BÍCH PHƯỢNG ! Một nét Thơ ...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 300 bài trong đề mục
BichPhuong 09.10.2008 20:36:31 (permalink)
0

Cám ơn Sương Anh ! Bâng khuâng ghê đó nha!



BichPhuong 09.10.2008 20:51:34 (permalink)
0

Em đã nhớ về chốn ấy chốn riêng em
Thổn thức sóng ngầm cho dòng sông phẳng lặng
Như ngàn năm gió thổi về sâu lắng
Và con sông chở nặng khối tình em...



Em ơi em đừng ngăn nhé, đừng ngăn
Dòng chảy xiết về phương em vẫn vậy
Hai bờ nhìn nhau em ơi có thấy
Nặng phù sa vẫn bên lở bên bồi...



Dòng sông đời, đẹp quá mến yêu ơi
Như chính trời xanh khắc ghi vào nỗi nhớ
Làn tóc xanh dòng trôi theo nhịp thở
Mênh mang buồn nỗi nhớ lại mênh mang !



Xuân Trà !
07/10/08

BichPhuong 22.10.2008 16:21:23 (permalink)
0

Gởi Thu Hà Nội !

 
Hà nội Thu này mang nỗi nhớ không tên
Ôi nỗi nhớ sao mềm như lụa vậy
Nỗi nhớ lịm sâu như bao người chưa từng thấy
Nỗi nhớ ủ đầy con tim nhỏ hóa mênh mang
 
Hà Nội Thu này mang nỗi nhớ không tên
Như khắc thật sâu nơi muội vàng, bằng lăng tím đỏ
Cho mơ màng hoa sữa gởi hương đi
Nỗi nhớ mùa Thu ai thể đặt tên gì?
 
Nỗi nhớ của em mang theo tiếng rao chiều thu tím
Lóc sóc nỗi buồn lao xao trong đêm thơ
Hương Cốm làng Vòng lẫn quất với sương mờ
Hồ Tây sóng ơ thờ rẩy run cùng mành Liễu...
 
Nỗi nhớ về Thu Hà Thành khi nào cũng thiếu
Đến tên Thu này đâu dễ thể đặt tên !

xuantraArq-
16-10-2008! 


BichPhuong 22.10.2008 16:23:39 (permalink)
0

THÁNG MƯỜI...
Tự tặng cho mình, em  sinh vào tháng Mười! 
Tháng Mười cho anh vần thơ
Cho giọt nắng quánh lòng như mật
Cho ngọn gió heo may se lòng chân thật
Biết nhuộm vàng khóm Cúc bên hiên...
 
Tháng Mười về anh lại nhớ...nhớ hơn
Nhớ ngày ấy cánh diều no gió
Căng tròn âm thanh hòa cùng nhịp thở
Của mênh mông triền đê nhỏ ven sông!
 
Tháng Mười về em có biết không
Vì ngày ấy có anh trên đời trong giông tố
Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
Dẫu có lần làm anh đau buốt tê lòng
 
Anh đứng lên sống thế giữa mênh mông
Có chiếc cầu tre và hương cau thoang thoảng
Có tiếng gáy của gà vào ban sáng
Có tiếng ru hời... câu hát phía cuối sông !
 
Không biết bây giờ em có hiểu anh không?
Anh chưa một lần được làm sinh nhật 
Chưa bao giờ hiểu anh cái gì còn mất
Vì có bao giờ ngồi lại nhớ nông sâu! 
 
Tháng Mười yêu thương bắc những nhịp cầu
Se sắt một đời tháng Mười im lặng thế
Tháng Mười của anh còn lại câu chuyện kể
Tiếng khóc oa oa... Tháng anh được chào đời!
 
Lặng lẽ bờ tre triền sông gió thổi
Nhẹ trao cho anh bổi hổi tuổi căng đầy !
14/10/2008
xuantraArq!

BichPhuong 27.10.2008 06:58:03 (permalink)
0

HÀ NỘI ĐÊM NAY TRỞ GIÓ SAO EM!?



Đừng mà em đừng cho Thu đi
Anh và em chưa kịp nói được gì
Thu chỉ gởi heo may buồn man mác
Nốt nhạc thời gian mới điểm khoảng hư không

Hà Nội vào Thu bộn rộn trong lòng
Càng thấy xuyến xao cho mưa bay khắc khoải
Dẫu biết rằng thời gian không quay lại
Nhưng quay quắt trong lòng mây giăng sương giăng


Em thử rồi nỗi nhớ có đầy không
Đêm trở gió lại càng đầy em nhỉ
Không phaỉ tiếng ve ran trên cành phương vỹ
Mà tiếng thì thầm của cơn gió heo may

Tiếng của ngàn mây nhẹ thế bay bay
Đủ gợn sóng mặt hồ như gương vậy
Dòng sông thơ lại bùng lên sóng dậy
Hà nội thỏang buồn cho nỗi nhớ đắm say...


Hà Nội tràn Thu se lạnh lòng ai
Bóng nắng thầm che ấm lên cơn gió lạnh
Heo may về thổi nhẹ sợ tan giọt sương đêm
Để cây muội vàng lóang bóng sóng Hồ Gươm


Hương hoa sữa thoảng chiều về tim lịm
Nâng hồn thơ rủ liễu mảnh sương mờ
Gương Hồ Tây không còn sợ bơ vơ
Thỉ thoảng âm thanh chuông Chùa gợn sóng...


Anh muốn gói cả thơ và từng giọt nắng
Gởi tới phương trời người Hà Nội bâng khuâng
Có âm hưởng riêng gấp gấp bội phần
Nâng cánh mùa Thu long lanh từng giọt nắng !



24-10-2008
XuânTraArq !

BichPhuong 03.11.2008 13:23:14 (permalink)
0

MÙA LÁ RỤNG TRONG VƯỜN...

Mùa Thu
Lá rụng trong vườn xao xác quá
Hương trời
Mây gởi lại hạt sương đêm
Đâu thể anh quên
Chiếc lá cuối cùng bay về thảm cỏ
Đã cuốn đi xa
Nỗi buồn và nhung nhớ
Bâng khuâng con mắt trong veo
Nồng nàn chớp chớp
Nụ cười Thu là lá rụng bên thềm...
Làm anh chóang ngợp
Thảm cỏ
Trong vườn
Bỗng lại thấy mênh mang 
Mùa Thu
Đi qua mà vẫn mãi xốn xang
Anh lặng nhớ em
Anh nhớ mùa lá rụng
Vì ở nơi này
Thu se sắt vòng tay! 

02-11-2008
xuantraArq !

BichPhuong 04.11.2008 19:20:44 (permalink)
0

EM VẪN MÃI LÀ EM ! 
 
Sáng nay cơn mưa còn chưa dứt
Nhìn trời mây nặng gió bởi vì sương
Ngập cả không gian nước ngập cả con đường
Mưa nặng hạt cho em tôi còn run rẩy
Mùa Thu chưa qua em ơi có thấy
Đêm lạnh về Hà Nội tối mờ sương
Mùa Đông ở xa cơn gió lạnh thấu xương
Ngổn ngang gió cho mưa chiều thêm lạnh
Hà Nội năm nay vẫn còn chống chếnh
Tháng giao mùa hương hoa sửa mênh mang
Cơn mưa giao mùa làm ướt những xốn xang
Em đến lớp nhớ choàng thêm áo khoác
Giọt mưa cuối Thu không còn là nốt nhạc
Run run cho mùa giọt nắng hóa câu thơ
Em ơi em, đâu chỉ biết giấc mơ
Nắng vồi vội gởi lại mùa Thu vắng
Hà Nội sáng cho tình em thêm nặng
Cho mênh mông khúc hát giữa mây trời
Cho lòng anh bước ra khỏi chơi vơi
Hương hoa sữa nồng nàn bên Muội vàng cuối phố
Cho vần thơ đắm mình trong ngõ nhỏ
Phố nhỏ hồi sinh... Ta có cả chúng nình !

03-11-2008
xuantraArq ! 


BichPhuong 05.11.2008 09:57:09 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO...

Có lẽ nào  mây vẫn giăng giăng
Bên xóm núi suốt mùa sương muối xuống
Có lẽ nào dòng suối còn nhầm tưởng
Con sông dài chảy theo mãi suối nguồn xa
 
Có lẽ nào hoa ban nở cho ta
Trắng cả khoảnh rừng đắm đuối 
Còn lại mình ta viên cuội chìm đáy suối
Cây duối bên bờ nghe cũng vội đơm hoa!
 
Có lẽ nào rừng lên tiếng ngân xa
Gởi nhớ gởi thương về bến xưa ẩn hiện
Cánh buồm cuối sông bao giờ lại đến
Cho hương cuối rừng lại thoang thoảng lòng ta !?

Có lẽ nào...
04-11-2008
xuantraArq !
BichPhuong 08.11.2008 07:26:49 (permalink)
0
KHOẢNH KHẮC CỦA RIÊNG MÌNH
 
Khoảnh khắc dưới ngàn sao
Mênh mông chìm trong khỏanh khắc
Bầu trời thủng cho ai đánh rơi nốt nhạc
Long lanh sương trắng ven đường !
 
Khoảnh khắc dưới trời xanh
Ngất ngây dòng trôi tím mãi
Cơn gió cho ai khắc khoải
Tóc vờn cho nắng quắt quay
 
Khoảnh khắc dưới vòm mây tím
Mênh mông vật vã phút này
Tím trời cũng vì nắng gió
Ai về mang nhớ nơi đây !?
 
Khoảnh khắc riêng mình nơi đó
Tóc vờn cho gió ngàn bay... 

04-11-2008
xuantraArq !
BichPhuong 09.11.2008 16:16:32 (permalink)
0

GẶP EM SAU CƠN LŨ... 

Và thế là nước tạm rút rồi anh
Em ào tới gặp anh bõ một tuần vắng bóng
Gió vẫn lạnh tay ai còn lóng ngóng
Mưa lũ một tuần Hà Nội lạnh mà anh !
 
Em đến từ đâu...Dốc Bưởi nhạt nhòa sương
Hơi ấm không thêm Thụy Khê ngập nước
Em đến từ đâu... Phố cũ buồn dài theo con sóng
Ngay ở trên đường dào dạt sóng bâng khuâng!
 
Em đến từ đâu... Ngã Vọng buồn âm ì con nước
Gió thổi dọc đường em lạnh lắm không
Ngã Tư Sở mặt trời không ló tới
Để rãnh nước ngầm trôi trượt bóng cầu qua
 
Hay em đến từ dòng Tô Lịch chốn phố ta
Nghiêng bóng muốn soi hai hàng liễu rủ
Em đến với anh,,, trong mệt nhoài thế chứ
Cưỡng lại lòng mình mong cơn lũ đi qua
 
Em đến từ đâu... ngoại thành trong mong đợi
Có ngày nào không có ngàn câu hỏi
Ở chốn quê mình có mưa nữa không em ?
Hà Nội bây giờ những nỗi nhớ không tên ! 
 
Em ào tới tay trong tay mong đợi
Bốn mùa vui buồn năm tháng đã qua
Hà Nội của mình- Thủ đô của chúng ta
Thanh thản nhẹ nhàng buồn vui vượt lũ!
 
Anh ơi anh....Anh đừng buồn anh nhé
Em gặp anh sau cơn lũ tràn trề...

05-11-2008
xuantraArq !

BichPhuong 15.11.2008 08:53:53 (permalink)
0

EM GỞI MÙA ĐÔNG CHO ANH...

Trận gió cuối thu chỉ còn đôi chiếc lá
Mùa thu qua rồi Hà Nội nhớn nhác thơ
Đường vẫn lặng thinh trong nắng vàng mơ
Em lại gởi mùa Đông cho anh bịn rịn...
 
Cơn gió lạnh theo con đường xưa lại đến
Hàng sấu nín buồn câm lặng bóng hoàng hôn
Tấm áo đơn sơ làm lạnh chiều buông
Anh lẽo đẽo đi trong cơn buồn giá buốt
 
Em đã gởi rồi cho anh mùa Đông thảng thốt
Gốc muội vàng mọc nhọt sần sùi đau
Hà Nội Đông về ở mãi đâu đâu
Sao băng giá nỗi lòng ai se sắt !
 
Em biết không anh vẫn còn góp nhặt
Những chắt chiu từng giọt nắng bên thềm
Nỗi buồn mùa Đông em đã đặt tên
Và gởi cho anh kết mùa Thu thay lá mới!
 
Đừng , đừng em , em đừng vội hỏi
Mùa Đông đã về ...về tới tận bên Anh !?

15-11-2008
xuantraArq !

BichPhuong 23.11.2008 09:03:05 (permalink)
0

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

Có mùa Đông nào Vầng trăng không cô đơn
Như gió lạnh mang về trong bạt ngàn mây gió
Đêm đông xuống cóng buồn thêm nỗi nhớ
Và vầng trăng mờ ảo chốn xa xăm
 
Có mùa Đông nào vầng trăng không cô đơn
Em hãy tìm lại cho anh cái buồn man mác ấy
Nơi ngàn xa bầu trời căng gió thổi
Vầng trăng đơn côi ngóng những buổi chiều tà
 
Có mùa Đông nào vầng trăng không cô đơn !?
 
Đêm 22-11-2008
xuantraArq

BichPhuong 24.11.2008 06:49:46 (permalink)
0

KHOẢNH KHẮC KHÁT THÈM !


Em lại vẫn buồn chông chênh màu tím
Chiếc kim đồng hồ vẫn chỉ mãi bây giờ
Không gian hồng đêm với nụ hôn cho nỗi nhớ
Nơi đó lại vẫn vô hình ẩm ướt mãi theo mưa

Em đến với anh trong đợt chuyển mùa
Những chai cứng đã thành miền cảm xúc
Trái tim em ,trái tim anh dồn dập
Ta được bên nhau thêm chao đảo mạn thuyền

Khoảnh khắc xa xôi môi lại xòe lửa khát thèm
Không thể tắt dòng dung nham như phong ba cuộn chảy
Em yêu ơi! Cứ để cho đôi ta cồn cào và nồng nàn bốc cháy
Mùa Xuân sẽ về… Lại sóng sánh mãi vòng tay !

Em lại trở về như mãi mãi hôm nay
Dẫu một năm có bao lần chuyển bước
Đêm cháy nồng như những đêm thuở trước
Và khoảnh khắc xa xôi… khoảnh khắc lại khát thèm !

22-11-2008!

 


BichPhuong 27.11.2008 15:03:21 (permalink)
0

ANH GỞI CHO EM THỜI GIAN ....



Trong trường
Nắng cũng thấy lao xao
Như giọt sương rơi
Vào vạt áo
Thuở nào
Cho em ngày đến lớp

Sân trường
Hôm nay cũng lao xao
Vẫn như gịot sương
Cái thuở hôm nao
Nhưng em ơi
Có biết!?

Lanh canh giọt thương
Long lanh nỗi nhớ
Bâng quơ nét thở dài cơn gió
Cả vườn trường rung lên nhịp thở
Thổn thức lòng em
Ầm ào câu chào
Rón rén cười khúc khích
Của thời gian không một phút ngừng trôi

Em ơi!
Tiếng của Thời gian
Anh muốn gởi về em
Một lần thêm câu chúc

Tuổi thanh xuân trong em đánh thức
Bởi tiếng râm ram câu hát tuổi học trò !


19-11-2008
xuantraArq!
BichPhuong 30.11.2008 09:49:25 (permalink)
0

THỜI GIAN ...
 
Em biết mà
Em của anh đang bận
Với lo toan của những buổi soạn bài
Dẳng dai những lời giáo án
Trở trăn câu chuyện bên đời
 
Thời gian chẳng phai tâm huyết
Rèn câu rèn chữ cho người
Bâng khuâng cái buồn trong ấy
Lạnh lùng câu chữ buông rơi
 
Mắt trò nhìn theo thước gõ
Nhận đời phép tính hoang sơ
Từng ngày từng giờ em biết
Chữ tràn khóe mắt em thơ
 
Có ai vẫn còn mong đợi
Cho em thêm chút thời gian
Có lần em tôi muốn nói
Thêm vào giáo án anh ơi !
 
Thế là hôm nay anh gửi
Gửi em thêm chút thời gian
Cho cô cho trò phương ấy
Góp thêm một chút phương này !
 
30-11-2008

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 300 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9