Những Giấc Mơ Buồn !
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Vui Buồn Cũng Chỉ Giấc Mơ
biết người chỉ muốn tôi vui
thôi thì gạt lệ gượng cười tặng nhau
nhưng đời là một bễ dâu
khóc thì không được cười thì khó coi
nếu mai mơ giấc mơ vui
đến khi thức giấc ngậm ngùi thì sao
cũng đành là giấc chiêm bao
nhưng lòng mơ ước đó nào giả đâu
thì thôi mơ tiếp giấc sầu
sáng ra tự hiểu niềm đau ảo mờ
để còn khắc khoải vần thơ
để còn phân biệt hai bờ thực - hư !
Cô Bé yuri
Thu xin mến chào Cô Bé Yuri cưng vẫn khỏe: Thu xin mến ghé thăm cưng vẫn khoẻ như lời Thu đã hứa vừa qua, và cũng xin được để lại đôi dòng mộc mạc nơi này cùng cưng xin làm chút kỷ niệm đẹp cho lòng, và Thu xin mãi mãi cầu chúc cho cưng luôn có một cuộc sống bình an với vạn ngày lành, không còn buồn nữa cưng nhé, mến chúc cưng ngủ ngon với nhiều mộng bình thường và thật dễ thương :)
Mến
NuocMatMuaThu
______________________________________________
Có Phải Anh
có phải anh gửi tim mình vào biển?
nên em nghe nhịp đập vội vàng
có phải anh mượn gió gào khan tiếng?
để mỗi chiều nghe gió hú xốn xang?
có phải anh gửi nỗi niềm trên sóng
vỗ rộn ràng trên bờ cát quanh năm
có phải anh mang cả lòng biển rộng?
nên giấu em những nỗi nhớ âm thầm
bỡi dại khờ khi ấy em đâu biết
những riêng mang anh cất kỹ trong lòng
(hay có lẽ tại vì em hờ hững)
nên bây giờ tình ngấm những bão giông
chiều nghe gió thổi về em chợt hiểu
mất anh là mất cả biển trời yêu
dù có tìm cả đời em vẫn thiếu
tình yêu anh cho em đã quá nhiều ! Cô Bé yuri
Thôi....
dù còn đó khoảng thời gian yêu dấu
cũng phai phôi cảm giác trong lòng
bấy nhiêu thương nhớ chất chồng
nay thành một khối phiêu bồng mông mênh
xin quên hết mối tình ta ngày cũ
chuyện ước mơ đã thành giấc hoang đường
duyên tình chẳng thể vấn vương
người đi , kẻ ở..... thôi buồn chi anh
từng dành cho nhau lời nào tha thiết
với biết bao lời tình ái trao nhau
ngỡ rằng nên nghĩa mai sau
ngờ đâu số phận gieo sầu lứa đôi
thôi tình đã thế thì thôi... Cô Bé yuri
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 16:47:34 bởi Huyền Băng >
Hoài Vọng Biển Xưa
mai về... nghe nhớ người xưa
qua mùi gió thoảng
biển đưa muối vào
bước chân ,
điểm cát,
lao xao
có con sóng vỗ...
xóa bao dấu tình
mai về sóng biển lặng thinh
em không còn đợi cuộc tình xa xôi
rồi mai
quên hết
mắt môi
quên câu thề hẹn
quên lời thủy chung
chân trần
trên cát
mông lung
em không còn đó
tôi mong đợi gì? Cô Bé yuri
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Hoài Vọng Biển Xưa
mai về... nghe nhớ người xưa
qua mùi gió thoảng
biển đưa muối vào
bước chân ,
điểm cát,
lao xao
có con sóng vỗ...
xóa bao dấu tình
mai về sóng biển lặng thinh
em không còn đợi cuộc tình xa xôi
rồi mai
quên hết
mắt môi
quên câu thề hẹn
quên lời thủy chung
chân trần
trên cát
mông lung
em không còn đó
tôi mong đợi gì?
Cô Bé yuri
Biển
Vỗ về chi sóng hồn tôi
Cho hơi biển mặn cho đời xót xa
Bảy năm cách biển xa nhà
Mình già hơn tuổi biển xưa vẫn buồn
Biển là biển của non sông
Ta là máu đỏ của giòng mẹ cha
Cát nằm hạt kết bờ xa
Trắng trong lòng biển đỏ pha lòng người
Vô tư biển mặn với đời
Nước xanh xanh cả kiếp người với ai
Mai về cát bụi biển ơi!
Ta nằm với biển nghe lời biển ru!
Thanh Huy
chào anh Thanh Huy , lâu rồi không gặp khoẻ không nà? yuri chúc anh vui và sáng tác thật đều há , cảm ơn ghé thăm và họa thơ ! ________________________ Tình Thơ Ảo Mộng
vốn biết rằng thơ chỉ là thơ
chưa đem tình cảm thật bao giờ
có chăng cũng chỉ lời hoa mỹ
thế mà hồn vẫn chớm mộng mơ
mong ước viễn vong một cuộc tình
không hề hiện hữu chút niềm tin
hư hư - ảo ảo mà đâu biết
khi ngấm đau thương mới giật mình
tình đem ấp ủ để rồi đau
có ai hay biết tự khi nào
tình thơ chỉ nhuốm sầu muôn thuở
bây giờ tiếc nuối những hư hao
thôi người xin để giấc mơ yên
cho tôi quên hết những ưu phiền
đừng khơi một vết thương lòng cũ
cuộc tình thơ ấy lắm truân chuyên.
Cô Bé yuri r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 16:46:12 bởi Huyền Băng >
Ngày Bình Yên
có một ngày giọt nước mắt tôi rơi
thật lòng hơn sau tháng năm giã dối
có một ngày từ trái tim cằn cỗi
nhận ra mình vẫn còn chút yêu thương
là một ngày tôi sống giữa chờ mong
một cơn gió trở tôi về cát bụi
là một ngày tôi không thấy mình mệt mõi
khi cưu mang bao khổ ải đời thường
sẽ là ngày tôi mở cửa thiên đường
(hoặc có thể cổng trầm luân địa ngục)
đem ước mơ chìm sâu trong tiềm thức
thả xuống đời vun lại giấc mơ xưa
không còn những cuộc tình đem đổi chác , bán mua !
Cô Bé yuri
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 16:40:57 bởi Huyền Băng >
Nửa đời đong mãi giấc mơ buồn Trĩu sầu vai nhỏ giọt rơi tuôn Bao giờ trăng tỏ trời quang đảng Cho ta thanh thản sải đường trường.
Trích đoạn: Kẻ Ngông
Nửa đời đong mãi giấc mơ buồn
Trĩu sầu vai nhỏ giọt rơi tuôn
Bao giờ trăng tỏ trời quang đảng
Cho ta thanh thản sải đường trường.
có lẽ phải đong cả cuộc đời (hoặc thêm mấy kiếp nữa mới thôi) thế gian biết có gì vui nhỉ? khi trái tim hoang khép cửa rồi ! yuri cảm ơn Huynh Kẻ Ngông đã ghé họa thơ , do ít online nên trả lời chậm trễ, mong Huynh đừng buồn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 22:00:24 bởi Cô Bé yuri >
Định Mệnh ta muốn thét gào tận mây xanh hỏi sao nhân thế quá đoạn đành yêu nhau nhưng chẳng gần nhau được để giờ khổ lụy cả em - anh ! chúng mình xa cách , tình bơ vơ chẳng biết theo ai để mong chờ nỗi sầu có lẽ là vô tận nên tình lịm chết giữa hư vô từ đây em sống phận riêng em dù rằng vừa mất nửa trái tim và anh cũng thế - buồn da diết khi đã tan hoang mộng êm đềm anh ơi tình đã lắm xót xa có phải đôi ta vốn chỉ là kẻ nghịch ý trời mà yêu vội nên giờ đành chết giữa phong ba Cô Bé yuri
Tình Đùa chẳng thà đừng nói tiếng yêu còn hơn bỡn cợt những điều ba hoa tình buồn không kẻ , thì ta cớ sao mình chẳng thật thà với nhau? hôm nay kẻ phụ người đau ngày mai thêm kẻ phụ nhau chắc huề? cần nhau thì thốt lời thề đãi bôi khi đã chán chê tình thừa nay yêu mai lại không ưa đắng cay chì chiết cho vừa lòng nhau./. Cô Bé yuri
Thôi em về, chiều nay mưa có ướt Cũng chỉ một lần não nuột chia xa Ngày mai đây sẽ một màu xanh mướt Trời sáng bừng, cuộc sống nở ngàn hoa ĐT Ngày Mai Bình Yên Anh Nhé Phía chân trời, em về dù mưa nắng Cũng riêng em, với nỗi nhớ trơn tru Bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù Đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo Ta ép chết một giấc mơ gầy héo Tình thôi vương hay muôn thuở còn vương Ở sau lưng dấu vết của tình buồn Mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ? Em sẽ về quên con tim ích kỷ Từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình Phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh Nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối Trái tim anh nếu có còn nhức nhối Cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ Còn gì đâu mà thương với đợi chờ Hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm. Cô Bé yuri
Lỡ rồi em ơi tình kia sâu đậm
Những giấc mơ buồn gặm nhấm đời ta
Phía trước em khung trời rộng bao la
Nhưng hư ảo và nhạt nhoà biết mấy
Giấc mơ buồn đừng em, đừng gợi lại
Sẽ buồn thêm và tê tái thêm thôi
Em trót đi, em trót đã đi rồi
Thì dĩ vãng thả trôi theo dòng nước
Ngày mai đây trên bước đường xuôi ngược
Chúc em tròn mộng ước, trọn tình duyên
Chuyến sang ngang êm ả một con thuyền
Vương chi nữa chuyện ngày qua - một thuở!
ĐT
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Có Phải Anh
có phải anh gửi tim mình vào biển?
nên em nghe nhịp đập vội vàng
có phải anh mượn gió gào khan tiếng?
để mỗi chiều nghe gió hú xốn xang?
có phải anh gửi nỗi niềm trên sóng
vỗ rộn ràng trên bờ cát quanh năm
có phải anh mang cả lòng biển rộng?
nên giấu em những nỗi nhớ âm thầm
bỡi dại khờ khi ấy em đâu biết
những riêng mang anh cất kỹ trong lòng
(hay có lẽ tại vì em hờ hững)
nên bây giờ tình ngấm những bão giông
chiều nghe gió thổi về em chợt hiểu
mất anh là mất cả biển trời yêu
dù có tìm cả đời em vẫn thiếu
tình yêu anh cho em đã quá nhiều !
Cô Bé yuri
Vâng, Anh Đã Gởi Hồn Mình Vào Sông Biển Vâng, anh đã gởi hồn vào sông biển Như nguồn sông vào biển mặn mênh mông Cho bình minh ngập ánh nắng thơ hồng Khi chiều xuống cò về sông tắm mát Vâng, anh đã nhập đại dương bát ngát Từng đêm vang tiếng sóng vọng đưa về Khúc nhạc tình quấn quýt những đam mê Những mẫu chuyện chân tình trong đời sống Vâng, anh đã thả hồn mình theo sóng Vỗ nhịp nhàng dọc bờ cát muôn năm Như rừng thiêng hòa vào gió hương trầm Mang đi đến biển xanh lời tha thiết Vâng, anh đã nhập vào theo mắt biếc Nhìn cuộc đời trong ánh mắt của em Đập rộn ràng theo trống nhịp trái tim Khi em đón người mình yêu sắp đến Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 19:00:17 bởi Nguyên Đỗ >
yuri cảm ơn Huynh Đình Thế và Nguyên Đỗ ghé thăm , chúc hai huynh vui vẻ và hạnh phúc ! __________________________ Chẳng Còn Nhau. ngày mai về bên ấy chẳng còn nhau anh luyến lưu , em tủi hờn cũng thế trót cưu mang một niềm đau lặng lẽ đến cuối đường có trút cạn không anh? ngày mai về bên ấy - chốn dừng chân có lẽ thu cũng chia nhau mỗi nửa lá vàng sẽ rơi giữa cuộc đời hai đứa như một cuộc tình chẳng biết phải theo ai thôi tiếc gì cuộc tình áng mây bay đã được ta dựng xây từ hư ảo mầm móng vỡ tan ngay từ khi vừa tạo dẫu cũng có buồn nhưng chẳng mấy ngạc nhiên tình lỡ làng nên phận cũng vô duyên có xót xa cũng đâu còn nhau nữa ngày mai về gom nỗi buồn chất chứa khóa vào hồn chôn chặt khoảng thời gian. Cô Bé yuri
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2009 16:34:51 bởi Huyền Băng >
Tình Sau Bao Nhiêu Năm sau bao nhiêu năm người trở lại... ta nhận ra... thời gian không có người cuộc sống vẫn trôi đi sau bao nhiêu năm... ta ! vẫn vậy ! thế còn làm tim dậy sóng để làm gi? cuộc tình dần lịm tắt... sau bao nhiêu năm... Cô Bé yuri
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: