Những Giấc Mơ Buồn !
Đưa Em Qua Lối Mộng
em bước mãi lên dốc đời hư ảo
anh tiễn đưa chi bóng của một người
lời chia ly nước mắt hay nụ cười
cũng là đã đưa tình vào đáy mộ
ta xa nhau là cả hai cùng khổ
không riêng anh ôm nỗi nhớ vô vàng
trái tim em cũng nuối tiếc ngập tràn
sầu vướng lệ nên ngậm ngùi rơi mãi
giờ đường đời ngang trái
xin hãy để cho nhau
tình là một giấc chiêm bao
anh đây, em đó làm sao chẳng buồn?
Cô Bé yuri
Anh lặng ngắm từ xa chân em bước Lên dốc đời hư ảo của riêng em Mà một đời em mơ ước, kiếm tìm Trên đỉnh ấy cao sang và quyền quý Anh đứng lại ngẫm đời mình vô vị Bước giang hồ tay trắng lênh đênh Không gian ảo em theo đời mộng mị Anh dấn thân vào gió bụi thác ghềnh Một mình em làm cuộc chia ly Tìm ánh hào quang, em cứ đi Mái lá đêm nay đèn hiu hắc Tình ơi! duyên cũ, nghĩa lý gì!!! ĐT
Mộng ảo . . .
Đêm mộng ảo - ta yêu người đắm đuối
Vượt non ngàn khao khát tràn khoé môi
Xa nhau rồi tình chìm đáy biển khơi
Trên bờ cát - vẫn hằn in chiếc bóng Từng nhịp vỡ xô lên ven biển vắng
Chạm chân trần, đang ngớ ngẩn hoang mang
Mơ ước bên nhau, sao bạc màu trên sóng
Cho duyên đời - lặng lẽ tan vào đêm aB
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Giọt Nước Mắt Sau Cùng
hôm nay có kẻ khóc dưới mưa
khi một trái tim đã dư thừa
người ta chót nói lời vong phụ
đem cuộc tình mình ra bán mua
trời ơi sao nỡ đổ mưa ngâu
chẳng biết xót thương một kẻ sầu
chẳng biết lòng tôi đang giá lạnh
rét mướt tâm hồn chưa đủ sao??
từ nay tôi đã mất anh rồi
một lần xin để nước mắt rơi
theo mối tình sâu đầy cay đắng
theo giấc chiêm bao vỡ giữa đời
không anh cuộc sống chỉ là hờ
xa anh đau khổ cả trời mơ
nhưng...ừ ! cứ cố mà vui sống
dù biết trái tim khép tự giờ !
Đừng trách chi em một cuộc tình Xa nhau đâu tại bỡi em, anh Trăm năm duyên nợ mình lỡ hẹn người chọn hoàng hôn, kẻ mình minh Nhịp điệu ta đi từng nhịp lỡ Anh một hai ba em tám chín mười Anh đi bằng những giai điệu nhớ Em đi bằng bước với tình người Thì có gì đâu trách lẫn nhau Em vui duyên mới để anh sầu Trăm năm tình cũ xa không hẹn Thì hẹn nhau về với kiếp sau... ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Mộng ảo . . .
Đêm mộng ảo - ta yêu người đắm đuối
Vượt non ngàn khao khát tràn khoé môi
Xa nhau rồi tình chìm đáy biển khơi
Trên bờ cát - vẫn hằn in chiếc bóng
Từng nhịp vỡ xô lên ven biển vắng
Chạm chân trần, đang ngớ ngẩn hoang mang
Mơ ước bên nhau, sao bạc màu trên sóng
Cho duyên đời - lặng lẽ tan vào đêm
aB
Khép Mộng ta khép lại mảnh tình yêu ngày ấy cho lòng người thanh thản bước ra đi tình mộng ảo chậm - nhanh cũng vậy sớm vỡ tan thì tiếc làm gì? người phương đó thôi đừng nghĩ ngợi ta phương này chẳng mấy buồn đau thôi một kiếp tình đời cằn cỗi xin nguyện lòng chúc phúc cho nhau. Cô Bé yuri yuri cảm ơn damotlanyeunhau , ghé họa thơ còn tặng bánh trái nữa nhé , chúc vui vẻ và hạnh phúc nhiều. "Chòi" thơ của yuri luôn mở cửa chào đón damotlanyeunhau đó !
Trái Tim Đông con tim có phải đã hóa băng vì một tình yêu chẳng vĩnh hằng đời người con gái lần đổ vỡ là phũ cuộc tình...chiếc khăn tang giờ trái tim tôi đã không còn nồng nàng, yêu dấu với chờ mong nhịp điệu nào rung trên tuyết trắng? trên nỗi xót xa của tình trường ngày ấy kiêu kỳ tôi đâu khóc khi anh lặng lẽ nói chia tay vì dòng lệ đá không rơi được nhưng phải xa lìa , đau đớn thay ! bây giờ tôi lại với mùa đông chưa chắc tuyết kia rét hơn lòng từ nay trong bốn mùa...có lẽ tôi với mùa đông hợp nhau hơn. Cô Bé yuri
Chia tay mùa Đông . . . Mùa tuyết đông đà thật sự trôi qua
Hơi sương lạnh vẫn như còn quyến luyến
Chưa muốn xa tan lần vào dĩ vãng
Đôi lời gì ? Chưa nói cạn phải không ? Dẫu một lời hay ngàn lời thì cũng
Không thể nào níu kéo được thời gian
Tình đắng cay xót xa đành riêng mang
Tim rơi vỡ giữa Hoa mùa Tuyết trắng Xin hãy rời xa, như một lần anh đã
Đến nhiệt cuồng và lặng lẽ nín câm
Phũ áo quay lưng lời chia tay cũng không
Trái tim em buông cung sầu, nhịp lỡ Ôm trái ngang môi nhạt mi hoen úa
Đếm lá vàng, chân trần những mùa đông
Nỗi đau nào cũng vụn vỡ theo dòng
Trái đất xoay - cùng không gian thay đổi Với tình yêu - không vương mang gian dối
Yêu chỉ một người, nhưng có lẽ vô duyên
Nợ kiếp nào, hôm nay, mấy trăm năm
Em vẫn yêu - Người Yêu Em tha thiết aB
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Trái Tim Đông
Cô Bé yuri
BUỒN ĐÔNG
Làm sao mà vui được
Khi nghe bản nhạc buồn
Bỗng dưng hồn sướt mướt
Ngấn lệ vụt rơi tuôn
Muà Đông trời lạnh lẽo
Làm buốt giá tim lòng
Tình chưa về chung nẽo
Khiến càng thêm nhớ mong
Đắm chìm trong nỗi nhớ
Bao khát vọng tràn trề
Hỡi người tình muôn thuở
Mau về vỗ đam mê
Bên ngoài kia lạnh lắm
Gió réo rắc từng cơn
Làm sao tình say đắm
Khi hai đưá dỗi hờn
Gió mang lời tâm sự
Cuả trái tim yêu thương
Buồn đông sương nức nở
Thành tuyết rơi ngập đường
Sương Anh
Bonjour YU...thấy Trái Tim Đông nằm buồn thiu làm cho Sương nức nở thành tuyết rơi đầy rồi nè....lạnh quá đi hà....[sm=mecry.gif]
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Trái Tim Đông
con tim có phải đã hóa băng
vì một tình yêu chẳng vĩnh hằng
đời người con gái lần đổ vỡ
là phũ cuộc tình...chiếc khăn tang
giờ trái tim tôi đã không còn
nồng nàng, yêu dấu với chờ mong
nhịp điệu nào rung trên tuyết trắng?
trên nỗi xót xa của tình trường
ngày ấy kiêu kỳ tôi đâu khóc
khi anh lặng lẽ nói chia tay
vì dòng lệ đá không rơi được
nhưng phải xa lìa , đau đớn thay !
bây giờ tôi lại với mùa đông
chưa chắc tuyết kia rét hơn lòng
từ nay trong bốn mùa...có lẽ
tôi với mùa đông hợp nhau hơn.
Cô Bé yuri
Đông đến rồi sao! một mối tình Hoàng hôn đến và sẽ bình minh Em ơi giá rét mùa đông đến Em khóc ngày xưa! một cuộc tình Đừng buồn nữa em ơi! Tình cũ Mấy ai trên đời hạnh phúc, một lần yêu Tình xưa đẹp, giữ và hãy nâng niu Làm kỷ niệm cho cuộc đời ta lớn Biển chiều nay sóng gợn Gợi cho anh chuyện cũ qua rồi Cơn sóng trôi, cơn sóng khác đẩy trôi Tình đã cũ, hhãy xây bằng duyên mới Đời sẽ đẹp, tình sẽ dâng phơi phơi buồn chi em cho khổ mãi một đời ĐT
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Chia tay mùa Đông . . .
Mùa tuyết đông đà thật sự trôi qua
Hơi sương lạnh vẫn như còn quyến luyến
Chưa muốn xa tan lần vào dĩ vãng
Đôi lời gì ? Chưa nói cạn phải không ?
Dẫu một lời hay ngàn lời thì cũng
Không thể nào níu kéo được thời gian
Tình đắng cay xót xa đành riêng mang
Tim rơi vỡ giữa Hoa mùa Tuyết trắng
Xin hãy rời xa, như một lần anh đã
Đến nhiệt cuồng và lặng lẽ nín câm
Phũ áo quay lưng lời chia tay cũng không
Trái tim em buông cung sầu, nhịp lỡ
Ôm trái ngang môi nhạt mi hoen úa
Đếm lá vàng, chân trần những mùa đông
Nỗi đau nào cũng vụn vỡ theo dòng
Trái đất xoay - cùng không gian thay đổi
Với tình yêu - không vương mang gian dối
Yêu chỉ một người, nhưng có lẽ vô duyên
Nợ kiếp nào, hôm nay, mấy trăm năm
Em vẫn yêu - Người Yêu Em tha thiết
aB
Dù Ta Vẫn Nhớ bạn tôi ơi mình đâu là thần thánh sự khoan dung cũng chừng mực riêng mình hắn buông câu chua xót quá vô tình mà chẳng thấy nhói lòng hay bứt rứt dù có lẽ tôi từng yêu chân thật sâu đậm nhiều , nhưng chẳng thể thứ tha đã trải qua những giông tố phong ba tôi đâu thể xem như là chẳng có những đêm đông biết nhiều khi rất nhớ nhưng niềm đau sầu hận cũng ngập tràn tim xót xa giữa đổ nát hoang tàn sao hàn gắng lòng tin yêu đã vỡ? đời con gái đã một lần lầm lỡ trái tim khô khép lại cũng là vừa không thể quên nhưng có nhớ cũng thừa mong tuyết trắng xóa nhòa đi nhức nhói ! Cô Bé yuri
Trái Tim Đông con tim có phải đã hóa băng vì một tình yêu chẳng vĩnh hằng đời người con gái lần đổ vỡ là phũ cuộc tình...chiếc khăn tang giờ trái tim tôi đã không còn nồng nàng, yêu dấu với chờ mong nhịp điệu nào rung trên tuyết trắng? trên nỗi xót xa của tình trường ngày ấy kiêu kỳ tôi đâu khóc khi anh lặng lẽ nói chia tay vì dòng lệ đá không rơi được nhưng phải xa lìa , đau đớn thay ! bây giờ tôi lại với mùa đông chưa chắc tuyết kia rét hơn lòng từ nay trong bốn mùa...có lẽ tôi với mùa đông hợp nhau hơn. Cô Bé yuri
Sao cưng lại trách hờn thế, thôi để anh ja sưởi ấm lại trái tim đông của cưng nhé... và nhớ nè... hong có ai nói chia tay với cưng đâu... chúc vui nhiều và hồn thơ dào dạt nhé. Thân mến Dù Chỉ Là Tình Giữa Hư Không
Sao lại ví lòng ... như giá Đông ?
Khi tim yêu cuộn tựa dòng sông
Vẫn đang len lỏi tìm hơi ấm
Dù chỉ là tình giữa hư không
Tim chẳng nồng nàn ... hay bởi em
Sợ lắm khi yêu tim khát thèm
Mà người thì cứ xa vời vợi
Để hồn cô độc bên bóng đêm
Yêu thương ví tựa một cuộc chơi
Gần xa gang tấc ... một góc đời
Điểm tựa cho em là kiên nhẫn
Lòng tin không vững khiến chơi vơi
Cách xa mấy chốc ta lại gần
Đốt sạch hồn em những bâng khuâng
Hoa Tuyết rơi thềm ta đúng hẹn
Tay cầm tay họa ... thơ chung vần
jacaranda
Trích đoạn: SuongAnh
BUỒN ĐÔNG
Làm sao mà vui được
Khi nghe bản nhạc buồn
Bỗng dưng hồn sướt mướt
Ngấn lệ vụt rơi tuôn
Muà Đông trời lạnh lẽo
Làm buốt giá tim lòng
Tình chưa về chung nẽo
Khiến càng thêm nhớ mong
Đắm chìm trong nỗi nhớ
Bao khát vọng tràn trề
Hỡi người tình muôn thuở
Mau về vỗ đam mê
Bên ngoài kia lạnh lắm
Gió réo rắc từng cơn
Làm sao tình say đắm
Khi hai đưá dỗi hờn
Gió mang lời tâm sự
Cuả trái tim yêu thương
Buồn đông sương nức nở
Thành tuyết rơi ngập đường
Sương Anh
Bonjour YU...thấy Trái Tim Đông nằm buồn thiu làm cho Sương nức nở thành tuyết rơi đầy rồi nè....lạnh quá đi hà....[sm=mecry.gif]
Tôi Đã Có Mùa Đông
đừng buồn chi người hỡi
sương đêm lạnh đất trời
cũng chờ mong nắng sớm
sưởi ấm giọt sầu rơi
tôi con tim băng giá
không có chỗ nương nhờ
nên có gì mà lạ
lệ nồng giờ đã khô
đừng buồn chi người nhé
tôi đâu phải đơn côi
trong đêm này có lẽ....
còn mùa đông với tôi !
dù lòng tôi hoang lạnh
nhưng có nắng trên đầu
còn phương người cô quạnh
tuyết lạnh chồng lên nhau
xin vui đi người nhé
tôi đã có mùa đông
mong phương trời xa ấy
mau đến nắng xuân hồng.
Cô Bé yuri
SA ơi , yuri đâu có muốn mình thành con virus lây nỗi buồn đâu , xin SA vui đi mà kẻo hong mà thành virus thiệt á !
