Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 34 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 11.10.2010 20:16:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Bây giờ bắt đầu đếm ngược rồi sjs nhỉ , 5 ngày nữa , nôn ghê !
Lúc đó yuri sẽ "cắn" một người một cái cho đỡ nhớ

IN DẤU...

Nghe đòi cắn, muốn vội về thăm lại.
Nắng Sài Gòn, còn hực nóng hay phai?
Em có đi dạo phố buổi chiều nay?
Gió theo gót, nhìn Em thôi, nhớ mãi.

Một vết cắn, giữ theo về, kỷ niệm!
Hằn trên môi, lưu dấu mãi bên đời?
Người thơ hỡi!Ta đong đầy biển nhớ.
Mời Em về, nghe sóng vỗ, không vơi.

Sóng thủ thỉ, thì thầm lời rất nhỏ !
Có lần về? thăm nỗi nhớ, Mỹ tho.
Những góc phố, ngõ đường xưa, còn đó.
Đang chờ nhau, giục giã bước sang đò.

Để mình kịp, ghé vào thăm cha mẹ.
Chào hỏi rồi, thưa tiếp chuyện nhân duyên.
Từ kiếp xưa, cùng đã có ước nguyền,
Dành lại nửa quả tim, cũng lấy nốt!

Nguyên hoang
2 ngàn 10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 10:13:21 bởi Nguyên Hoang >
Nguyên Hoang 12.10.2010 10:46:09 (permalink)
0
RỜI XA...

Ta cố vươn lên, rời vũng lầy nghiệt ngã !
Gạt bỏ quên, từng kỷ niệm tháng năm.
Đời dẫn đưa mây trời về đất lạ,
Ném quăng ta,chìm cơn sốt cảm trầm.

Quê hương như mẹ hiền, chiếc nấm.
Che chở bao dung, dìu lối bên đời!
Bàn tay ấm dắt đưa, ngày đến lớp.
Bờ môi Em, để lại dấu không vơi!

Ta cúi nhặt cánh hoa từ mong đợi,
Đời đi qua hờ hững ném mắt nhìn.
Một chiếc bóng đã thừa, vòng cuốn quyện.
Nuối tiếc gì? Còn muốn ngửa tay xin!

Mai ta đi, lật trang đời, sổ tính.
Không còn chi! Tiếp nối trả nhân gian.
Để lại ai? Lòng ngõ phố lá vàng.
Làm dấu ái, có bước về, nhặt lại!
Dù xa rồi, nhung nhớ vẫn chưa phai.

Sao chưa phai? Để cho lòng khổ mãi!
Tháng năm qua, thế kỷ tới, còn dài.
Bước chân hoang, ngõ đường đời, có mỏi !
Về nơi đâu? Dòng sông lắm lở bồi.
Có ai đó? Sót cho giọt nước mắt,
Thay ta làm, tron vẹn dấu ăn năn.

nguyên Hoang
11.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 21:03:01 bởi Nguyên Hoang >
Cô Bé yuri 12.10.2010 22:11:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hoang

quote:

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Bây giờ bắt đầu đếm ngược rồi sjs nhỉ , 5 ngày nữa , nôn ghê !
Lúc đó yuri sẽ "cắn" một người một cái cho đỡ nhớ

IN DẤU...

Nghe đòi cắn, muốn vội về thăm lại.
Nắng Sài Gòn, còn hực nóng hay phai?
Em có đi dạo phố buổi chiều nay?
Gió theo gót, nhìn Em thôi, nhớ mãi.

Một vết cắn, giữ theo về, kỷ niệm!
Hằn trên môi, lưu dấu mãi bên đời?
Người thơ hỡi!Ta đong đầy biển nhớ.
Mời Em về, nghe sóng vỗ, không vơi.

Sóng thủ thỉ, thì thầm lời rất nhỏ !
Có lần về? thăm nỗi nhớ, Mỹ tho.
Những góc phố, ngõ đường xưa, còn đó.
Đang chờ nhau, giục giã bước sang đò.

Để mình kịp, ghé vào thăm cha mẹ.
Chào hỏi rồi, thưa tiếp chuyện nhân duyên.
Từ kiếp xưa, cùng đã có ước nguyền,
Dành lại nửa quả tim, cũng lấy nốt!

Nguyên hoang
2 ngàn 10


 
Vết Cắn Nhớ Thương
 
Anh biết không Sài Gòn nay chật lắm
theo dòng đời sớm tối cứ bon chen
hỏng chừng anh sẽ thấy mình lạ lẫm
giữa nơi mà một thuở tưởng thân quen
 
Nhưng vẫn có một điều luôn đáng nhớ
là tình người , tình bạn cả tình thân
và biết đâu còn tình yêu nữa chứ
dẫu xa xôi cách trở đã bao lần
 
Nếu một ngày từ xa anh trở lại
gặp người xưa làm sao nói nên lời?
một nụ hôn có thoả lòng khoải?
có sâu bằng... một vết cắn trên môi?
 
Cô Bé yuri.
 
hj, chào huynh Nguyên Hoang , yuri biết huynh định về Mỹ Tho thăm ai rồi  nhưng yuri hong nói đâu !
 
à còn cái zụ cắn á , yuri chỉ định cắn lên tay thôi , nhưng còn huynh thì... hì hì... cắn ai đó ở đâu thì tuỳ á [sm=3.gif]
 
Cô Bé yuri 17.10.2010 11:45:39 (permalink)
0

Đừng Giống Như Em.

anh đừng trách em là một kẻ si tình
luôn ôm ấp một bóng hình không thật
ngoảnh mặt lại với người thương em nhất
gieo những lạnh lùng cho kẻ đợi chờ em

nhưng làm sao thay đổi được con tim ?
em đã yêu thứ tình yêu khờ dại
không thể bên người , nên lòng day dứt mãi
giữa nhớ và quên , lơ lửng một kiếp người

em không thể quên sau ngần ấy năm trời
anh đừng nén những ngậm ngùi mà đợi
dù có thể cho anh bao nhiều lời nói dối
nhưng tình yêu vốn dĩ đã không còn

đừng như em cứ ôm mãi vấn vương
nhớ thì đau mà quên càng chua xót
ta đang đi trên hành trình không kết cuộc
nên con đường này , em đã chọn riêng em...


Cô Bé yuri.
lethutrang 17.10.2010 15:31:53 (permalink)
0
GỬI CÔ BÉ XINH XINH

Dạo qua NHỮNG GIẤC MƠ BUỒN
Thương người con gái tóc tuôn suối thề
Gương mặt trông dễ thương ghê
Cho ta cảm mến muốn về theo em.

(Chào cô bé, ghé thăm cô bé chút. Cô bé khỏe không?)
tandao24 18.10.2010 20:00:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri

giấc mơ buồn...
 
ai đã trở về trong giấc mơ...
bên mái tranh xưa lắm sương mờ
ai đã nhìn tôi " chào cô bé "?
nghe trái tim mình nghĩ bâng quơ

rồi trái tim nào nghe đau thương
khi thức cô đơn giữa đêm trường
nhớ ánh mắt người trong mơ đó
và nụ cười nào giữa trời sương?

người lại đi rồi , giấc mơ tan
khi ánh dương lên bóng đêm tàn
thì bóng người nay xa , xa khuất
một giấc mơ buồn nay vỡ tan


xIN LỖI CHO MÌNH LAM QUEN TÝ NHA
Anh đã về đây, về bên em
Bên mái nhà xưa, bao kỷ niệm.
Tháng ngày năm tháng nhớ mông lung.
Và anh và anh còn đâu mãi.
Cô Bé yuri 18.10.2010 21:35:24 (permalink)
0
To ; lethutrang , hihi , chào chị lethutrang , hôm đó em biết chị có tới , nhưng vì lý do nào đó (chắc mắc cỡ) không nói tên , thôi thì cũng đã biết mặt nhau rồi , mong gặp lại chị lần sau nhé ! Chúc chị thật vui !
 
To ; tandao24 , cảm ơn anh đã dành thời gian ghé thăm và hoạ thơ với yuri , yuri thật vô cùng hân hạnh , chúc anh vui và sáng tác thật nhiều nhé !
 
 
____________________
 
Anh có cám ơn em không?
 
Anh có cám ơn em không?
khi em thay anh thốt những lời cay đắng đó
"ta chia tay!" chấm dứt cuộc tình buồn !
 
Anh có cám ơn em không?
khi em nói thay điều anh nghĩ trong lòng
vì tội nghiệp em mà anh chưa muốn nói
không còn yêu em , đó đâu phải là cái lỗi
nên em có quyền gì hờn trách anh đây?
 
em biết vì sao em cảm thấy đắng cay
điều bất hạnh bởi vì em là con gái
nhạy cảm quá đôi khi thành khờ dại
yêu rất nhiều mà vẫn phải xa anh
 
khi nói ra "em từ bỏ cuộc tình "
chắc anh nghĩ là những lời tự ái
nhưng tim em biết rằng không phải vậy
chỉ muốn lòng anh không ray rức , thế thôi
 
Anh có cảm ơn em không?
khi cuộc tình... nay đã ... chia đôi...
 
Cô Bé yuri.
 
lethutrang 19.10.2010 00:36:05 (permalink)
0
GỬI YURI

Hỡi em cô bé ngoan hiền
Ta nhìn suối tóc tưởng tiên trên trời
Ngẩn ngơ không nói thành lời
Dăm ba câu chữ tặng người yêu thơ
Ta đây phút chốc mộng mơ
Mơ mình là bướm đậu hờ vai em
Cầu mong em mãi mãi xem
Ta là tri kỷ sau rèm mà thôi


(Người đến buổi gặp mặt là chị của ta đấy.
Chị thích thơ nhưng không biết làm thơ và muốn tìm hiểu về thơ.
YuRi đừng hiểu lầm nhé)
tandao24 19.10.2010 15:45:41 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Hoa Trắng Ngày Xưa !
 
người nhớ hay chăng ? hoa trắng bay
mỏng manh theo gió cánh xoay xoay
và buổi chiều êm miền đất hạ,
nhớ gió nô đùa hoa trắng lay.

người đã xa rồi đâu có hay,
nơi đây hoa trắng đã ngừng bay.
xác hoa liệm mình trên đất lạnh,
như buồn cánh nhỏ chẳng còn bay.

rồi cơn gió nào về dĩ vãng
nhớ về hoa trắng một thời xoay
và nhớ bầu trời chiều hoang đãng
hoa đậu tóc em tựa trâm cài...




chào cô bé yuri. Chúc cô bé ngày càng vui tươi và yêu đời hơn nữa.

Anh nhớ, tháng ngày cùng bắt bướm,
Hái nhành hoa gài lên tóc em thơm,
lethutrang 19.10.2010 21:41:36 (permalink)
0
Mưa chiều

Mưa chiều Bé có bâng khuâng
Có hay đông đến rủ xuân cùng về?
Mưa chiều Bé có mân mê
Từng giọt mưa lạnh lê thê trên đường
Mưa chiều Bé có vấn vương
Trong đôi mắt có lệ thương chưa nào?
Mưa chiều lòng có lao xao
Một hình bóng của anh nào hay chưa?
Cô Bé yuri 12.11.2010 21:44:13 (permalink)
0

 
Viết Cho Người Đến Trước

cô lấy gì để trách tôi đây?
người con gái không có quyền hạnh phúc
không thể níu bàn tay người đàn ông mình yêu được
cô còn trách tôi? trách điều gì?

giọt lệ không rơi ra được khỏi khoé mi
tôi căm ghét những gì cô có được
trời bất công để cô là người đến trước
nên có quyền để trách kẻ lại sau !

cô có bao giờ thấu hiểu nỗi đau
vòng tay ôm trong đêm không trọn vẹn
vì cô trong tim anh lúc nào cũng hiện diện
anh phải trở về bên kẻ đến trước thôi

cô có trách nhiều như tôi trách thân tôi
không muốn mất anh nhưng không được quyền giữ lại
vốn hiểu cô và anh , hai người là mãi mãi
còn tôi ư? tôi là kẻ lạc loài

trên thế giới này người duy nhất có thể trách tôi
là bản thân tôi
Ngoài ra
không ai cả

cô không đau như tôi
không cay đắng như tôi
chắc gì cô yêu anh ấy hơn tôi
vậy thì ....
cô lấy gì để oán trách tôi ?

Cô Bé yuri.

 
____________________
 
chào chị lethutrang , em ít online nên không trả lời kịp , chị đừng giận em nhá , chúc chị thiệt là vui nè !
lethutrang 13.11.2010 15:12:23 (permalink)
0
Trích đoạn "Viết cho người đến trước"

cô không đau như tôi
không cay đắng như tôi
chắc gì cô yêu anh ấy hơn tôi
vậy thì ....
cô lấy gì để oán trách tôi ?

Cô Bé yuri.
 
____________________
 
chào chị lethutrang , em ít online nên không trả lời kịp , chị đừng giận em nhá , chúc chị thiệt là vui nè !



Dạo qua "Những Giấc Mơ Buồn"
Những điều trông thấy, đầy nguồn tâm tư
............

Thơ là thơ, hay tình cảm vào thơ?
Lời cay đắng, cơ sự nào như vậy?
Mong ước gặp những bài thơ tuôn chảy
Lời thơ say, cho tràn đầy nhung nhớ

Hơn một lần chúng ta gặp gỡ
Qua trang thơ cũng cởi mở được lòng
YURI ơi, ta vẫn thích chờ mong
Một cô gái tóc suối bồng tha thướt

Đọc bài thơ "Viết Cho Người Đến Trước"
Lòng ngẩn ngơ và mong được mở lời
Đừng giận Người, dù ai trước, ai sau
Vì cuộc sống là muôn màu đó Bé

lethutrang rất mong đọc được những bài thơ hay của Bé
Chúc Bé khỏe,Yêu đời nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 20:14:10 bởi lethutrang >
Cô Bé yuri 01.12.2010 14:30:19 (permalink)
0
Đôi Khi ...

đôi khi em vẫn ngỡ
mình xa nhau , ngày ấy chỉ là mơ
nên đêm đêm vẫn thao thức đợi chờ
dòng tin nhắn : " chúc ngủ ngon em nhé!"

đôi khi nghe tiếng chuông reo khẽ
vẫn mong câu :" hiện em đang làm gì ?"
chợt nhói lòng lệ rơi khỏi khóe mi
thì ra đó tiếng ngày xưa vọng lại

những xót xa trôi theo dòng rơi mãi
giữa đêm đen sợ quá khứ quay về
không thể kiềm được nỗi nhớ sắc se
đưa tay vuốt chiếc bóng mình , rung rẩy

dẫu nhận ra tình đã xa mãi mãi
mà đôi khi em lại chẳng chịu tin
thầm hỏi anh có còn nhớ cuộc tình ?
dù chẳng biết để làm chi anh ạ !

Cô Bé yuri.

 
____________________
 
Chị lethutrang ơi, chị vẫn khoẻ chứ? yuri chúc chị thật vui và làm thơ thật ngọt ngào nhé !
lethutrang 01.12.2010 15:53:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Đôi Khi ...

đôi khi em vẫn ngỡ
mình xa nhau , ngày ấy chỉ là mơ
nên đêm đêm vẫn thao thức đợi chờ
dòng tin nhắn : " chúc ngủ ngon em nhé!"

đôi khi nghe tiếng chuông reo khẽ
vẫn mong câu :" hiện em đang làm gì ?"
chợt nhói lòng lệ rơi khỏi khóe mi
thì ra đó tiếng ngày xưa vọng lại

những xót xa trôi theo dòng rơi mãi
giữa đêm đen sợ quá khứ quay về
không thể kiềm được nỗi nhớ sắc se
đưa tay vuốt chiếc bóng mình , rung rẩy

dẫu nhận ra tình đã xa mãi mãi
mà đôi khi em lại chẳng chịu tin
thầm hỏi anh có còn nhớ cuộc tình ?
dù chẳng biết để làm chi anh ạ !

Cô Bé yuri.

 
____________________
 
Chị lethutrang ơi, chị vẫn khoẻ chứ? yuri chúc chị thật vui và làm thơ thật ngọt ngào nhé !

 
ĐÔI KHI
 
Chuyện hợp tan không gì là mới lạ
Nhớ thương em anh ôm cả trăng sao
Đêm từng đêm anh luôn khấn trời cao
Cho hạnh phúc, tình ngọt ngào hơn nữa
 
"Ngủ ngon nhé" lời chúc sao lần lữa
Dù lòng anh muốn thưa một vạn lần
Nhưng bờ môi vẫn cứ mãi lần khân
Không thể thốt như những lần anh nói
 
Trước tình em, không muốn anh lừa dối
Tận đáy lòng anh tự hỏi với lòng anh
Tình yêu em, đã trọn vẹn chân thành?
Hay mình chỉ vui vờn cành hoa liễu?
 
Bao xót xa dày vò anh lắm kiểu
Dũng khí anh chẳng ra hiệu cho anh
Cho niềm tin dẫn lối đến mong manh
Cho em nhỏ chòng chành bao thương nhớ
 
lethutrang
 
Cô bé ơi, Giáng sinh đến rồi đó, Chúc em thật vui nhé suối tóc mơ.
 
 
 
BĂNG NGUYỆT 02.12.2010 01:17:38 (permalink)
0
Trôi cùng những giấc mơ buồn
Ơi, em gái nhỏ.. yêu thương hãy còn
Thời gian rồi sẽ bào mòn,
Mong em gặp đặng người thương (em) hết mình..

Em gái, chị ghé thăm em nè, có người nhắc em đó nha, (cí ng cho em mượn giày hôm trước đó), có mún liên lạc thì cho chị số fone của em, chị bắt cầu cho nè.

Thương em nhiều nha.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 34 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9