân hồng.....
nên em cũng cố dặn lòng....đã qua !

Cũng đành muôn dặm quan san
Cũng đành thôi chuyện đá vàng ngày xưa
Cũng đành nay gió mai mưa
Cũng đành nhặt chút duyên thừa ai trao
Cũng đành chấp nhận thương đau
Cũng đành để lỡ nhịp cầu tình duyên
Em ơi xa cách hai miền
Là lỡ mất chuyện tơ duyên... cũng đành!!!
                 ĐT

Dù cho xa cách hai miền
Dù cho thương nhớ triền miên tháng ngày
Dù cho nắng đó mưa đây
Dù cho chớp giật sấm giây chẳng nề
Dù cho chin đợi mười chờ
Dù cho khắc khoải giấc mơ chưa thành
Dù cho duyên phận mong manh
Tóc pha sương trắng - cũng đành chờ nhau
 
T.T.K.22.10.2008
Em ơi! tóc đã phai màu
Em ơi! chờ mãi đã nhàu áo xưa
Em ơi! thu đã bao mùa
Em ơi! La rụng, gió đùa qua hiên
Em ơi! xa cách triền miên
Em ơi! bao nỗi ưu phiền cứ trôi
Em ơi! bão táp sóng dồi
Em ơi! đành để dòng đời đẩy xô?
Em ơi! đã lắm hững hờ
Em ơi! anh vẫn đợi chờ....Em ơi!
                    ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 01:09:42 bởi Đình Thế >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9