Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 34 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 03.12.2008 23:14:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Ừ cũng được cho đời anh biết khổ
Cho suốt đời anh sầu mộng yêu em
Anh tập buồn, tập nhớ cho quen
Cho ray rứt hờn ghen trong cuộc sống
Môi thần thánh trong hồn em ảo mộng
Tóc em xa, ngày tháng cũng mơ hồ
Thôi hết rồi những tình ái vu vơ
Mắt em đẹp anh vẽ bằng kỷ niệm
Mai anh đi, cuộc đời anh câm nín
Chỉ xin em đừng nhắc sợ chồng buồn
Phương trời anh chắc có mưa tuông
Nhưng anh chúc em mùa xuân cùng hạnh phúc
                           ĐT

 
Nỗi Đau Người Ở Lại
 
hạnh phúc em đã vỡ tan từ thuở
mình xa nhau trước giông tố cuộc đời
anh đi rồi còn em với cút côi
lòng thổn thức nhưng ngăn dòng lệ đổ
 
ngày anh đi có mang theo nỗi nhớ?
sao bên em còn hoài niệm vô vàng
ta gặp nhau có phải quá muộn màng?
nên đổ vỡ trước dòng đời nghiệt ngã?
 
ngày anh đi thiên đường em lạnh giá
cõi đi về hoa lá cũng xác xơ
mai anh đi còn em với vần thơ
cùng san sẻ khóc cười bao kỷ niệm
 
còn riêng anh buồn làm chi anh hở?
kẻ đợi chờ mới đau khổ hơn thôi
sống vật vờ với cảm giác bỏ rơi
anh đi biệt thì làm sao thấu hiểu?
 
Cô Bé yuri
 
damotlanyeunhau 04.12.2008 15:21:56 (permalink)
0


Ân cần . . .

Em ơi! đừng viết áng thơ sầu
Đừng để nỗi niềm thấm tim đau
Vì có anh đâu, lau nước mắt
Với những tháng ngày còn xa nhau

 
Anh viết cho em tình hoa nắng
Tha thiết ngất ngây luôn ấm nồng
Thời gian cách trở ong vàm võ
Gởi nhớ thương nhau - mộng tình đêm

 
Em ơi! có viết - viết vì nhau
Mình cùng điểm tô một sắc màu
Màu Hồng tình yêu hương mãi ngát
Mỗi ngày anh nhé - Viết cho nhau

 
Lời nào diễn được trọn tâm tư
Giấy nào chẳng úa, mực phai nhàu
Em viết vào tim tình yêu ấy
Hình bóng người Thương vẽ thắm sâu

 
aB
SuongAnh 05.12.2008 02:57:45 (permalink)
0


Tôi Đã Có Mùa Đông
 
đừng buồn chi người hỡi
sương đêm lạnh đất trời
cũng chờ mong nắng sớm
sưởi ấm giọt sầu rơi
 
tôi con tim băng giá
không có chỗ nương nhờ
nên có gì mà lạ
lệ nồng giờ đã khô
 
đừng buồn chi người nhé
tôi đâu phải đơn côi
trong đêm này có lẽ....
còn mùa đông với tôi !
 
dù lòng tôi hoang lạnh
nhưng có nắng trên đầu
còn phương người cô quạnh
tuyết lạnh chồng lên nhau
 
xin vui đi người nhé
tôi đã có mùa đông
mong phương trời xa ấy
mau đến nắng xuân hồng.
 
Cô Bé yuri
 
SA ơi , yuri đâu có muốn mình thành con virus lây nỗi buồn đâu , xin SA vui đi mà kẻo hong mà thành virus thiệt á !
 
Hihihihihihih....thì càng dui chứ sao nè...YU đừng sợ ha, có SA nưã nè...mình mà thành hai con virus chạy khắp vườn thơ Thư Quán, chắc cũng dui lắm YU há...
 
