Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 34 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 06.12.2010 18:13:54 (permalink)
0
Em Còn May Mắn Phải Không Anh?
 
Em kể anh nghe những gì em đã thấy
trên đoạn đường không có dấu chân anh
anh sẽ hiểu sao em không trở lại
nơi thuở xưa đeo bám một cuộc tình
 
nơi em đến tình người không lạnh lẽo
nên nụ cười không đến nỗi hoá băng
em bỗng nghĩ ngày xưa mình thật dại
ôm ấp chi tình cảm chỉ một phần.
 
nơi em đến, tim không còn ray rức
không hận mình làm một kẻ đến sau
điều may mắn trong cuộc tình tội lỗi
là bây giờ không đến nỗi luỵ nhau !
 
đã như thế mình có gì mà tiếc?
khi tình yêu anh không vẹn một người
nguỵ biện làm gì nếu như em đến sớm
thì cũng buồn như cô ấy vậy thôi !
 
Cô Bé yuri.
 
____________________
 
Chào lethutrang , thơ chị làm nghe mùi mẫn thật , nếu được một "anh" nào đó vỗ về như vậy chắc đổi cách làm thơ liền chị nhỉ?  uhm nhỉ , giáng sinh, rồi tết tây, rồi tết ta kéo nhau tới một lượt , bây giờ chuẩn bị là vừa chị há. Hy vọng có dịp vào lại Sài Gòn gặp chị đó !
 
Sjs Băng Nguyệt ơi ! Đừng nhắc nữa em thèm lên thăm mọi người lắm nè , rất rất muốn được đi uống cafe với sjs và sjs Tím , hay thăm huynh Phong và Tỷ Vân , muốn đi ăn sáng với sjs NH nữa kìa ! Mà đi không được  Thôi chúc sjs vui vẻ nhé , năm mới sắp đến rùi !
 
 
 
lethutrang 06.12.2010 19:14:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Em Còn May Mắn Phải Không Anh?
 
Em kể anh nghe những gì em đã thấy
trên đoạn đường không có dấu chân anh
anh sẽ hiểu sao em không trở lại
nơi thuở xưa đeo bám một cuộc tình
 
nơi em đến tình người không lạnh lẽo
nên nụ cười không đến nỗi hoá băng
em bỗng nghĩ ngày xưa mình thật dại
ôm ấp chi tình cảm chỉ một phần.
 
nơi em đến, tim không còn ray rức
không hận mình làm một kẻ đến sau
điều may mắn trong cuộc tình tội lỗi
là bây giờ không đến nỗi luỵ nhau !
 
đã như thế mình có gì mà tiếc?
khi tình yêu anh không vẹn một người
nguỵ biện làm gì nếu như em đến sớm
thì cũng buồn như cô ấy vậy thôi !
 
Cô Bé yuri.
 
____________________
 
Chào lethutrang , thơ chị làm nghe mùi mẫn thật , nếu được một "anh" nào đó vỗ về như vậy chắc đổi cách làm thơ liền chị nhỉ?  uhm nhỉ , giáng sinh, rồi tết tây, rồi tết ta kéo nhau tới một lượt , bây giờ chuẩn bị là vừa chị há. Hy vọng có dịp vào lại Sài Gòn gặp chị đó !
 
Sjs Băng Nguyệt ơi ! Đừng nhắc nữa em thèm lên thăm mọi người lắm nè , rất rất muốn được đi uống cafe với sjs và sjs Tím , hay thăm huynh Phong và Tỷ Vân , muốn đi ăn sáng với sjs NH nữa kìa ! Mà đi không được  Thôi chúc sjs vui vẻ nhé , năm mới sắp đến rùi !
 





