Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 34 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 10.01.2009 20:06:52 (permalink)
0
 

Trích đoạn: YesMan


chữ ký Cô Bé yuri
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

Ghe nhỏ ra sông chỉ bằng một nữa
Thì làm sao chống chọi khi mưa giông
Huống chi cô đang lo sợ bảo lòng
E tan nát tìm không còn...mảnh ván.
YM

 
em biết thế nên không ra khơi nữa
thà ở nhà xếp giấy , thả dều thôi
tập làm thơ , tập viết chữ ngạo đời
chưa kinh nghiệm ra làm gì sóng gió???
 
hjhj , cảm ơn Huynh YesMan ghé họa thơ với yuri , chúc huynh Năm Mới An Khang Thịnh Vượng và làm thơ nhiều nhiều nhá !
SuongAnh 13.01.2009 21:56:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Có Một Ngày....

Có một ngày em bỗng thấy hờn ghen
khi thấy gió lãng du vô bờ bến
không giống em như con thuyền giữa biển
chỉ khác là không có sóng để trôi đi

có một ngày em cảm thấy tự ti
trước sự long lanh của giọt sương buổi sáng
được sưởi ấm trong dịu dàng của nắng
và hóa thân bay mãi khắp mọi miền

có một ngày em ước được hồn nhiên
như hoa cúc nở rực trời trước ngõ
đang đùa vô tư cùng các loài hoa cỏ
không giam mình trong vỏ ốc cô đơn

có một ngày em muốn được yêu thương
như đôi tình nhân tay đan tay xuống phố
hạnh phúc từ đâu mà dường như lan tỏa
cho kẻ ưu sầu cũng cảm thấy xốn xang

và một ngày mùa xuân đã về ngang
em bỗng muốn có một ngày như thế ....

Cô Bé yuri
 


 

 
Sẽ Được Như Thế...
 
Có một ngày em sẽ được như thế
Đừng dỗi hờn để mắt ướt bờ mi
Em đã là Xuân còn ước muốn gì
Hỡi Cô Bé Yuri đầy cảm tính

 
Giữ hồn em cho thật là yên tĩnh
Để lắng nghe sương thủ thỉ đôi lời
Nắng xuân về gieo rắc khắp ngàn nơi
Mang hơi ấm toả xuống đời nhân thế

 
Hãy yêu thương để được thương yêu nhé!
Đừng ngại ngần kẻo bay mất tuổi xuân
Dẫu tình riêng không vẹn đời vẫn cần
Tình yêu ta dành bao người đang khổ

 
Kiếp sương rơi cũng gian nan lắm đó
Theo gió trời tản mạn khắp muôn phương
Người yêu, kẻ ghét...trách cứ trăm đưòng
Em xem đó...tình sương hoài như vẫn...

 
Sẽ có một ngày...thôi đừng ngớ ngẩn
Rồi thẩn thờ...gương bỏ chẳng thèm soi...

 
Sương Anh
 
Kể từ Noel đến giờ SA bận quá, bây giờ chỉ còn bận tí cho Tết ta nưã là SA khoẻ re...hôm nay hơi rảnh đi thăm bạn bè xíu nè...chúc YU vui và được như ý trong năm mới 2009 cũng như xuân Kỷ Sửu sắp đến nha.
TTH 19.01.2009 13:48:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Đã Lâu Rồi.

đã lâu rồi em chẳng dám nhớ nhung
ngày xưa đó có cuộc tình khờ dại
ta chia tay , ừ chia tay mãi mãi
có còn gì hờn trách nữa ngày sau?

anh không còn nuôi nấng những ước ao
em cũng thế khép lòng , chôn ký ức
đã đủ chưa? những gì từng là thực ,
niềm đau này , và nỗi xót xa kia

đã lâu rồi em không ngắm sao khuya
vì còn sợ lạc về vòng kỷ niệm
những giấc mơ ngày xưa từng tô điểm
chợt không còn bỡi hai chữa " chia tay"

dù nén lòng nhưng vẫn cứ đắng cay
dù chốn tránh nhưng vẫn hoài bắt gặp
dù trái tim đã không cùng nhịp đập
sao chúng mình cứ phải khổ vì nhau?




        Sao em

Sao em không dám nhớ nhung
Đời còn trẻ cứ yêu không bến bờ
Thử lòng một chuyến ước mơ
Nghe tình êm đẹp, tôn thờ ngàn sau...

Thương nhau, lòng cứ ước ao
Tình trong phút chốc, vẫn khao khát thầm
Chứa chan vị ngọt tơ tằm
Mùi hương ngây ngất nẩy mầm lứa đôi

Sao em không chịu nhận lời
Thương người yêu mến một đời vì em
Tim yêu người chẳng dễ tìm
Nhất là tim chịu vì mình chua cay

Xin em đừng nói chia tay
Đường chia nhiều ngã có ai muốn buồn
Nếu vì suy nghĩ thật hơn
Thì tim đâu nói dỗi hờn vì nhau

Em là ánh nắng trăng sao
Sao không nuôi mộng ước ao cho người
Quên người tội lắm người ơi!
Tình bay lạnh giữa trùng khơi gió ngàn!

                            Thanh Huy
jacaranda 22.01.2009 00:51:06 (permalink)
0
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
 
Nhân dịp Xuân về ja thương chúc
yuri cùng gia đình hưởng một mùa Xuân vui tươi trọn vẹn
Sức khỏe dồi dào_an khang thịnh vượng cưng nhé
 
 
Đình Thế 22.01.2009 06:03:35 (permalink)
0
Chúc Mừng Năm Mới!
http://www.thiepdientu.net/create.php?card_id=676
Cô Bé yuri 23.01.2009 11:22:03 (permalink)
0
yuri xin gởi lời cảm ơn đến Sương Anh , Thanh Huy, "Ja iu quái" ủa hem phải iu quí :D , và Huynh Đình Thế đã mang mọi niềm vui và hạnh phúc đến cho yuri vào ngày xuân ! Chúc Một Mùa Xuân An Lành Hạnh Phúc !
Cô Bé yuri 25.01.2009 10:03:00 (permalink)
0
Tiếc Nuối...Những Hư Vô
 
tôi vừa đánh mất đi điều mình chưa có
cái cảm giác vô chừng của tiếc nuối xa xôi
anh vô tâm với cuộc đời của gió
tôi là gì? mà thương tiếc khôn nguôi....
 
có những ước mơ chưa hình thành đã vỡ
thế còn gì hy vọng nữa ngày mai?
ngày hạnh phúc anh mập mờ đưa tới
chưa kịp cầm đã rớt khỏi tầm tay
 
tôi đã cố giam nỗi buồn vào mộng
tìm niềm vui cho cuộc sống đời thường
anh mang chi một niềm tin trống rỗng?
cho cõi lòng hụt hẫng trước chờ mong
 
đã không yêu gieo làm gì mơ ước
để dại khờ em đeo đuổi hư vô
mà chẳng thể bao giờ chạm được 
ảo tưởng kia làm gì có bên bờ?
Nguyên Đỗ 26.01.2009 05:53:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

dối lòng

anh về đi mình ko còn duyên nợ
lưu luyến gì... mà ở lại cùng nhau
về đi anh khi tình khúc nhạc màu
xin anh hiểu và hãy rời chân bước

anh hãy đi và tiến về phía trước
ở nơi mà ko có bóng hình em
nơi ko còn những kỳ niệm dịu êm
thuở say đắm bên mối tình khờ dại

về đi anh đừng quay đầu nhìn lại,
nước mắt này ko cầm được bao lâu
dẫu còn yêu thì cũng chỉ khổ sầu
chỉ đau xót thế thì anh đừng thấy...


 

Thật Lòng
 
Em đuổi thật hay là tự dối lòng
Ra đi chưa hẳn đã là xong
Đôi mình hai ngã không ai biết
Chân bước rời xa dạ xót mong
 
Nhâm Tý gần qua Quý Sửu về
Ngồi lưng Trâu hát cứ ngao nghê
Thôn quê lúa mọc xanh mơn mởn
Mai lúa vàng tươi lại bộn bề
 
Miệng nói đi đi dạ lập lừng
Chúng mình như đã... vẫn người dưng
Tâm tư chất chứa bao niềm nhớ
Chân bước ra đi cứ ngập ngừng
 
Đùa bảo đi đi chẳng biết gì!...
Người ta muốn giữ lại ra đi...
Sao mà đơn giản ngây thơ gớm
Sống giữq trần gian chẳng hiểu chi !...
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 06:19:20 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 26.01.2009 06:55:29 (permalink)
0

Ngày đầu xuân, thân ái chúc Nguyên Đỗ một mùa xuân vui tươi, một năm hạnh phúc.

                           Nghinh Nguyên
Cô Bé yuri 26.01.2009 18:29:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ
 

Thật Lòng
 
Em đuổi thật hay là tự dối lòng
Ra đi chưa hẳn đã là xong
Đôi mình hai ngã không ai biết
Chân bước rời xa dạ xót mong
 
Nhâm Tý gần qua Quý Sửu về
Ngồi lưng Trâu hát cứ ngao nghê
Thôn quê lúa mọc xanh mơn mởn
Mai lúa vàng tươi lại bộn bề
 
Miệng nói đi đi dạ lập lừng
Chúng mình như đã... vẫn người dưng
Tâm tư chất chứa bao niềm nhớ
Chân bước ra đi cứ ngập ngừng
 
Đùa bảo đi đi chẳng biết gì!...
Người ta muốn giữ lại ra đi...
Sao mà đơn giản ngây thơ gớm
Sống giữq trần gian chẳng hiểu chi !...
 
Nguyên Đỗ
 
 
Cũng Vậy Thôi
 
dối lòng hay thật cũng vậy thôi
có yêu mấy cũng xa nhau rồi
từ khi tình cảm thua vật chất
thì hồn cũng đã xẻ làm đôi
 
nếu nói còn yêu sẽ thế nào?
chúng mình có đến được với nhau?
khi anh tay trắng , em cũng thế
tình yêu nuôi sống được hay sao?
 
riêng em lấy đâu lòng can đảm
cùng anh vượt khỏi miệng lưỡi đời?
chưa biết ngày sau tình ngọt , đắng
đành rằng đau khổ - một lần thôi !
 
dù biết anh về tim nát tan
thì biết làm chi những trái ngang
nỗi buồn để kẻ gây mang lấy
đừng tiếc chi anh những muộn màng.
_________________________________
 
yuri cảm ơn Huynh Nguyên Đỗ ghé họa thơ , Chúc Huynh và NghinhNguyen có một mùa Xuân Hạnh Phúc !
 
Cô Bé yuri 27.01.2009 19:43:50 (permalink)
0
Từ Ấy - Hôm Nay

từ ấy em ra đi
mang cuộc đời của gió
quên đi tình dang dở
của ngày tuổi thơ ngây

từ ấy và hôm nay
đã không còn là một
xin người đừng trói buộc
quá khứ vào tương lai

từ ấy khác hôm nay
em cũng dần thay đổi
đã không còn hờn dỗi
hay ánh mắt hồn nhiên

giữa cuộc đời truân chuyên
em có quyền tàn nhẫn
thôi anh đừng hờn giận
những gì của hôm qua

em - giữa chốn phong ba
bên dòng đời nghệt ngã
anh - giờ là xa lạ
còn tiếc nuối chi nhau?
jacaranda 28.01.2009 02:22:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Từ Ấy - Hôm Nay

từ ấy em ra đi
mang cuộc đời của gió
quên đi tình dang dở
của ngày tuổi thơ ngây

từ ấy và hôm nay
đã không còn là một
xin người đừng trói buộc
quá khứ vào tương lai

từ ấy khác hôm nay
em cũng dần thay đổi
đã không còn hờn dỗi
hay ánh mắt hồn nhiên

giữa cuộc đời truân chuyên
em có quyền tàn nhẫn
thôi anh đừng hờn giận
những gì của hôm qua

em - giữa chốn phong ba
bên dòng đời nghệt ngã
anh - giờ là xa lạ
còn tiếc nuối chi nhau?


 
 

 
 
Từ Ấy...
 
 
 
Từ ấy ... cứ đổi thay
Để vết thương lành lặn
Cuộc đời đen và trắng
Chỉ biết thở dài thôi


Từ ấy ... em xa tôi
Về nơi nào của gió ?
Bài thơ tình nho nhỏ
Chợt từ ấy đơn côi


Từ ấy ... lệ trên môi
Đã không ngừng tuôn chảy
Em ơi... còn thương hãy
Dìu nhau bến địa đàng


Tôi đâu dám buộc ràng
Nhưng lại mơ theo gió
Hồn Xuân em mở ngõ
Cho tôi ghé vào thăm


Dám chi chuyện trăm năm
Chỉ một lần em biết
Tình tôi còn tha thiết
Là hạnh phúc vạn niên



jacaranda

Cô Bé yuri 28.01.2009 16:45:39 (permalink)
0
Kết Thúc
 
Bồ Tát ơi ! con là người phàm tục
Sao bắt con phải làm kẻ hiền lành?
Ngăn lòng con giết đi người bội bạc
Bán linh hồn cho vật chất hôi tanh.
 