 
 
Muà Đông Về bên Em
 
Em nay không còn buồn
Vì muà Đông đã đến
Một khung trời dễ mến
Theo cánh hoa tuyết bay
 
Hồn em say ngất ngây
Nhìn trời đầy hoa nở
Màu trắng tinh rực rỡ
Làm rực sáng khung trời
 
Đông về đến bên đời
Nhà nhà đều bận rộn
Bánh mức kẹo nhiều món
Để chờ đón Giáng Sinh
 
Và còn nưã người tình
Đang chờ em dạo phố
Đền trắng xanh vàng đỏ
Rọi sáng cả con đường
 
Đi bên cạnh ngưòi thương
Tay nắm tay song bước
Nhìn trời cao lòng ước
Mong mãi được như vầy
 
Một nụ hôn đắm say
Lén trao nhau góc tối
Muà Đông bao năm đợi
Nay đã đến bên đời...
 
Sương Anh
 


 
Cô Bé yuri 10.12.2008 00:19:49 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau



Ân cần . . .

Em ơi! đừng viết áng thơ sầu
Đừng để nỗi niềm thấm tim đau
Vì có anh đâu, lau nước mắt
Với những tháng ngày còn xa nhau

 
Anh viết cho em tình hoa nắng
Tha thiết ngất ngây luôn ấm nồng
Thời gian cách trở ong vàm võ
Gởi nhớ thương nhau - mộng tình đêm

 
Em ơi! có viết - viết vì nhau
Mình cùng điểm tô một sắc màu
Màu Hồng tình yêu hương mãi ngát
Mỗi ngày anh nhé - Viết cho nhau

 
Lời nào diễn được trọn tâm tư
Giấy nào chẳng úa, mực phai nhàu
Em viết vào tim tình yêu ấy
Hình bóng người Thương vẽ thắm sâu

 
aB

 
Bài Thơ Yêu
 
em sẽ viết cho anh tình thơ yêu dấu
nỗi nhớ mong em ấp ủ bao ngày
anh có dìu em qua giông tố đọa đày?
cùng san sẻ những buồn vui không hở?
 
tình yêu kia dù chưa lần cạn tỏ
nhưng nhịp tim đã hòa hợp nhau rồi
ánh mắt kia đã nói hết mọi lời
bàn tay ấm đã đan tay ghì chặt
 
lời của trái tim là tình yêu chân thật
không cợt đùa rơi rớt ở bờ môi
khắc cốt ghi tâm có lẽ đến muôn đời
anh yêu dấu còn lo gì lời nói?
 
thì cũng có những khi mình bối rối
khó nên lời vì...quá hiểu lòng nhau
đây bài thơ tha thiết tiếng yêu đầu
trao anh đó , bây giờ anh....có hiểu?
 
Cô Bé yuri
Cô Bé yuri 10.12.2008 00:35:05 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
Hihihihihihih....thì càng dui chứ sao nè...YU đừng sợ ha, có SA nưã nè...mình mà thành hai con virus chạy khắp vườn thơ Thư Quán, chắc cũng dui lắm YU há...
 
 
 
Muà Đông Về bên Em
 
Em nay không còn buồn
Vì muà Đông đã đến
Một khung trời dễ mến
Theo cánh hoa tuyết bay
 
Hồn em say ngất ngây
Nhìn trời đầy hoa nở
Màu trắng tinh rực rỡ
Làm rực sáng khung trời
 
Đông về đến bên đời
Nhà nhà đều bận rộn
Bánh mức kẹo nhiều món
Để chờ đón Giáng Sinh
 
Và còn nưã người tình
Đang chờ em dạo phố
Đền trắng xanh vàng đỏ
Rọi sáng cả con đường
 
Đi bên cạnh ngưòi thương
Tay nắm tay song bước
Nhìn trời cao lòng ước
Mong mãi được như vầy
 
Một nụ hôn đắm say
Lén trao nhau góc tối
Muà Đông bao năm đợi
Nay đã đến bên đời...
 
Sương Anh
 




 
thật ra con virus của SA lợi hại hơn yuri rồi , vì virus vui của SA mà yuri cũng vui nè , Giáng Sinh hạnh phúc nhé bé yêu !
 
_______________________________
 
Giáng Sinh Anh Và Em
 
mùa đông nay sẽ ấm
vì có anh sánh đôi
thánh đường ngày rạng rỡ
ấm ấp những bờ môi
 
bên trên là đức chúa
dưới này anh và em
nghe ca vang khúc hát
đêm giáng sinh êm đềm
 
trời đông se giá lạnh
để bàn tay tìm nhau
đan chung từng nhịp bước
ôi giáng sinh muôn màu
 
anh có nghe thiên sứ
cũng vui cùng nhân gian
thiên thần tình ái nhỏ
kết đôi trái tim vàng
 
em không còn buồn nữa
vì....mùa đông vậy thôi !
anh nhìn em nhứ thế
biết nói sao nên lời?
 
ta vui vì hạnh phúc
của chúa trời , nhân gian
cả anh và em nữa
cho trọn vẹn muôn phần !
 
Cô Bé yuri
 
TTH 10.12.2008 03:04:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Trích đoạn: SuongAnh




 
 BUỒN ĐÔNG
 
Làm sao mà vui được
Khi nghe bản nhạc buồn
Bỗng dưng hồn sướt mướt
Ngấn lệ vụt rơi tuôn
 
Muà Đông trời lạnh lẽo
Làm buốt giá tim lòng
Tình chưa về chung nẽo
Khiến càng thêm nhớ mong
 
Đắm chìm trong nỗi nhớ
Bao khát vọng tràn trề
Hỡi người tình muôn thuở
Mau về vỗ đam mê
 
Bên ngoài kia lạnh lắm
Gió réo rắc từng cơn
Làm sao tình say đắm
Khi hai đưá dỗi hờn
 
Gió mang lời tâm sự
Cuả trái tim yêu thương
Buồn đông sương nức nở
Thành tuyết rơi ngập đường
 
Sương Anh
 
Bonjour YU...thấy Trái Tim Đông nằm buồn thiu làm cho Sương nức nở thành tuyết rơi đầy rồi nè....lạnh quá đi hà....[sm=mecry.gif]



Tôi Đã Có Mùa Đông
 
đừng buồn chi người hỡi
sương đêm lạnh đất trời
cũng chờ mong nắng sớm
sưởi ấm giọt sầu rơi
 
tôi con tim băng giá
không có chỗ nương nhờ
nên có gì mà lạ
lệ nồng giờ đã khô
 
đừng buồn chi người nhé
tôi đâu phải đơn côi
trong đêm này có lẽ....
còn mùa đông với tôi !
 
dù lòng tôi hoang lạnh
nhưng có nắng trên đầu
còn phương người cô quạnh
tuyết lạnh chồng lên nhau
 
xin vui đi người nhé
tôi đã có mùa đông
mong phương trời xa ấy
mau đến nắng xuân hồng.
 
Cô Bé yuri
 
SA ơi , yuri đâu có muốn mình thành con virus lây nỗi buồn đâu , xin SA vui đi mà kẻo hong mà thành virus thiệt á !
 



        Tình đông

Thương tiếc chi người hỡi
Một kẻ xa phương trời
Nắng không về chung lối
Tình sầu trong mưa rơi

Đã qua ngày băng giá
Mấy đông lạnh mong chờ
Tình thấm nồng bỗng lạ
Người xa người bơ vơ

Còn chi nhau em ơi
Còn tình trong đơn côi
Hỏi cạn lòng có lẽ
Anh đã thương em rồi

Thương giữa trời gió lạnh
Xa tít buổi ban đầu
Tình trông tình cô quạnh
Tan nát gởi cho nhau

Hãy quên anh em nhé
Như quên lạnh từng đông
Hãy vui tình mới mẻ
Khơi ấm bếp than hồng