Em bé tóc dài ơi, tặng em bài thơ nhé

LỜI TRẦN TÌNH

Lời em kể anh nghe như hờn trách
Tính cách em anh không hiểu hay sao?
Nỗi niềm đau biết phải tỏ thế nào
Cho em hiểu tình anh là chân thật

Từng con đường, từng lối xưa chân chất
Bước chân ta đã thật sự từng qua
Nơi nụ cười nở ra lá ra hoa
Nơi thấm đẫm những ngọc ngà kỷ niệm

Em quay đi cho nỗi buồn xâm chiếm
Nát tan em, anh chết lịm trong hồn
Cảnh trái ngang sao hoài mãi dập dồn
Cho thổn thức, cho tâm hồn hai ngả

Mình luỵ nhau trong niềm thương hóa đá
Anh xa em, anh đâu đã trốn tình
Anh xa em anh nhìn lại chính mình
Tận sâu thẩm chỉ là hình em đó

lethutrang

Yuri ơi, mong có dịp gặp lại em.Thân
BĂNG NGUYỆT 07.12.2010 23:39:13 (permalink)
0

Sjs Băng Nguyệt ơi ! Đừng nhắc nữa em thèm lên thăm mọi người lắm nè , rất rất muốn được đi uống cafe với sjs và sjs Tím , hay thăm huynh Phong và Tỷ Vân , muốn đi ăn sáng với sjs NH nữa kìa ! Mà đi không được Thôi chúc sjs vui vẻ nhé , năm mới sắp đến rùi !


Um ok em, ở đâu cho chị biết địa chỉ gửi lịch năm mới của dd cho em nhé. Khi nào về thì alo ha.
lethutrang 20.12.2010 22:57:07 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyên Hoang

quote:

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Bây giờ bắt đầu đếm ngược rồi sjs nhỉ , 5 ngày nữa , nôn ghê !
Lúc đó yuri sẽ "cắn" một người một cái cho đỡ nhớ

IN DẤU...

Nghe đòi cắn, muốn vội về thăm lại.
Nắng Sài Gòn, còn hực nóng hay phai?
Em có đi dạo phố buổi chiều nay?
Gió theo gót, nhìn Em thôi, nhớ mãi.

Một vết cắn, giữ theo về, kỷ niệm!
Hằn trên môi, lưu dấu mãi bên đời?
Người thơ hỡi!Ta đong đầy biển nhớ.
Mời Em về, nghe sóng vỗ, không vơi.

Sóng thủ thỉ, thì thầm lời rất nhỏ !
Có lần về? thăm nỗi nhớ, Mỹ tho.
Những góc phố, ngõ đường xưa, còn đó.
Đang chờ nhau, giục giã bước sang đò.

Để mình kịp, ghé vào thăm cha mẹ.
Chào hỏi rồi, thưa tiếp chuyện nhân duyên.
Từ kiếp xưa, cùng đã có ước nguyền,
Dành lại nửa quả tim, cũng lấy nốt!

Nguyên hoang
2 ngàn 10


Vết Cắn Nhớ Thương

Anh biết không Sài Gòn nay chật lắm
theo dòng đời sớm tối cứ bon chen
hỏng chừng anh sẽ thấy mình lạ lẫm
giữa nơi mà một thuở tưởng thân quen

Nhưng vẫn có một điều luôn đáng nhớ
là tình người , tình bạn cả tình thân
và biết đâu còn tình yêu nữa chứ
dẫu xa xôi cách trở đã bao lần

Nếu một ngày từ xa anh trở lại
gặp người xưa làm sao nói nên lời?
một nụ hôn có thoả lòng khoải?
có sâu bằng... một vết cắn trên môi?

Cô Bé yuri.

hj, chào huynh Nguyên Hoang , yuri biết huynh định về Mỹ Tho thăm ai rồi nhưng yuri hong nói đâu !

à còn cái zụ cắn á , yuri chỉ định cắn lên tay thôi , nhưng còn huynh thì... hì hì... cắn ai đó ở đâu thì tuỳ á


_____________________________

Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ chấp nhận rồi, thì.. tặng tiếp.
Dù hẹn trăm năm, cũng vẫn tìm.

* Gởi Cô bé Yuri, bận bịu gì? Mà Muội ít cô dd thả thơ vậy?
"Merry Christmas and happy new year 2011"
Huynh chúc Muội nhận nhiều ơn lành từ Thiên chúa, qua năm mới ẤT MÃO
luôn An khang thịnh vượng, cho Muội và cùng gia đình
.
* Bữa nay, Huynh gởi tặng Muội bài thơ (nếu có ngụ tại miền Tây).

Hương tình sông Hậu.

Nầy Cô bé, lâu rồi, nơi đâu ẩn biệt?
Từ ngày đi'Tua'*, mũi Né, về Sài Gòn!
Chờ họp bạn, Thơ thi đàn, vui thắm thiết.
Huynh chờ muội hoài, như môi mất dấu son.

Để hỏi ra lẽ, vết cắn ai? Muội biết.
Xin chỉ giùm huynh, ơn nhớ sẽ đáp đền.
Được hôn lễ, cho muội vào vai, dâu phụ.
Thay đổi bất ngờ? Muội(thế) chổ chính,cung nghênh!

Kể từ khi, con tim biết buồn, biết nhớ.
Lúc mà hồn thơ, mơ tưởng, rồi cứ chờ.
Dù toan tính, cất tim dành, đưa phân nửa!
Cơn gió bạo cuồng, phăng cuốn khỏi Chòi Thơ.

Lời thơ ai? Đã làm mềm lòng đây đó.
Hoà quyện trong thơ, tình trao gởi mơ hồ.
Thật ấm áp, đẩm nồng xoá tan loang lổ.
Làm nhạt nhòa, xao xuyến lắng, dấu bơ vơ.

Huynh giúp Muội, tự dựng lên một lầu thơ!
Cho đủ sức, chứa 'Giấc mơ buồn' nơi đó.
Đừng hỏi vì sao? và chẳng cần(rỏ) nguyên do.
Như vết cắn nhẹ, mà hằn sâu muôn thuở.

Rồi có hôm nào, về Cần thơ, (tạt) ghé Mỹ tho.
Muội sẽ thấy, tất cả gì, cũng mong đợi?
Dường như có ai? Đã dặn dò (từ) kiếp trước.
Đón giùm giai nhân, đượm xuân sắc hương nồng.

Đi trong nắng, mùa thu ngân trên xác lá.
Khiến chạnh lòng, gây nhung nhớ mãi nơi xa.

Ở đây mùa đông, ngập tràn, hồn băng giá.
Cao ốc che ngăn, (từ) lố dạng đến trăng già.
Những con sóng trào dâng, vỗ về (lên) bãi đá.
Thật vọng cuồng, cho thuở đến, lúc đi qua.

Ngắm mùa trôi sang, mong cho về ước hẹn.
Theo lời ca dao, trong tiếng hát câu hò.
Thi thơ giao duyên, đừng nhạt phai theo gió.
Tình ca quê hương, hoài vọng mãi thơm tho.

Sáng, có xôn xao bến Ninh kiều?
Chiều,lại man mác buồn, hiu quạnh!
Những buổi mưa nhiều, có sũng bước chân ngơ?
Trên lối về, đi vũng ngập lầy, nước sóng sánh.
Dòng chảy đến đâu? Chở nặng khẳm thân yêu.
Đôi bờ kè, giữ ân tình không sạt lở!
Cho tặng đôi lòng, giữ mãi những niềm mơ.

Những chuyến đò cao tốc, oằn trĩu (khách) bộ hành.
Xé giạt nước, đùa chồng chềnh xuồng (ghe) đi ngược.
Dập vùi (dề) lục bình, lạc lõng, uá (rám) tươi xanh.
Chợt thay đổi, còn mất gì? (Ở) những năm trước!
Có thể (từng) thời gian, trao nhận bóng thiên đường.

Thuyền ngừng, khoát nếm nước(sông), còn ngụm lợ ngọt.
Nếu xuống xa hơn, gần Biển Bạch mặn mà.
Ta ngồi nhớ, chuyện xưa dòng sông Trẹm?
Lòng bồi hồi, nước mắt ứa, buồn thêm.

Vẫn còn đây, hai bên bờ ánh đuốc.
Con trăng hạ huyền, chao chuốc bóng đêm.
Bình minh mai, một vạt nắng vương thềm.
Chưa nhắn nhủ, hư không dìu mất vuột.

*Tourist:du lịch.
NGUYÊN HOANG
2 ngàn 10

lethutrang 20.12.2010 23:10:16 (permalink)
0
CHÀO CÔ EM BÉ NHỎ

Giáng sinh an lành khắp nơi nơi
Em tôi đang ở chốn xa xôi
Hãy giữ ấm lòng nghe em hỡi
Cùng muôn người đón lễ để cùng vui

lethutrang

Yuri à,
chị nhớ em lắm đó, chị chúc em hưởng một mùa noel thật nhiều hạnh phúc, an lành.
Bao giờ có dịp về thành phố Sài Gòn, em báo cho chị biết, chị đón em về nhà chị chơi nhé. À , chị đọc thơ NIỀM MƠ NGÀY THÁNG CŨ thấy có lời chúc Giáng Sinh tặng em nên chị chép qua topic này dùm em.Rất mong tin em.

lethutrang

Cô Bé yuri 05.01.2011 13:39:53 (permalink)
0
Mấy hôm nay em thường vần diễn đàn mà hong được , tưởng đâu dd bảo trì , ai ngờ máy bị tường lửa chặn . nên giờ này mà chưa kịp đi chúc ai cả , híc híc !

em cảm ơn chị Lethutrang ghé thăm nhé , em cũng đang mong dịp nào đó trở lại SG để gặp mọi người lắm đó ! Nhớ Chị nhiều !

___________________________


Lời Thề Hoàn Mỹ

Anh cho ta điều đẹp nhất của tình yêu
là lời thề trăm năm vô cùng hoàn mỹ
hoàn hảo đến mức lung lay lý trí
đến tượng đài kiêu hãnh cũng ngã nghiêng

Anh cho ta tin , hai đứa đến với nhau là lẽ đương nhiên
đã chết vì nhau ngay buổi đầu gặp gỡ
cho ta biết thời gian thật dài khi nhung nhớ
mà cũng ngắn lạ lùng khi hạnh phúc trong tay

Anh cho ta mơ ước một tương lai
dẫu đã lường đắng cay nhưng bất chấp
chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập
thì giông tố nào rồi sẽ phải trôi qua

Rồi cuối cùng anh đem đến cho ta
điều kỳ diệu của tình yêu là một lời cầu chúc
chúc ta bình yên , chúc ta hạnh phúc
nhưng lại nợ ta trọn vẹn một lời thề

Một lời thề hoàn mỹ đến u mê ....

Cô Bé yuri.
lethutrang 05.01.2011 13:54:15 (permalink)
0

Lời Thề Hoàn Mỹ

Anh cho ta điều đẹp nhất của tình yêu
là lời thề trăm năm vô cùng hoàn mỹ
hoàn hảo đến mức lung lay lý trí
đến tượng đài kiêu hãnh cũng ngã nghiêng

Anh cho ta tin , hai đứa đến với nhau là lẽ đương nhiên
đã chết vì nhau ngay buổi đầu gặp gỡ
cho ta biết thời gian thật dài khi nhung nhớ
mà cũng ngắn lạ lùng khi hạnh phúc trong tay

Anh cho ta mơ ước một tương lai
dẫu đã lường đắng cay nhưng bất chấp
chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập
thì giông tố nào rồi sẽ phải trôi qua

Rồi cuối cùng anh đem đến cho ta
điều kỳ diệu của tình yêu là một lời cầu chúc
chúc ta bình yên , chúc ta hạnh phúc
nhưng lại nợ ta trọn vẹn một lời thề

Một lời thề hoàn mỹ đến u mê ....

Cô Bé yuri.



YURI à

Nhìn thấy em trên đàn chị mừng quá chừng,
Cô em tóc dài của chị vẫn chưa cắt tóc đấy chứ?
Em mà cắt là hồn thơ chị đi theo vô sọt rác luôn đó nhé
Em ơi, đọc những vần thơ em viết chị muốn rơi nước mắt
quá chừng, Sao thơ em như nói dùm tâm hồn chị vậy? Chị
Cám ơn em vì bài thơ này nha.Em gái cưng,tết này có xuống
Sài Gòn không?  Nếu có thì nhất định em phải đến nhà chị nha.
Rất mong tin em.

lethutrang


Cô Bé yuri 05.01.2011 14:36:02 (permalink)
0

Chi yên tâm nhé , tóc em vẫn dài và đen (em hok thích nhuộm màu hay uốn đâu ) . Thật ra em rất cảm ơn chị , những lời động viên quý giá thế này làm em vui mấy ngày ấy ,

Còn chuyện về SG thì chắc qua tết chị à , làm du lịch nên họ hok cho nghĩ tết đâu , qua tết em đi chơi bù




Xin Giúp Giùm Ta

Ai cõng hộ ta một tâm hồn trĩu nặng
băng qua dốc đời lẳng lặng đếm mây bay
những gian truân tích tụ hết tháng , ngày
ta đâu giữ sạo nặng quằn vai gánh ?

Ai có thương giúp giùm ta đôi cách
đưa tâm hồn đến nơi , chốn thảnh thơi
nơi trái tim không khép kín hẹp hòi
cho ánh nắng một lần soi băng giá

Ta đâu biết được lời nào thật , giả
ta đâu cân được nhẹ , nặng ân tình
nên rụt rè ta cũng đặt niềm tin
để tự chuốt vào mình bao đắng chát

Xin giúp ta quên đi niềm mất mát
để ta đi cho nốt quảng đường đời
tìm lại nụ cười đã lạc khỏi bờ môi
nhặt lại ước mơ vứt lẻ loi trong đêm tối

Cô Bé yuri.





nghinhnguyen 05.01.2011 15:02:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Chi yên tâm nhé , tóc em vẫn dài và đen (em hok thích nhuộm màu hay uốn đâu ) . Thật ra em rất cảm ơn chị , những lời động viên quý giá thế này làm em vui mấy ngày ấy ,

Còn chuyện về SG thì chắc qua tết chị à , làm du lịch nên họ hok cho nghĩ tết đâu , qua tết em đi chơi bù




Xin Giúp Giùm Ta

Ai cõng hộ ta một tâm hồn trĩu nặng
băng qua dốc đời lẳng lặng đếm mây bay
những gian truân tích tụ hết tháng , ngày
ta đâu giữ sạo nặng quằn vai gánh ?

Ai có thương giúp giùm ta đôi cách
đưa tâm hồn đến nơi , chốn thảnh thơi
nơi trái tim không khép kín hẹp hòi
cho ánh nắng một lần soi băng giá

Ta đâu biết được lời nào thật , giả
ta đâu cân được nhẹ , nặng ân tình
nên rụt rè ta cũng đặt niềm tin
để tự chuốt vào mình bao đắng chát

Xin giúp ta quên đi niềm mất mát
để ta đi cho nốt quảng đường đời
tìm lại nụ cười đã lạc khỏi bờ môi
nhặt lại ước mơ vứt lẻ loi trong đêm tối

Cô Bé yuri.


 
Cô Bé yuri, chú Nghinh Nguyên đây
chú tìm miết bửa ni mới găp
chu gởi tặng cháu bải thơ chú viết hồi đầu thu 
 
Thu Thiếu Nữ
 
Chiều em nhìn mây trắng bay
Cây bàng lá đỏ rơi đầy cuối sân
Lòng em bổng thấy bâng khuâng
Hồn em băng tuyết trắng ngần thơ ngây
Chưa hề yêu
Chưa đắm say
Sao lòng xao xuyến những ngày thu sang
Mà sao bối rối ngỡ ngàng
Dường như thương nhớ bay ngang đời mình
Ngoài vườn mấy khóm cúc xinh
Những nàng bướm trắng đắm mình trong mơ
Vàng rơi xao động gương hồ
Hoàng hôn nắng vỡ, mây tô sắc hồng.
 
Nghinh Nguyên
 
Cô Bé yuri 05.01.2011 15:47:20 (permalink)
0


Trích đoạn: nghinhnguyen

Cô Bé yuri, chú Nghinh Nguyên đây
chú tìm miết bửa ni mới găp
chu gởi tặng cháu bải thơ chú viết hồi đầu thu

Thu Thiếu Nữ

Chiều em nhìn mây trắng bay
Cây bàng lá đỏ rơi đầy cuối sân
Lòng em bổng thấy bâng khuâng
Hồn em băng tuyết trắng ngần thơ ngây
Chưa hề yêu
Chưa đắm say
Sao lòng xao xuyến những ngày thu sang
Mà sao bối rối ngỡ ngàng
Dường như thương nhớ bay ngang đời mình
Ngoài vườn mấy khóm cúc xinh
Những nàng bướm trắng đắm mình trong mơ
Vàng rơi xao động gương hồ
Hoàng hôn nắng vỡ, mây tô sắc hồng.

Nghinh Nguyên


Chào Chú Nghinhnguyen , cháu cũng đi tìm nhà mà toàn thấy chú .... đi lang thang không hà , thôi thì rót trà mời chú vào nhà Cháu vậy
Thu , Đông mới đó cũng đã qua
nay Xuân đã đến trước hiên nhà
để lòng bỗng chớm bao mơ ước
ngọt khúc ân tình vang tiếng ca

Buổi ấy hồn thơ đã chấp tay
cho tình thơ thắm đến hôm nay
khoảng cách thời gian đâu còn nữa
chỉ có vần thơ với tháng , ngày !


chúc chú Nghinh Nguyên Năm Mới Vui Vẻ Và Tràn Đầy Hạnh Phúc Chú nhé !
Lang Bạt 05.01.2011 16:01:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri


Xin Giúp Giùm Ta

Ai cõng hộ ta một tâm hồn trĩu nặng
băng qua dốc đời lẳng lặng đếm mây bay
những gian truân tích tụ hết tháng , ngày
ta đâu giữ sạo nặng quằn vai gánh ?

Ai có thương giúp giùm ta đôi cách
đưa tâm hồn đến nơi , chốn thảnh thơi
nơi trái tim không khép kín hẹp hòi
cho ánh nắng một lần soi băng giá

Ta đâu biết được lời nào thật , giả
ta đâu cân được nhẹ , nặng ân tình
nên rụt rè ta cũng đặt niềm tin
để tự chuốt vào mình bao đắng chát

Xin giúp ta quên đi niềm mất mát
để ta đi cho nốt quảng đường đời
tìm lại nụ cười đã lạc khỏi bờ môi
nhặt lại ước mơ vứt lẻ loi trong đêm tối

Cô Bé yuri.



Không Giúp Được

Ta giúp giùm em ai giúp ta
Lòng ta cũng nặng nhớ quê nhà
Xuân đến xuân đi rồi đi mãi
Đừơng thăm tình cũ mãi ngàn xa
Muốn giúp cho em để giúp mình
Nhưng ta cũng lạc giữa sông tình
Bên bồi bên lở phân vân chọn
Để đến giờ ta mãi lặng thinh
Thật, Giả khó phân, phận khổ đau
Đành thôi về sống kiếp u sầu
Mặc cho duyên số duyên tiền định
Để thấy trời ban ...phải mất nhau
Thôi thì xin hãy cũng như ta
Đừng tưởng ai ai cũng thật thà
Chỉ là cõi ảo không là thưc
Nghe nói ngọt ngào "chạy thiệt Xa"
Nguyên Hoang 05.01.2011 21:41:46 (permalink)
0

Gởi Cô bé Yuri, Muội vaò DĐ mà không ghé nhà, nên huynh mang bài thơ qua tặng muội nha.NH


ĐI TÌM KHỎA LẤP.

Nếu có dịp về, thăm vùng mũi Né.
Mong được lần tạt ghé gặp ....
Dáng chắc thân thương tươi trẻ nhu mì.
Chứa ánh mắt, môi cười vui nắc nẻ.

Âm vang khua ngân, mềm như cánh liễu.
Quên đi cơn mê, sáng nhớ mộng chiều.
Khúc chiết câu thơ trong lành cảm hiểu.
Vỗ về thật tròn được giấc thương yêu.

Hôm nay không mơ thu vàng xa lá!
Chân đi bâng khuâng, tưởng nhớ những gì?
Có phải quanh ta vây buồn mộng mị.
Mưa đổ trên tầng sắc rám kiêu sa.

Ta khách xa xăm lặng nhìn bóng ngả.
Vo tròn cô đơn khô đặc chai cằn.
Ôm nỗi suy tư bên đời hiu quạnh.
Đông đã về mà cứ ngỡ xuân sang.

Cho dẫu xuân lai, lại rồi tháng hạ.
Chuyện năm xưa, ngày tháng cũ, trôi qua.
Vùng ký ức, từ lâu trầm cảm ngủ.
Sẽ hiện tràn, làm chua xót cho ta.

Hồn lịm bên thềm long lanh bóng tuyết!
Chờ ngỏ xin, ánh nhạt trăng hạ huyền.
Mang cất dấu, một vùng xa xôi lắm.
Nghìn năm sau trổ nở nụ thiên duyên.

Ta hiện thân kẻ si tình chưa nguyện.
Đem trao người vàng võ cánh hoa tim.
Đứng chờ ai? Mong dâng đóa tương tư.
Hy vọng nhận, chẳng buồn dù ảo diễm.

Từng vụn vỡ, chia đều xoa cung phiếm.
Thơ vươn cao, ngắm lại dấu nhạc sầu.
Mãi hiện diện, ai ban niềm vui nhỏ.
Thoáng một lần, qua từ giấc chiêm bao.

Khua động nào xa, vờn nắng lao xao.
Mênh mang đưa chan hòa, ngự vách núi.
Chìm trong mơ, lắng đi từng mộng mị.
Nụ cười Em, giúp hồn thoát bay cao.

Gởi về Em, một tình thơ hữu hảo.
Trả lại cho, hoàn mộng có hanh hao!

NGUYÊN HOANG.
Cuối Đông/10

R
Nguyên Hoang 05.01.2011 21:54:13 (permalink)
0
Cô bé Yuri, có một hôm Huynh langthangvô chòi thơ Những giấc mơ buồn của Muội, đọc 1 bài thơ
thấy hây nên mượn nhẹ 2 câu thơ làm cảm xúc cho sáng tác, bữa nay copy đưa vào nhà cho M. xem. Chúc Năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn và luôn tươi đẹp như mùa Xuân nơi muội đang sống.


QUA MIỀN ẢO GIÁC.

Em hồn nhiên, trong mắt người thiên hạ*
Dắt hồn ta lưu lạc cõi ta bà,
Ngày nào đó, quay lại thăm góc phố,
Cơn mưa chiều, đã cuốn hết mơ qua.

Đêm nay trăng lặng buồn phương xa lạ!
Mắt cay nồng, lạnh buốt thắm vô vàn.
Cố gắng gượng nhớ về xa xôi đó,
Môi mỉm cười, cho đẹp dạ thế gian*.

Mù mây mênh mang, quê nhà xuân(sắp)sang.
Xin thêm gởi, trao chuyền một chút nắng,
Từ cánh chim Én liệng, dẫn ngõ đàng.
Vào cơn gió nặng lòng, sương ướt đẫm.

Hoà cọ tình, chấm màu sắc, tô đậm.
Nên bức tranh có đầy đủ, nhân quần,
Diều cao bóng, ngắm dòng sông lặng chảy.
Tất cả chợt bừng, từ lâu bỏ(mong) xuân.

Người nơi xa, ước mơ hồi cố quận.
Dốc thêm sâu, hiu hắt bước bên đời.
Lòng trầm uất, nhìn trường giang lảng đảng.
Khói yên hà, dần tiễn ánh hoàng hôn.

Đặt chân vào triều thương yêu, ngại trốn.
Lo đảo chao, mai mốt sẽ khổ sầu.
Con tim biết, có hoà chung nhịp điệu?
Ngàn trùng xa, trên khói sóng biển dâu.

Phải lặng lẽ, vớt gom từng bọt bể!
Buổi đi xa quên ấp ủ gần kề.
Hoàng hôn đến, giục chờ cho được ngắm.
Mặt nước thẫn thờ, hồ mắt giai nhân.

Có một lần, long lanh từ biệt đó.
Vòng tay chưa ôm, mất cả không còn.
Nắng chưa ấm, mưa chiều rơi dập tắt.
Ngần thương tan, nhũn lạnh gió héo hon.

Cuộc đời đi, cuộc tình qua, nuối tiếc.
Mây giang đông, dập nhòa nhạt nỗi lòng,
Có đào chưa? Cho mình một mộ huyệt!
Khỏa lấp vùi, hồn mất chẳng còn mong.

NGUYÊN HOANG.
thu/2010
** 2 câu thơ mượn của CB/YURI.

R




_____________________________
lethutrang 06.01.2011 13:55:37 (permalink)
0

Phận

Chị ơi !
cái phận
má hồng
 lẽ nào
cứ phải
gai chong cuộc đời ?
chân mềm
gót yếu
thân côi
cười vui ít ỏi,
lệ rơi lại nhiều !
vai nào tựa ?
tay nào dìu ?
nời nào có chút thương yêu giữa đời ?
làm gì nên tội chị ơi ?
để mà phải gánh thiệt thòi hồng nhan ?


Cô Bé yuri .




Em gái cưng của chị
Nghe chị nói nè


Bởi vì mình quá cao sang
Không ai sánh được buộc ràng ta đâu
Yêu thương là cái nhịp cầu
Có qua mới biết bể dâu, bến bờ

Chị Em mình có hồn thơ
Trải lòng để sống, để mơ với đời
Tình yêu là cánh chim trời
Làm sao ta níu hỡi người Em Yêu

Chị Em mình cũng yêu kiều
Nhưng vì trời biểu đừng chiều đàn ông
Có thương cũng để trong lòng
Nói ra họ tưởng Tiên Đồng trên cao

Có gì thủ thỉ lào khào
Đừng nói lớn tiếng họ vào, họ nghe
Tình yêu chị chất lên ghe
Chèo ra xa khỏi bến mê lòng mình

Khuyên Em, Chị ngỏ chút tình
Đàn ông lắm kẻ, khoái Thiên Đình đó Em

lethutrang
Nguyên Hoang 07.01.2011 10:49:11 (permalink)
0
TÌM BÓNG MÂY TRỜI.

Hương heo may như vương tỏa theo đường.
Về trong thân thương gió mùa xa xứ.
Thăm hỏi vạt cỏ bên đường nắng rám.
Đã úa sắc từ vàng võ(tựa) quê hương.

Ta lại về thăm viếng vùng Phan thiết.
Muội dễ thương, sao tung tích biệt biền.
Bận gì lắm? Mà trông hoài không lên tiếng.
Những giấc mơ buồn, có(còn) nhớ tháng giêng?

Tháng mà xôn xao, đón Tết ập về !
Người bương chải,quay(cuồng) đầu tắt mặt tối.
Ngày trôi qua, đến nhanh hơn gió thổi.
Kiếm đồng tiền, chóng mặt, quá bộn bề.

Khi thầm lặng theo dòng như bọt bể,
Tim quên yêu rong ruổi ở nơi nào?
Chưa bao giờ ngắm đếm những vì sao.
Nên chẳng biết chuyện đời xưa, thương nhớ!

Nắng có về, đợi ngoài sân, bở ngở.
Mưa dập vùi, đông trở lạnh vẫn ngơ.
Huynh xin chúc, xuân nầy riêng cho Muội.
An bình vây quanh, dỗ mãi cơn mơ.

Nguyên Hoang
2010





Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 34 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9