BÍCH PHƯỢNG ! Một nét Thơ ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 300 bài trong đề mục
BichPhuong 29.11.2007 06:25:23 (permalink)
0
 
Đêm về !
Đêm mùa Đông anh lại nhớ tới em
Lặng lẽ cây muội vàng cuối phố
Gió khẽ thổi mang đi từng nỗi nhớ
Gởi vào mùa thắm đậm những nhớ nhung
Em ơi ! Khôn cùng câu hát...
Thuơng nhau gõ mấy nhịp cầu
Đi trong ánh trăng cuối tháng
Nghe giọt cà phê đắng đót rót vào lòng
Tưởng những mông lung
Không đến được khôn cùng
Nhưng thấy gần nhau gang tấc...
Tưởng trăng đêm nay vằng vặc
Ôm tròn vũ trụ bao la...
Sao một tấm lòng vẫn cảm thấy cao xa
Không sao ghì ôm nổi
Chỉ thấy tim mình bổi hổi
Nhớ về em! Đêm đến một mùa Đông !
                  29/11/2007!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2007 13:09:25 bởi BichPhuong >
#76
    BichPhuong 29.11.2007 06:34:33 (permalink)
    0
     
    Em ơi xao động mạn thuyền
    Cho duyên dạt nổi tới miền xa xăm
    Tình nồng đâu phải đêm Rằm
    Tròn trăng mười sáu ngổn ngang nỗi lòng !
     
    #77
      BichPhuong 30.11.2007 07:12:35 (permalink)
      0
      Ngồi lại một mình !


      Chiều nay em ngồi không anh lạnh cóng
      Anh đã vội đi em giục những bao lần...
      Cơn gió thổi chạy nhanh hơn chiếc lá
      Để vương đầy đâu đó thảm mây xanh...
       
      Dịu êm hương đời em trao lại
      Cho nắng hanh vàng không nhạt nổi bên anh
      Cho mỗi khi thở gấp gấp ngấm sâu
      Gió cứ thổi để bạc thêm màu tóc!
       
      Em ngồi lại, em ơi! đừng khóc!
      Giọt lệ buồn níu kéo bước chân ai
      Chiều Công viên đậm mãi gió hương mùa
      Mùa Đông thổi nhớ nhung về nơi ấy!
       
      Em thuơng anh ! Anh ơi có thấy!
                               Đêm qua!


       
      #78
        BichPhuong 01.12.2007 06:54:05 (permalink)
        0
         
        Im lặng!



        Không gian nào câm lặng được không ai?
        Nắng cứ đổ nhạt nhoà trong sương sớm
        Ríu rít chuyền cành chim sâu hát vô tâm
        Chỉ có ai đâu đó âm thầm
        Ngước nhìn cảnh vui mà thêm nhớ
        Giọt sương tan chảy dài theo cánh lá
        Không nỡ dừng vẫn trôi trượt giữa mênh mông
         
        Lặng im...và những âm thầm!
        Nỗi nhớ !...
                                       01/12/2007!
        #79
          BichPhuong 02.12.2007 07:05:37 (permalink)
          0
          Bên sông nơi ấy quê ai!


          Mượt mà trôi giữa dòng phù sa au đỏ
          Thủy chung dào dạt ngàn năm
          Soi vào lòng ai ngàn dâu xanh tốt
          In dấu một đời nắng đượm những chờ mong
           
          Anh đã được về em đâu có biết rằng
          Sao lại tự ấp e... từ cái nhìn ban sớm
          Đàn cò bay để trời xanh không thể nhuộm
          Vừng hồng tươi bộn rộn ước mong xa...
           
          Một nơi về... Nơi anh đã được qua
          Bịn rịn chân đi sương sớm sáng loà
          Hạt cỏ may gởi cho anh ngày tháng...
          Nhẹ nhàng lời nhắn nhủ thủy chung ơi !
           
          Đi về vùng quê nơi em tôi ở đó
          Ước được cầm tay dung dẻ giữa mênh mông
          Rồi đưa nhau về cũng nơi đó có bến sông
          Nơi khoảnh khắc nụ hôn đời hò hẹn...
           
          Nơi anh đến...Nơi em đi thuơng mến!
          Bến Đò xưa líu ríu vụng về xa...
          Một bến sông này anh được đi qua
          Thổn thức lòng ai quê mình em nhé !
           
          Bến sông này... bến sông đó quê Ai !?
                                  01/12/2007!
          #80
            BichPhuong 02.12.2007 09:37:21 (permalink)
            0
            Về quê...Tâm sự!


            Anh đi trong ngàn xanh quê em
            Nắng đã đượm màu nhung nhớ
            Vòm cây xanh sương mai còn vẫn thở
            Nhịp đời vui chao liệng cánh chim xa
             
            Ta về trong lòng ta...
            Đất đỏ vẫn màu son sắt ấy
            Một nét Xuân quê em còn bừng dậy
            Đong đưa giọt nắng bên thềm
            Quê hương mình dịu êm
            Như cánh võng tuổi thơ còn mắc lại
            Con đường anh qua vẫn còn xa ngái
            Thẳng tắp xuyến xao lòng đợi phút chờ mong
             
            Mặt trời mùa Đông ửng hồng đôi má
            Duyên quê mình vất vả những tháng năm
            Nay đã bừng lên từ ngày anh đến...
            Hoà cả nỗi niềm
            Xáo động cả không gian...
            Dù chỉ là rón rén
            Sợ cò bay mỏi cánh không về
            Nắng sớm nét buồn ngày mới...
            Sợi tơ tằm chưa kịp nhả
            Vội vả bộn bề hương bưởi chẵng kịp thơm!
            Mái nhà bê tông rồi lại cô đơn
            Trong hối hả một chiều thuơng nhớ
            Ruộng phơi ải không còn kịp vỡ
            Giữa tiếng lanh canh công nghiệp buốt lòng
             
            Quê em chuyển mình trong nỗi niềm nuối tiếc...
            Rặng dâu ven sông đâu còn xanh biếc
            Em ah! Nắng mới quê mình!
            Trong cuộc hồi sinh vẫn còn bao lưu luyến
            Một thời...Em có biết không?!
                                02/12/2007!
            #81
              hobac 04.12.2007 01:01:41 (permalink)
              0
              Hồi Sinh


              Người hồi sinh từ hương nồng đất mẹ
              Ta hồi sinh từ lặng lẽ bên đời
              Hội ngộ nào để vẫn những chơi vơi
              Cứ đuổi bắt chiều dài sâu ý niệm

              Người hồi sinh từ từng ngày thương mến
              Ta hồi sinh từ thương tích lên mầu
              Sợi thánh thiện buộc vào chưa khắc dấu
              Trượt theo mùa lãng đãng phiêu ngâu
              ...

              Hobac

              #82
                BichPhuong 04.12.2007 07:54:13 (permalink)
                0
                Quê em đơn giản thôi anh...
                Nắng khô mưa cũng đủ xanh đất đồi
                Bao lần xao xuyến bồi hồi
                Giọt tranh tí tách một thời thanh xuân !
                Thuơng yêu với những bâng khuâng
                Cũng từ một tiếng quê mình mà anh !
                #83
                  BichPhuong 05.12.2007 10:37:39 (permalink)
                  0
                   
                  Biển ơi !

                  Ôi con nước làm biển tràn thương nhớ
                  Muối mặn gừng cay đau đáu sớm chiều
                  Làn nước tình xô đập những bờ yêu
                  Bờ thổn thức chỉ vì không thấy sóng
                  Nhớ thương anh khi biển đầy gió lộng
                  Chiều tím về sao để biển cô đơn!....
                                                           12/2007!
                  #84
                    hobac 07.12.2007 05:47:19 (permalink)
                    0
                    24H

                    hai mươi tư vòng tròn
                    trọn một ngày định mệnh
                    bao nhiêu ngày định mệnh
                    đủ trọn một đời ta

                    một ngày ta ngồi tra
                    lời cẩm nang số phận
                    chửa chạm tay...tình bận
                    hai tư vòng lô xô

                    Hobac



                    #85
                      BichPhuong 08.12.2007 09:24:11 (permalink)
                      0
                      Giọt nắng bên cầu!
                       
                      Em là giọt nắng bên cầu
                      Nỡ vương soi xuống tận sâu đáy ngầm
                      Lung linh nhưng vẫn lặng câm
                      Cồn cào sâu thẳm bâng khuâng rất nhiều
                      Xốn xang vẫn thế lời yêu
                      Long lanh cả sớm lẫn chiều long lanh !
                                                       08/12/2007!


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/4C823075C80A44B4A0B6808E0912D041.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #86
                        BichPhuong 09.12.2007 07:00:30 (permalink)
                        0
                         

                        Em ơi ! Giận làm chi
                        Đừng âm thầm nhỏ lệ
                        Đừng buồn vì anh nhé
                        Sóng ngầm nơi đáy sông!
                         
                        Thời gian là không cùng
                        Quay về trong suy nghĩ
                        Với anh là vẫn thế
                        Vẫn là anh đó em!
                         
                        Đừng giận và hãy mong
                        Lửa đời ta vẫn cháy
                        Rồi một ngày nhìn lại...
                        Giá như...mà giá như...
                                         12/2007!


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/D07C0F2D18294D41B9DF4062BF50B391.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #87
                          BichPhuong 10.12.2007 09:32:37 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Em vui!

                          Em của anh vui
                          Không chút gợn buồn
                          Tươi tắn nét cười của nắng
                          Long lanh đôi hạt sương mai
                          Sáng bừng cho anh ngày mới
                          Em ơi! Đừng gì câu hỏi
                          Vì sao niềm vui lan đều
                          Đỏng đảnh hạt nắng bên thềm
                          Hương nhài đưa về cuối xóm
                          Cho ai...một ngày bận rộn
                          Tung tăng dung dẻ hồn nhiên
                          Em cười là niềm vui lại đến
                          Nhân đôi nhịp sống tâm hồn
                          Vòng tay nóng bừng ngọn lửa
                          Đốt lòng cháy suốt đời anh!
                           
                          Em vui!
                          Và anh lại thấy
                          Một sáng mai lành
                          Nhịp đời lại gõ lanh canh!
                                                    10/12/2007!


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/51DF1BADD74B47AB82CA332432C96319.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #88
                            BichPhuong 12.12.2007 16:35:31 (permalink)
                            0
                            Đi đến ngọn nguồn!

                            Tưởng chỉ thế hợt hời trong gió thoảng
                            Có ngờ đâu đau đáu nỗi niềm riêng
                            Chạnh chút lòng nơi đó thật thiêng liêng
                            Không biết khóc khi giọt lệ cười với nắng
                            Dòng sông bạc bừng lên trong sắc ráng...
                            Của chiều hôm chốn đó xa xôi...
                            Để lại cho ai bao phút bồi hồi
                            Rồi lặng đắng chìm xuống ngầm vô tưởng
                            Mảnh tình xuân mỗi ai vân vướng
                            Để ngọn nguồn vô hướng lại bơ vơ
                            Sóng vẫn phải xô dù chưa tới bến bờ...
                            Rồi biển lặng để sóng ngầm...
                                                    Anh Nhé !
                                                       
                                                  12/12/2007! 


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/43432FA5DE1E4AB3900198BF7E55FD61.jpg[/image]
                            Attached Image(s)
                            #89
                              BichPhuong 12.12.2007 19:08:02 (permalink)
                              0




                              Để lại gì cho em!

                              Anh để lại những gì cho em đây!?
                              Bao nhớ nhung em vẫn còn đấy chứ
                              Bao dòng thơ hiên lên cùng con chữ
                              Nói với em những giây phút đã qua
                               
                              Dòng sông đời vẫn thế cứ trôi
                              Anh đã để lại con tim buồn cháy bỏng
                              Để lại cả những chiều hoang trên biển rộng
                              Để cho mình tự hiểu bến bờ đâu!
                               
                              Em đã từng biết biển rất sâu
                              Sóng chỉ nổi khi gần bờ khao khát gió
                              Sóng ngầm sâu vẫn giữ nguyên nhịp thở
                              Biển lặng buồn khi anh đã ra đi...
                               
                              Em cũng vui lên đi...con sóng!
                              Dạt dào nhiều đã mệt quá chưa em!?
                              Biển một bên...Bờ vẫn thề dài thêm
                              Bao la biển ...sóng bạc đầu vẫn nhớ...
                               
                              Anh đã để lại gì cho em đây?!
                              Khi tất cả anh quên...đành để lại
                              Để em đọc trong anh khi đang còn xa mãi
                              Và hiểu thêm ...em nhé sóng biển anh !
                                                                        12/12/2007!
                               

                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/BB99C8ABC1ED42ABA7899F0CE2EEA42B.gif[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 300 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9