chuyện tình viết thành thơ
Tình Buồn (gởi em người phản bội ) Vì yêu em anh mang nhiều cái tội
Tội dối cha dối mẹ để đi chơi
Bạn bè anh cũng chẳng màng chi tới
Chỉ mong sao có giây phút bên em
Nhà anh nghèo em nào hay, nào biết
Nên nói rằng có chết cũng yêu anh
Sự thật ra sao lại quá phũ phàng
Em ngoảnh mặt ra đi cùng kẻ khác
Để mình anh hối tiếc một tình yêu
NTH
Nghĩ sao viết vậy ko theo luật thơ xin anh chi đừng chê
THẤT TÌNH
Thất tình, rồi lại thất tình
Đời anh chỉ có thất tình thôi sao
Thất tình ,cứ mãi thất tình
Yêu em, em vẫn cho anh thất tình
NTH
Trích đoạn: nguyenthanhhoa
Tình Buồn
(gởi em người phản bội )
Vì yêu em anh mang nhiều cái tội
Tội dối cha dối mẹ để đi chơi
Bạn bè anh cũng chẳng màng chi tới
Chỉ mong sao có giây phút bên em
Nhà anh nghèo em nào hay, nào biết
Nên nói rằng có chết cũng yêu anh
Sự thật ra sao lại quá phũ phàng
Em ngoảnh mặt ra đi cùng kẻ khác
Để mình anh hối tiếc một tình yêu
NTH
Vì yêu anh em mang vài cái tội
Tội với thân, với xác của em thôi
Bước chân trên cát phai dấu lệ
Anh ở chốn nào có biết chăng?
Đặt bút làm thơ ghẹo kẻ khác
Em đọc mà đau, đau đớn lòng.
Em không gọi anh: "kẻ phản bội"
Vì trong em, anh vẫn sáng nhất đời
Chỉ có điều, anh ơi, em biết
Rằng tình em chẳng đủ để anh yêu.
***Dgh****
(Tớ đọc thơ thất tình của bạn mà sao tớ lại cuời ghê quá, cũng mạo muội viết chơi, còn ngang hơn thơ bạn làm cơ. Sở đoản mà. Đừng cười nhé )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 11:54:18 bởi dengying >
Trích đoạn: nguyenthanhhoa
THẤT TÌNH
Thất tình, rồi lại thất tình
Đời anh chỉ có thất tình thôi sao
Thất tình ,cứ mãi thất tình
Yêu em, em vẫn cho anh thất tình
NTH
Thất tình
Mất tình rồi lại gặp tình
Đời ta chỉ có chữ tình mà thôi
Gặp tình rồi lại mất tình
Bởi chưng lẽ đó, ta hoài tình yêu.
***Dgh***
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: