Thu Lạnh

Tác giả Bài
bluespring
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2007
Thu Lạnh - 05.10.2007 12:33:53
0
Thu Lạnh
Bầu trời vẫn sáng ở trên cao
Gió vẫn thanh tao nắng hồng hào
Nhưng sao lạnh quá băng giá quá
Lạnh bởi con tim hoá đá rồi.
 
Mùa thu khai giảng em đến lớp
Vạt áo tinh khôi phấp phới bay
Môi cười chúm chím xinh như mộng
Thơ thẩn nhìn theo tôi bồi hồi.
 
Những tháng hè qua tôi đã mơ
Thấy bờ mi cong ánh mắt nồng
Em dịu dàng đến trong cơn mộng
Sánh bước cùng tôi thật nên thơ.
 
Nhưng nay gặp lại mộng vỡ tan
Em bước ngang tôi chẳng ngoái nhìn
Chẳng cười chẳng nói như xa lạ
Gửi tặng cho tôi thu lạnh lùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 00:57:18 bởi bluespring >
Dẫu biết yêu là chết trong lòng một ít,
Vẫn một đời ước nguyện làm kẻ tình si.