Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 34 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Huynhthomy 21.07.2011 08:56:39 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri

Hai Nhánh Cuộc Đời.

Tình thuở nhớ - quên mình em biết
Anh ngại ngần gì chuyện xa xưa
Nụ cười em vẫn, tươi như trước
Kinh nghiệm cười vui, em có thừa.
 
Em biết dặn lòng mình yên ắng
Trước những xốn xan của gọi mời
Tình kia nếu có còn vương vấn
Cũng chỉ một người biết mà thôi.
 
Mình hãy cố xem nhau như bạn
Đâu nhất thiết xa sẽ trách hờn
Dẫu còn bối rối tia mắt chạm
Thì một đôi lần cũng sẽ quen.
 
Anh nhé bởi mình không duyên nợ
Nên hợp rồi tan cũng là thường
Như hai nhánh cây giờ đâm trổ
Mỗi nhành một hướng khác mà vương.
 
Cô Bé yuri.

yuri chân thành cảm ơn Huynh Nguyên Hoang và Huynh Đình Thế ghé thăm. Chúc 2 huynh vui vẻ nhá.





YURI ui, huynh gởi cho muội vài câu thơ đây, lâu quá bận gì mà không vào thi đàn hội ngộ ? Chúc M, sức khoẻ tốt, yêu đời mãi .


DÁNG XƯA PHAI.

Anh giữ tình Em, riêng để biết.
Lưu hằn kỷ niệm ở năm xưa.
Định duyên đã có từ lâu trước.
Anh nghĩ tình trao chẳng thãi thừa.

Giữ mắt hồ thu biêng biếc lắng!
Hững hờ quên nhớ tiếng giao mời.
Đắn đo thử nghiệm lòng, tâm vấn?
Làm nước dòng sông phải chảy trôi.

Trót lỡ không duyên đổi lại bạn.
Sẽ không hề có buổi dỗi hờn.
Mãi chẳng khi nào đôi ngực chạm.
Áp vào chung nhịp cảm thân quen.

Vườn ngõ nhà ai hoa nụ trổ.
Bướm vờn thoảng lướt, để vơ vương!

Ngày ấy thư sinh nhìn cánh phượng.
Nhớ hoài chân sáo rộn sân trường.
Khua đôi guốc mộc mòn ngõ lớp.
Mà ước mơ vầy duyên chẳng nương.

nguyênhoang
2011
Cô Bé yuri 22.07.2011 22:47:14 (permalink)
0


Tóc Buồn Em Mang.

Mái tóc buồn đã dài theo số phận
Gở bao nhiêu, sợi rối của tình đời?
Bao nhiêu nữa những cuộc tình rụng, gẫy?
Sợi hồn nào theo năm tháng mà rơi?

Đời con gái nuôi chi dài nỗi nhớ
Những ưu phiền lặng lẽ xõa trên vai
Giấu trong tim câu thề hẹn hao gầy
Đếm xuân qua bằng những chiều se tóc

Giấc mơ nào trôi về miền ký ức
Bàn tay ai luồng mái tóc dịu dàng
Đặt lên môi từng nụ hôn khao khát
Hương tình nồng hoà quyện gió miên man

Còn đâu nữa những chiều nào ai hát:
"Thương tóc em bay", xao xuyến cả cung đàn
Tình yêu hỡi bây giờ đành chia cách
Mái tóc buồn muôn kiếp giữ vì anh .

Cô Bé yuri.

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 17:21:37 bởi Thanh Vân >
thanhsingle 23.07.2011 00:01:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri



Tóc Buồn Em Mang.

Mái tóc buồn đã dài theo số phận
Gở bao nhiêu, sợi rối của tình đời?
Bao nhiêu nữa những cuộc tình rụng, gẫy?
Sợi hồn nào theo năm tháng mà rơi?

Đời con gái nuôi chi dài nỗi nhớ
Những ưu phiền lặng lẽ xõa trên vai
Giấu trong tim câu thề hẹn hao gầy
Đếm xuân qua bằng những chiều se tóc

Giấc mơ nào trôi về miền ký ức
Bàn tay ai luồng mái tóc dịu dàng
Đặt lên môi từng nụ hôn khao khát
Hương tình nồng hoà quyện gió miên man

Còn đâu nữa những chiều nào ai hát:
"Thương tóc em bay", xao xuyến cả cung đàn
Tình yêu hỡi bây giờ đành chia cách
Mái tóc buồn muôn kiếp giữ vì anh .

Cô Bé yuri.



Tim này ta mang
 
Này cô bé mang tóc buồn buông xỏa
Đã bao lần bé gở rối tơ vương?
Có ước tính còn bao nhiêu lần nữa?
Sợi tóc mình đâu có tội tình chi?
 
Là con gái con trai là phải nhớ
Cớ sao chi phải nhớ chuyện đau tình?
Hảy xem như một thoáng giấc mơ mình
Cưng mái tóc bằng những lần chải tóc.
 
Miền ký ức đẹp thêm theo ta nghĩ
Việc ta làm tươi sáng vẫn vây quanh
Bé khát khao tâm ý ấm dâng trào
Chân tình tóc vẫy chào niềm vui mới.
 
Không còn nữa ta tự tìm người hát
Cho tóc bay âu yếm má tươi hồng
Tình yêu đến do con tim quan sát
Mái tóc vui khi tim biết trau lòng.

nghinhnguyen 07.08.2011 15:51:48 (permalink)
0

Chào Cô Bé yuri, chú Nghinh Nguyên đây
lâu quá không gặp, Yuri còn ở PT không?
chú xin gởi một chút mùa thu nhà quê nhé.

CHIỀU THU

Ánh vàng trải nhẹ trên cò cây
Khung trời lững lờ mấy áng mây

Muôn tiếng chim gọi nhau
Nghìn cánh chim tung bay

Ánh hồng dần lắng xuống
Qua núi đồi...qua may

Gió nhẹ lay cành cây
Lá vàng rơi... rơi...rơi...

Ve than hết kiếp đời
Lòng người buồn chơi vơi...!

Nghinh Nguyên 

  
Cô Bé yuri 07.08.2011 16:07:04 (permalink)
0
yuri cảm ơn Huynh thanhsingle , ghé thăm và họa thơ , nợ huynh 1 bài có thời gian muội sang nhà trả




Anh Kể Làm Chi Nữa

Anh kể làm chi nữa
Câu chuyện đã cũ mèm
Còn nợ nần gì nữa
Mà đày đoạ nhau thêm

Đập tan bầu kỷ niệm
Dăm mảnh vụng xót hồn
Cứa nỗi buồn rỉ máu
Hỏi nhau còn đau không ?

Anh kể làm chi nhỉ ?
Hành nỗi nhớ nhau chăng
Chuyện tình thời xa lắc
Tôi đã sớm quên dần

Nói ra nghe cũng lạ
Tôi cũng đã một thời
Tiếc nuối nhiều như thế
Nhưng nay thì ... quên thôi !

Dù anh chưa quên được
Mắc gì lại phiền tôi ?
Lẽ nào anh tự ái
Khi tôi quên anh rồi !

Đừng kể làm chi nữa
Chuyện xưa chẳng quay về
Tôi đang tìm lối thoát
Cho mình rời cơn mê !

(Mặc nỗi nhớ có về,
Cũng không cần anh kể !)

Cô Bé yuri.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 16:09:16 bởi Cô Bé yuri >
Cô Bé yuri 20.08.2011 16:25:02 (permalink)
0
Bước Khỏi Đời Nhau.

Thì anh cứ đi qua đời tôi
Kỷ niệm nào rơi , tôi sẵn sàng nhặt lại
Cuộc tình này đã không là mãi mãi
Vốn dĩ tôi - anh, hai đứa chẳng cùng thời.

Anh lấy tương lai làm hạnh phúc trong đời
Tôi bới đào hạnh phúc mình giữa tháng ngày quá khứ
Để hiện tại hai linh hồn vỡ đổ
Lạc mất nhau rồi ! Điểm tựa của nhau ơi !

Ngày mai này anh cứ đi qua đời tôi
Có rơi lại niềm đau tôi cũng đành cúi nhặt
Biết đâu sẽ quen với những gì được - mất,
Quen lấy quá khứ một thời mà nuôi sống con tim

Cứ bước qua đời tôi để đến với bình yên
Tình yêu cũ sẽ không phiền nhau nữa
Tôi đang bận với tình xưa một thuở
Anh cũng bộn bề với giấc mộng tương lai

Cuộc tình này làm gì có ai đúng , ai sai
Không hợp nữa , thì không còn nhau nữa !

Cô Bé yuri.
Cô Bé yuri 04.09.2011 21:30:40 (permalink)
0
Anh Về Lối Hẹn Đón Mùa Thu

Anh về... lối hẹn đón mùa thu
Để lá vàng thao thức đợi chờ
Chạm đáy tim sầu nghe giá buốt
Cho tình thức giấc bỗng... ngu ngơ

Nếu lỡ như em... vẫn giấc nồng
Anh về vốn dĩ chốn hư không
Tim em sẽ nhói thêm lần nữa
Rạn vết thương xưa, rát cả hồn

Nếu chỉ là mơ, chỉ mộng sầu
Anh đừng trở lại khiến lòng đau
Em chôn nỗi nhớ vào tâm cảm
Đánh thức chi anh , mộng thuở nào

Vì anh lá đợi giữa miên man
Đã úa tàn duyên kiếp lỡ làng
Chỉ chút hồn thơ còn sót lại
Anh về lối hẹn đón thu sang .

Cô Bé yuri.
Cô Bé yuri 05.09.2011 17:47:49 (permalink)
0
Cho Vơi Giọt Lệ Của Đời

Có những thứ, chẳng giải quyết bằng nước mắt
nên niềm đau cũng vì thế , đau thêm
thà vùi chôn tất cả những nỗi niềm
vào sâu thẳm con tim và chịu đựng

nếu như em gục đầu bên số phận
liệu nỗi đau có theo lệ cạn dần?
có trôi đi nghịch cảnh với gian truân?
có vơi bớt một phần nào ngang trái?

kiếp con người thì ai ai chẳng vậy ,
chẳng khổ đau hay mất mát điều gì
cuộc sống này định luật vốn khắc khe
đành chấp nhận bước đi mà sống tiếp

dù không thể biết đến bao giờ mới hết
những chông gai khổ ải của đường đời
dòng lệ nào cho đủ để tuông rơi
em không khóc cho đời vơi giọt lệ !


Cô Bé yuri.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 18:02:04 bởi Cô Bé yuri >
lethutrang 07.09.2011 23:13:10 (permalink)
0
.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/9C59F91C3A1845119B7684F3EDFFF3BA.JPG[/image]
Attached Image(s)
Huynhthomy 08.09.2011 11:15:12 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

.. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/9C59F91C3A1845119B7684F3EDFFF3BA.JPG[/image]




HAPPY BIRTHDAY TO YOU, LUCKY & ENJOY ANYTIMES

NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA YURI, ANH GỞI LỜI CHÚC MỪNG
CHO EM TRỌN VẸN MÃI VUI TƯƠI & HẠNH PHÚC, XIN ƠN TRÊN
LUÔN PHÙ HỘ CHO EM NHA.

NGUYÊNHOANG
TPA,FLORIDA-USA.
09.08.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2011 11:16:45 bởi Huynhthomy >
Cô Bé yuri 13.09.2011 17:18:11 (permalink)
0
Cảm ơn chị nhiều chị LêThuTrang ơi, lâuquá yuri hok vào vnthuquan dc, nên hok cảm ơn chị ngay. Chúc chị mạnh khỏe và vui tươi nha.

Và yuri cũng cảm ơn huynh Nguyên Hoang, lâu hok thấy huynh qua nhà tưởng hỏng thèm chơi với yuri rồi á, huynh cũng vui vẻ huynh nhé !


Ru Giấc Chiêm Bao

Này anh, câu hát cũ mèm
Ru em một thuở, giờ đem... ru người
Còn gì đâu nữa anh ơi !
Lấy gì ta để cuối đời ru nhau ?

"Ầu ơ ước vọng mai sau
Ta xây một mái tranh màu lứa đôi"
Bây giờ câu hứa phai phôi
Anh mang giấc mộng, ru người tình sau

Bao giờ ta lại ru nhau ?

Cô Bé yuri
Cô Bé yuri 15.09.2011 14:44:27 (permalink)
0
Lời Ru Vẫn Thế

Anh nhớ tôi, anh ru người tình khác
Tôi nhớ anh thì... tìm ai hát ru tôi ?

Vì vết tình đau, không thể nói thành lời
Anh cần ai đó vuốt ve, chữa trị
Vì tôi vẫn bình thường (cũng như anh nghĩ)
Nên đâu có cần mượn ai khác/ bờ vai...

Dĩ nhiên rồi ! Tất cả sẽ đổi thay
Tôi và anh lấy gì làm ngoại lệ?
Chỉ những lời ru/ lúc nào chẳng thế!
Qua bao người tình/ vẫn đẹp/ vẫn thiết tha!

Cũng tại tôi, ước vọng quá sâu xa
Anh đơn giản chỉ cần một giấc ngủ
Dù là ai, vẫn là lời ru cũ
Không người này thì người khác, thế thôi!

Nếu có buồn, tôi sẽ tự ru tôi
Anh đau khổ, anh ru người tình khác!

