NGÀY ẤY
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 288 bài trong đề mục
onlyyou 08.06.2008 22:05:47 (permalink)
0
 
Mình yêu nhau nhé em...cho đất trời mây nước hờn ghen
Mình yêu nhau hỡi em . . .  để thiên thu lưu dấu vàng son
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/14B3425EF4F84E22A320737703CE1963.jpg[/image]
   
   Bởi vì Anh yêu Em
 
Từng cơn gió cứ ào ào thổi
Cuốn lá bay tơi tả mịt mờ
Cõi lòng anh cũng đang bão nổi
Nhớ thương em...khắc khoải đợi chờ
 
Tình yêu không đến muộn bao giờ
Và con tim chưa lần gian dối
Mưa hay nắng chẳng hề thay đồi
Yêu, được yêu: Hạnh phúc tuyệt vời
 
Người anh yêu... hỡi dấu yêu ơi
Tháng ngày qua, vàng son đọng lại
Tương lai đến, chứa chan luyến ái
Nghĩ về em... nhung nhớ khôn nguôi
 
Vương vướng buồn... lã chã lệ rơi
Đêm thảng thốt dường nghe tiếng gọi
Lạnh vòng tay... xác thân chới với
Vắng lời ru... hồn phách nổi trôi
 
Cát bụi nào phủ lối vào đời
Để tâm trí ôm sầu nhuốm tủi
Nợ trần ai dâng cao vời vợi
Trả hư vô hết một kiếp người
 
Nếu (chỉ nếu) trả được nợ rồi
Thì anh sẽ vay thêm nợ mới
Dù chỉ còn một hơi thở cuối
Cũng để dành chuộc lỗi tình thơ
 
Triệu vần thi mang nghĩa giản đơn
Như nhạc lòng tấu khúc nồng nàn
Tất cả là của riêng em đó
Ngọt ngào tha thiết ... Anh yêu Em!
____________________
 
ONLY
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 22:24:37 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Cô Bé yuri 09.06.2008 17:23:35 (permalink)
0
Hỏi Thăm

đã lâu lắm rồi em chẳng qua
không biết người anh có ở nhà
có còn nhớ đến người em gái
đã từng đối đáp khúc thi ca?

em cũng qua đây một đôi lần
mà hồn thơ lạc cõi bâng khuâng
nên sợ vương buồn như ngày ấy
để hồn thơ thắm phải nhạt dần

em chúc anh vui nhé, anh ơi  !
hồn thơ vút mãi chẳng hề thôi
để em mượn chút làm thi hứng
cạn với tâm sự của cuộc đời !



chúc anh phương xa vui nhé , yuri dạo này ít online nên chẳng tham hỏi anh được , đừng buồn em nha !




Phuongxa 12.06.2008 09:38:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Hỏi Thăm

đã lâu lắm rồi em chẳng qua
không biết người anh có ở nhà
có còn nhớ đến người em gái
đã từng đối đáp khúc thi ca?

em cũng qua đây một đôi lần
mà hồn thơ lạc cõi bâng khuâng
nên sợ vương buồn như ngày ấy
để hồn thơ thắm phải nhạt dần

em chúc anh vui nhé, anh ơi  !
hồn thơ vút mãi chẳng hề thôi
để em mượn chút làm thi hứng
cạn với tâm sự của cuộc đời !



chúc anh phương xa vui nhé , yuri dạo này ít online nên chẳng tham hỏi anh được , đừng buồn em nha !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 15:11:40 bởi Phuongxa >
onlyyou 18.06.2008 18:12:58 (permalink)
0
 
   Nhớ...
 
Xa em giữa độ trời đổi gió
Mưa nắng thất thường... lạc vần thơ
Ngày dài chưa đủ đong sầu nhớ
Đêm trắng dường như thiếu khoảng chờ
 
Vắng em... những tưởng quên nhịp thở
Thời gian ngưng đọng lặng như tờ
Ngỡ rằng ve thấu niềm trăn trở
Nào hay... lòng mình quá ơ hờ
 
Nhớ em... ôm gối tìm cõi lạ
Làn mi đang khép vội mở ra
Giấc mơ chợt đến nhưng quen thuộc
Vẫn mãi là em, mãi thiết tha
 
Chờ em trong men nồng mùa hạ
Hồn say chới với, mắt nhạt nhòa
Lời ru yêu dấu còn vang vọng
Vời vợi thương mong... soạn tình ca
____________________
 
ONLY
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/23D2822AE7EE4C96B17CEF7079DA6717.jpg[/image]
Attached Image(s)
Phuongxa 28.06.2008 12:05:17 (permalink)
0
 
 
 
Cảm ơn anh Onlyyou, đã thường xuyên sang thăm nhà PX.
 
 

Đêm 

  (Hành tinh này có một người

 
Đêm nay thờ thẫn đọc lời trăng sao)
 
Dùng dằng gió hỡi đừng chao
 
Đừng lùa hương ấm dạt dào, trôi xuối
 
Đêm nghèo trăng lạnh mồ côi
 
Còn đâu ánh lửa bồi hồi lung linh
 
Mặc thôi ! đêm cứ im trôi
 
Mai còn tia nắng giữa trời thân yêu...!
 
 
Phuongxa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 06:30:03 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 12:17:58 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 19:26:06 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 15:09:56 (permalink)
0


MƯA NGÂU
 
Người ta đã có người ta
Sao mình cứ mãi ngu ngơ đợi chờ
Người ta đã có người mơ
Sao ta cứ mãi ngóng chờ xót xa...

 
Đọc dòng tin nhắn ...  ui da
Không tay ai nhéo lệ ngà vẫn rơi
Người ta đã có bạn đời
Sao mình cứ mãi chơi vơi đợi chờ.

 
Đành thôi tiễn một giấc mơ
Chúc người vui với người mơ của mình
Giấu hồn trong ánh bình minh
Ta đi tìm lại vô tình nỗi đau.

 
Chúc người hạnh phúc bên nhau
Ngẩn ngơ ta lại gục đầu xót xa
Nhủ lòng quên nhé người ta
Mà sao lệ mãi xót xa chảy dài .....

 
Chúc người vui mãi bên ai
Mặc ta với tháng năm dài xót đau
Tiễn nha nỗi nhớ trời sầu
Ta đi về với mưa ngâu lặng thầm ....

 
26/10/2007
HoaBangTuyet
 
 
 
 
Mua Sầu
 
Ai kia nhỏ lệ âm thầm,
 
Tim tôi như có que dầm xoáy sâu.
 
Người đau vì mối tình đầu,
 
Tôi về vay mượn mua sầu người ơi!
 
Đành sao...rời bỏ cuộc chơi?
 
Thời gian làm chỉ vá đời chông chênh.
 
Thuyền người cay đắng lênh đênh,
 
Để tôi gánh hết bấp bênh dãi dầu.
 
Lời người chất chứa buồn sâu,
 
Hồn tôi cũng đậm nỗi sầu lê thê.
 
Lối quen người hãy quay về,
 
Đừng như ẩn sĩ ngậm thề... dưới trăng!
 
Phuongxa
 
 
 
 
Mua sầu để vui
 
 
Trăng ghé bên song nhắn nhủ gì...
Khiến người choàng tỉnh... mắt đỏ hoe
Phải... nhớ tình nhân nên mộng mị
Hay... xót xa vì lỡ ước thề
 
Lời sẻ chia lưu nhiều cay đắng
Như cõi lòng trống vắng chơi vơi
Suốt kiếp này... đành mất nhau rồi
Tình mãi mãi ngủ trong hoài niệm.
 
Duyên dang dở cũng vì cách biệt
Chất ngất đầy nợ nghĩa tri giao
Trả cho nhau bằng những nghẹn ngào
Chôn giấu hết khát khao luyến ái.
 
Nếu như có một lần làm lại
Thổ lộ không... sóng ở trong lòng
Đau vì tình hay để tình câm...
Ai chẳng biết... tình mang oan trái.
 
Nếu một ngày lệ tình không chảy
Có nghĩa là tâm đã giá băng
Còn gì vui khi hết đợi mong
Đời vô nghĩa khi quên rung động.
 
Chung chia những đớn đau cuộc sống
Nhớ về nhau... gom hết nỗi sầu
Mãi trong tim đọng dấu tình đầu
Yêu thương hẹn kiếp sau tái hợp.
______________________
 
ONLY

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 15:24:26 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 15:31:33 (permalink)
0
 


CÒN KHÔNG ?


Có còn không những giấc mơ?
Khi ngày với tháng hững hờ đi qua...
Anh giờ là...của người ta,
Nói chi thêm nữa, chỉ là gợi đau!

Hè sang ve vẫn hát sầu,
Phượng vô tình đỏ như màu máu tim!
Nắng xưa nửa vạt im lìm,
Lạc loài nửa vạt kiếm tìm nửa kia.

Mưa hè chợt ướt đầm đìa
Nhìn bong bóng vỡ, khóc lìa tình ta.
Thoảng gần, vốn dĩ rất xa
Vòng tay lạnh cóng, ướt xoà giọt mưa...

Còn đâu mơ ước một mùa
Rối ren chỉ nhớ, rách vừa sợi thương.
Thôi thì tình chẳng còn vương,
Em xin trả lại... nợ tương tư... buồn!


Tóc nâu
 
 
 
Nét mày của em!
 
 
(Có duyên một góc chân mày)
Anh thương anh nhớ cả ngày lẫn đêm
Màu hoa hạ thắm máu tim
Cớ sao hờn giận trốn tìm hở em?
 
Nắng buồn nửa vạt lặng im
Mây trời che thấp biết tìm nắng đâu?
Đong đưa một nửa trái sầu
Chớ rơi ngấn lệ cho mầu môi phai!
 
Từ em hồng giọt ban mai
Lung linh hơ sưởi ấm hoài lòng anh
Sao rơi đáy mắt long lanh
Soi vào để thấy hồn anh đợi chờ.
 
Nắng ơi! đừng khóc bơ vơ
Rừng ơi! đừng để núi giờ ngẩn ngơ
Về nghe thương nhớ vô bờ
Hờn ghen ai buộc  hững hờ vào thơ.
 
 
Phuongxa
 
 
 

Còn đây
 

Hạ nồng rộn rã tiếng ve
Thả hồn theo nắng mà nghe cháy lòng
Tại màu phượng quá tươi hồng
Hay... bởi khao khát trào dâng ngút ngàn
 
Đôi ta núi cách sông ngăn
Tơ loan khéo buộc trăm năm tâm đồng
Có khi trời nổi gió giông
Nhưng, nào ai dễ đổi dòng thời gian
 
Vì yêu nên mới hờn ghen
Vì ngày nhung nhớ nên đêm mơ màng
Quên làm sao những nồng nàn
Làm sao quên được chứa chan ân tình
 
Một lần dấu tích nguyên trinh
Thiên thu ghi khắc tim anh ơn này
Tận cùng góc bể chân mây
Tìm nhau cho phút sum vầy thăng hoa
______________________
 
ONLY
 
 
 
 
Tóc nâu ơi... trò đã liên minh với Cô hồi nào vậy... để hôm nay Phuongxa về phe Tóc nâu rồi này... từ đây chắc ONLYYOU bị phạt hoài mất thôi...


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 19:27:50 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 15:39:05 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 15:15:41 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 15:45:21 (permalink)
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2010 15:17:58 bởi Phuongxa >
Phuongxa 28.06.2008 15:58:37 (permalink)
0
 
 
 
Bâng Khuâng Mùa Hạ


bỗng dưng.........nghe nắng phai màu
bỗng dưng...........ta đã xa nhau mất rồi!

bây giờ còn giọt lệ rơi
gởi cùng năm tháng nhớ người yêu xưa

còn nghe cánh phượng giao mùa
nặng lòng thương cảm gió lùa qua đây
một mùa hạ trắng như mây
ngất ngây hoa lửa đong đầy nhớ nhung

tháng năm trời đổ mưa phùn
mang theo cái lạnh muôn trùng quanh em
anh về xua đuổi màn đêm
để em thốt trọn con tim với người.
 
 
Cô Bé Yuri
 
 
 
 
Phượng hồng
 
 
Nắng đi từ hạ nhạt phai
Sau ngày lột xác ve ray rức buồn
Phượng hồng đậm khoảng sân vuông
Đèn đêm đom đóm sáng luồn vào mơ
 
Buông rơi cho mất hững hờ
Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây
Dòng sông in đậm bóng mây
Cuốn tròn kỷ niệm cất đầy tháng năm
 
Mỗi mùa phượng khắc vào tâm
Hồn em trắng áo âm thầm đợi ai
Em thôi mười tám tóc dài
Anh thôi gởi lại nửa bài thơ yêu
 
Ai đem hè giấu vào chiều
Râm ran nhạc khúc ve nhiều nhớ mong
Hái cành hoa thắm phượng hồng
Nhớ thương ấp ủ giữa lòng tim em
 
 
Phuongxa
 
 
Yuri thân, gặp Yuri ở nhà  anh Only, Phuongxa có dịp đáp lễ rùi. Px viết với Yuri ở đây nha!
 
Anh Only ơi... Only à! PX gặp Yuri ở đây nhé!
 
 
 
Ơi hè dấu yêu!
 
Còn đây nỗi nhớ bình yên
Nồng nàn sắc hạ giữa miền yêu thương
Hoàng hôn hư ảo mờ sương
Điệp vàng, phượng đỏ vấn vương tơ lòng
 
Còn đây phố cũ rêu phong
Vết thời gian đọng lên từng thân cây
Từ đâu bất chợt gió lay
Lá rung xào xạc rơi đầy cánh hoa
 
Lắng nghe thương nhớ về qua
Người phương xa ấy bây giờ ra sao...?
- Biển chiều vẫn cứ dạt dào
Hoa sim đã mở lối vào đường thu.
 
Còn đây êm ái lời ru
Dư âm một thuở ấu thơ vọng về
Mắt nai, áo trắng, tóc thề
Nhận cành phượng thắm thương ve hao gầy
 
Bàn tay đang nhớ bàn tay
Ngàn trùng xa cách không thay đổi tình
Em ơi... đếm nhịp tim anh
Gọi tên yêu dấu tròng trành hồn thơ
_____________________
 
ONLY
 
 
 
Yuri gợi lên cảm xúc mùa hạ nghe sao mà thân thương quá, có lẽ bản thân ONLYYOU cũng không thể hiểu được cảm xúc của mình như Yuri đã đặt tên như vậy đâu... chính những bâng khuâng của Yuri mới thật đậm nét hạ...
 
Phuongxa em, em đã nói "Hữu duyên ta mới bất ngờ gặp đây" mà... Em cứ dịu dàng tha thiết vậy... có biết ONLY đang ngơ ngẩn bồi hồi hay không...
onlyyou 01.07.2008 21:55:45 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ nhất
 
Em lạc giữa bạt ngàn tuyết trắng
Có nghe lòng run rẩy bâng khuâng
Có biết anh thương nhớ trùng trùng
Dòng thời gian đóng băng buốt giá
 
Xung quanh anh sao yên lặng quá
Nắng nhạt nhòa, gió chẳng rung cây
Ve không còn da diết mỗi ngày
Phượng rũ cánh xác xơ tàn úa
 
Mỗi phút qua càng thêm trăn trở
Em làm gì, đang ở nơi đâu
Tiếng thở dài xuyên suốt canh thâu
Mi vừa khép là chìm mộng mị
 
Em mãi đó... ngự trong tâm trí
Cho mắt anh thấy ánh mặt trời
Cho vòng tay rộng đón tương lai
Cho nhịp tim ngân hồi ý nghĩa
 
Là em đó... là tình của mẹ
Hát ru anh tròn giấc từng đêm
Nâng bước anh sau phút yếu mềm
Tình cao cả... tình không điều kiện
 
Là em đó... suốt đời anh nguyện
Nguyện yêu thương, dâng hiến xuân hồng
Nguyện quên mình... thắp lửa cùng đông
Trỗi nhạc lòng hôn khô mắt lệ
____________________
 
ONLY
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 22:50:40 bởi onlyyou >
onlyyou 02.07.2008 17:45:37 (permalink)
0
 
    Bài thơ thứ hai
 
Em có thấy biển dạt dào tình sóng
Con sóng nào cũng muốn đến gần bờ
Muốn hôn lên cát mịn dưới trăng khuya
Muốn vũ trụ ngừng quay vì khao khát
 
Em có nghe lời của anh tha thiết
Gọi tên em từ sâu thẳm đáy lòng
Gọi tên em từng nhịp đập tim hồng
Yêu đắm đuối, yêu nồng nàn cháy bỏng
 
Phút hờn ghen cho tình càng sâu đậm
Anh dệt thơ mở lối tới địa đàng
Yêu thương em... anh nào ngại cách ngăn
Chỉ hy vọng... đưa bàn tay em nắm
 
Có đôi khi anh tham lam nổi nóng
Em hiểu cho... đấy cũng bởi quá yêu
Con tim anh thuộc về em từ lâu
Xin em đừng bỏ mặc anh lẻ bóng
 
Dấu yêu ơi... lời gió mây bay bổng
Là tình anh ru em khúc nghê thường
Mình có nhau là ý của hoàng thiên
Anh yêu em là của em trọn vẹn
_____________________
 
ONLY
onlyyou 03.07.2008 20:10:58 (permalink)
0
 
Bài thơ thứ ba
 
Em đang ngủ
hay
vờ như đã ngủ
Tưởng lặng yên
nhưng
bão nổi trong lòng
Em ghen hờn
thì
cứ bắt đền anh
Đừng chôn giấu
rồi
cả hai cùng khóc
 
Nước mắt anh
mặn thế nào
... em biết
Cũng như anh
thấu hiểu trái tim em
Mình yêu nhau
bằng
tất cả tâm hồn
Thì mặc kệ
muôn điều hơn lẽ thiệt
 
Cho dù anh
vẫn còn
nhiều khiếm khuyết
Nhưng
vì em...
anh sẽ tốt hơn lên
Yêu thương ơi!
... xin em...
bớt ưu phiền
Trong tim anh
em luôn là duy nhất
 
ONLY
 
 
 
onlyyou 04.07.2008 19:06:21 (permalink)
0
 
     Bài thơ thứ bốn
 
Vòng tay em là bến tương lai
Cho anh thấy bình an hạnh phúc
Cõi lòng anh có nhiều góc khuất
Cảm ơn em thắp sáng linh hồn
 
Người yêu ơi... sẽ mãi mãi còn
Những hờn giận yêu thương nhung nhớ
Những âu lo ngổn ngang trăn trở
Những ngọt ngào khao khát hiến dâng
 
Người yêu ơi... hãy nhận tình anh
Tình tha thiết nồng nàn chân thật
Tình ấm áp sáng trong tin cẩn
Tình thiêng liêng trọn vẹn của em
 
Yêu thương ơi... ngày cũng như đêm
Anh đếm nhịp tim mình chờ đợi
Mỗi ngày qua là một ngày mới
Mỗi ngày qua... anh muốn em hơn
 
Từ trong tim... anh nói lời thương
Viết lên ngàn khúc ca tình tứ
Dành cho em... của em tất cả
Dấu yêu ơi... ngày cũ đã qua
_____________________
 
ONLY
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 288 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9