NGÀY ẤY
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 288 bài trong đề mục
HanSiNguyen 16.10.2008 00:40:26 (permalink)
0
TÌNH KHÚC CHUỒN CHUỒN
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Mỹ Dung
 
  

Nhạc bản
 

Phuongxa 16.10.2008 05:49:55 (permalink)
0
 
 
Huynh Hàn Sĩ Nguyên kính mến
Phuongxa định viết đến 12 bài Giả vờ... mới ngưng  
Chúc huynh ngày mới vui
Mùa Đông Lạnh 16.10.2008 06:49:30 (permalink)
0
 
 
Ngày ấy
 
 
Ngày ấy giờ đây xa quá rồi
Chỉ còn lạc lõng lệ mồ côi
Một bóng đơn lẻ giờ phai dấu
Lòng vương phảng phất hắt hưu buồn
 
Ngày ấy giờ đã quá xa rồi
Mấy lời nói ước hẹn đầy vơi
Đã qua ai còn lưu giữ nữa
Giờ là hiện tại _ quên tình đầu
 
Trông về ngày ấy mắt chìm sâu
Anh xưa tình mang lạc đi đâu
Ngày ấy giờ đây thành mộng sầu
Lạnh lùng xa cách hóa người dưng
 
                   P.P.Linh
 
* Chào bạn mình ghé qua trang thơ "ngày ấy" của bạn, chúc bạn vui nhiều nhé
Phuongxa 16.10.2008 13:25:17 (permalink)
0
 
Lê Phong Linh mến
Cảm ơn bạn ghé qua thăm và để lại bài thơ.
Chúc bạn vui
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2008 14:28:46 bởi Phuongxa >
Phuongxa 17.10.2008 15:48:24 (permalink)
0
Quê Hương 

Nhớ về quê cũ Gò Công
Thương thương tiếng hát trên đồng lúa xanh
Tuổi thơ mộc mạc cỏ tranh 
Loài hoa mắc cỡ mọc quanh bờ rào
Mẹ ru ngọt giấc ca dao
Thì thầm như sóng dạt dào biển đông
Quê hương sóng vỗ trong lòng
Tròng trành xuồng nhỏ trên sông cuộc đời

Chừng như tiếng gọi trong tôi
Gò Công, Trương Định. Mắt môi học trò
Chút mưa chút nắng hẹn hò
Hoàng Gia lăng tẩm tò mò bước chân
Chiều qua bến bắc bâng khuâng
Tiễn đưa mấy nhịp cầu gần cầu xa
Vương vương sợi nắng hiên nhà
Hồng môi em tựa như là sơ ri

Quan hà một chén chia ly
Không ai cùng cạn lấy gì được say 

 
Phuongxa

  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 22:57:08 bởi Viet duong nhan >
HanSiNguyen 18.10.2008 08:58:13 (permalink)
0
SỢI TÓC VẤN VƯƠNG
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
Audio Quang Đạt
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 


 
12 thì... 12, nhưng nếu thấy tui im re , tức là tui bí nghe PX
:):):)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 09:24:02 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 18.10.2008 11:30:19 (permalink)
0
GIẢ VỜ 1

GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Bài diễn tấu HSN



Hòa âm Lâm Đình Thuận - Audio Quang Đạt
Ca sĩ Phi Nguyễn


 
Nhạc bản
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2008 11:32:03 bởi HanSiNguyen >
Phuongxa 19.10.2008 17:47:34 (permalink)
0
 
Soi Gương
 
Thắt chiếc nơ tình mới mới tinh
 
Soi qua gương rõ bóng với hình
 
Ước chi hồn có tròn khoảng trống
 
Dựng tấm gương vàng soi đáy tim
 
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 17:59:21 bởi Phuongxa >
onlyyou 20.10.2008 01:30:55 (permalink)
0
 
chơi vơi
mơ màng
rưng rưng lệ tràn
Người ơi...
anh chỉ yêu mình em 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/E5CA0B882FF0416C826415BB0995A880.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 19:07:01 bởi Huyền Băng >
HanSiNguyen 20.10.2008 07:32:57 (permalink)
0
Giả Vờ 1 - Version 2
 
GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

HanSiNguyen 21.10.2008 23:11:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

   Mối Mai

Để em gom gió làm chăn

Lấy mây làm chiếu nắng hanh làm nhà

Trăng là giường ngọc kiêu sa

Gối đầu lên dải Ngân Hà lung linh

Mối mai chị đến với tình

Một trang tuấn kiệt, đa tình... tài hoa

Sao giăng một dải sáng lòa

Giai nhân lộng lẫy chị là cô dâu


Phuongxa



Ở đời thường hay có chuyện TÌNH CHỊ DUYÊN EM (Chị nhường người yêu của chị cho em gái)... Trong bài hát này thì ngược lại, lại là TÌNH EM DUYÊN CHỊ (Cô em làm bà mối, làm mai chị cho người yêu của mình)
Chuyện này ít có nhưng vẫn có thật...
Bài hát này riêng tặng Nguyệt Nga, một cô em có tấm lòng như thế...

MỐI MAI

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu



Ca từ
 
MỐI MAI
Blue BbM 80
 
Chị thương yêu ơi
Để em gom gió khuya qua mành làm chăn
Lấy mây sa làm chiếu
Lấy nắng hanh làm nhà
Trăng là giường
Giường ngọc kiêu sa
Để đêm thu chị gối dải Ngân Hà lung linh
 
Mối mai chị đến với tình
Một trang anh tuấn, đa tình tài hoa
Sao giăng một dải sáng lòa
Giai nhân lộng lẫy chị là cô dâu
(Giai nhân lộng lẫy ...
 Chị là cô dâu ...
 Sao lòng em đau ? )
 
Chị thương yêu ơi
Rưng rưng em tiễn chị qua cầu vội vàng
Phút tân hôn rộn rã
Lòng em đau muộn màng
Chị về theo gót tân lang
Song thưa em run rẩy, lệ hai hàng như mưa
 
Từ đây ... tan giấc mộng hờ ... riêng em
 
Nguyễn Khánh Linh
      HSN-33-971


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 14:34:29 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 22.10.2008 05:49:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

Giả Vờ 3

Câu hát giả vờ

Con sâu nho nhỏ
Cuộn lá tình si
Sân trường phượng đỏ
Gói bóng xuân thì

 
Mây bay chiều vắng
Gió đùa xôn xao
Tiếng cười trong nắng
Ai về chiêm bao?
 
Ngọt ngào ru hát
Rung động tình đầu
Gởi hương thầm lặng
Nên hồn thấm sâu
 
Giả vờ câu hát
Đưa đón làm chi?
Xa xôi ngày ấy
Tôi chưa biết gì

Bỗng dưng đổi khúc
Giả vờ chia ly
Rì rào văng vẳng
Trong tim thầm thì

Dư âm tiếng hát
Miên khúc êm đềm
In sâu sâu lắng
Cứa lòng lặng im

Phuongxa




Giả Vờ 3

Tứ Ngôn GIẢ VỜ

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Mời nghe diễn tấu
 


Ca từ

Tứ Ngôn GIẢ VỜ
Disco CM 120
 
Con sâu nho nhỏ
Cuộn lá tình si
Sân trường phượng đỏ
Khép nép xuân thì
 
Mây bay chiều vắng
Gió đùa xôn xao
Tiếng cười trong nắng
Ai về chiêm bao?
 
Ngọt ngào câu hát
Rung động tình đầu
Chút hương thầm lặng
Mưa dầm thấm sâu
 
Giả vờ câu hát
Đón đưa mà chi?
Xa xôi ngày ấy
Tôi chưa biết gì
 
Bỗng dưng đổi khúc
Giả vờ chia ly
Tiếng yêu hấp hối
Tim côi thầm thì
 
Dư âm tiếng hát
Miên khúc âm thầm
Lưỡi dao bén ngót
Cứa lòng trăm năm
 
(Trở lại từ đầu)
==============

Dư âm tiếng hát
Miên khúc âm thầm
Lưỡi dao bén ngót
Cứa lòng trăm năm
 
Nát lòng trăm năm
 
Nguyễn Khánh Linh
      HSN-33-970
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 19:31:32 bởi HanSiNguyen >
HanSiNguyen 24.10.2008 07:32:27 (permalink)
0
Giả Vờ 2 - New Version
 
GIẢ VỜ THÔI NHÉ ANH
 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
 
GIẢ VỜ THÔI NHÉ ANH
Jazz Samba
 
Giả vờ như .... thuyền yêu ghé bến
Lòng chất đầy hoa mộng hồn nhiên
Mái chèo khua khơi dòng rung cảm
Len vào hồn con sóng miên miên
 
Giả vờ như ... tình yêu chợt đến
Một góc vườn hoa thắm đài trang
Với bàn tay vớt ngàn mây trắng
Giả vờ may áo cưới sang ngang
 
Người như trùng dương xa thẳm
Chập chùng con sóng xanh xanh
Trăm năm mãi là bến mộng
Ru em ngọt giấc mộng lành
 
Giả vờ thôi chỉ giả vờ thôi
Cớ sao lòng xao xuyến người ơi
Tóc nào vương rối hồn rung động
Cỏ vườn xuân đã chớm yêu rồi!
 
(Trở lại từ đầu ...)
 
Tóc nào vương rối hồn rung động
Cỏ vườn xuân đã chớm yêu rồi!
Cỏ chớm yêu rồi
 
Nguyễn Khánh Linh
        HSN-33-966
HanSiNguyen 25.10.2008 03:01:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongxa

Tình ơi!
 
Nhặt lên nửa mảnh hồn mình
Săm soi như thấy bóng hình của ai
Bấy lâu dang dở nối dài
Quặn đau hai đứa lạc loài xa nhau
Cấy yêu chết yểu năm nào
Vườn yêu hoa cỏ úa màu xác xơ
Đêm về dan díu vần thơ
Để quên ngày ấy dại khờ...tình ơi !
 
Phuongxa

 
TÌNH ƠI 02
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
 
TÌNH ƠI 02
 
À à à a ơi ... (4)
Đêm rơi buồn thơ thẩn
Nhặt lên nửa mảnh hồn
Săm soi trong tâm thức
Thấy nỗi buồn dài hơn
 
Tóc tơ còn dang dở
Lang thang nơi dốc đời
Lạc nhau đường hai lối
Xa mãi xa người ơi
 
À à à a ơi ... (4)
Xác xơ màu hoa cỏ ơ ớ
Vườn yêu mộng úa tàn
Đêm về thơ dan díu
Tình tan chim lìa đàn
 
Tình thơ ôi tình thơ
Đam mê kết mộng hờ
Cây yêu vừa chết yểu
Chôn giấc si dại khờ
 
(Trở lại từ đầu)
 
Nguyễn Khánh Linh
     HSN-33-972
Phuongxa 25.10.2008 22:37:09 (permalink)
0
Wa..KLinh vắng nhà, về  thấy nhà sáng vui hẳn lên vì nhiều bài phổ nhạc của huynh Hàn Sĩ Nguyên cảm ơn huynh.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 288 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9