Cô Bé yuri.
lenamphong626 15.09.2011 17:36:53 (permalink)
0
[img]http://khanhhoathuynga.files.wordpress.com/2009/05/chinese-painting-figures-f4035.jpg?w=150&h=75[/img]

Lời Ru Hờn Dỗi

Biết lời ru còn mãi miền sâu thẳm
Trong tóc mây và trên cặp môi hồng

Nhưng Em cứ giận khi lòng mình tan nát
Bởi nỗi đau tình như muối xát con tim
Em cứ nói những lời (…đắng cay như thế)
Nếu vẫn buồn em cứ hét để / nguôi ngoai…

Ừ cay đắng / Rồi cũng sẽ trôi qua
Và có lẽ tình yêu không ngoại lệ ?
Mây đã bay đi / sông về biển cả!
Qua mỗi thác ghềnh / có đọng / nỗi niềm chi !

Chẳng tại ai, trong câu chuyện đã qua
Đừng nức nở dù bây giờ xa lạ
Niềm xưa cũ chỉ là cơn gió thoảng
Bến sông buồn nhung nhớ chỉ xót xa…!

Em đừng nói những lời cay đắng nữa…
Lời ru buồn phút chốc sẽ hư không !

lnp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2011 17:38:38 bởi lenamphong626 >
lenamphong626 18.09.2011 21:22:07 (permalink)
0


Trích đoạn: Cô Bé yuri
Hệ Lụy Một Lời Ru.

Em gieo cay đắng cho đời,
Hay đem cay đắng mà nuôi tâm hồn?
Bao nhiêu nhớ? Bấy nhiêu thương?
Để hoài nức nở đoạn trường riêng em?

Nỗi đau về giữa màn đêm
Lời ru kỷ niệm cũng len lén về
Bỗng lòng nghe nhớ tái tê
Anh đi bỏ lại trăm bề nhớ nhung

Chia ly mới tiếc trùng phùng
Ước gì chẳng gặp, chẳng thương, chẳng buồn!
Thì lòng thôi hết vấn vương
Lời ru sẽ hóa hư không bụi trần.

Cô Bé yuri.

Cảm ơn anh ghé nhà họa thơ, yuri chúc anh lnp luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều.


http://www.google.com.vn/images?q=tbn:ANd9GcRA_xNwaouidJlBKmjZujyTzbMpKIgehBP32P5Et2I_dVpA3DdONJLl_Ug
 
 
Hạnh phúc Ly Cà Phê...
 
Giọt cà phê đắng vào hồn,
Cho ta cảm giác ngập tràn niềm vui ?
Bao nhiêu giọt ? một cuộc đời ?
Đắng nơi đầu lưỡi kiếp người buồn vui ?  
 
Mùi hương ngầy ngậy tuyệt vời
Trầm ngâm ta lắng cuộc đời quanh ta
Ở đây cay đắng thật thà,
Ở em dịu ngọt để mà đắng cay
 
Nhấp đi em một ly này
Lời ru vẫn thế đắng cay về trời
Bao nhiêu dịu ngọt cuộc đời
Đằng sau vị đắng ta ngồi trầm ngâm.
 
lnp
nghinhnguyen 22.09.2011 09:15:15 (permalink)
0
[




Trích đoạn: Cô Bé yuri
Hệ Lụy Một Lời Ru.

Em gieo cay đắng cho đời,
Hay đem cay đắng mà nuôi tâm hồn?
Bao nhiêu nhớ? Bấy nhiêu thương?
Để hoài nức nở đoạn trường riêng em?

Nỗi đau về giữa màn đêm
Lời ru kỷ niệm cũng len lén về
Bỗng lòng nghe nhớ tái tê
Anh đi bỏ lại trăm bề nhớ nhung

Chia ly mới tiếc trùng phùng
Ước gì chẳng gặp, chẳng thương, chẳng buồn!
Thì lòng thôi hết vấn vương
Lời ru sẽ hóa hư không bụi trần.

Cô Bé yuri.

Mến chào Cô Bé Yuri


RU EM - RU TÔI


Ru em vào giấc mơ hồng

Ru tôi từ cõi mênh mông đợi chờ


Ru em bằng những lời thơ
Ru tôi một chút mộng mơ xa vời

Ru em tình khúc đầy vơi
Ru tôi chờ một điểm rơi tình buồn

Ru em một giấc mơ xuân
Ru tôi trĩu nặng nỗi buồn vắng xa

Ru em nhạc gió hương hoa
Ru tôi nửa mảnh trăng tà đơn côi.

Nghinh Nguyên

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 09:19:33 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 34 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9