Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 34 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 501 bài trong đề mục
SuongAnh 13.10.2007 13:29:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Thoáng Vu Vơ...
 
ko biết tại sao nét thơ buồn
lại làm ta mãi nhớ ,mãi thương
vốn biết tâm tư thường sâu lắng
nên thấy bài thơ vốn bình thường
 
người hỏi vì sao ta mãi sầu
ờ ko , ta có thấy sầu đâu?
chỉ thoáng vu vơ ko bờ bến
nên viết lời thơ để thì thào!
 
nhiều người bảo yuri lạ thật ! ko thích vui mà chỉ thích buồn , nên 99% thơ yuri làm toàn não ruột  nhưng biết sao giờ , sở thích mà phải ko SuongAnh?
 
  SuongAnh ơi seo chúc người ta vui vẻ mà lại họa thơ buồn quá , nên yuri lỡ trớn buồn theo 
 

 
 

Chỉ Là Vu Vơ...
 
 
Người ơi đừng hỏi sao tôi buồn
Chỉ là vu vơ cùng thơ thôi
Thoáng buồn cây viết rung tay thả
Nên lỡ vần sầu rớt xuống đời
 
Tình tôi là thế hỡi người ơi...
Đừng đọc thơ tôi kẻo rối lòng
Thoáng vu vơ để thơ bay bỗng
Lời thương câu nhớ..thoả tình trong
 
Sương Anh
 
Ừm...tuy là sở thích, nhưng mà bùn quá thì SA cũng...bùn theo lun đó....đã bảo tính bùn hay lây mà, phải hôn?  Dzị mà bé Yuri còn dám bảo là tại SA mới bùn theo ha...coi lại đi cô bé ....hihihihihi Chúc vui cuối tuần ha, quán đối đáp bận wá, nên hổng rảnh về coi nhà, làm SA chờ....khát nước wá nè bé Yu ui....
#46
    huongtuyet274 13.10.2007 14:14:19 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Cô Bé yuri

    Kỷ Niệm Chôn Vùi...
     
    em đem kỷ niệm chôn vùi
    bao nhiều ký ức ngậm ngùi ngày xưa
    tình em anh ví trò đùa
    những câu thề hẹn ta vừa trao nhau
     
    để em một trái tim đau
    và nao nỗi nhớ phai màu nơi anh
    em mơ một giấc mộng lành
    ái ân lưu luyến giờ đành chia tay
     
    thôi thì nỗi nhớ hôm nay
    em đây sẽ cố ngày mai quên người
    môi em cố nở nụ cười
    để anh chẳng biết một người khổ đau
     
    ngày mai kỷ niệm phai màu
    gặp nhau xin hãy cuối chào vài câu
    dẫu sao cũng mối duyên đầu
    không bên nhau được chớ sầu ngày sau !
     
     

     
     
                                               NỖI LÒNG!
     
                              Thôi rồi đã hết duyên xưa
                           Ân tình như thể cơn mưa xóa nhòa
                              Kiếp người như một kiếp hoa
                           Ái ân phai nhạt chan hòa còn đâu
                              Cất đi một mối duyên đầu
                           Không đau sao được một câu bạc tình
                              Thôi thì đã trót... lặng thinh
                           Mặc lòng cứ vậy để tình trôi nhanh
                              Nụ cười cứ nở đã đành
                          Nhưng duyên đứt đoạn vẫn canh cánh lòng
                              Vẫn còn đau khổ hoài mong
                          Vẫn còn hy vọng dù là mong manh
                              Để còn trở lại ngày xanh
                           Để mình chắp lại duyên lành ngày xưa........
                              
    #47
      Cô Bé yuri 14.10.2007 13:11:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SuongAnh

      Chỉ Là Vu Vơ...
       
       
      Người ơi đừng hỏi sao tôi buồn
      Chỉ là vu vơ cùng thơ thôi
      Thoáng buồn cây viết rung tay thả
      Nên lỡ vần sầu rớt xuống đời
       
      Tình tôi là thế hỡi người ơi...
      Đừng đọc thơ tôi kẻo rối lòng
      Thoáng vu vơ để thơ bay bỗng
      Lời thương câu nhớ..thoả tình trong
       
      Sương Anh
       
      Ừm...tuy là sở thích, nhưng mà bùn quá thì SA cũng...bùn theo lun đó....đã bảo tính bùn hay lây mà, phải hôn?  Dzị mà bé Yuri còn dám bảo là tại SA mới bùn theo ha...coi lại đi cô bé ....hihihihihi Chúc vui cuối tuần ha, quán đối đáp bận wá, nên hổng rảnh về coi nhà, làm SA chờ....khát nước wá nè bé Yu ui....


