Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 34 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 28.10.2007 17:50:01 (permalink)
0
Ta Mãi Lặng Im

Ta mãi lặng thinh giả lạnh lùng
Tâm hồn xao xuyến mãi rung rung
Sợ tan giấc mộng chiều thu ấy
Sợ lạc đường thơ lúc bước chung

Ta cứ giả lơ chẳng nói gì
Trái tim loạn nhịp khúc tình thi
Lá rơi lác đác trên đường nhỏ
Gió thổi vô tư cuốn lá đi

Anh sợ rồi em bỏ cuộc chơi
Không còn chung lối bước bên đời
Những người bạn cũ cùng chung lớp
Đã vội lấy chồng đi khắp nơi

Họ đã đi xa tận xứ người
Đài Loan, Hàn Quốc... đất xa xôi
Quên trường học cũ, quên đồng áng
Quên lúa, khoai, ngô... sống thảnh thơi

Thế đó đành thôi giả hững hờ
Biết làm sao nói... gắng thờ ơ
Để tâm thanh tịnh, hồn không vỡ
Để lệ không rơi, mất mộng mơ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 17:54:27 bởi Nguyên Đỗ >
#76
    ảoảnh 31.10.2007 15:35:22 (permalink)
    0
    Chút Mơ..
     
     
     
     
    Gửi người đôi cọng mộng mơ
    Kết chung với gió-lót thơ chỗ nằm
    Mượn hồ Ba bể đêm rằm
    Cho trăng xuống tắm-cung hằng hát ca..
     
     
     
     
    Đừng quên xin chút lá đa
    Nấu trà thơ uống-trăng đà say nghiêng
    Nồm nam xua hết ưu phiền
    Người hay trăng sẽ lung-liêng về trời..
    #77
      Cô Bé yuri 07.11.2007 23:05:24 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyên Đỗ

      Ta Mãi Lặng Im

      Ta mãi lặng thinh giả lạnh lùng
      Tâm hồn xao xuyến mãi rung rung
      Sợ tan giấc mộng chiều thu ấy
      Sợ lạc đường thơ lúc bước chung

      Ta cứ giả lơ chẳng nói gì
      Trái tim loạn nhịp khúc tình thi
      Lá rơi lác đác trên đường nhỏ
      Gió thổi vô tư cuốn lá đi

      Anh sợ rồi em bỏ cuộc chơi
      Không còn chung lối bước bên đời
      Những người bạn cũ cùng chung lớp
      Đã vội lấy chồng đi khắp nơi

      Họ đã đi xa tận xứ người
      Đài Loan, Hàn Quốc... đất xa xôi
      Quên trường học cũ, quên đồng áng
      Quên lúa, khoai, ngô... sống thảnh thơi

      Thế đó đành thôi giả hững hờ
      Biết làm sao nói... gắng thờ ơ
      Để tâm thanh tịnh, hồn không vỡ
      Để lệ không rơi, mất mộng mơ

      Nguyên Đỗ



       
      Thế Thôi Đừng Nói !
       
      lững đững một thời anh theo em
      chỉ là nhìn ngắm với lặng im
      thế anh có hiểu điều em nghĩ
      có thấy sương mi..ướt môi mềm?
       
      anh muốn theo em đến bao giờ?
      một đời là thật chứ đâu mơ
      sao ko nói để em còn hiểu
      hoặc chút tin yêu để đợi chờ.
       
      em muốn nghe anh nói thật nhiều
      như là lời hẹn thuở vừa yêu
      như bao tâm sự mình trao gửi
      gở rối cho nhau biết bao điều
       
      nhưng thôi anh đã chẳng nói gì
      thì thôi cứ thế...lặng lẽ đi
      bao nhiêu lời ấy em chôn giấu
      mà nặng trong tâm tựa đeo chì !
      #78
        Cô Bé yuri 07.11.2007 23:17:04 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ảoảnh

        Chút Mơ..


         
         
        Gửi người đôi cọng mộng mơ
        Kết chung với gió-lót thơ chỗ nằm
        Mượn hồ Ba bể đêm rằm
        Cho trăng xuống tắm-cung hằng hát ca..
         
         
         
         
        Đừng quên xin chút lá đa
        Nấu trà thơ uống-trăng đà say nghiêng
        Nồm nam xua hết ưu phiền
        Người hay trăng sẽ lung-liêng về trời..

         

        Cảm Ơn !
         
        trà , trăng , thi , hữu cùng mời
        tôi đây kính cẩn nhớ đời tình thâm
        nơi này quán khách âm thầm
        bạn bè hạ cố lấy làm vui hơn
         
        đáp tình đáp nghĩa cho tròn
        hết trà ,không bánh vẫn còn vần thơ
        nên xin dành chút thì giờ
        cùng tôi đối đáp vẫn vơ vài lời !

         
         
        #79
          Cô Bé yuri 08.11.2007 02:56:30 (permalink)
          0
          Than Kiếp Con Ve !
           
          ta đi nhặt nắng bên thềm
          kết thành nỗi nhớ dịu êm cho người
          con ve hé miệng than đời
          trách sao hè vội quên lời yêu thương
           
          giờ mùa thu kéo lá tuông
          ve còn xác nóng nằm buồn vì đâu?
          vì đâu mất tiếng than sầu?
          bởi hè vắt cạn hồn sâu ve rồi
           
          giờ đây gió cuốn mây trôi
          mót tìm chút nắng thừa rơi nơi này
          khi nào hết kiếp đắng cay
          để ve chẳng khóc bi ai cho đời !
           
          #80
            Nguyên Đỗ 08.11.2007 10:23:52 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Cô Bé yuri

            Thế Thôi Đừng Nói !
             
            lững đững một thời anh theo em
            chỉ là nhìn ngắm với lặng im
            thế anh có hiểu điều em nghĩ
            có thấy sương mi..ướt môi mềm?
             
            anh muốn theo em đến bao giờ?
            một đời là thật chứ đâu mơ
            sao không nói để em còn hiểu
            hoặc chút tin yêu để đợi chờ.
             
            em muốn nghe anh nói thật nhiều
            như là lời hẹn thuở vừa yêu
            như bao tâm sự mình trao gửi
            gở rối cho nhau biết bao điều
             
            nhưng thôi anh đã chẳng nói gì
            thì thôi cứ thế...lặng lẽ đi
            bao nhiêu lời ấy em chôn giấu
            mà nặng trong tâm tựa đeo chì !

             
            Lãng Đãng Mây Trôi
             
            Lãng đãng mây trôi tận cuối trời
            Nỗi lòng tư lự vạn chơi vơi
            Biết Người có nhớ ta không nhỉ
            Bật miệng nói ra sợ điếng người
             
            Thẩn thờ một dạ bước theo em
            Ghi nhớ dáng hình tận đáy tim
            Làn tóc phủ lưng mây thác đổ
            Ước mơ được vuốt sợi mây mềm
            Anh muốn theo em mãi đấy mờ
            Cùng trời cuối đất tận lòng thơ
            Em quay lại liếc vờ không hiểu
            Thì hỏi anh sao dám tỏ... cơ
             
            Tỷ như em hiểu anh đang yêu
            Chắc chắc là anh nói vạn điều
            Nói thật lòng mình không dám dấu
            Nói từng tâm sự với thương yêu
             
            Nhưng em ngúyt lẹ chẳng lời chi
            Anh dốt làm sao hiểu được gì
            Trộm nghĩ là em đang giận dữ}
            Hồn buồn trĩu nặng chắc hơn chì
             
            Nguyên Đỗ 

            #81
              Cô Bé yuri 09.11.2007 00:17:22 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

              Lãng Đãng Mây Trôi
               
              Lãng đãng mây trôi tận cuối trời
              Nỗi lòng tư lự vạn chơi vơi
              Biết Người có nhớ ta không nhỉ
              Bật miệng nói ra sợ điếng người
               
              Thẩn thờ một dạ bước theo em
              Ghi nhớ dáng hình tận đáy tim
              Làn tóc phủ lưng mây thác đổ
              Ước mơ được vuốt sợi mây mềm
              Anh muốn theo em mãi đấy mờ
              Cùng trời cuối đất tận lòng thơ
              Em quay lại liếc vờ không hiểu
              Thì hỏi anh sao dám tỏ... cơ
               
              Tỷ như em hiểu anh đang yêu
              Chắc chắc là anh nói vạn điều
              Nói thật lòng mình không dám dấu
              Nói từng tâm sự với thương yêu
               
              Nhưng em ngúyt lẹ chẳng lời chi
              Anh dốt làm sao hiểu được gì
              Trộm nghĩ là em đang giận dữ}
              Hồn buồn trĩu nặng chắc hơn chì
               
              Nguyên Đỗ 


               
              Không Quen !
               
              vậy ta giống những kẻ cùng đường
              không quen , không biết chẳng vấn vương
              hồn ai suy nghĩ cần chi hiểu
              ta cứ vô tư, cứ bình thường
               
              ai nói thì ta hiểu được rồi
              còn không thì cứ mãi thế thôi
              người bán con tim, ta đâu biết !
              sao chẳng tiếng rao , tiếng gọi mời?
               
              có lặng lẽ theo cũng chỉ là...
              người không quen biết phải không ta?
              trách sao bước vội , lòng hờ hững
              ai bảo im chi? cũng đáng mà !
               
              #82
                huongtuyet274 09.11.2007 11:41:13 (permalink)
                0
                Nhặt chi chút nắng bên thềm
                Để cho hạ cứ êm đềm trôi đi
                Nhặt chi một chút tình si
                Để con ve cứ rầm rì khóc than
                Nhặt chi một chút huy hoàng
                Để cho ve mãi râm ran kiếp mình
                Trăm năm người vẫn đa tình
                Ngàn năm ve vẫn một mình kiếp than....
                 
                #83
                  Cô Bé yuri 09.11.2007 19:01:49 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: huongtuyet274

                  Nhặt chi chút nắng bên thềm
                  Để cho hạ cứ êm đềm trôi đi
                  Nhặt chi một chút tình si
                  Để con ve cứ rầm rì khóc than
                  Nhặt chi một chút huy hoàng
                  Để cho ve mãi râm ran kiếp mình
                  Trăm năm người vẫn đa tình
                  Ngàn năm ve vẫn một mình kiếp than....


                   
                  Đêm Thu Tiếc Nắng Ngày Hè !
                   
                  bởi còn thương tiếc nắng vàng,
                  nên bao kỷ niệm dâng tràn trong tim.
                  xót vài giọt nắng lặng im,
                  ta đem gói rém chờ đêm sưởi lòng.
                   
                  cho tan băng giá đêm đông ,
                  thu ngoài hiên lạnh mà lòng đóng băng.
                  thói đời mãi thế bâng khuâng,
                  nhìn về quá khứ đã từng cưu mang.
                   
                  nhớ về hè nắng chang chang,
                  bâng quơ nhặt lấy chứ màng chi đâu.
                  chờ trông chút phép nhiệm màu,
                  cho thu nắng ấm lao xao đầu cành.
                   
                   
                  lâu quá mới thấy huongtuyet ghé nhà chơi , ở lại uống nước nha !
                   
                   
                   
                   
                  #84
                    Xuan Trương 10.11.2007 18:40:24 (permalink)
                    0
                    cảm ơn Cô Bé yuri đã ghé thăm trang thơ của Xuân Trường! chúc Cô Bé sẽ luôn vui nhé!
                     
                     
                    Những Giấc Mơ Buồn Còn Mãi Trong Đời
                                                                  Xuân Trường
                    Những đêm khuya một mình em khóc
                    Giấc mộng tàn tang tóc đìu hiu
                    nhiều chẳng được bao nhiêu
                    Buồn thương số kiếp thật nhiều trái ngang
                    Còn trong em muôn ngàn băng giá
                    Mãi ngậm ngùi thương lá thu rơi
                    Trong đời đã mất tiếng cười
                    Đời em thôi đã hết rồi mộng mơ…
                     
                    #85
                      namtuocbongdem_lfo 10.11.2007 21:15:25 (permalink)
                      0
                      chẳng dám dấu nửa tình yêu chân thật
                      một trái tim đã xẻ thành hai
                      một nửa tôi-còn ở lại
                      một nửa em-đã bỏ xa rồi
                       
                      tôi vẫn biết con đường tôi thuở trước
                      nhưng nay sao bước chân lại hững hờ
                      em ngoảnh mặt quay bước-người xa lạ
                      tôi vô tình đánh rớt nửa của tôi
                      #86
                        Cô Bé yuri 12.11.2007 11:18:45 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Xuan Trương

                        cảm ơn Cô Bé yuri đã ghé thăm trang thơ của Xuân Trường! chúc Cô Bé sẽ luôn vui nhé!
                         
                         
                        Những Giấc Mơ Buồn Còn Mãi Trong Đời
                                                                      Xuân Trường
                        Những đêm khuya một mình em khóc
                        Giấc mộng tàn tang tóc đìu hiu
                        nhiều chẳng được bao nhiêu
                        Buồn thương số kiếp thật nhiều trái ngang
                        Còn trong em muôn ngàn băng giá
                        Mãi ngậm ngùi thương lá thu rơi
                        Trong đời đã mất tiếng cười
                        Đời em thôi đã hết rồi mộng mơ…
                         

                        cảm ơn XuanTruong về bài thơ nhé !
                         
                        Còn Mãi Trong Đời Những Giấc Mơ Buồn !
                         
                        Còn đây nỗi nhớ nào hiu quạnh
                        Mãi xót trái tim tựa mãnh dằm
                        Trong làn mây trắng xa xăm
                        Đời như nối tiếc tháng năm bên người
                        Những đêm trống vắng lòng bất chợt
                        Giấc ngủ không về mãi trở trăn
                        chi một giấc mộng trần
                        Buồn thương tỉnh lại bâng khuâng chạnh lòng !
                        #87
                          Cô Bé yuri 12.11.2007 11:26:34 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: namtuocbongdem_lfo

                          chẳng dám dấu nửa tình yêu chân thật
                          một trái tim đã xẻ thành hai
                          một nửa tôi-còn ở lại
                          một nửa em-đã bỏ xa rồi

                          tôi vẫn biết con đường tôi thuở trước
                          nhưng nay sao bước chân lại hững hờ
                          em ngoảnh mặt quay bước-người xa lạ
                          tôi vô tình đánh rớt nửa của tôi

                           
                          Một Nửa Tôi - Anh !
                           
                          tôi đâu biết một nửa nào rời rợt
                          hay vô tình tôi đã chợt quên
                          nửa yêu anh - nửa thì hời hợt
                          thoáng bên đời một kiếp buồn tênh
                           
                          tình tôi đó ! dành cho anh một nửa
                          rồi phai nhòa như ánh lửa tàn mau
                          tôi thế đó ! không cho đời chọn lựa
                          nửa yêu thương hay một nửa bạc màu !

                          #88
                            Cô Bé yuri 17.11.2007 15:18:57 (permalink)
                            0
                            Những Điều Anh Chưa Biết
                             
                            anh biết không có những điều tàn nhẫn
                            nhưng trớ trêu em cứ vẫn muốn làm
                            biết chia tay trái tim nào cũng vỡ
                            thế mà em vẫn như kẻ vô tâm
                             
                            anh thường bảo em sống vì lý trí
                            dẫu có yêu nhưng chẳng sống vì yêu
                            ừ ! cứ thế em là người ít kỷ
                            ai bảo anh đặt tình cảm quá nhiều?
                             
                            đời ta cứ trôi theo dòng cuộc sống
                            em hiểu rồi nên chẳng cược trò chơi
                            đem tim mình cho người ta giữ hộ
                            lỡ như thua đau đớn cả cuộc đời !
                             
                            rồi ngày mai nếu lỡ đời thay đổi
                            cũng đâu sao vì em vẫn là em
                            em đâu buộc con tim mình giả dối
                            đơn giản là em chỉ sống vì em !
                             
                             
                             
                             
                            #89
                              Cô Bé yuri 19.11.2007 21:10:48 (permalink)
                              0
                              Hồn Thơ Đã Cạn
                               
                              thôi chết hồn thơ đã cạn rồi
                              không còn xúc cảm ngắm sao rơi
                              trong tôi trống rỗng không từ ngữ
                              hoa , lá vô vàng cũng phai phôi
                               
                              giờ ta ngồi lặng biết làm chi
                              chim hót vu vi , suốt rầm rì
                              mây bay lãng vãng không bờ bến
                              ta - kẻ không hồn thản nhiên đi
                               
                              Bao giờ tìm lại mảnh hồn thơ
                              trong nỗi cô đơn vẫn mong chờ
                              một điều gì đó ta lưu luyến
                              để mỗi đêm về kết mộng mơ
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 34 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 501 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9