Những Giấc Mơ Buồn !
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Cô Bé yuri 26.03.2008 16:15:09 (permalink)
0
Nợ Trần

ân tình nhân thế vốn là đau
nên tôi cũng chẳng dám cơ cầu
mang kiếp nợ duyên tôi phải trả
cho trọn cuộc đời lắm bễ dâu

cũng là con gái trốn gian truân
nên những khổ đau của duyên trần
vẫn phải ít nhiều đeo mang lấy
theo đời trả nợ mấy phần xuân

nhưng mà ngang trái chẳng cần gieo
lại cứ tốt tươi tựa như bèo
làm mối tình duyên ai rạng vở
thêm buồn nhân thế vốn gieo neo
huongtuyet274 26.03.2008 17:11:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nợ Trần

ân tình nhân thế vốn là đau
nên tôi cũng chẳng dám cơ cầu
mang kiếp nợ duyên tôi phải trả
cho trọn cuộc đời lắm bễ dâu

cũng là con gái trốn gian truân
nên những khổ đau của duyên trần
vẫn phải ít nhiều đeo mang lấy
theo đời trả nợ mấy phần xuân

nhưng mà ngang trái chẳng cần gieo
lại cứ tốt tươi tựa như bèo
làm mối tình duyên ai rạng vở
thêm buồn nhân thế vốn gieo neo


 
         NỮ NHI DUYÊN SỐ
 
Thế nhân mấy kiếp mục rữa rồi
Ân tình cả nghĩ cũng ít thôi
Để cho khổ ải đừng thêm nặng
Vương vấn trầm thăng những luân hồi
 
Người mang nợ số người nên trả
Cho hồn thanh thản khỏa buồn xa
Sầu đau thôi nhé còn hư ảo
Và đọng lại tim những mượt mà
 
Ngang trái, bể dâu xin trả lại
Trở về chốn cũ những hồng phai
Ưu phiền rũ bỏ như mây gió
Người kéo yêu thương những dặc dài
 
Gian truân sẽ lại được đắp đền
Phận trời là gái sẽ được nên
Xuân thì đâu lỡ tàn hương sắc
Mà sẽ đượm duyên thắm lâu bền!
 
                       HuongTuyet274
 
SuongAnh 26.03.2008 17:37:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Nợ Trần

ân tình nhân thế vốn là đau
nên tôi cũng chẳng dám cơ cầu
mang kiếp nợ duyên tôi phải trả
cho trọn cuộc đời lắm bễ dâu

cũng là con gái trốn gian truân
nên những khổ đau của duyên trần
vẫn phải ít nhiều đeo mang lấy
theo đời trả nợ mấy phần xuân

nhưng mà ngang trái chẳng cần gieo
lại cứ tốt tươi tựa như bèo
làm mối tình duyên ai rạng vở
thêm buồn nhân thế vốn gieo neo


 
Đắng Cay
 
Cay đắng đắng cay một chữ yêu
Tâm tư khuấy nhiễu khổ sầu nhiều
Trần gian là nợ đời vay trả
Biết dến bao giờ hết quạnh hiu

 
Bạc mệnh hồng nhan số kiếp trời
Khóc than cũng vậy phải đành thôi
Vơi cơn phẩn uất buồn nhân thế
Cố trả cho xong một kiếp người

 
Cỏ chẳng ai trồng cứ mọc đầy
Xanh tươi mà mượt cả vườn cây
Sợi duyên chiu chắc nâng niu mãi
Mà cứ tròng trành gió cuốn bay

 
Sương Anh
 
Woa...lâu lắm nha, bi giờ mới thấy YU trở lại đó, nhưng hỏi nè...cứ lâu lâu vào thả một trời buồn không hà, làm cho SA phải...  theo nè...YU khoẻ hôn, SA chúc cho YU tìm thấy Giấc Mơ Vui nha...
Cô Bé yuri 26.03.2008 21:47:13 (permalink)
0

 
Thiên Sứ Tình Yêu
 
 
nếu có là thiên sứ
em sẽ tặng cho anh
một điều ước hiển linh
là bên em mãi mãi
 
dẫu không là thiên sứ
em vẫn sẽ cho anh
một cơ hội màu xanh
là yêu em trọn kiếp
 
nhưng em còn tặng tiếp
cơ hội cả thế gian
hạnh phúc sẽ huy hoàng
trong tình yêu chân thật
 
thiên sứ hiền lành nhất
chỉ bắt cóc anh thôi
còn thiên hạ thì em
sẽ cầu cho hạnh phúc
 
nhưng mà anh nhớ nhé
thiên sứ cũng giận hờn
và sẽ ghét anh hơn
nếu mà anh dang dối !
 
em - một thiên sứ giỏi
biết trách móc người tình
nhưng anh chỉ cần tin
là em yêu anh nhất!
 
 
_____________________
 
cảm ơn anh HuongTuyet đã ghé thăm , chúc anh vui vẽ nhé !
 
cảm ơn Sương Anh đã cầu cho yuri vui , đó bài thơ này là tâm trạng vui nhất đó ^^ cảm ơn sương anh
 
 
 
 
 
 
 
aphu 27.03.2008 03:41:14 (permalink)
0
chào cô bé yuri! hôm nay mình ghé qua thăm bạn.chúc yuri mạnh khoẻ và sáng tác không ngừng.






Một mình đơn côi

Bao ngày theo bước đợi chờ
Bao đêm thức trắng làm thơ gửi tình
Mà sao em vẫn lặng thinh
Để tôi mãi chỉ một mình đơn côi
Cho rằng em chẳng yêu tôi
Thì ta nên nói đôi lời trước sau
Khi mà hai đứa với nhau
Thì tôi đi...cũng bớt đau trong lòng
Em làm tôi ôm ước mong
Mơ ngày em nói bằng lòng yêu tôi
Trao nhau vị ngọt đầu môi
Say sưa ánh mắt bồi hồi con tim
Tim em cửa vẫn đóng im
Làm tình tôi bị đắm chìm trong mơ
Tại sao em mãi thờ ơ?
Để tôi như một gã khờ theo em.
 
Nguyên Đỗ 28.03.2008 03:58:45 (permalink)
0
Wow!  Thiên Sứ Tình Yêu Yuri mặc đồ xinh quá, chắc phải lấy quạt ra quạt cho bớt nóng nè!



Thiên Sứ Tình Thương

Bé thiên sứ tình thương
Gieo rắc tình nhân loại
Khắp nơi, khắp nẻo đường
Mọi người vui thoải mái

Em bay hoài mệt mỏi
Sà xuống đây bên anh
Anh pha chén trà xanh
Mời em uống giải khát

Anh ngồi quạt cho mát
Em mệt tựa vào vài
Có ngủ một giấc dài
Anh cũng ngồi quạt gió

Em tỉnh anh nói rõ
Cuộc đời cần tình thương
Như cây cỏ cần sương
Anh cũng cần thiên sứ

Viết vào trang tình sử
Của nhân loại chúng mình
Cuộc đời bớt điêu linh
Nhờ tình thương thiên sứ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 04:25:29 bởi Nguyên Đỗ >
Cô Bé yuri 28.03.2008 14:44:52 (permalink)
0

Trích đoạn: aphu

chào cô bé yuri! hôm nay mình ghé qua thăm bạn.chúc yuri mạnh khoẻ và sáng tác không ngừng.










Một mình đơn côi

Bao ngày theo bước đợi chờ
Bao đêm thức trắng làm thơ gửi tình
Mà sao em vẫn lặng thinh
Để tôi mãi chỉ một mình đơn côi
Cho rằng em chẳng yêu tôi
Thì ta nên nói đôi lời trước sau
Khi mà hai đứa với nhau
Thì tôi đi...cũng bớt đau trong lòng
Em làm tôi ôm ước mong
Mơ ngày em nói bằng lòng yêu tôi
Trao nhau vị ngọt đầu môi
Say sưa ánh mắt bồi hồi con tim
Tim em cửa vẫn đóng im
Làm tình tôi bị đắm chìm trong mơ
Tại sao em mãi thờ ơ?
Để tôi như một gã khờ theo em.
 



 
cảm ơn lời chúc của anh nhé ! bé mong a phu cũng thế !
 
