Ký ức và em ! Gửi VS
Ở nơi nào em có nhớ về ta
Về những bài thơ ban đầu bỡ ngỡ
Như ta vẫn nhớ về em, những đêm dài trăn trở
Nghe tiếng dế buồn đếm nhịp thời gian
Em bây giờ nơi ấy có lang thang
Nhặt những cánh hoa kết thành quá khứ
Như ta vẫn nghêu ngao như người lữ thứ
Nhặt câu thơ buồn ném trả tuổi hoa niên
Ta vẫn giấu mình giữ những giấc mơ riêng
Để bắt gặp em giữa bao điều mộng mị
Nghe ký ức hóa thành tri kỷ
Ta chắc buồn với những ước mơ xưa
Năm tháng dần trôi dầu dãi những nắng mưa
Ta ngớ ngẫn hái hoa rồi đếm tuổi
Chợt giật mình với bao điều thay đổi
Chỉ có em và ký ức vẫn còn!