Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 18.10.2007 07:54:09 (permalink)
0

Trích đoạn: namtuocbongdem_lfo

thật buồn cười khi nghĩ màu hoa trắng
hoa tan tác-hoa của biệt ly
ai đâu biết trong màu hoa trắng ấy
mối tơ hồng đã gắn bó từ lâu

tôi biết em thích màu trắng ti gôn
em không biết giấu thầm lời ước nguyện
em thẳng thừng như đôi vầng nhật nguyệt
sáng tựa trăng tỏa mát xuống đời

tôi biết em vẫn còn lưu luyến lắm
màu trắng xưa nay đã nhạt phai rồi
màu ký ức giờ vẫn còn đọng lại
chút thời gian của một mối tình thơ

thơ tớ làm thường nghĩ đâu viết đó,nên không được trau chuốt đọc vẫn còn buồn cười lắm.

P/s:mới bước chân vào làng thơ mọi người cho ý kiến nghe


bài này có phải huynh họa theo bài Hai Sắc Hoa Ti-Gon của TTKH ko? nghe  lạ ghê
 
người ấy bảo dáng hoa như tim vỡ
chứ chẳng buồn vì màu trắng vô tư
để họa cho một mối tình lầm lỡ
người rán vào màu trắng vỡ tan ư?
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 11:37:53 bởi Cô Bé yuri >
#61
    HÀN PHONG 18.10.2007 09:32:21 (permalink)
    0

    bài này có phải huynh họa theo bài Hai Sắc Hoa Ti-Gon của Hàn Mạc Tử ko? nghe như đối lại với Hàn Mạc Tử ấy , lạ ghê
     
    người ấy bảo dáng hoa như tim vỡ
    chứ chẳng buồn vì màu trắng vô tư
    để họa cho một mối tình lầm lỡ
    người rán vào màu trắng vỡ tan ư?
     



    Cô bé yuri có chút nhầm lẫn rồi, Hai sắc hoa tigon là của TTKh chứ không phải HMT đâu. còn TTKh là ai thì cũng không rõ, hình như là một người trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì phải. Chúc cô bé vui.
    #62
      Cô Bé yuri 18.10.2007 11:36:32 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HÀN PHONG


      Cô bé yuri có chút nhầm lẫn rồi, Hai sắc hoa tigon là của TTKh chứ không phải HMT đâu. còn TTKh là ai thì cũng không rõ, hình như là một người trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì phải. Chúc cô bé vui.

       
      cảm ơn Hàn Phong nhắc nhở , yuri sẽ sửa lại liền , để hem thôi bi la chết
      #63
        namtuocbongdem_lfo 19.10.2007 07:18:55 (permalink)
        0
        giấc mơ buồn đêm ấy
        tôi đã nghĩ đến em
        trong vòng tay âu yếm
        em nhìn tôi khẽ nói
        ta chia tay thật sao?
        đêm cuối tình tan vỡ
        giấc mộng nay vụt bay
        em cũng như trăng ấy
        khi trăng tròn-em đến
        khi trăng khuyết-em xa
         
         
        tự nhiên nghĩ đến bài "hai sắc hoa ti gôn" của TTKH và nhớ đến thuở học cấp lll mình nghĩ đến và viết bài thơ đó,chẳng phải họa hiếc gì đâu^^!
         
         
        P/s: Nghe lạ,chẳng qua là thơ sáng tác,còn quen tai thì nhác thơ người mà nên
        #64
          Cô Bé yuri 20.10.2007 02:35:28 (permalink)
          0
          cảm xúc cùa namtuocbongdem_lfo dồi giàu thật , chỉ cần nhìn thơ là nghĩ ra thơ , phục quá !
           
          ____________________________
           
          Hiệp Đấu Tình Yêu !
           
          tôi và cô đang đấu hiệp tình trên sân cỏ
          để tranh giành chiếc cúp - trái tim anh
          trận đấu này không qua những vòng loại nhỏ
          bắt đầu thôi , vòng chung kết đã hình thành
           
          tôi - dẫu đến trước nhưng không giàu , không đẹp
          cô - có đến sau nhưng mọi mặt điều hơn
          giữa hai bến đã quá nhiều trên lệch
          thế nhưng luật chơi bắt buộc phải đá đồng !
           
          hy vọng anh sẽ là trọng tài trung thực
          để tôi và cô đấu một cách công bằng
          thời gian trôi phút chín mươi gần kết thúc
          nhưng chưa ai được cơ hội đăng quang
           
          phút cuối cùng khi cả hai đang tranh đấu
          cô ngã ngay trong vòng mười sáu mét năm mươi
          tiểu xảo kia chính mắt anh cũng nhìn thấy
          thế mà tim anh đã thiên vị mất rồi
           
          quả phạt đền giữa lúc bù giờ ba phút
          và giờ đây chẳng khác quả bóng vàng !
          tôi thua cuộc không phải vì mình ko tròn sức
          nhưng thua vì đã đáng mất tim anh !
          #65
            namtuocbongdem_lfo 20.10.2007 07:17:27 (permalink)
            0
            em ở đâu cho tôi được đến tìm?
            mùa hạ ép con ve khô xác
            bằng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác
            em về đâu sau giờ học cuối cùng?
             
            em ở đâu,cho tôi được đến tìm?
            màu áo cũ như màu mây xuống phố
            ba năm học,bàn số 5 ô cửa..
            đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em.
             
            em ở đâu cho tôi được đến tìm?
            ánh mắt em...
            một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách
            tận bây giờ còn day dứt
            ánh mắt em...
             
            em ở đâu,cho tôi được đến tìm?
            tôi gắng học để trước em không kém cỏi
            những bài toán tin rằng chỉ mình tôi giải nổi
            tôi vẫn biết là em đã làm xong.
             
            có bao giờ em hiểu nổi tôi không?
            tim tôi đập trong tầng đá lạnh
            em yên lặng và bước qua kiêu hãnh
            tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi.
             
            không một dòng lưu bút cho nhau
            giờ anh cuối cùng tôi nhìn em lần cuối
            tận bây giờ còn đau nhói trong tim...
             
             
            bài này thì nghe quen nè
             
             
            #66
              namtuocbongdem_lfo 20.10.2007 07:28:27 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Cô Bé yuri

              cảm xúc cùa namtuocbongdem_lfo dồi giàu thật , chỉ cần nhìn thơ là nghĩ ra thơ , phục quá !

              ____________________________

              Hiệp Đấu Tình Yêu !
               
              tôi và cô đang đấu hiệp tình trên sân cỏ
              để tranh giành chiếc cúp - trái tim anh
              trận đấu này không qua những vòng loại nhỏ
              bắt đầu thôi , vòng chung kết đã hình thành
               
              tôi - dẫu đến trước nhưng không giàu , không đẹp
              cô - có đến sau nhưng mọi mặt điều hơn
              giữa hai bến đã quá nhiều trên lệch
              thế nhưng luật chơi bắt buộc phải đá đồng !
               
              hy vọng anh sẽ là trọng tài trung thực
              để tôi và cô đấu một cách công bằng
              thời gian trôi phút chín mươi gần kết thúc
              nhưng chưa ai được cơ hội đăng quang
               
              phút cuối cùng khi cả hai đang tranh đấu
              cô ngã ngay trong vòng mười sáu mét năm mươi
              tiểu xảo kia chính mắt anh cũng nhìn thấy
              thế mà tim anh đã thiên vị mất rồi
               
              quả phạt đền giữa lúc bù giờ ba phút
              và giờ đây chẳng khác quả bóng vàng !
              tôi thua cuộc không phải vì mình ko tròn sức
              nhưng thua vì đã đáng mất tim anh !


               
               
              chẳng phải anh là trọng tài trung thực
              hay đôi mắt anh lệch một thành hai
              có một điều ngăn cản giữa đôi ta
              em thực quá còn tôi thì xa lạ
               
              em đến trước nhưng tình em có thể
              bằng người ta hay là anh họ sở
              anh dẫu  biết tình em luôn chung thủy
              nhưng sự thật là em quá yêu anh
               
              vì quá yêu nên hay có nhiều oán ghét
              mà anh thì không thích sự hờn ghen
              chốn tình trường chẳng có luật nào hơn
              luật yêu thương và không lòng vị kỷ
               
              đôi ta yêu nhau cũng đã lâu rồi
              nhưng thấu hiểu nhau cũng lại là chuyện khác
              hay hiểu rằng lòng vị kỷ của em
              đã làm em xa anh như từng vậy
               
              phút cuối cùng anh vẫn nói yêu em
              nhưng để cho mai này ta vui vẻ
              thì bây giờ anh bắt buộc phải
              nói chia tay hai đường đi em nhé
               
              họa thế này không biết có được không,chắc lại bị bé yuri mắng rùi
              #67
                HÀN PHONG 20.10.2007 11:07:47 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Cô Bé yuri

                cảm xúc cùa namtuocbongdem_lfo dồi giàu thật , chỉ cần nhìn thơ là nghĩ ra thơ , phục quá !

                ____________________________

                Hiệp Đấu Tình Yêu !
                 
                tôi và cô đang đấu hiệp tình trên sân cỏ
                để tranh giành chiếc cúp - trái tim anh
                trận đấu này không qua những vòng loại nhỏ
                bắt đầu thôi , vòng chung kết đã hình thành
                 
                tôi - dẫu đến trước nhưng không giàu , không đẹp
                cô - có đến sau nhưng mọi mặt điều hơn
                giữa hai bến đã quá nhiều trên lệch
                thế nhưng luật chơi bắt buộc phải đá đồng !
                 
                hy vọng anh sẽ là trọng tài trung thực
                để tôi và cô đấu một cách công bằng
                thời gian trôi phút chín mươi gần kết thúc
                nhưng chưa ai được cơ hội đăng quang
                 
                phút cuối cùng khi cả hai đang tranh đấu
                cô ngã ngay trong vòng mười sáu mét năm mươi
                tiểu xảo kia chính mắt anh cũng nhìn thấy
                thế mà tim anh đã thiên vị mất rồi
                 
                quả phạt đền giữa lúc bù giờ ba phút
                và giờ đây chẳng khác quả bóng vàng !
                tôi thua cuộc không phải vì mình ko tròn sức
                nhưng thua vì đã đáng mất tim anh !



                BẤT PHÂN THẮNG BẠI

                Quả phạt đền anh không thổi đâu em
                Vì anh không muốn ai là người thua cuộc
                Trọng tài FiFa bắt nhầm sao được
                Em cứ yên tâm hiệp phụ vẫn đang chờ

                Nhưng Em nhớ đừng đặt nặng việc hơn thua
                Vì tất cả không phải là chiếc cúp
                Thắng dối gian đâu có gì hạnh phúc
                Chỉ làm thêm khó xử gã trọng tài

                Bóng lăn hoài anh chạy muốn đứt hơi
                Thôi, anh không muốn làm trọng tài FiFa nữa
                Anh chỉ muốn được làm trái banh bé nhỏ
                Cứ lăn tròn về hai phía cầu môn...
                #68
                  Cô Bé yuri 21.10.2007 01:55:12 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: namtuocbongdem_lfo


                  chẳng phải anh là trọng tài trung thực
                  hay đôi mắt anh lệch một thành hai
                  có một điều ngăn cản giữa đôi ta
                  em thực quá còn tôi thì xa lạ

                  em đến trước nhưng tình em có thể
                  bằng người ta hay là anh họ sở
                  anh dẫu  biết tình em luôn chung thủy
                  nhưng sự thật là em quá yêu anh

                  vì quá yêu nên hay có nhiều oán ghét
                  mà anh thì không thích sự hờn ghen
                  chốn tình trường chẳng có luật nào hơn
                  luật yêu thương và không lòng vị kỷ

                  đôi ta yêu nhau cũng đã lâu rồi
                  nhưng thấu hiểu nhau cũng lại là chuyện khác
                  hay hiểu rằng lòng vị kỷ của em
                  đã làm em xa anh như từng vậy

                  phút cuối cùng anh vẫn nói yêu em
                  nhưng để cho mai này ta vui vẻ
                  thì bây giờ anh bắt buộc phải
                  nói chia tay hai đường đi em nhé

                  họa thế này không biết có được không,chắc lại bị bé yuri mắng rùi
                   
                  namtuocbongdem_lfo, trời , sao bé dám chứ , vì theo bé mỗi một người điều có một cách nghĩ khác nhau , nên vần thơ và cách thể hiện cũng khác chứ? đúng hem nà?

