Thú nghêu ngao...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Tùng Anh 16.10.2007 02:07:52 (permalink)

Trích đoạn: Lyra_Anh
Tiếng con chim Cuốc gọi hè
Nhà Quê đi vắng Rụ chè dở dang
Như mây như gió lang thang
Bác Ờ say ngắm hai nàng làm thơ
L_A
Bác Ờ đang ngẩn đang ngơ
Đang mơ đang mộng đối thơ cùng nàng
Chờ hoài chỉ thấy hai nàng
Cùng nhau mà uống hai hàng lệ rơi
Tùng Anh
#46
    Lyra_Anh 16.10.2007 02:22:23 (permalink)

    Bác Ờ đang ngẩn đang ngơ
    Đang mơ đang mộng đối thơ cùng nàng
    Chờ hoài chỉ thấy hai nàng
    Cùng nhau mà uống hai hàng lệ rơi
    Tùng Anh
     
    Gặp nhau đánh chén tơi bời
    buồn chi mà lại lệ rơi hai hàng
    Ờ bèn nắm lấy tay nàng
    Hai 'Anh" thương quá hàng hàng châu sa
    L_A
     
    #47
      Tùng Anh 16.10.2007 02:38:30 (permalink)

      Trích đoạn: Lyra_Anh
      Gặp nhau đánh chén tơi bời
      buồn chi mà lại lệ rơi hai hàng
      Ờ bèn nắm lấy tay nàng
      Hai 'Anh" thương quá hàng hàng châu sa
      L_A
      Uống rượu thì hãy bước ra
      Nắm tay nắm cẳng xê ra nha Ờ
      Tùng Anh coi vậy đó mờ
      Xích vào dê thử tiêu Ờ nghe cưng
      Tùng Anh
      #48
        Lyra_Anh 16.10.2007 03:04:44 (permalink)

        Uống rượu thì hãy bước ra
        Nắm tay nắm cẳng xê ra nha Ờ
        Tùng Anh coi vậy đó mờ
        Xích vào dê thử tiêu Ờ nghe cưng
        Tùng Anh
         
        Ờ rằng Ờ cũng bít chừng
        NHà Quê đi vắng tưởng mừng hóa lo
        Nhìn Ờ mặt mũi buồn xo
        Rót cho ly Rụ thiệt to Ờ cười
        L_A
        #49
          giotnangmuathu2007 16.10.2007 10:16:04 (permalink)


          Bác Ờ đang ngẩn đang ngơ
          Đang mơ đang mộng đối thơ cùng nàng
          Chờ hoài chỉ thấy hai nàng
          Cùng nhau mà uống hai hàng lệ rơi


          đến đây chị tặng mấy roi.
          dạy cho mấy chưởng hết coi...đàn bà.
          tha hồ nhảy múa hét la.....
          cớ sao lại khóc bò la giữa đường
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 10:17:42 bởi giotnangmuathu2007 >
          #50
            Nam Phuong Nhan 16.10.2007 10:36:02 (permalink)

            Trích đoạn: giotnangmuathu2007

            đến đây chị tặng mấy roi.
            dạy cho mấy chưởng hết coi...đàn bà.
            tha hồ nhảy múa hét la.....
            cớ sao lại khóc bò la giữa đường

             
            Tặng...roi là...Chị còn...thương
            Nếu không chị tống ra đường...xin ăn
            Ai biểu cái tội...lăng nhăng
            Em không yêu chị lại săn đón...nàng
            NPN
            #51
              nutamxuan 16.10.2007 12:30:03 (permalink)
              Thương nhau em ạ cho đòn
              Ghét nhau thì cứ lòn xòn cho chơi
              Dạy người đâu chỉ bằng lời
              Bằng tình yêu của cuộc đời gương soi
              Không nghe "bà "cứ cho roi
              Cho chừa cái thói học đòi sinh hư
              #52
                Tùng Anh 16.10.2007 20:44:30 (permalink)

                Trích đoạn: nutamxuan

                Thương nhau em ạ cho đòn
                Ghét nhau thì cứ lòn xòn cho chơi
                Dạy người đâu chỉ bằng lời
                Bằng tình yêu của cuộc đời gương soi
                Không nghe "bà "cứ cho roi
                Cho chừa cái thói học đòi sinh hư
                 
                Ô kìa nghe tiếng hình như
                Chàng Ờ say khuớt ngất ngư rồi kìa
                Thì ra Ờ uống thêm bia
                Nên say như chết hết dìa nhà luôn
                Tùng Anh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2007 20:46:55 bởi Tùng Anh >
                #53
                  nutamxuan 16.10.2007 21:19:26 (permalink)
                  Hiết vìa nhà thiệt là buồn..
                  Vì rằng, say khướt nên không nhớ đường
                  Cha này thiệt đúng ẩm ương
                  Uống chi mà uống hết đường vô ra
                  Đây rồi có bãi tha ma
                  Tùng Anh mau với Nụ Tầm ta khênh...
                  #54
                    nutamxuan 16.10.2007 22:38:21 (permalink)
                    Hay:
                     ,...Uống chi mà uống hết đường vô ra
                    Ơ kìa! có bãi tha ma.
                    Mùa thu cùng với Nụ tầm ta khênh
                    Tành ung , nó nằm chềnh ềnh
                    Nếu không khênh nỗi ta lăn ra đưởng
                    Ra đường trông thật thảm thương  !
                    Thôi về lấy dường cho đỡ tủi thân
                    Dù sao cũng thương chàng bần..
                                             hí hí..
                     
                     
                    #55
                      Tùng Anh 16.10.2007 23:39:33 (permalink)
                      Nãy giờ lo uống nên quên
                      Chúng mình đang đứng bên hiên nhà Ờ
                      Thế mà thẩn thẩn thơ thơ
                      Đòi đem Ờ vất ra bờ sông chơi
                      Tùng Anh
                      #56
                        giotnangmuathu2007 17.10.2007 11:21:44 (permalink)

                        Tặng...roi là...Chị còn...thương
                        Nếu không chị tống ra đường...xin ăn
                        Ai biểu cái tội...lăng nhăng
                        Em không yêu chị lại săn đón...nàng


                        săn đón chị cũng không màng
                        gần nhau chỉ có lỡ làng em ơi...
                        ngày một rồi sang ngày hai.
                        đừng có ngắm nghía nhìn ai tưới vườn.
                        lỡ mà  lửa đến gần rơm.
                        bùng lên.....cháy trụi...cả vườn khai lang
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2007 11:24:32 bởi giotnangmuathu2007 >
                        #57
                          nutamxuan 17.10.2007 19:26:59 (permalink)
                          Cháy vườn thì chín củ khoai
                          Ăn no thì lại nhớ hoài chị ơi
                          Biết là chị chẳng màng rồi
                          Cứ thương cứ nhớ chị thời làm chi?
                          Làm chi chẳng làm được gì
                          Nếu mà làm được chị ơi làm rồi.
                          #58
                            hanho 17.10.2007 22:59:39 (permalink)
                            Nhà em ở bên gốc sồi
                            Chị ơi có rỗi sang chơi một lần
                            Xa xôi thì xích lại gần
                            Cho vui tình bạn kết thân tình người 
                            Chị ơi ta sống trên đời
                            Biết chia tình cảm cho người ta thân
                            Chị ơi hãy đến một lần
                            #59
                              NhàQuê 18.10.2007 07:20:50 (permalink)

                              Trích đoạn: hanho

                              Nhà em ở bên gốc sồi
                              Chị ơi có rỗi sang chơi một lần
                              Xa xôi thì xích lại gần
                              Cho vui tình bạn kết thân tình người 
                              Chị ơi ta sống trên đời
                              Biết chia tình cảm cho người ta thân
                              Chị ơi hãy đến một lần



                              Tui xin cáo lỗi xa gần
                              Bởi vì chiều bạn ra thân nỗi nầy
                              Dong dài chuyện đó như vầy
                              Làng nhờ mau rượu tui đây Ờ liền
                              Tiệm đong tui xỉa đủ tiền
                              Xong xuôi giải nghễ chấn liền vài ly
                              Khề khà hứng chí đang đi
                              Bổng nghe bạn réo: cầm gì đó cha
                              Nheo mày ngó kỹ thì ra
                              Cũng là bạn nhậu từn qua lạ gì
                              Mồi màng có sẳn thiếu chi
                              Tui bèn nhập bọn cụng ly liền xừ
                              Quắc cần thẳng cẳng ngay chừ
                              Rượu chùa tụi nó từ từ xong ngay
                              Giật mình thì đã sáng mai
                              Làm sao ăn nói tỏ bày nguồn cơn
                              Nên tui trốn biệt mấy hôm....
                              Vẫn còn mắc cở lòm còm qua đây
                              Nè Ờ...Vậy Đó... đừng rầy !
                               
                              NhàQuê
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 07:30:07 bởi NhàQuê >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9