            Thanh Huy

Vào nhà thăm Yuri, chúc Yuri và Sương Anh mạnh khoẻ. Thân.TTH.
onlyyou 10.12.2008 21:23:11 (permalink)
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/AD8D864841364782B516638261C47E96.jpg[/image] 

      Đã từ bao giờ
 
Đã nghe lòng băng giá mùa đông
Cung thương lỗi nhịp phím tơ chùng
Mắt trông vời vợi khô dòng lệ
Đêm chìm đêm trắng ngập sầu dâng
 
Đã hiểu kiếp này biệt nghìn trùng
Thu chết dưới thềm lạnh tuyết sương
Khắp trời mây phủ giăng giăng xám
Mất nhau là lịm tắt yêu đương
 
Đã thấy cuộc đời lắm đoạn trường
Rẽ Thúy chia Loan tại hoàng thiên
U hoài một chốn riêng nhung nhớ
Chẳng biết làm sao dứt tơ vương
 
Đã hết mơ về phút trùng quang
Hẹn thề bay theo gió xa ngàn
Gửi trả đất trời ngày tháng cũ
Còn lại nỗi đau tình dở dang
 
ONLY
 
Mang cho Cô Bé một chút mùa đông nè
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 07:45:04 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
jacaranda 20.12.2008 23:53:46 (permalink)
0
Thăm em một sáng Đông sầu
Mang theo cánh thiệp đậm màu thương yêu
Chúc em _ cô bé yêu kiều
Giáng Sinh hạnh phúc _ hưởng điều Chúa ban
Tiếp theo năm mới cũng sang
An khang thịnh vượng _ thiên đàng tình thơ
 
Merry Christmas And Happy New Year
 
Đình Thế 21.12.2008 07:38:54 (permalink)
0

Một mùa Giáng sinh thật vui và hạnh phúc nhé Cô bé...!
Cô Bé yuri 01.01.2009 14:42:38 (permalink)
0
Trả Lại Anh Thôi

em gửi về anh kỷ niệm đầu
để quên mau một mối tình đau
vì anh đã tặng em ngày ấy
những lời cay đắng sắc như dao !

anh đã dạy em biết hận thù
đem nhiều cay đắng thả vào thơ
nặn chanh , xát ớt vào lời nói
và hết nhìn đời như giấc mơ.

bây giờ lại biết cảm ơn anh
vì mối tình xưa chẳng chân thành
giúp trái tim em thành tuyết lạnh
xa lánh cuộc tình vốn hôi tanh

em trả cho anh hết mọi đều
để anh làm mới một tình yêu
ngày mai cũng giống em như thế
hưởng nỗi đau em chịu quá nhiều.

Cô Bé yuri
damotlanyeunhau 01.01.2009 15:32:57 (permalink)
0
 
Lời Chúc Đầu Năm...
 
 
Cô Bé Yuri cô bé ơi
Năm mới vừa sang đường phố vui
Pháo hoa tưng bừng Tây, Đông, Á
Thương chúc Yuri vượt tuyệt vời  
 
Tình yêu đượm ánh nét thủy chung
Vẹn nghĩa yêu đương khúc tơ hồng
Tặng Cô Bé xinh cành Mai thắm
Nụ hôn trên mái, tóc huyền nhung
 
Năm mới tin yêu - bớt ưu phiền
Môi cười duyên dáng xóa cô đơn
Trái tim ấm dịu hương ngan ngát
Tình thơ tha thiết - mãi dễ thương
 
 
aB - Jan 2008
 
 
20 0 9
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 17:54:51 bởi damotlanyeunhau >
TTH 02.01.2009 12:15:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Trả Lại Anh Thôi

em gửi về anh kỷ niệm đầu
để quên mau một mối tình đau
vì anh đã tặng em ngày ấy
những lời cay đắng sắc như dao !

anh đã dạy em biết hận thù
đem nhiều cay đắng thả vào thơ
nặn chanh , xát ớt vào lời nói
và hết nhìn đời như giấc mơ.

bây giờ lại biết cảm ơn anh
vì mối tình xưa chẳng chân thành
giúp trái tim em thành tuyết lạnh
xa lánh cuộc tình vốn hôi tanh

em trả cho anh hết mọi đều
để anh làm mới một tình yêu
ngày mai cũng giống em như thế
hưởng nỗi đau em chịu quá nhiều.