                  _______________________________
                   
                  thì ra em đã thua trước khi mở màn trận đấu
                  bởi tim anh sớm quyết định chọn rồi
                  chung kết kia vốn cũng chỉ là hình thức
                  sao anh ko nói sớm để em tự rút lui
                   
                  dẫu sao em vẫn ko thể nào chiến thắng
                  trọng tài biên , chính , phụ đã an bài
                  xếp em theo một đội hình định mệnh
                  đội hình mà em chẳng thể chở tay !
                   
                   
                  #69
                    Cô Bé yuri 21.10.2007 02:12:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HÀN PHONG


                    BẤT PHÂN THẮNG BẠI

                    Quả phạt đền anh không thổi đâu em
                    Vì anh không muốn ai là người thua cuộc
                    Trọng tài FiFa bắt nhầm sao được
                    Em cứ yên tâm hiệp phụ vẫn đang chờ

                    Nhưng Em nhớ đừng đặt nặng việc hơn thua
                    Vì tất cả không phải là chiếc cúp
                    Thắng dối gian đâu có gì hạnh phúc
                    Chỉ làm thêm khó xử gã trọng tài

                    Bóng lăn hoài anh chạy muốn đứt hơi
                    Thôi, anh không muốn làm trọng tài FiFa nữa
                    Anh chỉ muốn được làm trái banh bé nhỏ
                    Cứ lăn tròn về hai phía cầu môn...


                     
                    _________________________
                     
                    Đành Cố Gắng thôi !
                     
                    dù thế nào anh cũng là kẻ giữa
                    ai thắng thua anh điều lợi đôi đàng
                    tiếp hiệp phụ em cũng đâu quyền chọn lựa
                    đội hình em vốn yếu thế rõ ràng
                     
                    nếu em thua thì với anh - chấm dứt !
                    vậy thì sao ko quan trọng hở anh?
                    kết quả kia đã "có người " biết trước
                    bởi bên em đã mở cửa khung thành
                     
                    dù thế nào em cũng còn cố gắng
                    hiệp phụ rồi sau đó đến luân lưu
                    em chưa chắc rằng mình sẽ thắng
                    chỉ cần anh đừng bắt giống kẻ mù !
                     
                     
                    #70
                      namtuocbongdem_lfo 21.10.2007 09:20:31 (permalink)
                      0
                      trở lại chủ đề chính nào
                       
                      nhìn 2 phía cầu môn
                      một mình anh đứng giữa
                      mỗi lần anh quay phải
                      mỗi lần anh quay trái
                      tim anh như ngừng đập
                      giữa tầng đá lạnh kia
                      thật mệt mỏi chọn ai
                      khi mà ai cũng đẹp
                      ở bên nào cũng vui
                      ở bên nào cũng buồn
                      biết phân xử sao đây...
                      hỏi trời,trời không thấu!
                      hỏi đất,đất không thưa
                      thôi đành để thời gian
                      làm trọng tài ở giữa
                      anh ở ngoài suy nghĩ
                      vấn đề ba chúng ta
                      #71
                        Cô Bé yuri 27.10.2007 12:06:00 (permalink)
                        0
                        namtuocbongdem_lfo,
                         
                        có lẽ hiệp bóng này ko biết đến bao giờ mới kết thúc anh nhỉ , nhưng hôm nay cho yuri nợ một bài nha  !
                         
                        _____________________________
                         
                        Một Thoáng Phù Du
                         
                        đã chia tay anh cần gì giả dối
                        hạnh phúc thế nào em cũng chúc mừng thôi
                        ngày hôm qua, tình đôi ta đã chết
                        lưu luyến chi cho tâm cảm bồi hồi
                         
                        ở bên anh mong anh tròn tình nghĩa
                        đừng bất công với người ấy nha anh
                        cây bút xinh cũng đến hồi hết mực
                        tình chúng mình chỉ còn cái vỏ mong manh
                         
                        năm tháng trôi ký ức nào cũng nhạt
                        anh sẽ quên và hạnh phúc bên người
                        dẫu tình đâu có quá nhiều chua chát
                        em tin rằng sẽ nhanh chóng phai phôi
                         
                        chiếc thuyền tình đã không về bến đổ
                        cánh chim trời đã rũ hết phiền ưu
                        ta nhắm mắt quên một thời sóng gió
                        ngẫm cuộc đời chỉ một thoáng phù du !
                        #72
                          Cô Bé yuri 27.10.2007 17:23:16 (permalink)
                          0
                          Ta Chẳng Còn Gì.
                           