       
      đôi thoáng vu vơ chẳng phải buồn
      nhưng bờ môi lại ngắm lệ tuông
      thế đó là chi? ta đâu biết
      chỉ thấy như lòng một viết thương !
       
      hihi , người ta định đổ thừa tí thui , gì chi dữ dạ nà? ở lại uống nước nha , mới đi mua nước đá về nên bỏ tỷ chờ khô cả cổ
       
       
       
      #48
        Cô Bé yuri 15.10.2007 04:23:05 (permalink)
        0
        cảm ơn huongtuyet274 đã ghé thăm , xin lỗi đã tiếp đón chậm trễ đừng giận nhen
        __________________________
         
        Em Đâu Còn Như Những Ngày Xưa !
         
        em không còn là cô bé ngày xưa
        túm tay tôi để tựa đầu khi khóc
        cũng ko còn những buổi chiều tan học
        trên yên xe tôi đã trở em về
         
        em đâu còn là cô bé ngây thơ
        hái hoa cúc làm trâm cài tiên nữ
        hay nhặt lá của những tàn cây nhỏ
        rải lên trời...làm một buổi mưa thu
         
        rồi giờ đây tôi gặp lại trong em
        là bộ váy, thay cho tà áo trắng
        mái tóc đen em nhuộm màu hoa nắng
        óng anh vàng , chói đôi mắt người qua...
         
        em bây giờ đẹp sắc sảo, kêu sa
        làm biết bao đôi mắt đời ngây ngất
        còn trong tôi hình như vừa đánh mất
        một cái gì nồng ấm của ngày xưa !
         
         
        #49
          namtuocbongdem_lfo 15.10.2007 08:25:11 (permalink)
          0
          có phải vô tình tôi biết yêu
          ngày tháng còn đây sao xa mãi
          đong đầy nỗi nhớ tôi gởi tạm
          vào trang ký ức ngợp hồn thơ.
           
          có phải vô tình tôi biết mơ
          dáng hình thanh mảnh cô tiên nữ
          một lần thoáng nhìn em vội vã
          để rồi mắt biếc ngợp hồn tôi.
           
          có phải vô tình tôi biết say
          ngày đó nào ai đâu biết gì
          cuộc sống đời nay là như thế
          có phải vô tình hay thế đâu.
          #50
            Cô Bé yuri 16.10.2007 03:59:15 (permalink)
            0
             
            namtuocbongdem_lfo, chào mừng bạn ghé nhà chơi và cảm ơn bài thơ nhé !
             
            ______________________________ 
             
            Trớ Trêu !
             
            này em ơi kết cuộc này có thích?
            nói yêu tôi nhưng lại lấy em tôi
            hai chúng ta như hai người diễn kịch
            cuối vỡ tuồng thì lượm thượm lôi thôi
             
            tiếng yêu thương em học từ lời thoại
            rót vào tai của một kẻ si tình
            rồi hôm nay khi vở tuồng thay đổi
            em đem đi tấc cả những niềm tin
             
            đến bây giờ có còn gì để nói?
            khi em tôi dẫn bạn gái về nhà
            tôi nghẹn lời biết từ gì để gọi?
            " chào em....à bạn gái thằng ba !"
             
             

             
            #51
              Cô Bé yuri 16.10.2007 05:53:23 (permalink)
              0
              Trò Chơi Tình Ái Tình Một Đêm !
               
              tôi biết rằng anh cũng nghĩ như tôi
              vui đêm nay rồi ngày mai quên hết
              nhớ nhung chi lưu luyến gì cho mệt
              duyên vợ chồng ân ái chỉ một đêm
               
              rồi bình minh vẫn cứ đến êm đềm
              hai chúng ta , hai cuộc đời , hai hướng
              dẫu gặp nhau cũng có gì để ngượng?
              chuyện ta rồi ta cố nhớ làm chi?
               
              trò chơi này có kẻ lại người đi
              sống một đêm là đã tròn ân nghĩa
              cuộc đời riêng chẳng ai cần điếm xỉa
              bỡi mai này ta chẳng gặp lai nhau !
               
              biết một đêm ta cũng thấy ngọt ngào
              ai cũng hiểu sẽ chẳng phiền nhau nữa
              tự tìm riêng cho mình một điểm tựa
              và bước mau qua ngưỡng cửa cuộc đời
               
              nếu có tình ta sẽ tiếp cuộc chơi
              ta đóng tiếp những vai trò chồng , vợ
              rồi chia tay trước khi tình hoa nở
              thoáng bồi hồi ta cũng ngỡ giấc mơ !
              #52
                namtuocbongdem_lfo 16.10.2007 05:53:42 (permalink)
                0
                sr yuri nhé bài này namtuoc viết nhưng chưa được hoàn chỉnh và đọc nghe còn buồn cười lắm.bỏ qua nha
                 
                #53
                  namtuocbongdem_lfo 16.10.2007 06:06:22 (permalink)
                  0
                  tôi biết rằng ngày mai rồi sẽ tới
                  em ra đi bỏ lại tôi chốn này
                  âm thầm góc kín một mình tôi lặng nghĩ
                  kỷ niệm hôm nao còn day dứt bên tôi
                   
                  tôi biết rằng tôi chẳng phải là tôi
                  khi men say đã thấm qua thể xác
                  ái tình này thôi đành tôi lỡ hẹn
                  em đi rồi,tôi một mình tôi
                   
                  ngày nào đó em từ xa bước tới
                  con đường xưa,dường như nay xa lạ
                  biết đâu rằng,tôi mất nửa tim tôi.
                   
                  hôm nay lại để lại một bài thơ cũng chẳng ra sao.hi! nghĩ đâu viết đó mà.các bạn viết thơ hay quá,mình cảm thấy tựa như hạt cát giữa xa mạc mênh mông
                  #54
                    Cô Bé yuri 16.10.2007 07:57:06 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: namtuocbongdem_lfo

                    tôi biết rằng ngày mai rồi sẽ tới
                    em ra đi bỏ lại tôi chốn này
                    âm thầm góc kín một mình tôi lặng nghĩ
                    kỷ niệm hôm nao còn day dứt bên tôi

                    tôi biết rằng tôi chẳng phải là tôi
                    khi men say đã thấm qua thể xác
                    ái tình này thôi đành tôi lỡ hẹn
                    em đi rồi,tôi một mình tôi

                    ngày nào đó em từ xa bước tới
                    con đường xưa,dường như nay xa lạ
                    biết đâu rằng,tôi mất nửa tim tôi.

                    hôm nay lại để lại một bài thơ cũng chẳng ra sao.hi! nghĩ đâu viết đó mà.các bạn viết thơ hay quá,mình cảm thấy tựa như hạt cát giữa xa mạc mênh mông

                     
                    nếu có thể làm một hạt cát để xây lên sa mạc thì còn gì bằng? quả thật khi yuri mới bước chân vào wed này , yuri cũng có ý nghĩ như thế đó ! nên cũng muốn làm thêm một hạt cát cho sa mac thêm đầy !
                     
                    Tìm...Được Nhau !
                     
                    tôi biết rằng giữa thế giới mênh mông
                    tìm được anh thì chỉ là kỳ tích
                    lê gót chân qua màn đêm tịch mịch
                    để gặp người - một nửa của đời tôi
                     
                    tôi biết rằng người phương ấy xa xôi
                    cũng cất bước để đi tìm một nửa
                    dây tơ hồng kết nối nhau ở giữa
                    cũng như là đích đến của cả hai !
                     
                     
                    #55
                      lephongtran 16.10.2007 12:11:12 (permalink)
                      0
                      Mãi Một Màu Trăng


                      Đừng như thế, đừng nép ngoài khung cửa
                      Tự nhiên vào, trà, rượu ấm đêm thơ
                      Thơ anh viết những vần còn dang dở
                      Mời em vào cho thơ hết hững hờ

                      Đam mê viết dòng thơ tình rất thiệt
                      Trải hồn ra thấm ướt một màu trăng
                      Đêm trăng tròn hay dưới vầng trăng khuyết
                      Bóng em qua hay vóc dáng chị Hằng?

                      Đừng như thế, đừng đứng ngoài khung cửa
                      Bước vào nhà, bè bạn với thi ca
                      Vào nhanh đi cho lời thơ chan chứa
                      Và tứ thơ thêm vị ngọt mặn mà

                      Tự nhiên nhé, cửa hồn thơ chẳng đóng
                      Em tham gia hay mê mải ngắm nhìn
                      Dạn dĩ vào, đừng đứng ngoài nôn nóng
                      Đêm sẽ tàn mình thấy lại bình minh

                      Lê Phong Trần

                      #56
                        Nam Phuong Nhan 16.10.2007 12:27:24 (permalink)
                        0
                        Giấc mơ buồn...cười
                         
                        Đêm qua mơ bắt con...gà
                        Đem đi nấu cháo cả nhà cùng ăn
                        Hết...ga gà luộc...sống nhăn
                        Nên ăn hông được phải...quăng ra đồng
                        Ngoài đồng có một cây...hồng
                        Bứng đem vô chậu để trồng coi chơi
                        Ai dè mưa cứ rơi rơi
                        Đất úng, hồng chết má ơi thiệt buồn
                        Buồn quá leo xuống cái...xuồng
                        Bơi ra sông cái ở...truồng tắm sông
                        Nhè đâu có một cọng...rong
                        Quấn ngay cái...cẳng, tức hông nè...trời
                        Giật mình tỉnh giấc, trời ơi
                        Cái thằng mắc dịch nó chơi...tè dầm
                        Làm cho mình mẩy ướt đầm
                        Lại tưởng mình mới tắm...sông thiệt...buồn
                        NPN
                         
