NGÀY ẤY
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 288 bài trong đề mục
Phuongxa 06.10.2007 16:36:49 (permalink)
0
 


NGÀY ẤY

Về xem lá rụng sân đình
Nghe như chiếc lá lòng mình rụng theo

Ngày xưa đôi trẻ xóm nghèo
Trưa hè trốn ngủ ra trèo cành đa
Rủ em anh rủ em ra
Bày trò đánh trận xông pha chiến trường
Quan làm lính té bị thương
Máu rơi thành giọt một đường cuối mi
Vết thương sẹo đến xuân thì
Thế rồi ngày tháng cũng đi qua dần

Quan rời tỉnh lẻ chiều xuân
Có tên lính nhỏ bâng khuâng lặng buồn
Nhìn nhau không nói, lệ tuôn
Soi gương còn vết sẹo buồn trên mi
Bao giờ quan trạng vinh qui
Mà tên lính nhỏ cũng đi không về


Phuongxa

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 15:12:50 bởi Phuongxa >
#1
    Phuongxa 06.10.2007 17:45:11 (permalink)
    0
     
     
    Phuongxa mới đến
     
    Xin mến chào đại gia đình vnthuquan
    #2
      Đông Quỳ 06.10.2007 22:39:56 (permalink)
      0
      Ngày ấy đôi ta còn nghèo lắm
      Đón đưa nhau trên chiếc xe đạp cũ mèm
      Anh đạp xích kêu kẽo cà kẽo kẹt
      Em ngồi sau nghe như tiếng võng đưa
      Mơ màng  để tuột tay rơi xuống
      Vết thương dài rỉ máu trên bàn tay....
      Thời gian qua sẹo vẫn còn in đậm
      Ngồi buồn em ngắm lại bàn tay
      Thầm ao ước phải chi mình vẫn
      Cứ được ngồi trên xe đi chầm chậm
      Để có nhau trên vạn nẻo đường
      Hơn bây giờ trên xe nhanh vun vút
      Ta mất nhau rồi ở ngả rẽ cuộc đời ....
      ĐQ
      #3
        onlyyou 07.10.2007 00:51:00 (permalink)
        0
         
        Còn chi
         
         
        Ngày ấy có xa lắm không em
        Hay chỉ mới hôm qua... tươi mới
        Ngày ấy vẫn còn nguyên bối rối
        Hay đã chìm dần bởi xa xôi.
         
        Bước chân đi là cách biệt rồi
        Ai ở lại ngậm sầu tiếc nuối
        Ai hứa hẹn trăm năm chờ đợi
        Hay... đành cho đá nát vàng phai.
         
        Em ngoảnh mặt... đâu thấy lệ rơi
        Chỉ còn lại dư hương ngày cuối
        Chỉ còn lại cô đơn, chới với
        Xa vắng rồi... kỷ niệm vụt trôi.
        ________________
         
        ONLY
         
         
         
        Phuongxa, em cho ONLY mượn nhà để ta tiếp đón Đông Quỳ chút nhé!
        #4
          Phuongxa 07.10.2007 18:06:19 (permalink)
          0
           
           
          Mến chào Đông Quỳ ghé thăm nhà mới của Phuongxa, và cảm ơn bạn đã  tặng thơ.
           
          Mến chào bạn mới ghé thăm nhà
          Cảm ơn dòng chữ để làm quà
          Ý thơ ấp ủ vùng thương nhớ
          Kỷ niệm ngày nào đã vắng xa

           
           
          #5
            Phuongxa 07.10.2007 18:38:21 (permalink)
            0
             
             
            Rất vui khi thấy Onlyyou sang thăm nhà của Phuongxa.
             
             
            Xa vắng rồi kỷ niệm vụt trôi (thơ Only)
             
             
            NGÀY ẤY xa lắm rồi anh
             
            Cổ tích thần tiên những giấc mơ
            Xa xưa ngày ấy thuở ngây thơ
            Bát ngát trang đời chưa giao động
            Bình minh rộng mở phía chân trời.
             
            Là thời cút bắt năm mười,
            Cái thời trốn kiếm, tiếng cười giòn tan.
            Rủ nhau dựng quán bán hàng,
            Tôi đi hái lá rào ngang làm tiền.
            Chợ chiều bày dưới mái hiên,
            Mẹ kêu về ngủ...hết phiên chợ rồi!
            Tuổi thơ ngày ấy xa xôi,
            ''Ngày mai'' lâu quá! nào tôi hiểu gì?
            Đêm đêm ngoại kể lâm ly,
            Hỡi ơi! Hán Đế khóc vì Chiêu Quân.
            Mùa xuân kế tiếp mùa xuân,
            Xa dần tuổi nhỏ, bâng khuâng biết buồn.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            #6
              onlyyou 07.10.2007 19:48:46 (permalink)
              0
               
              Ngàn xưa đến... ngày mai
               
               
              Ngày ấy xa rồi... như giấc mơ
              Giờ trở về đây... sống trong thơ
              Bừng dậy cái thời bao năm cũ
              Thời, tuổi thần tiên... rất ngây thơ.
               
              Phải... người đang dệt mối tương tư?
              Đang nhớ thương ai... dạ thẫn thờ
              Thao thức từng đêm tìm câu chữ
              Gửi lời da diết... nguyện đợi chờ.
               
              Phải... người đã vướng nợ tơ loan?
              Ôm ấp trong tim giấc mộng vàng
              Trăn trở, bâng khuâng không lời đáp
              Xui chi mộng điệp gặp trái ngang...
               
              Người đợi được không... mùa xuân sang
              Có ru lòng ai độ đông hàn...
              Ngày mai sẽ đến như đã hẹn
              Vì nhau người nhé... chớ vội vàng.
              ________________
               
              ONLY
               
               
               
              Phuongxa, em có nhiệt thành đón tiếp ONLY ... Cảm tạ nhé!
              #7
                Phuongxa 08.10.2007 08:42:12 (permalink)
                0
                ...


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 19:13:18 bởi Phuongxa >
                #8
                  onlyyou 08.10.2007 11:57:52 (permalink)
                  0
                   
                  Có Anh bên đời
                   
                   
                  Ai... cắt chia uyên ương
                  tình chung giờ đây dang dở
                  Ai... sớm quên yêu thương
                  nghẹn ngào... niềm đau xót xa
                  Còn nặng lòng chi em
                  tìm quên... cùng tôi xuống thuyền
                  Lại từ đầu... em ơi!
                  tình tôi chứa chan... chờ đợi
                  Nguyện... một lòng yêu em
                  vòng tay chở che... không dời
                  Nào... mỉm cười đi em
                  phòng loan ấm êm... gọi mời
                  Dệt tình nồng thiên thu
                  thuộc về nhau đến muôn đời.
                  ____________________
                   
                  ONLY
                  #9
                    Phuongxa 09.10.2007 03:42:12 (permalink)
                    0
                     

                    Thanks Only

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 06:20:23 bởi Phuongxa >
                    #10
                      Phuongxa 09.10.2007 04:03:48 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                                          Hỏi Em
                       
                                  Rưng rưng mắt ngọc rưng buồn
                            Nhà em bươm bướm chuồn chuồn chết đây
                      ?
                         
                                   Thưa không
                       
                                  Hè sang dưới gốc phượng gầy
                               Em chôn một nấm mộ đầy xác ve
                      .
                          
                                        Px
                       
                           
                       
                           
                       
                                  
                      #11
                        Cô Bé yuri 09.10.2007 04:50:24 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Phuongxa




                                          Hỏi Em

                                  Rưng rưng mắt ngọc rưng buồn
                            Nhà em bươm bướm chuồn chuồn chết đây
                        ?
                         
                                   Thưa không

                                  Hè sang dưới gốc phượng gầy
                               Em chôn một nấm mộ đầy xác ve
                        .
                          
                                        Px



                        Hỏi Rằng
                         
                        nơi đây có phải sân trường?
                        mà sao gốc phượng , bờ tường lắm ve?
                         
                        Thưa không
                         
                        lắm ve cũng bỡi mùa hè,
                        giao mùa gom lại mộ ve cho đầy !
                         
                        hân hạnh được làm quen với PhuongXa , cho yuri gởi 1 vài câu thơ bên nhà bạn nhé !
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 04:51:49 bởi Cô Bé yuri >
                        #12
                          Phuongxa 09.10.2007 05:32:30 (permalink)
                          0
                           
                           
                          Nồng nàn mừng đón
                           
                          Hân hạnh được quen
                           
                          Cửa luôn rộng mở
                           
                          Bạn đến thường nhe
                           
                                      Phuongxa rất vui khi được Yuri đến nhà thăm và tặng thơ,
                                              mời Yuri đến chơi thường nhé.
                                                       Thân
                          #13
                            onlyyou 09.10.2007 17:52:57 (permalink)
                            0
                             
                            Tiếng gọi...
                             
                             
                            Không thấy
                            sao lòng rưng rưng
                            muốn nếm, muốn cầm
                            màu hồng bao phủ.
                             
                            Không nghe
                            mà tim xao xuyến
                            cuồng phong ập đến
                            ơ... lời trăng sao.
                             
                            Không tìm
                            ở đâu cứ đến
                            vấn vương quyến luyến
                            đuổi mãi không dời.
                             
                            Không đợi
                            thiếu vắng, chơi vơi
                            trễ hẹn... lệ rơi
                            bắt đền suốt buổi.
                             
                            Tiếng lòng vẫy gọi
                            đôi chút ngập ngừng
                            Nhưng vẫn chờ mong
                            hoàng hôn ở lại.
                             
                            Đâu rồi lời giải
                            tiếng gọi tình yêu
                            Có triết lý nào
                            sao tim khờ dại.
                            _____________
                             
                            ONLY
                            #14
                              Đông Quỳ 09.10.2007 23:56:12 (permalink)
                              0
                              Cám ơn Phương xa và Onlyyou đã tiếp đón ĐQ niềm nở. ĐQ thật có lỗi khi chậm trả lời. Thành thật xin lỗi.
                              ĐQ xin trả lời Onlyyou nhé :
                              -Ngày ấy tuy đã quá xa rồi
                              Nhưng bao kỹ niệm còn như mới
                              Tuy biết chân đi là cách biệt
                              Nhưng lòng không nỡ nói phân ly....
                               
                              ĐQ trả lời Phương xa :
                              -Gặp một bài thơ nhiều đồng cảm
                              Trong ta dào dạt ý dâng trào
                              Viết nên đôi câu thơ cảm nhận
                              Làm quà ra mắt tặng chủ nhà....
                               
                               Thân chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Mến. ĐQ
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 288 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9