Giấc Mơ Lở Làn
 
chỉ là một giấc mơ thôi
chớ nên lưu luyến bồi hồi làm chi
giấc nồng mang mối sầu bi
thì xem như chẳng có gì...rồi quên
 
duyên sầu một kiếp lênh đênh
yêu chi nước mắt khóc tình thiên thu
trái ngang giăng lối mịt mù
ta không duyên nợ , tương tư chỉ sầu
 
bây giờ chưa lắm khổ đau
xin đừng để mắt nhuộm màu dối dang
từ đây cho đến vô ngàn
tiếc cho giấc mộng lỡ làn người ơi.
 
 
Cô Bé yuri 01.04.2008 20:10:05 (permalink)
0

 
Đóa Tường Vy*
 
anh hỏi tôi rằng có tin không
lời ba năm trước đã trao lòng
"em có tin anh là nói thật?
lời yêu anh ngỏ giữa trời đông "
 
tôi trả lời anh rất thật thà
rằng khi anh hái một cành hoa
tương vy hồng thắm trao tôi đó
là đã tin anh rất thiết tha
 
rồi lại hỏi tôi :"thế bây giờ?
có còn tin tưởng mối tình thơ? "
gật đầu vẫn đáp :" còn tin chứ ! "
thời gian cũng chẳng thể phai mờ  !
 
tôi nắm tay anh trả lại cành
tương vy khô ấy là của anh
trao em ngày trước em đem ướp
cùng với tình xưa rất trân thành
 
mà tình em đó cũng thế thôi
như đóa tường vy đã khô rồi
tuy chẳng tàn phai hơn thế nữa
nhưng đâu lần nữa lại nở tươi !


* mượn ý nhà văn Đỗ Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 12:27:59 bởi Cô Bé yuri >
Cô Bé yuri 02.04.2008 13:17:46 (permalink)
0
Chỉ Một Chút Thôi

thì có thể sẽ buồn đau lắm đấy
trái tim em đâu sắt đá hửng hờ
chỉ thế thôi....thì thôi...đành vậy !
có yêu mà lắm lúc cũng làm ngơ

ta đang sống trên dòng đời xuôi ngược
nước bễ dâu tuông chảy mãi không ngừng
thì em cũng làm sao biết trước
yêu thật nhiều mà vẫn vướng chữ " nhưng"

thôi anh nhé ta chẳng cần thương tiếc
gió mua đông có ấm áp bao giờ
em cũng thế chưa chắc là yêu lắm
cũng đâu còn lối khờ dại ngây thơ

cứ thế đi rồi đôi mình sẽ biết
ai thủy chung , ai dang dối tình người
khổ vì nhau thì có chi cần thiết
chia tay rồi sẽ tiễn biệt mà thôi
Cô Bé yuri 12.04.2008 21:53:55 (permalink)
0
Em Vẫn Biết....
 
em biết là anh chỉ vô tình
làm em tan nát một niềm tin
như ngọn gió buồn vô tư xoáy
cuốn chiếc lá sầu trong lặng thinh
 
em biết là anh thích mẫu người
dịu dàng xinh xắn lại vui tươi
còn em - cô bé hay sầu lắng
yêu thơ nên mắt, ấp nỗi buồn
 
em biết thì...ư, biết thật nhiều
là tim đang lắm nỗi chớ trêu
muốn yêu đã khó, quên càng khó !
nước mắt xoa hồn kẻ thầm yêu
 
nếu lỡ anh chưa hiểu được thì
cứ xem dĩ vãng sẽ trôi đi
một mối đơn phương em vùi lấp
anh đừng khơi dậy nữa mà chi...
 
 
 
 
lá chờ rơi 12.04.2008 23:10:25 (permalink)
0
Chào Cô Bé yuri,
 
Có ông bạn đọc mấy bài thơ xướng họa của yuri, Thảo My rồi cao hứng họa theo. Trang thơ gốc có bài này thì Thảo My đã tuyên bố bỏ luôn rồi, nên xin gửi lại đây có được không ?
Vả lại xen chút thơ vui thì đọc thơ buồn trở lại mới mặn mà. Nếu không thích thì cứ thẳng thắn cho biết tôi sẽ khuân ra.
Thân mến.

repost

Kết Nghĩa !
 
hôm nay kết nghĩa với thảo my
chén rượu , cành cây, tiếp cạn ly
uống hết chúng ta thành bạn hữu
cùng vui , đối đáp chớ lo gì !
bé đây tuổi nhỏ tròn mười tám!
tôn nữ thảo my nói tuổi đi
để biết xưng hô ko lạ lẫm
chắc là ko quá tuổi xuân thì....!
Cô Bé yuri

TRĂNG TRÒN TÍ
(họa Kết Nghĩa)
 
Nhận mối thân tình lệ ướt my.
Nào ta mời bạn rượu tràn ly
Say sưa một trận cho quên hết...
Tâm sự cùng nhau chẳng dấu gì...
Chị chị em em sao cũng được.
Tôi tôi, bạn bạn nhận lời đi.
Thảo My tuổi độ trăng tròn tí.
Trăng tuổi là bao vẫn thắm thì.
Thảo My

NGHĨA CHỊ TÌNH EM
(thân họa Kết Nghĩa)
 
Hai nàng tớ tớ với my my
Uống nước chanh đường cũng cụng ly
Cái ấy không men đâu sợ xỉn
Của kia còn đó chẳng lo gì
Nhân ba tuổi ảo ra niên kỷ
Chen nửa thân còm chật lối đi
Nghĩa chị tình em như pháo nổ
Sợ ai mà phải nói thầm thì !
Lá chờ rơi

New

THUỞ DẬY THÌ
(Họa "Kết nghĩa" của Yuri)

Khen tặng vần "ươm" của bé My
Rượu đào nâng chén chúc vài ly
Nét duyên chị Thảo duyên hơn hẳn
Vẻ đẹp nàng Yu đẹp kém gì
Hội ngộ văn chương nhiều kẻ đến
Giao lưu nghệ thuật lắm người đi
Cùng nhau gắn bó nhiều hơn nữa
Chăm chút vườn thơ thuở dậy thì.

CHÍ TRUNG, Bến Nghé 07/04/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 23:12:15 bởi lá chờ rơi >
lá chờ rơi 12.04.2008 23:51:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Em Vẫn Biết....
 
em biết là anh chỉ vô tình
làm em tan nát một niềm tin
như ngọn gió buồn vô tư xoáy
cuốn chiếc lá sầu trong lặng thinh
 
em biết là anh thích mẫu người
dịu dàng xinh xắn lại vui tươi
còn em - cô bé hay sầu lắng
yêu thơ nên mắt, ấp nỗi buồn
 
em biết thì...ư, biết thật nhiều
là tim đang lắm nỗi chớ trêu
muốn yêu đã khó, quên càng khó !
nước mắt xoa hồn kẻ thầm yêu
 
nếu lỡ anh chưa hiểu được thì
cứ xem dĩ vãng sẽ trôi đi
một mối đơn phương em vùi lấp
anh đừng khơi dậy nữa mà chi...


 

CHỚ BẬN TÂM CHI....
(thân họa Em Vẫn Biết…)


Do đâu em bảo anh vô tình
Đến nỗi lòng em mất đức tin

Yên trí tình anh như thuở trước

Vì buồn thân thế phải làm thinh.
 
Chớ bận tâm chi chuyện của người

Chuyện mình muôn thuở vẫn vui tươi

Mắt nhìn trong mắt tình sâu thẳm
Tay nắm trong tay miệng mỉm cười.
 
Thương nhau nào phải nói chi nhiều
Nỗi nhớ niềm mong lúc trớ trêu

Ai đợi chờ ai quên giấc ngủ

Đêm nằm thao thức nhớ người yêu.
 