Hắn đã hứa yêu con và mãi mãi
Mà xa con vì hai chữ sang giàu
Nếu kiếp nghèo cũng là điều sai trái
Thế con hiền là điều phải hay sao?
 
Con giết hắn một lần rồi con chết
Còn hơn mang niềm đau sống cả đời
Người từ bi đừng mong con độ lượng
Con không tin vào định luật luân hồi
 
Chỉ một nhát vào trái tim tàn tội
Vật ngày xưa từng chứa bóng hình con
(hoặc cũng chỉ là những lời gian dối)
Từ bây giờ yên nghỉ dưới mồ chôn.
 
 
_____________________________________
cảm ơn Ja ghé thăm và họa thơ , Năm Mới An Lành Ja nhé  !
 
 
HÀN PHONG 28.01.2009 17:35:14 (permalink)
0
 
...
Chỉ một nhát vào trái tim tàn tội
Vật ngày xưa từng chứa bóng hình con
(hoặc cũng chỉ là những lời gian dối)
Từ bây giờ yên nghỉ dưới mồ chôn.
 
Cô bé Yuri
 
 
ĐỪNG EM Ạ
 
Đừng em ạ trong cuộc đời chẳng lẽ
Yêu không thành thì phải vậy hay sao?
Anh đây đã bảy tám lần thất bại
Mà trái tim vẫn cứ đập...ào ào
 
Đừng em ạ những giận hờn nông nổi
Làm trái tim sẽ giảm bớt mặn mà
Cứ nhắm mắt và ngủ cho thật khỏe
Nếu có buồn nói chuyện với...ka ka
 
Đừng em ạ những hận thù chết chóc
Để vết nhăn xóa mất tuổi mộng mơ
Hãy cứ giả vờ như mình đang... giỡn
Và cuộc tình buồn cũng hóa trang thơ
 
Hàn Phong
 
NGUYÊN HẢI 28.01.2009 23:38:44 (permalink)
0



 
 
ẢO HUYỀN SAY !
 
Nét dịu hiền và hương mềm rất thật
Như sợi nắng khờ ngả xuống quàng vai
Cánh vẫn hồng và hương phấn chưa phai
Còn rạo rực trên đồng xôn xao ấy
 
Cơn mưa dầm giữa mùa vừa tạnh đêm qua
Làn mây xám vẫn còn chưa tan hết
Ngọn gió ơ thờ lành lạnh tím hòang hôn
Chim xa ngàn hạ cánh hỏi cành khôn !
 
Sợi bâng khuâng giăng màn hư ảo
Giấc mộng nào khuấy động hương hoa
Đêm tỉnh lặng ngở phương trời rất lạ
Bình minh về hạt nắng hiểu chiêm bao
 
Như sương rơi từ giọt tròn cuối lá
Chạm vào bờ sỏi đá lạnh lùng đau
Sương vỡ òa hình ảnh suốt đêm thâu
Dội vào đời những sắc màu vụn vỡ
 
Đêm ảo huyền ngơ ngớ chút say say !?
 
Nguyên Hải




Xin được xẽ chia chút tình vụn vỡ
Người thơ ơi dang rộng cánh bay xa
Đã tan nát bờ tim rĩ máu
Đã bao lần lỡ hẹn đón đưa
 
Đã chuốc nhận những mãnh dư thừa
Của bao gả trái tim xơ cứng...
Hay rên rĩ với sầu đông băng giá...
Xin phật trời cho  con được chẳng từ bi...
....
Hảy  đi vào ngỏ ngách của thi ca
 Hảy  nói  được những gì rất thật
Để đối chứng với tình chật vật
 Và bon chen theo giá trị thấp hèn.
....
Hảy  bay cao bay xa hơn nửa
Bầu trời thơ đang lộng gió chờ người thơ
Viết cho đời  và cho cả niềm mơ
của chính mình khi  tuổi rất còn thơ
...
Nguyên Hải
 
 
 
 
 



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 34 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9