Cô Bé yuri

           Trả lại Em thôi

Anh đã thương em tự lúc đầu
Sao hoài tránh mặt để lòng đau
Sao vui một cõi đời riêng biệt
Đâm nát tình anh những nhát dao

Tình đến tình đi chẳng bến bờ
Lạnh lùng chi rứa hỡi nàng thơ
Tương tư, ai biết lòng son sắc
Chịu thiệt riêng mình, phai ước mơ

Dẫu sao, anh cũng cám ơn em
Quen biết, để đời ngao ngán thêm
Để tình rơi rớt trong băng giá
Quạnh buồn tăm tối, mãi như đêm

Thương nhớ, cho nhau gấm lụa điều
Thật lòng tin tưởng lắm người yêu
Sao em đáp lại bằng chua chát:
Gây khổ đau, anh chịu rất nhiều!

                       Thanh Huy

Vào quậy Yuri, đừng để tâm nhe, chúc Yuri và người quen được mạnh khoẻ, vui năm mới. Thân. TTH.
Cô Bé yuri 05.01.2009 22:01:41 (permalink)
0
Có Một Ngày....

Có một ngày em bỗng thấy hờn ghen
khi thấy gió lãng du vô bờ bến
không giống em như con thuyền giữa biển
chỉ khác là không có sóng để trôi đi

có một ngày em cảm thấy tự ti
trước sự long lanh của giọt sương buổi sáng
được sưởi ấm trong dịu dàng của nắng
và hóa thân bay mãi khắp mọi miền

có một ngày em ước được hồn nhiên
như hoa cúc nở rực trời trước ngõ
đang đùa vô tư cùng các loài hoa cỏ
không giam mình trong vỏ ốc cô đơn

có một ngày em muốn được yêu thương
như đôi tình nhân tay đan tay xuống phố
hạnh phúc từ đâu mà dường như lan tỏa
cho kẻ ưu sầu cũng cảm thấy xốn xang

và một ngày mùa xuân đã về ngang
em bỗng muốn có một ngày như thế ....

Cô Bé yuri
 
___________________________________
 
yuri xin cảm ơn anh Thanh Huy ghé thăm và tặng thơ , yuri cũng mong anh và người thân hạnh phúc , chúc vui !
Cô Bé yuri 10.01.2009 18:31:54 (permalink)
0
Đã Lâu Rồi.

đã lâu rồi em chẳng dám nhớ nhung
ngày xưa đó có cuộc tình khờ dại
ta chia tay , ừ chia tay mãi mãi
có còn gì hờn trách nữa ngày sau?

anh không còn nuôi nấng những ước ao
em cũng thế khép lòng , chôn ký ức
đã đủ chưa? những gì từng là thực ,
niềm đau này , và nỗi xót xa kia

đã lâu rồi em không ngắm sao khuya
vì còn sợ lạc về vòng kỷ niệm
những giấc mơ ngày xưa từng tô điểm
chợt không còn bỡi hai chữa " chia tay"

dù nén lòng nhưng vẫn cứ đắng cay
dù chốn tránh nhưng vẫn hoài bắt gặp
dù trái tim đã không cùng nhịp đập
sao chúng mình cứ phải khổ vì nhau?


 
YesMan 10.01.2009 18:55:36 (permalink)
0

chữ ký Cô Bé yuri
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

Ghe nhỏ ra sông chỉ bằng một nữa
Thì làm sao chống chọi khi mưa giông
Huống chi cô đang lo sợ bảo lòng
E tan nát tìm không còn...mảnh ván.
YM
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 34 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9