                          anh bước bên tôi chẳng nói gì
                          trái tim hai đứa cách ngăn chi?
                          mà sao thiếu thốn từng từ ngữ
                          không tiếng hỏi thăm, chẳng thầm thì
                           
                          anh bước theo tôi , bước đi hoài
                          tim tôi nghèn nghẹn nỗi chua cay
                          hãy nói đi anh điều gì đó
                          để tránh nhau nghe tiếng thở dài
                           
                          nhưng giờ hai đứa có gì đâu
                          nói để nhau nghe chỉ thêm sầu
                          có lẽ tôi , anh điều đã hiểu
                          thôi thì cứ lặng bước bên nhau !
                          #73
                            Nguyên Đỗ 27.10.2007 21:28:44 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Cô Bé yuri

                            Ta Chẳng Còn Gì.
                             
                            anh bước bên tôi chẳng nói gì
                            trái tim hai đứa cách ngăn chi?
                            mà sao thiếu thốn từng từ ngữ
                            không tiếng hỏi thăm, chẳng thầm thì
                             
                            anh bước theo tôi , bước đi hoài
                            tim tôi nghèn nghẹn nỗi chua cay
                            hãy nói đi anh điều gì đó
                            để tránh nhau nghe tiếng thở dài
                             
                            nhưng giờ hai đứa có gì đâu
                            nói để nhau nghe chỉ thêm sầu
                            có lẽ tôi , anh điều đã hiểu
                            thôi thì cứ lặng bước bên nhau !



                            Bước Theo Em

                            Anh gặp em đi một sáng nào
                            Tâm hồn xúc động những xôn xao
                            Tự dưng ngôn ngữ chìm trong dạ
                            Chẳng bật nói ra được tiếng nào

                            Em liếc nhìn nhanh rồi quay đi
                            Ngỡ ngàng quên cả nói câu gì
                            Ôi chao lòng tức ghê tức gớm
                            Muốn hỏi muốn chào... chẳng nói chi

                            Lẽo đẽo theo sau, có dại khờ
                            Sáng thu sương phủ lá trong mơ
                            Yêu thương thầm kín không lên tiếng
                            Sợ gió đưa đi phủ bụi mờ

                            Anh bước theo em một sáng đông
                            Chân đi trên tuyết, má xinh hồng
                            Chưa biết nói gì, luôn chuẩn bị
                            Rủi ngã anh nâng để đẹp lòng

                            Nguyên Đỗ


                            #74
                              Cô Bé yuri 27.10.2007 23:00:29 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              Bước Theo Em

                              Anh gặp em đi một sáng nào
                              Tâm hồn xúc động những xôn xao
                              Tự dưng ngôn ngữ chìm trong dạ
                              Chẳng bật nói ra được tiếng nào

                              Em liếc nhìn nhanh rồi quay đi
                              Ngỡ ngàng quên cả nói câu gì
                              Ôi chao lòng tức ghê tức gớm
                              Muốn hỏi muốn chào... chẳng nói chi

                              Lẽo đẽo theo sau, có dại khờ
                              Sáng thu sương phủ lá trong mơ
                              Yêu thương thầm kín không lên tiếng
                              Sợ gió đưa đi phủ bụi mờ

                              Anh bước theo em một sáng đông
                              Chân đi trên tuyết, má xinh hồng
                              Chưa biết nói gì, luôn chuẩn bị
                              Rủi ngã anh nâng để đẹp lòng

                              Nguyên Đỗ



                               
                              Vẫn Lặng Im...
                               
                              ta có bước cùng nhưng...vẫn nhưng
                              dạ còn đôi thoáng chút thẹn thùng
                              thế sao không nói , vài câu nói
                              để chẳng tẻ lòng khi bước chung?
                               
                              một thoáng theo em để làm gì?
                              mà lòng xa cách biết bao khi ,
                              không thốt lời nào , im im mãi
                              rồi vẫn vô tình lặng lẽ đi
                               
                              thế đó đôi ta quá hững hờ
                              gặp thì có gặp...tiếng thờ ơ
                              để nỗi vụng về trong ngôn ngữ
                              cho nét mi cong đẫm lệ mờ !
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9