Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 34 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 06.04.2011 16:34:38 (permalink)
0
Nỗi Niềm Nào Ta Gửi Cho Nhau

Nỗi niềm nào ta gửi cho nhau
Để hương gió thoảng bỗng dưng sầu
Em ngỡ từ lâu tình ta đã ...
Không còn thương nhớ ... có ngờ đâu !

Tình vẫn còn buồn như hôm qua
Ký ức bao lâu sẽ nhạt nhoà ?
Thời gian ngã gục trong tâm tưởng
Chẳng giúp tâm hồn bớt xót xa

Có thể anh quên , có thể còn
Nhưng em chẳng biết làm gì hơn
Cũng bởi vì em là con gái
Chỉ một lần yêu vạn kiếp buồn ..

Em đã khắc sâu trái tim mình
Bằng tình yêu chẳng chút niềm tin
Nên vẫn còn đau , còn gai rứt
Giọt lệ vẫn về giữa màn đêm...

Cô Bé yuri.
Huynhthomy 07.04.2011 04:45:46 (permalink)
0
HOÀI VỌNG.

Yêu Anh bằng nửa trái tim.
Nửa kia, dành lại đề đó.
Mai sau, người lỡ xa bỏ?
Đem ra dỗ dịu nỗi niềm.

Trời ban mình có quả tim.
Sao không cho hết cuộc đời?
Thời gian chợt dời, bỗng đổi!
Qua rồi tiếc nuối, không vơi.

Nhiều khi trông hoài chẳng tới?
Về trong mưa gió nắng chang.
Sương giá dập vùi hoang lạnh,
Chìm nơi cơn lũ khệnh khạng,
Nhặt tình sót bỏ muộn màng.

Nên còn mãi nợ trần gian.
Phù vân cõi nầy trăn trở,
Vương mang tiền kiếp chưa trọn,
Đi về hoài vọng miên mạn

nguyênhoang
2 ngàn 11





Cô Bé yuri 07.04.2011 17:50:17 (permalink)
0

Chào Huynh Nguyên Hoang , yuri cảm ơn bài thơ hoạ nhé , yuri hỏng biết hoạ đành làm 1 bài giải thích vậy ^^!


Em muôn thuở cũng là em

Em không thể như anh
Có được tình yêu vội vàng của lửa
Cháy rực tâm hồn , bỏng đỏ trái tim
Em chỉ có thể là em
Nghi ngờ
Thận trọng
Không để mình vấp ngã vì sợ chẳng thể đứng lên
Em muôn thuở cũng là em
Chi li , toan tính
Hay vâng theo số mệnh
Dù chẳng biết ra sao
Yêu thật lòng em sợ chạm nỗi đau
Nhưng chẳng dám một lần nào giả dối
Sợ một ngày trái tim mình cằn cõi
Chai đá tâm hồn , khô cưng tâm tư

Đừng trách vì sao em mãi chần chừ
Yêu chỉ nửa con tim ít kỷ
Vì em nhiều lý trí
Chỉ yêu được thế thôi...

Cô Bé yuri.
Cô Bé yuri 08.04.2011 16:13:37 (permalink)
0

Bình Minh Trên Quê

Đằng đông máy xám ửng hồng
Loé lên ánh sáng ấm nồng tình quê
Tháng ngày là những cơn mê
Nay đi , mai ở , khó về nơi xưa

Quê hương - vẫn mát bòng dừa
Hàng tre , khóm trúc vẫn chưa bạc màu
Quê hương - cắt rốn chôn nhao
Bấy lâu cách biệt lòng đau thắt lòng .

Nay về thăm lại nhánh sông
Mẹ từng xúc tép , bắt còng , mò cua
Hái từng hoa súng , hoa mua
Thường ăn những bữa rau thừa , thiếu cơm .

Nơi từng thân thuộc sớm hôm
Mẹ , con ấm cúng vui buồn có nhau.
Thả hồn theo giọt nắng cao
Sáng soi quang cảnh nhiệm mầu đồng quê.

Cô Bé yuri.
Huynhthomy 09.04.2011 02:41:34 (permalink)
0

GỞI MỘT NIỀM NHỚ.
(về xứ BếnTre)

Quý trân chăm sóc nụ hồng.
Dù nay trôi nổi bềnh bồng xa quê.
Đi về từng giấc hoang mê,
Gối trên mộng ảo, nhớ về năm xưa.

Thân vươn, từ ở bóng dừa.
Qua dòng sông đó, sớm trưa ngắm màu.
Phù sa bồi đắp, chôn nhao.
Bao mùa mưa nắng, hanh hao nỗi lòng.

Có lần thả bước theo sông.
Nhớ thời thơ ấu, tồng ngồng moi cua.
Bờ đê chen chúc cánh mua,
Đồng xanh muôn thủa, cho đầy bát cơm.

Chùa xa kinh vọng chiều hôm!
Nhớ mong tri ngộ, bọc đùm cùng nhau.
Chân về ngõ đón nắng cao,
Hoài hương gợi nhắc, dạt dào trăng quê.

nguyênhoang
2 ngàn 11
Cô Bé yuri 23.04.2011 22:27:16 (permalink)
0

Đêm Hoang Mang

Có ai đã mang hoàng hôn đi vội
Đêm ngỡ ngàng lạc lối giữa hoang mang
Giọt sương thu bám nhành cỏ vội vàng
Rơi vương vãi nỗi buồn trên mắt biếc

Ngồi đếm hết những gì mình nuối tiếc
Đong thật đầy nhung nhớ gởi về nhau
Dẫu tình yêu đã chẳng thể cưỡng , cầu
Mà tim vẫn chưa cam lòng chấp nhận

Em cũng muốn trôi theo dòng số phận
Như trăng kia lặng lẽ cứ quay vòng
Đêm với ngày đơn độc giữa mênh mông
Phản chiếu lại những ưu phiền nhân thế

Ngó thật kỹ màn đêm sầu rơi lệ
Thấy lòng còn tê tái một niềm đau
Ai đã mang đí hết những nhiệm mầu
Của tình yêu một thời ta nương náo.


Cô Bé yuri.

Cô Bé yuri 02.05.2011 23:54:06 (permalink)
0

Ta Chẳng Còn Gì.

Ta biết tình yêu ta đã chết
Nên chẳng còn gì để chung vui ,
Trò chơi vốn mỗi người một nửa
Tay trắng lấy chi xâu với người?

Có trách cũng vì anh đến muộn
Tình yêu ta chỉ cược một lần
Vì không nghĩ sẽ yêu lần nữa
Ai lại để dành , phải không anh?

Trót lỡ không may tình ly biệt
Con tim chai đá , lệ cạn nguồn
Niềm tin cũng hoá thành tuyệt vọng
Chỉ còn âm ỉ một vết thương

Ta biết tim ta giờ không thể
Chịu đựng được thêm một nỗi đau
Xin anh chớ gợi sầu dĩ vãng
Khơi những đắng cay mối duyên đầu.

Cô Bé yuri.
Huynhthomy 04.05.2011 22:07:31 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri


Ta Chẳng Còn Gì.

Ta biết tình yêu ta đã chết
Nên chẳng còn gì để chung vui ,
Trò chơi vốn mỗi người một nửa
Tay trắng lấy chi xâu với người?

Có trách cũng vì anh đến muộn
Tình yêu ta chỉ cược một lần
Vì không nghĩ sẽ yêu lần nữa
Ai lại để dành , phải không anh?

Trót lỡ không may tình ly biệt
Con tim chai đá , lệ cạn nguồn
Niềm tin cũng hoá thành tuyệt vọng
Chỉ còn âm ỉ một vết thương

Ta biết tim ta giờ không thể
Chịu đựng được thêm một nỗi đau
Xin anh chớ gợi sầu dĩ vãng
Khơi những đắng cay mối duyên đầu.

Cô Bé yuri.




NH gởi vài câu hoạ cho muội.


TINH CẦU CÒN XOAY...

Còn thở, sao vội gì nói chết?
Trời xanh, xin cứ mãi an vui.
Nửa chưa tròn, hãy thêm lần nữa!
Đường ngõ xuôi, cùng bước với người.

Bước đầu sai, kế đúng dẫu muộn.
Đâu phải trò chơi, thua một lần.
E ngại ngập, ngừng nhập cuộc nữa?
Thôi thì cứ nghĩ, đã cho xong.

Nước mắt theo sông lần tiễn biệt.
Dìu tim lạnh giá, trở về nguồn.
Khêu lên nồng cháy đầy hy vọng.
Quay lại bình nguyên tiếp nhớ thương.

Tái hợp ngộ giao, hiện có thể?
Quên rồi hằn dấu thuở thương đau.
Xoá đi tất cả từ dĩ vãng.
Mùa xuân cơn lũ, ngập duyên đầu.

nguyênhoang
2011

Cô Bé yuri 12.05.2011 15:06:02 (permalink)
0
Dệt Giấc Mơ Hoang
 
Em về dệt giấc mơ hoang
Phía sau vườn mộng hoang tàn đã lâu
Buông cau chẳng đợi dây trầu
Quả khô rơi rụng , quả sầu đong đưa
 
Bao câu thề hẹn đã thừa
Bấy nhiêu hụt hẩng cũng vừa đủ đau
Em về khơi lại hồn sâu
Dệt thêm một giấc mộng sầu... riêng em.
 
Cô Bé yuri.
 
____________________
 
chào huynh Nguyên Hoang , cảm ơn bài thơ họa của huynh , chúc huynh sáng tác thật nhiều !
Huynhthomy 13.05.2011 19:09:00 (permalink)
0

NHỦ CHO...

Em riêng thêu dệt giấc sầu.
Hồn sâu khơi lại tình đầu dở dang.
Đủ đau hụt hẵng chẳng màng,
Biết thừa hẹn ước, vọng lần sẽ trao.

Xin đi nhặt rụng quả sầu.
Dây trầu mưa xuống, xây bầu lá vươn.
Do ta nghiệm lấy thiên đường,
Mơ hoang mộng mị, đêm vương ngày thành!

Đừng buồn duyên phận mong manh.
Còn ba tấc thở, khoát mành cô liêu?
Dù cho tia nắng buổi chiều,
Bao người biết khổ, vẫn liều thiêu thân.

Đắn đo rồi ngại phân vân.
Chiến tranh chết chóc, nhân gian mãi nồng.
Lặng thầm trôi mãi như sông,
Một hôm thuyền ghé, bến hồng kết hoa.

Tình yêu hư ảo ngỡ xa.
Có khi ảo mộng, giấc ngà trao tay.
Vô hình rổi bóng theo vương,
Tình thơ bày tỏ, để tường xét suy.
Muộn màng bóng xế tà huy.
Non mơ nuối tiếc, ôm thùy dương xanh.

nguyênhoang
2 ngàn 11


lethutrang 27.05.2011 22:15:04 (permalink)
0
Hi ! Chào Em Gái.
Chị tìm trang thơ của em mún chít lun á.
Nghe em vào Sài Gòn, chị vui lắm.
Chị bận chưa thăm em được, chị sory nha.
Hẹn gặp em sau. Bye nha

Chị thấy bài thơ của em hay hay, chị chép vào ảnh chị chụp nè.
Tặng em nha.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/AC146DB42C9046909192CE02E3ADAF1F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2011 22:17:25 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
Cô Bé yuri 30.05.2011 20:04:28 (permalink)
0
Chị ơi , 4 câu đó là thơ của chị Nguyệt Thảo , hôm đó tâm trạng em như thế nên em mượn để trên yahoo , chứ hok phải thơ em đâu . Cảm ơn chị nhé , hôm nào rãnh chị em mình gặp nhau sau cũng được .
Huynhthomy 03.06.2011 13:03:02 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

Hi ! Chào Em Gái.
Chị tìm trang thơ của em mún chít lun á.
Nghe em vào Sài Gòn, chị vui lắm.
Chị bận chưa thăm em được, chị sory nha.
Hẹn gặp em sau. Bye nha

Chị thấy bài thơ của em hay hay, chị chép vào ảnh chị chụp nè.
Tặng em nha.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/AC146DB42C9046909192CE02E3ADAF1F.JPG[/image]



Chào Cô bé Yuri, gởi thăm Muội vài câu thơ. NH/11

Cảm tác qua 4 câu thơ:
Rồi mai ai hỏi xin nỗi nhớ.
Giữ làm chi nữa, tôi cho không.
Trăm năm mây nhớ vần quanh núi.
Tôi nhớ người như biển nhớ sông.
Nguyệt Thảo

(Cô bé Yuri sao chép)


CHO ĐƯỢC CUỘC TÌNH.

Nếu nhớ tôi bằng biển nhớ sông.
Thì xin ở đó, đừng lấy chồng.
Sẽ về gặp lại nơi................
Tương ngộ một lần, đở nhớ mong.

Mây nhớ vần quanh dãy núi hồng.
Mang về trả lại chuỗi ngày đông.
Thu qua mấy buổi vàng cho lá?
Bóng đợi ngậm ngùi, mắt dõi trông.

Bởi vì câu nói, sẽ cho không!
Nghìn kiếp, dẫu chăng thành tượng đá.
Đứng ngắm mây trôi, chờ bóng đến.
Tương tư trao gởi, vẹn chữ đồng.

Nỗi nhớ hôm nay đã tặng xong.
Xem như hoàn tất, chuyện đá vàng!
Tạ ơn trời đất, tròn duyên phận.
Phụng loan giao bái, tựa bão giông.

Ngọc thủ thoát phăng, mảnh lụa hồng.
Sương mù ẩn hiện đồi kim nhũ.
Vân du dạo cảnh hang Hương tích.
Ngây ngất đầu non lố dạng đông.

Hoàn trả hồn xa rời xác bướm.
Tạ từ điệp mộng, giấc Trang Sinh.
Lãng mơ, gặp được tiên kiều diễm.
Trở lại trần gian, tiếc cuộc tình.

Thượng đế dựng nên, không vòi vĩnh!
Dương gian, thượng giới phân rõ rành.
Du dương nghê khúc thiên đường ngõ.
Nhân thế an bình, cõi biếc xanh.

nguyênhoang
2 ngàn 11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 13:09:01 bởi Huynhthomy >
Đình Thế 05.06.2011 02:39:43 (permalink)
0
Vườn Thơ Ngày Cũ

Mừng anh về lại vườn thơ cũ
Không biết bây giờ buồn hay vui
Năm tháng còn thương vần thơ đối
Và đọng trong nhau phút ngậm ngùi

Bài thơ ngày cũ dường như đã
Lặng lẽ nằm sau lớp bụi tàn
Cơm , áo , cuộc đời thêm bề bộn
Ai rãnh mà ngồi đếm thời gian

Chỉ tội hồn thơ giờ như đá
Trơ nỗi ưu tư giữa dòng đời
Đâu biết bây giờ xuân hay hạ
Mà đợi thu về đếm lá rơi.

Cô Bé yuri.


EM CÒN NHỚ !

Xúc động làm sao, cô bé ơi
Thời gian giờ chắc bé lớn rồi
Biét nhớ, biết buồn và mơ mộng
Mọt mình lặng lẽ trước gương soi

Trang điểm cho đời hay cho ai
"Hẹn với nhân gian một nụ cười?"
Hay chút duyên xưa còn vướng bận
Đối diện gương kia thoáng ngậm ngùi!!!

Cảm mấy vần thơ gửi đến ta
Dòng đời trôi mãi... vạn người qua
Một chút ân tình em vẫn nhớ
Dẫu lạt, dẫu phai, dẫu đậm đà...
ĐT
Cô Bé yuri 20.07.2011 16:57:02 (permalink)
0
Hai Nhánh Cuộc Đời.

Tình thuở nhớ - quên mình em biết
Anh ngại ngần gì chuyện xa xưa
Nụ cười em vẫn, tươi như trước
Kinh nghiệm cười vui, em có thừa.
 
Em biết dặn lòng mình yên ắng
Trước những xốn xan của gọi mời
Tình kia nếu có còn vương vấn
Cũng chỉ một người biết mà thôi.
 
Mình hãy cố xem nhau như bạn
Đâu nhất thiết xa sẽ trách hờn
Dẫu còn bối rối tia mắt chạm
Thì một đôi lần cũng sẽ quen.
 
Anh nhé bởi mình không duyên nợ
Nên hợp rồi tan cũng là thường
Như hai nhánh cây giờ đâm trổ
Mỗi nhành một hướng khác mà vương.
 
Cô Bé yuri.

yuri chân thành cảm ơn Huynh Nguyên Hoang và Huynh Đình Thế ghé thăm. Chúc 2 huynh vui vẻ nhá.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2011 16:58:19 bởi Cô Bé yuri >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 34 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9