NGÀY ẤY

Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 271 đến 288 trên tổng số 288 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 29.03.2009 18:31:13
0

Thu
 
Thu về mây trắng giăng ngang
Ngày xưa đi nhặt lá vàng đã qua
Bây giờ tuổi nhỏ dần xa
Đâu còn mua bán cánh hoa đầu mùa
 
Tại thu dan díu với mưa
U sầu thềm bán gió trưa, nắng chiều
Gói trong túi nhớ đăm chiêu
Giở ra nghiêng ngửa bao điều thở than
 
Đêm qua sương lạnh sắp hàng
Sáng nay trổ nhánh ngỡ ngàng trên tay
Ngõ thu lạc hướng heo may
Hồn thu vương vướng giữa hai lá vàng
 
Tôi về nhắn hỏi đò ngang
Bao giờ chở khách lỡ đàng qua sông?
Đến nay nước vẫn ngược dòng
Có đưa người khách long đong sang bờ?

 
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 18:51:40 bởi Phuongxa >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 30.03.2009 01:42:55
0
Thơ Nguyễn Khánh Linh

CỎ XANH XANH

Diễn ngâm Bích Ngọc



Ngàn hoa khoe hương sắc
Ngan ngát thơm trên cành
Xinh xinh cùng nắng sớm
Ong bướm vờn vây quanh

Mộng mơ tràn dưới nắng
Áo cỏ màu xanh xanh
Đêm đêm sương xuống lạnh
Dấu thẹn thùng mong manh

Cỏ viền qua lối nhỏ
Yêu cả gió trăng ngàn
Khuya về nghe tiếng dế
Khóc chuyện tình dở dang

Không mặn mà vương giả
Đâu cá tánh kiêu sa
Đơn sơ loài cỏ lạ
Giữa đồng xanh hoan ca

Núi rừng xa hoang vắng
Hãy luôn là cỏ xanh
Mọc lên đời hy vọng
Như tình em với anh

Nguyễn Khánh Linh

oOo

CỎ XANH XANH

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Quang Minh



Ca sĩ Đăng Tuấn



Nhạc bản

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 06:24:57 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 30.03.2009 20:14:12
0

Thơ Nguyễn Khánh Linh

MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN

Diễn ngâm Ả Đào : Bích Ngọc



Anh chợt đến, mang mùa xuân nắng ấm
Lời tình ru...hoa nở bốn mùa tươi
Xua vội vã đông buồn băng lạnh giá
Vườn hoang sơ, vang khúc hát xanh đời

Anh chợt đến, nồng nàn như cánh én:
Chở cành xuân nhè nhẹ thả qua vườn
Ngõ sắc hương, dường như hoa đua nở
Khắp lối vào ngan ngát tỏa hương thơm

Em im lặng, hay tim đang mộng tưởng?
Nhặt nụ cười ai rộn rã...đánh rơi!
Uống yêu thương, say suốt mùa dìu dặt
Nhớ nhung luôn theo giấc ngủ quanh đời.

Nguyễn Khánh Linh
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 31.03.2009 02:29:26
0

MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Đăng Tuấn




Ca sĩ Mỹ Dung



Nhạc bản
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 04.04.2009 23:20:27
0
Thơ Nguyễn Khánh Linh

Điệp Khúc Dã Tràng


Tìm về qua phía biển
Hiu hắt kiếp dã tràng
Se đời trên cát lạnh
Mộng nào mãi đi hoang?

Người qua miền định mệnh
Sấp ngửa - trở bàn tay
Lật đời qua trang lạ
Đường nào đến tương lai?

Ai về qua phía biển
Dã tràng, dã tràng ơi!
Hồn dật dờ mắc cạn
Bên cồn vắng chơi vơi.

Đại dương xanh xanh thẳm
Ngàn năm đến ngàn năm
Mai, ai về tát cạn?
Vớt hồn đắm xa xăm.

Khánh Linh

oOo

ĐIỆP KHÚC DÃ TRÀNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Diễn ngâm Bích Ngọc




Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Mỹ Dung



Ca sĩ Đăng Tuấn


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 07.04.2009 22:49:49
0

RU TÌNH MÙA ĐÔNG

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Diễn ngâm Bích Ngọc




oOo

Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt


Ca sĩ Mỹ Dung



Ca sĩ Đăng Tuấn


Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 14.04.2009 10:10:36
0
Nghe nhạc và ngâm thơ thật hay. Phuongxa (NKL) xin cảm ơn đến huynh Hàn Sĩ Nguyên, nghệ sĩ Bích Ngọc, các ca sĩ Mỹ Dung, Đăng Tuấn và Quang Minh.
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 17.04.2009 21:33:14
0
Thơ Nguyễn Khánh Linh

CÂU HÒ CHIỀU THU ẤY

Bích Ngọc diễn ngâm (Nam Xuân)



Ai thêu mây trắng phủ dòng sông
Con nước tình tang mấy lớn ròng
Dõi theo chiếc lá mùa thu rụng
Dấu tình xao xuyến của nắng trong

Từ phút giao duyên với câu hò
Đầy thuyền khoan nhặt chở đắn đo
Vườn mơ kin kín tim chưa mở
Ngày ấy thu giăng bước học trò

Mộng gởi về đâu? hoa ngát xanh
Kết chung màu lá sắc long lanh
Không anh, hoa lấy chi làm dáng
Hò ơ...thuyền nhỏ mới tròng trành

Ngổn ngang trăm mối ở hai đàng
Bởi thương- mây trắng sắp hàng ngang
Mây ơi! tôi nhắn bao lời nhớ
Về miền xa ấy phía sông Giang.

Nguyễn Khánh Linh
HSN thực hiện
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 19.04.2009 06:22:19
0
Cảm ơn huynh Hàn sĩ Nguyên đăng bài Câu hò chiều thu ấy. Ngâm Nam Xuân có phải là điệu NX của cải lương không huynh?
Kính chúc huynh vui
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 20.04.2009 07:34:22
0


Trích đoạn: Phuongxa

 
NGÀY ẤY

Về xem lá rụng sân đình
Nghe như chiếc lá lòng mình rụng theo

Ngày xưa đôi trẻ xóm nghèo
Trưa hè trốn ngủ ra trèo cành đa
Rủ em anh rủ em ra
Bày trò đánh trận xông pha chiến trường
Quan làm lính té bị thương
Máu rơi thành giọt một đường cuối mi
Vết thương sẹo đến xuân thì
Thế rồi ngày tháng cũng đi qua dần

Quan rời tỉnh lẻ chiều xuân
Có tên lính nhỏ bâng khuâng lặng buồn
Nhìn nhau không nói, lệ tuôn
Soi gương còn vết sẹo buồn trên mi
Bao giờ quan trạng vinh qui
Mà tên lính nhỏ cũng đi không về


Phuongxa

:: Bài thơ đưa vào TV ::



NGÀY ẤY

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Diễn ngâm Bích Ngọc




Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ Đăng Tuấn



Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 21.04.2009 08:11:12
0
Thanks huynh HSN
            ***
 

        Mưa Giông
 
Gió giông mây xám khuất trời xanh
Hàng cây xao xác lá lìa cành
Bên vườn tâm sự nghiêng thương nhớ
Gãy nhánh mơ thầm nhỏ mong manh
Mưa tuôn – bóng nước lăn tăn vỡ
Gió thổi mây mù tan tác nhanh
Xa xa sấm chớp gầm như xé
Lấn tiếng thầm thì...em yêu Anh!
 
Phuongxa

Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 21.04.2009 11:27:29
0

Trích đoạn: Phuongxa

Nhạc sĩ  Hàn Sĩ Nguyên kính
Nhạc và ngâm thơ nhe hay lắm huynh HSN. Phuongxa xin cảm ơn huynh và tất cả...
nhưng  huynh HSN ơi! gọi PX là nhà thơ nghe lớn quá...sợ thật đó
------------------------------------
Cảm ơn huynh Hàn sĩ Nguyên đăng bài Câu hò chiều thu ấy. Ngâm Nam Xuân có phải là điệu NX của cải lương không huynh?
Kính chúc huynh vui



Phương Xa thân mến,

1-Thợ mộc không gọi bằng "Thợ mộc" thì gọi bằng gì ?
:):):)
Gọi bằng Mộc gia, Mộc nhân hay Mộc công à ???

Người viết báo gọi là Nhà báo
Người dạy học gọi là Nhà giáo
Người làm thơ gọi là Nhà thơ cũng đúng thôi

Nếu không thích 2 chữ "Nhà thơ" thì PX tuỳ ý chọn một trong những chữ này nhé : Nàng thơ, Người thơ, thi sĩ, thi nhân, thi hào, thi bá, thi thánh, thi tiên v.v... Chữ nào cũng DỮ hơn, pk ? Chọn "Nhà thơ" là ... nhẹ nhất rồi ... Hìhì

2-Nam Xuân, Nam Ai, Mái Ai, Văn Thiên Tường đều là các làn điệu của cổ nhạc dân tộc VN. Miền Bắc, Miền Trung đều có dùng trong cả tuồng chèo, chứ không chỉ riêng Cải lương miền Nam đâu. Nhưng có thể nói các làn điệu ấy thích hợp với phương Nam nhiều hơn
Nam Xuân là làn điệu vui
Nam Ai, Mái Ai, Văn Thiên Tường là những làn điệu buồn đến nức nở .
Riêng Văn Thiên Tường là khúc đàn vong quốc, diễn tả cái tâm sự của người mất nước Phương Xa ạ

Bản thân VĂN THIÊN TƯỜNG là một vị đại tướng triều Nam Tống. Khi nhà Nam Tống mất nước về tay người Mông Cổ, Văn Thiên Tường đã chi huy trận đánh cuối cùng. Khi bại trận ông đã tự sát tại trận . Khúc hát bi hùng này đặt theo tên ông là vì lẽ ấy

Tôi yêu mến Văn Thiên Tường vô cùng. Cả con người ấy cũng như khúc hát ấy ! Lịch sử Việt Nam cũng có một nhân vật khả kính tương tự : Đó là ĐẶNG DUNG thời Hậu Trần.

HSN
=============================

TUỔI THƠ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Bích Ngọc diễn ngâm




Cổ tích thần tiên những giấc mơ
Xa xưa ngày ấy thuở ngây thơ
Bát ngát trang đời chưa giao động
Bình minh rộng mở phía chân trời.

Cái thời cút bắt năm, mười
Cái thời trốn kiếm, tiếng cười giòn tan
Rủ nhau dựng quán bán hàng
(Tôi đi hái lá rào ngang làm tiền
Chợ chiều bày dưới mái hiên *)
Mẹ kêu về ngủ, hết phiên chợ rồi!

Tuổi thơ ngày ấy xa xôi,
Ngày mai, lâu quá, nào tôi hiểu gì?
Đêm đêm ngoại kể lâm ly,
Hỡi ơi! Hán Đế khóc vì Chiêu Quân.

Mùa xuân kế tiếp mùa xuân,
Xa dần tuổi nhỏ bâng khuâng biết buồn.

Nguyễn Khánh Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 11:46:52 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 22.04.2009 05:12:16
0

Nam Xuân là làn điệu vui
Nam Ai, Mái Ai, Văn Thiên Tường là những làn điệu buồn đến nức nở .
Riêng Văn Thiên Tường là khúc đàn vong quốc, diễn tả cái tâm sự của người mất nước Phương Xa ạ

Bản thân VĂN THIÊN TƯỜNG là một vị đại tướng triều Nam Tống. Khi nhà Nam Tống mất nước về tay người Mông Cổ, Văn Thiên Tường đã chi huy trận đánh cuối cùng. Khi bại trận ông đã tự sát tại trận . Khúc hát bi hùng này đặt theo tên ông là vì lẽ ấy


GIFT

VĂN THIÊN TƯỜNG



Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 28.04.2009 20:09:29
0
Bản Văn Thiên Tường nghe buồn huynh HSN ơi! Thanks
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 05.05.2009 21:10:35
0
TẬP VẼ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Diễn ngâm Bích Ngọc
(Ví dậm Nghệ Tĩnh)



Từ anh đến
tặng em màu lãng mạn,
Phút ngập ngừng
mực loang vết bâng khuâng.
Rồi anh đến
mang thêm màu trìu mến,
Bẽn lẽn, vụng về
đường vẽ run run.

Nồng nàn anh tặng luôn
màu thương nhớ,
Em bồi hồi tập xóa dấu cô đơn.
Yêu thương trao
đính kèm màu hứa hẹn,
Nên mỗi ngày nét họa có hồn hơn.

Nguyễn Khánh Linh
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 22.06.2009 20:28:37
0
CHIỀU ĐÔNG THƯƠNG NHỚ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

MIDI diễn tấu




Chiều đông nắng chiều tàn phai
Vọng tiêu se sắt hồn ai
Mây xám giăng giăng chân ngày
Lặng thầm vương vấn một người
Người ơi Người ở phương nào
Xót xa Người đó ta đây

Chiều nay lá rơi hoài rơi
Lặng nghe thương nhớ đầy vơi
Đông giá sương giăng ngập trời
Một mình ngơ ngác bên đời
Buồn ơi thương nhớ bời bời
Giọt sầu se thắt tim côi

Anh ơi! Đến bao giờ
Tình mình se duyên thắm?
Cho đời thôi xa vắng
Quên đi ngày chờ mong

Tha thiết em gọi tên
Bờ vai run kỷ niệm
Chiều nay mưa giăng mắc
Người ơi Làm sao quên ?

Tha thiết em gọi tên
Men đắng em tìm quên
Nghe mưa, nghe lòng dào dạt
Xoè tay đón nhớ qua thềm

Tình ơi cách xa ngàn xa
Tàn đêm chỉ ta và ta
Môi mắt rưng rưng nhạt nhòa
Kỷ niệm in dấu bụi mờ
Bờ mi hoen dòng dư lệ
Mặc đời năm tháng phôi pha

Chờ nhau mở rộng vòng tay
Mặn môi biết đâu vừa say
Thao thức cho qua đêm dài
Chờ người chờ suốt đêm này
Âu yếm lan man cơn mộng
Tình hồng trọn kiếp không phai

(Trở lại từ đầu)

Âu yếm lan man cơn mộng
Tình hồng trọn kiếp không phai

Nguyễn Khánh Linh
HSN-36-1060

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 23.06.2009 01:54:05
0
Cảm ơ huynh Hàn Sĩ Nguyên đã viết nhạc cho bài thơ Chiều đông thương nhớ
Chúc huynh ngày mới vui

Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 25.07.2009 20:22:21
0
Hoa học trò

Thuở hồn em chứa bầy chim se sẻ
Chiú chít kêu vang dưới nắng hạ vàng
Lá rộn ràng đem ép cả đầy trang
Nên sách vở ôm mỗi ngày thêm nặng

Hoa hồn nhiên em cầm về đến ngõ
Để- nhớ- quên ở lại giữa sân trường
Đường ban chiều bóng phượng đỏ vương vương
Mắt dưới nón xoe tròn xanh biêng biếc

Gió hạ đưa, ve ngâm: tình lãng mạn
Người theo người câu hát bỗng vu vơ
Người theo người chân bước hụt, ngẩn ngơ
Hồi hộp quá... Lối đi dài thăm thẳm!

Mắt người sáng hay ngày hè chở nắng
Mà đánh rơi cánh phượng xuống môi hồng
Để đêm về thao thức nhớ mênh mông
Để nụ cười ai cứ chen vào mộng!

Phượng thắm ơi! dấu tạ từ báo hiệu
Trường còn kia ngày tháng vẫn đợi chờ
Kỷ niệm nào lưu bút viết trang thơ
Tim vụng về, lời yêu - không dám ngỏ!

Ngày chia tay mưa sụt sùi cuối ngõ
Dáng hạ buồn, mưa hạ ngấm lòng nhau
Tình ban đầu thơ dại đến ngàn sau
Lưu bút cũ còn nguyên dòng thơ cũ.


Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 08:19:28 bởi Phuongxa >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Thay đổi trang: << < 10 | Trang 10 của 10 trang, bài viết từ 271 đến 288 trên tổng số 288 bài trong đề mục