Tình xuân đến với tuổi xuân thì

Cứ để tình yêu dẫn dắt đi

Yêu để cuộc đời vang tiếng hát

Đã yêu thì chớ bận tâm chi...
Lá chờ rơi
 
Cô Bé yuri 13.04.2008 19:59:25 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

Chào Cô Bé yuri,
 
Có ông bạn đọc mấy bài thơ xướng họa của yuri, Thảo My rồi cao hứng họa theo. Trang thơ gốc có bài này thì Thảo My đã tuyên bố bỏ luôn rồi, nên xin gửi lại đây có được không ?
Vả lại xen chút thơ vui thì đọc thơ buồn trở lại mới mặn mà. Nếu không thích thì cứ thẳng thắn cho biết tôi sẽ khuân ra.
Thân mến.

repost

Kết Nghĩa !
 
hôm nay kết nghĩa với thảo my
chén rượu , cành cây, tiếp cạn ly
uống hết chúng ta thành bạn hữu
cùng vui , đối đáp chớ lo gì !
bé đây tuổi nhỏ tròn mười tám!
tôn nữ thảo my nói tuổi đi
để biết xưng hô ko lạ lẫm
chắc là ko quá tuổi xuân thì....!
Cô Bé yuri

TRĂNG TRÒN TÍ
(họa Kết Nghĩa)
 
Nhận mối thân tình lệ ướt my.
Nào ta mời bạn rượu tràn ly
Say sưa một trận cho quên hết...
Tâm sự cùng nhau chẳng dấu gì...
Chị chị em em sao cũng được.
Tôi tôi, bạn bạn nhận lời đi.
Thảo My tuổi độ trăng tròn tí.
Trăng tuổi là bao vẫn thắm thì.
Thảo My

NGHĨA CHỊ TÌNH EM
(thân họa Kết Nghĩa)
 
Hai nàng tớ tớ với my my
Uống nước chanh đường cũng cụng ly
Cái ấy không men đâu sợ xỉn
Của kia còn đó chẳng lo gì
Nhân ba tuổi ảo ra niên kỷ
Chen nửa thân còm chật lối đi
Nghĩa chị tình em như pháo nổ
Sợ ai mà phải nói thầm thì !
Lá chờ rơi

New

THUỞ DẬY THÌ
(Họa "Kết nghĩa" của Yuri)

Khen tặng vần "ươm" của bé My
Rượu đào nâng chén chúc vài ly
Nét duyên chị Thảo duyên hơn hẳn
Vẻ đẹp nàng Yu đẹp kém gì
Hội ngộ văn chương nhiều kẻ đến
Giao lưu nghệ thuật lắm người đi
Cùng nhau gắn bó nhiều hơn nữa
Chăm chút vườn thơ thuở dậy thì.

CHÍ TRUNG, Bến Nghé 07/04/08


 
yuri thật tình rất hân hạnh khi được lưu lại những bài thơ này ! cảm ơn bác Lá Chờ Rơi đã có ý chuyển qua cho bé và cảm ơn luôn cả bài thơ họa nhé ! chúc bác luôn vui vẽ
Cô Bé yuri 17.04.2008 15:41:37 (permalink)
0
Ánh Trăng Bên Hồ
 
"ai làm tan vỡ vầng trăng
rồi đem mảnh nhỏ vội quăng giữa hồ?
theo từng con sống nhấp nhô
tình ta trôi đến bến bờ đau thương?
 
tôi xin con sóng vô thường
hay là xin gió chớ đừng đùa vui?
nghịch gì một mảnh tình tôi,
yên dùm đôi chút, để ngồi ghép trăng !"
 
mà như tôi đã quên rằng,
một vầng ảo ảnh, bao lần tôi yêu !
chợt cười cái cảnh chớ trêu
online mà chẳng biết điều thật - hư !
 
 
 
 
 
 
 
Đông Tà 17.04.2008 16:50:45 (permalink)
0
Trời ạ,trăng đẹp thế mà ai đem quẳng tùm lum thế nhỉ?!
 
Tội trăng
 
Có người thảo bức tâm thư
Hờn mây dỗi gió còn dư..giận trời
Hôm nao ấp úng trao lời
Nay đem chữ nghĩa nửa vời tặng nhau
 
Hồ kia chửa biết nông sâu
Trăng tan mấy mảnh người sầu tái tê
Nhờ ai lặn xuống gom về
Rồi mau ghép vẹn trăng thề thưở xưa
 
Đêm buồn nhếch nhác sao thưa
Thiếu trăng mây gió biếng đùa bé ơi!..
 
17/04/08
CSL
 
Trêu bé tí xíu hehe..chú chạy đây,kẻo bị túm lại kể lể chuyện buồn gì gì đó của bé thì khổ cái thân già của chú lắm.:-)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 501 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9