Thú nghêu ngao...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
nutamxuan 18.10.2007 10:27:27 (permalink)
Gọi sang thơ phú cho vui
Ai ngờ uống rượu để tui thật phiền
Ở đây cũng chẳng thiếu tiền
Nhưng mà uống rượu lên tiên chẳng cần
Cũng lo giữ lấy cái thân
Để đừng họ gọi cái quân bụi đời
Uống chi cũng phải làm người
Đừng để họ..tế ơ trời! chấm than./.
 
#61
    Lyra_Anh 18.10.2007 19:18:53 (permalink)

    Tui xin cáo lỗi xa gần
    Bởi vì chiều bạn ra thân nỗi nầy
    Dong dài chuyện đó như vầy
    Làng nhờ mau rượu tui đây Ờ liền
    Tiệm đong tui xỉa đủ tiền
    Xong xuôi giải nghễ chấn liền vài ly
    Khề khà hứng chí đang đi
    Bổng nghe bạn réo: cầm gì đó cha
    Nheo mày ngó kỹ thì ra
    Cũng là bạn nhậu từn qua lạ gì
    Mồi màng có sẳn thiếu chi
    Tui bèn nhập bọn cụng ly liền xừ
    Quắc cần thẳng cẳng ngay chừ
    Rượu chùa tụi nó từ từ xong ngay
    Giật mình thì đã sáng mai
    Làm sao ăn nói tỏ bày nguồn cơn
    Nên tui trốn biệt mấy hôm....
    Vẫn còn mắc cở lòm còm qua đây
    Nè Ờ...Vậy Đó... đừng rầy !
     
    Ờ rằng Ờ chẳng có rầy
    rượu ngon mồi nhắm ta gầy sòng luôn
    Bà con cô bác ai buồn
    Ghé làm ly RỤ ta buôn chuyện đời
    L_A
    #62
      Tùng Anh 19.10.2007 01:00:52 (permalink)

      Trích đoạn: Lyra_Anh
      Ờ rằng Ờ chẳng có rầy
      rượu ngon mồi nhắm ta gầy sòng luôn
      Bà con cô bác ai buồn
      Ghé làm ly RỤ ta buôn chuyện đời
      L_A
       
      Chuyện đời rồi đến chuyện người
      Buôn qua bán lại tức cười quá ta
      Chuyện ai ta cũng đem ra
      Chuyện mình thì để cho ma nó nhòm
      Tùng Anh
      #63
        Lyra_Anh 19.10.2007 02:22:27 (permalink)

        Chuyện đời rồi đến chuyện người
        Buôn qua bán lại tức cười quá ta
        Chuyện ai ta cũng đem ra
        Chuyện mình thì để cho ma nó nhòm
        Tùng Anh
         
        Nó nhòm thì mặc nó nhòm
        Chuyện người buôn bán thiệt xôm quá chừng
        Rụ say đến lúc lừng khừng
        Dặn nhau ta nhớ canh chừng Nhà quê( thả dzê... lạc chuồng)
        L_A
         
        #64
          NhàQuê 19.10.2007 06:00:56 (permalink)

          Trích đoạn: Lyra_Anh


          Chuyện đời rồi đến chuyện người
          Buôn qua bán lại tức cười quá ta
          Chuyện ai ta cũng đem ra
          Chuyện mình thì để cho ma nó nhòm
          Tùng Anh
           
          Nó nhòm thì mặc nó nhòm
          Chuyện người buôn bán thiệt xôm quá chừng
          Rụ say đến lúc lừng khừng
          Dặn nhau ta nhớ canh chừng Nhà quê( thả dzê... lạc chuồng)
          L_A
           
           

          Lờ ơi sao nói lạ ghê
          Chuyện ai cũng khoái mà chê vậy cà
          Không theo phe với nình bà
          Thấy dê sáng rở hỏi là ở đâu
          Xanh dờn tui nói một câu
          Hổng dê hổng phải mày râu đâu nà!

             NQ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 06:02:20 bởi NhàQuê >
          #65
            hongsang 19.10.2007 21:09:33 (permalink)

            Trích đoạn: NhàQuê


            Trích đoạn: Lyra_Anh


            Chuyện đời rồi đến chuyện người
            Buôn qua bán lại tức cười quá ta
            Chuyện ai ta cũng đem ra
            Chuyện mình thì để cho ma nó nhòm
            Tùng Anh
             
            Nó nhòm thì mặc nó nhòm
            Chuyện người buôn bán thiệt xôm quá chừng
            Rụ say đến lúc lừng khừng
            Dặn nhau ta nhớ canh chừng Nhà quê( thả dzê... lạc chuồng)
            L_A
             
             

            Lờ ơi sao nói lạ ghê
            Chuyện ai cũng khoái mà chê vậy cà
            Không theo phe với nình bà
            Thấy dê sáng rở hỏi là ở đâu
            Xanh dờn tui nói một câu
            Hổng dê hổng phải mày râu đâu nà!

               NQ

            Hổng  dê  hổng  phải  mày  râu  đâu  nà.
            (tui  khoái  câu  nì  của...NQ...)
             
            hongSoang 
            #66
              Tùng Anh 20.10.2007 22:49:00 (permalink)

              Trích đoạn: NhàQuê
              Lờ ơi sao nói lạ ghê
              Chuyện ai cũng khoái mà chê vậy cà
              Không theo phe với nình bà
              Thấy dê sáng rở hỏi là ở đâu
              Xanh dờn tui nói một câu
              Hổng dê hổng phải mày râu đâu nà!

                 NQ

               
              quý mày râu - ối chà chà
              thả dê quá dữ chổi chà muốn không?
              Một điều anh nói rằng không
              Anh thẳng một mạch chạy dông về nhà
              Tùng Anh
              #67
                Nam Phuong Nhan 23.10.2007 09:02:21 (permalink)

                Trích đoạn: hongsang

                Lờ ơi sao nói lạ ghê
                Chuyện ai cũng khoái mà chê vậy cà
                Không theo phe với nình bà
                Thấy dê sáng rở hỏi là ở đâu
                Xanh dờn tui nói một câu
                Hổng dê hổng phải mày râu đâu nà!

                   NQ

                Hổng  dê  hổng  phải  mày  râu  đâu  nà.
                (tui  khoái  câu  nì  của...NQ...)
                hongSoang 

                 
                Hông dê hông phải đàn ông?
                Dê rồi mới thấy là...không đúng...bài  
                Nhẹ thì một cái...bợp...tai
                Nặng thêm chút nữa một hai rớt...giường (hoặc:... ra đường tùy ý lựa chọn )
                NPN
                #68
                  nguyenthanhhoa 23.10.2007 12:36:42 (permalink)
                  dê đâu phải lỗi đàn ông
                  trách rằng máy bé sao xinh quá trời
                  bé nào cũng muốn được dê
                  mà sao cứ chữi đàn ông dê sờ m
                   
                  #69
                    Nam Phuong Nhan 23.10.2007 13:08:26 (permalink)
                    Trở lại thú...nghêu ngao nha pà kon
                     
                     
                    Có thú gì hơn thú nghêu ngao
                    Ngoài đồng cơn gió thổi lao xao
                    Lưng trâu dập dềnh ta ca hát
                    Cả đời vui vẻ, sướng làm sao
                    Khi vui ta hát khúc tiêu dao
                    Lúc buồn vọng cổ ngân tầm phào
                    Hát sai, hát dở không màn đến
                    Chỉ cần mình thích thú thanh tao
                    NPN
                     
                     
                     
                     
                    #70
                      Tùng Anh 23.10.2007 19:51:37 (permalink)

                      Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

                      Trở lại thú...nghêu ngao nha pà kon


                      Có thú gì hơn thú nghêu ngao
                      Ngoài đồng cơn gió thổi lao xao
                      Lưng trâu dập dềnh ta ca hát
                      Cả đời vui vẻ, sướng làm sao
                      Khi vui ta hát khúc tiêu dao
                      Lúc buồn vọng cổ ngân tầm phào
                      Hát sai, hát dở không màn đến
                      Chỉ cần mình thích thú thanh tao
                      NPN  

                       
                      Có thú gì hơn thú nghêu ngao
                      Đông tây nam bắc ta đi dạo
                      Xuống biển lên rừng hát nghêu ngao
                      Lúc rảnh thả diều và thổi sáo
                      Nhàn du bốn bể thoả ước ao
                      Ngày thời cất bước nhân gian náo
                      Tối thời độc ẩm với trăng sao
                      Thế gian hẹn nhé ta lai đáo
                      Tùng Anh
                      #71
                        nguyenthanhhoa 23.10.2007 20:11:47 (permalink)
                        lòng buồn ta lại nghiêu ngao
                        thả hồn bay theo làn gió mát
                        mắt nhìn đăm đắm những vì sao
                        ngồi buồn câu cá, mà chẳng có
                        ngăm thơ uống rượu không bạn hiền
                        ngắm trăng,mây lại che đi mất
                        nghiêu ngao ta buồn lại thêm buồn
                        hỏi đời như thế là vì sao????
                         
                        NTH
                         
                         
                         
                         
                        #72
                          Tùng Anh 23.10.2007 21:28:47 (permalink)

                          Trích đoạn: nguyenthanhhoa

                          lòng buồn ta lại nghiêu ngao
                          thả hồn bay theo làn gió mát
                          mắt nhìn đăm đắm những vì sao
                          ngồi buồn câu cá, mà chẳng có
                          ngăm thơ uống rượu không bạn hiền
                          ngắm trăng,mây lại che đi mất
                          nghiêu ngao ta buồn lại thêm buồn
                          hỏi đời như thế là vì sao????
                           
                          NTH


                           
                          Ngồi buồn tôi ngắm những vì sao
                          Sao giữa muôn sao sao tôi nao?
                          Ngồi buồn tôi lại nhìn xuống ao
                          Ao không gợn sóng in bóng sao
                          Ngồi buồn tôi khẽ hỏi vì sao
                          Sao cười nhấp nháy sao trong ao
                          Ngồi buồn tôi lại thầm ước ao
                          Tôi như sao ấy sao trên cao
                          Tùng Anh
                          #73
                            giotnangmuathu2007 07.11.2007 07:25:06 (permalink)

                            lòng buồn ta lại nghiêu ngao
                            thả hồn bay theo làn gió mát
                            mắt nhìn đăm đắm những vì sao
                            ngồi buồn câu cá, mà chẳng có
                            ngăm thơ uống rượu không bạn hiền
                            ngắm trăng,mây lại che đi mất
                            nghiêu ngao ta buồn lại thêm buồn
                            hỏi đời như thế là vì sao???? 
                             
                             
                            là vì cái thú nghêu ngao.
                            được vui mà chẳng tiêu hao đến tiền
                            trăng thơ...thả cánh bay lên.
                            lắm cô em đến...say thêm riệu nồng.
                            cuộc đời như thể ông tiên.
                            thần thông biến hóa bay lên trên trời...

                            #74
                              giotnangmuathu2007 07.11.2007 07:32:41 (permalink)

                              Gọi sang thơ phú cho vui
                              Ai ngờ uống rượu để tui thật phiền
                              Ở đây cũng chẳng thiếu tiền
                              Nhưng mà uống rượu lên tiên chẳng cần
                              Cũng lo giữ lấy cái thân
                              Để đừng họ gọi cái quân bụi đời
                              Uống chi cũng phải làm người [/
                              Đừng để họ..tế ơ trời! chấm than./
                              .
                               
                              anh nói em xin đầu hàng.
                              bởi vì đúng qua chẳng oan chút nào.
                              thương ai bước thâp... bước cao.
                              quần xăn ống xá bước vào quán bia...
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9