                        #57
                          Cô Bé yuri 18.10.2007 01:24:06 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                          Giấc mơ buồn...cười
                           
                          Đêm qua mơ bắt con...gà
                          Đem đi nấu cháo cả nhà cùng ăn
                          Hết...ga gà luộc...sống nhăn
                          Nên ăn hông được phải...quăng ra đồng
                          Ngoài đồng có một cây...hồng
                          Bứng đem vô chậu để trồng coi chơi
                          Ai dè mưa cứ rơi rơi
                          Đất úng, hồng chết má ơi thiệt buồn
                          Buồn quá leo xuống cái...xuồng
                          Bơi ra sông cái ở...truồng tắm sông
                          Nhè đâu có một cọng...rong
                          Quấn ngay cái...cẳng, tức hông nè...trời
                          Giật mình tỉnh giấc, trời ơi
                          Cái thằng mắc dịch nó chơi...tè dầm
                          Làm cho mình mẩy ướt đầm
                          Lại tưởng mình mới tắm...sông thiệt...buồn
                          NPN
                           


                           
                          chài ơi , đại ka vào phá mụi hở? mà bài thơ méc cười thiệt , nhưng mụi hem biết làm thơ tiếu lâm mới chết nà !
                           
                          giấc mơ lại thấy ở truồng !?
                          cầu mong chẳng có cô nương nào rình
                          nếu ko chắc tự chôn mình
                          bỡi đem "của quý ra trình bà kon !  
                           
                           (được 4 câu hà )
                          #58
                            Cô Bé yuri 18.10.2007 01:40:25 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lephongtran

                            Mãi Một Màu Trăng


                            Đừng như thế, đừng nép ngoài khung cửa
                            Tự nhiên vào, trà, rượu ấm đêm thơ
                            Thơ anh viết những vần còn dang dở
                            Mời em vào cho thơ hết hững hờ

                            Đam mê viết dòng thơ tình rất thiệt
                            Trải hồn ra thấm ướt một màu trăng
                            Đêm trăng tròn hay dưới vầng trăng khuyết
                            Bóng em qua hay vóc dáng chị Hằng?

                            Đừng như thế, đừng đứng ngoài khung cửa
                            Bước vào nhà, bè bạn với thi ca
                            Vào nhanh đi cho lời thơ chan chứa
                            Và tứ thơ thêm vị ngọt mặn mà

                            Tự nhiên nhé, cửa hồn thơ chẳng đóng
                            Em tham gia hay mê mải ngắm nhìn
                            Dạn dĩ vào, đừng đứng ngoài nôn nóng
                            Đêm sẽ tàn mình thấy lại bình minh

                            Lê Phong Trần


                             
                            Thẹn Thùng...
                             
                            cũng muốn vào nhưng làm sao ngỏ ý?
                            nên thẹn thùng em gởi lại bài thơ
                            dòng chữ đỏ dịu dàng, thùy mỵ
                            em gởi người có cả mộng mơ !
                             
                            bài thơ viết , nhưng biết người có hiểu?
                            e lệ nhìn... qua khung cửa vô tâm
                            cửa đâu biết trái tim hồng nặng trĩu
                            vần thơ buồn..nên đã hóa xa xăm
                             
                            không can đảm thôi đành lòng nín lặng
                            len lén nhìn ai đó mãi làm thơ
                            cánh cửa nhỏ có biết gì lên tiếng?
                            đành thế thôi mãi im lặng hửng hờ !
                             
                             
                             
                            #59
                              namtuocbongdem_lfo 18.10.2007 07:09:06 (permalink)
                              0
                              thật buồn cười khi nghĩ màu hoa trắng
                              hoa tan tác-hoa của biệt ly
                              ai đâu biết trong màu hoa trắng ấy
                              mối tơ hồng đã gắn bó từ lâu
                               
                              tôi biết em thích màu trắng ti gôn
                              em không biết giấu thầm lời ước nguyện
                              em thẳng thừng như đôi vầng nhật nguyệt
                              sáng tựa trăng tỏa mát xuống đời
                               
                              tôi biết em vẫn còn lưu luyến lắm
                              màu trắng xưa nay đã nhạt phai rồi
                              màu ký ức giờ vẫn còn đọng lại
                              chút thời gian của một mối tình thơ
                               
                              thơ tớ làm thường nghĩ đâu viết đó,nên không được trau chuốt đọc vẫn còn buồn cười lắm.
                               
                              P/s:mới bước chân vào làng thơ mọi người cho ý kiến nghe
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 34 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9