Trích đoạn: Đình Thế
Đông đến rồi sao! một mối tình
Hoàng hôn đến và sẽ bình minh
Em ơi giá rét mùa đông đến
Em khóc ngày xưa! một cuộc tình
Đừng buồn nữa em ơi! Tình cũ
Mấy ai trên đời hạnh phúc, một lần yêu
Tình xưa đẹp, giữ và hãy nâng niu
Làm kỷ niệm cho cuộc đời ta lớn
Biển chiều nay sóng gợn
Gợi cho anh chuyện cũ qua rồi
Cơn sóng trôi, cơn sóng khác đẩy trôi
Tình đã cũ, hhãy xây bằng duyên mới
Đời sẽ đẹp, tình sẽ dâng phơi phơi
buồn chi em cho khổ mãi một đời
ĐT
Khép Kín con Tim anh hãy hiểu vì em là con gái không thành đôi ta thề hẹn làm gì? trong tình cảm em mong gì ngang trái nên xa rôi mà tim vẫn khắc ghi em hy vọng quá nhiều nên hụt hẩng ngày xa anh là không thể nào tin yêu cho lắm để bây giờ cay đắng nay thôi xin khép chặt trái tim mình anh nhanh chóng thoát ra vùng dĩ vãng mau xoay lưng như chấm dứt trò chơi còn em lạc trong nhớ - quên quanh quẩn đem nỗi đau khép kín với sự đời nay em sống với vui - buồn cũng vậy vì tình xưa như một giấc mộng tàn thì anh cứ bình yên nơi xứ ấy yêu thêm nhiều và bớt lại dối dang ! Cô Bé yuri
........ anh nhé thì ta đợi kiếp sau
một kiếp lai sinh sẽ có nhau
bây giờ ta khép tình thương nhớ
hoặc giã như là giấc chiêm bao!
Cô Bé yuri ....... nay em sống với vui - buồn cũng vậy
vì tình xưa như một giấc mộng tàn
thì anh cứ bình yên nơi xứ ấy
yêu thêm nhiều và bớt lại dối dang !
Cô Bé yuri
Ừ cũng được cho đời anh biết khổ Cho suốt đời anh sầu mộng yêu em Anh tập buồn, tập nhớ cho quen Cho ray rứt hờn ghen trong cuộc sống Môi thần thánh trong hồn em ảo mộng Tóc em xa, ngày tháng cũng mơ hồ Thôi hết rồi những tình ái vu vơ Mắt em đẹp anh vẽ bằng kỷ niệm Mai anh đi, cuộc đời anh câm nín Chỉ xin em đừng nhắc sợ chồng buồn Phương trời anh chắc có mưa tuông Nhưng anh chúc em mùa xuân cùng hạnh phúc ĐT
Trích đoạn: jacaranda
Sao cưng lại trách hờn thế, thôi để anh ja sưởi ấm lại trái tim đông của cưng nhé... và nhớ nè... hong có ai nói chia tay với cưng đâu... chúc vui nhiều và hồn thơ dào dạt nhé. Thân mến
Dù Chỉ Là Tình Giữa Hư Không
Sao lại ví lòng ... như giá Đông ?
Khi tim yêu cuộn tựa dòng sông
Vẫn đang len lỏi tìm hơi ấm
Dù chỉ là tình giữa hư không
Tim chẳng nồng nàn ... hay bởi em
Sợ lắm khi yêu tim khát thèm
Mà người thì cứ xa vời vợi
Để hồn cô độc bên bóng đêm
Yêu thương ví tựa một cuộc chơi
Gần xa gang tấc ... một góc đời
Điểm tựa cho em là kiên nhẫn
Lòng tin không vững khiến chơi vơi
Cách xa mấy chốc ta lại gần
Đốt sạch hồn em những bâng khuâng
Hoa Tuyết rơi thềm ta đúng hẹn
Tay cầm tay họa ... thơ chung vần
jacaranda
Lạnh Cả Hồn Thơ mùa đông quê em không có tuyết chỉ có gió đêm thổi qua hồn thiên đường anh vẽ màu diễm tuyệt nhưng vẫn chỉ là cõi hư không sầu của riêng em là nỗi nhớ anh có trở về ru trái tim? vì đợi chờ lâu mà lạnh giá hay vướng vào trong những muộn phiền đông ở phương anh vui không hở? chắc ấm cõi lòng những dấu yêu bên em chẳng lạnh vì đông đến mà lạnh tình côi mới thấy nhiều ! đôi dòng than thở giữ riêng em chúc anh êm ấm một cuộc tình sầu em trang giấy vu vơ viết trút cạn nỗi buồn với thơ duyên. Cô Bé yuri bé cảm ơn anh ja "dờ ê " ghé thăm nè , chúc anh khoẻ , vui vẻ và sáng tác thiệt là nhiều nha !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: