NGÀY ẤY
NS Bích Ngọc diễn ngâm tuyệt hay. Một lần nữa Phuongxa xin cảm ơn huynh Hàn Sĩ nguyên. Thân chúc huynh và gia đình một năm mới an vui, hạnh phúc.
Ru tình mùa đông
À ơi...tiếng vọng êm đềm
Đưa câu tình ái qua thềm đam mê
Tim em trải chiếu hẹn thề
Hoa giăng lá kết đêm se tình nồng
Rét về giá lạnh mùa đông
Chỉ thương em dệt chăn lòng đắp anh
Gối tay cho mộng an lành
Tình em chắn gió che mành sưởi hong
Đắp trong - nhựa sống tim hồng
Đắp ngoài bằng suối tóc bồng của em
Sương rơi đêm sắp tàn đêm
Yêu thương em trải lụa mềm ru anh
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 17:12:58 bởi Phuongxa >
Trích đoạn: Phuongxa
Tình Xa
Lang thang trong chiều vắng
Tóc mây bay lưng chừng
Vẩn vơ làn khói trắng
Giữa rừng sương rưng rưng
Hai phương trời lẻ bóng
Đôi ngả hướng xa trông
Đàn sầu ngân sâu lắng
Tiếng thương yêu ngập lòng
Anh phương nào có biết
Sóng tình em- trào dâng
Trầm luân miền tha thiết
Giữa triền mơ băn khoăn
Bao giờ, đến bao giờ
Cội tình nồng ươm thắm
Xóa hạt mầm câm nín
Mọc quanh giàn lặng thinh
Tình sang mùa yêu dấu
Đừng trổ trái tình ngông
Lạc đời nhau muôn hướng
Mắt buồn vương , chạnh lòng
Ráng hồng dần dần xuống
Cánh gió hờn bay bay
Vị thời gian đắng đắng
Khói nào tỏa cay cay
Đêm chong đèn nhung nhớ
Tìm mực vẽ tình chung
Điểm thêm dòng lệ nóng
Giọt nào đợi tương phùng
Phuongxa
R
TÌNH XA Thơ Nguyễn Khánh Linh Diễn ngâm Bích Ngọc
Bài thơ này Khánh Linh viết về một cô gái làm bà mai, gả chị cho... người yêu của mình
Khi cho Đăng Tuấn hát, tôi đã buộc phải thay đổi vài câu trong ca từ để phù hợp với tâm cảnh của một cậu "em trai", vì không thể nào tìm được lá diêu bông, nên cũng đành ngậm ngùi làm ông mai gả "chị mình" cho một ông... bạn vàng
Một chút linh động như vậy, mong Khánh Linh không phiền nhé
HSN
Trước thềm năm mới Phuongxa( Nguyễn Khánh Linh) xin kính chúc quý nhạc sĩ, ca sĩ: Nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên Nhạc Sĩ Lâm Đình Thuận Nhạc Sĩ Quang Đạt Ca sĩ Đăng Tuấn Ca sĩ Mỹ Dung Ca sĩ Quỳnh Lan Ca sĩ Phi Nguyễn và nữ nghệ sĩ Bích Ngọc được an bình hạnh phúc, vạn sự như ý.
Trước thềm năm mới
Phuongxa( Nguyễn Khánh Linh) xin kính chúc quý nhạc sĩ, ca sĩ:
Nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên
Nhạc Sĩ Lâm Đình Thuận
Nhạc Sĩ Quang Đạt
Ca sĩ Đăng Tuấn
Ca sĩ Mỹ Dung
Ca sĩ Quỳnh Lan
Ca sĩ Phi Nguyễn
và nữ nghệ sĩ Bích Ngọc được an bình hạnh phúc, vạn sự như ý.
Phương Xa NKL thân mến,
Tôi sẽ chuyển lời của PX đến các bạn văn nghệ sĩ...
YOU'RE WELCOME...
Bạn hữu vui thì HSN & Friends cũng vui , đơn giản vậy thôi
Trước thềm Xuân mới Chúc PX rực rỡ giữa ngàn hoa nhé
CHÚC EM RỰC RỠ GIỮA NGÀN HOA Chờ Xuân nhung nhớ nhớ nhung là ...
May mắn chúa xuân chợt ghé nhà
Xinh xắn môi hồng cười ý nhị
Duyên duyên gót ngọc bước kiêu sa
Trà sen vị đậm tràn say đắm ...
Rượu cúc hương nồng ủ thiết tha ...
Mừng tuổi chúa xuân dăm chén nhỏ
Chúc em rực rỡ giữa ngàn hoa
Hàn Sĩ Nguyên
Xuân đến xuân đi xuân phơi phới Chao nghiêng cánh én ở miền xa Gởi áng xuân vui sắc ngọc ngà Hớn hở mùa sang muôn nhánh trổ Tưng bừng xuân đến nở nhiều hoa Đưa duyên bướm lượn vườn hương sắc Trao tình ong rẽ lối kiêu sa Xuân đến xuân đi xuân phơi phới Hoa nở - lần thôi, dẫu mặn mà! Phuongxa R
Huynh HSN thân mến Cảm ơn bài thơ chúc... của huynh. Phuongxa không biết làm thơ Đường (hay thất ngôn...!) và họa thơ rất dở, hi hi hi... mong huynh thông cảm với bài thơ trên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 21:53:08 bởi Viet duong nhan >
MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Ca từ
MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN
Disco BbM 120
Anh chợt đến, mang mùa xuân nắng ấm
Lời tình ru… hoa nở bốn mùa tươi
Xua vội vã đông buồn băng lạnh giá
Vườn hoang sơ vang khúc hát xanh đời
Anh chợt đến, nồng nàn,như cánh én:
Chở cành xuân nhè nhẹ thả qua vườn.
Ngõ sắc hương dường như hoa đua nở
Khắp lối vào ngan ngát tỏa hương thơm
Em im lặng hay tim đang mộng tưởng?
Nhặt nụ cười ai rộn rã... đánh rơi?
Uống yêu thương, say suốt mùa chờ đợi
Nhớ thương ai trong giấc ngủ say vùi
Nguyễn Khánh Linh
HSN-34-1014
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 23:06:20 bởi HanSiNguyen >
MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Tiếng hát Đăng Tuấn
GIẢ VỜ THÔI ANH NHÉ Thơ Nguyễn Khánh Linh Diễn ngâm Bích Ngọc
TÌNH ƠI 01 Thơ Trần Tường Vi Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Ca sĩ Đăng Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 17:05:59 bởi HanSiNguyen >
Đừng hỏi tại sao?
Người ơi xin đừng hỏi:
Cành trụi lá… sầu đông?
Hoa đắng rơi ngập lòng
Buồn héo hắt bên song
Tình chưa lần gian dối
Minh bạch thuở ban đầu
Người ơi xin đừng cứa
Vết đứt sẽ càng sâu
Người ơi xin đừng thả
(Giận hờn bay khắp nơi)
Lời nói đầu chân thật
Sao nỡ đốt khung trời!
Đừng gieo lời cay đắng
Ngang trái biết từ đầu
Người ơi đừng trăn trở
Khi đã giả từ nhau!
Phuongxa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 15:56:47 bởi Phuongxa >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: