NGÀY ẤY

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 288 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 05.12.2008 18:56:28
0
 
Tình Xa
 
Lang thang trong chiều vắng
Tóc mây bay lưng chừng
Vẩn vơ làn khói trắng
Giữa rừng sương rưng rưng
 
Hai phương trời lẻ bóng
Đôi ngả hướng xa trông
Đàn sầu ngân sâu lắng
Tiếng thương yêu ngập lòng
 
Anh phương nào có biết
Sóng tình em- trào dâng
Trầm luân miền tha thiết
Giữa triền mơ băn khoăn
 
Bao giờ, đến bao giờ
Cội tình nồng ươm thắm
Xóa hạt mầm câm nín
Mọc quanh giàn lặng thinh
 
Tình sang mùa yêu dấu
Đừng trổ trái tình ngông
Lạc đời nhau muôn hướng
Mắt buồn vương , chạnh lòng
 
Ráng hồng dần dần xuống
Cánh gió hờn bay bay
Vị thời gian đắng đắng
Khói nào tỏa cay cay
 
Đêm chong đèn nhung nhớ
Tìm mực vẽ tình chung
Điểm thêm dòng lệ nóng
Giọt nào đợi tương phùng
 
Phuongxa
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 11:13:15 bởi Phuongxa >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 07.12.2008 13:19:53
0
TÌNH XA
CM 125 Tango 
 
MIDI diễn tấu
 

 
Lang thang trong chiều vắng
Tóc mây bay lưng chừng
Vẩn vơ làn khói trắng
Giữa rừng sương rưng rưng
 
Hai phương trời lẻ bóng
Đôi ngả hướng xa trông
Đàn sầu ngân sâu lắng
Tiếng thương yêu ngập lòng
 
Anh phương nào có biết
Sóng tình em- đầy ngăn!
Trầm ngâm miền tha thiết
Giữa triền mơ băn khoăn
 
Bao giờ, đến bao giờ
Cội tình nồng uơm thắm
Xóa hạt mầm câm nín
Mọc quanh giàn lặng thinh
 
===>
Tình sang mùa yêu dấu
Đừng trổ trái tình ngông
Lạc đời nhau muôn hướng
Mắt buồn vương, chạnh lòng
 
Ráng hồng dần dần xuống
Cánh gió về bay bay
Vị thời gian đắng đắng
Khói nào tỏa cay cay
 
Đêm chong đèn nhung nhớ
Tìm mực vẽ tình chung
Điểm thêm dòng lệ nóng
Giọt nào đợi tương phùng ===>
===================
Tìm mực vẽ tình chung
Điểm thêm dòng lệ nóng
Giọt nào đợi tương phùng
 
Giọt nào đợi tương phùng
 
Nguyễn Khánh Linh
     HSN-34-997
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 13:22:00 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 10.12.2008 10:38:35
0
Ah! nhạc Tango PX thích nhạc Tango lắm huynh Hàn Sĩ Nguyên. Thanks
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 10.12.2008 11:05:32
0
 
Gặp lại cố nhân
 
Tôi, người...trông thấy
Ngỡ ngàng nhìn nhau
Đôi đường đôi ngả
Gặp chi thêm đau
Còn đâu lời hứa ngày nào
Ra trường hai đứa
Viết chung chuyện dài
Bây giờ người viết cùng ai
Để trang giấy cũ vàng phai úa màu
 
Tình yêu ơi!
Đã sải cánh bay cao
Cầu duyên đoạn cuối xanh xao nhịp sầu
Khóc cười tôi diễn được đâu
Nên không dám nhận đóng lâu vai hề
 
Hương nồng hạnh phúc đề huề
Chúc câu chuyện mới
Viết dài trăm năm
Sáng trăng là của đêm rằm
Dần dần cũng khuyết
Lúc đầy lúc vơi
Lỡ mai (thượng đế qua đời)
Trần gian chắc bán hết lời thủy chung!
 
Phuongxa
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 13.12.2008 11:49:13
0
 
Cánh Thư Xanh

Thư viết, đề...một sớm...tháng... năm
Chân thành em gái nhỏ kính thăm
Bẻ nghiêng câu chữ, trời viễn xứ
Xếp gởi về anh phút lặng thầm

Sáng nay mưa đổ hạt rơi rơi
Vỡ nát tuôn tuôn giọt giữa đời
Hai tay em hứng dòng tan tác
Cất vào ngăn kín, khóa lại thôi

Thư viết, ngày...một sớm...tháng...năm
Tâm tình em gái nhỏ xa xăm
Hỏi xin chút nắng bên thềm cũ...
Nhớ rót đầy thêm gió thăng trầm

Em nhắn về xin bóng hàng cau
Ra đi để lại tự hôm nào
Còn không khoảng trống ngoài sân vắng
Lấm tấm màu hoa rụng trắng rào

Em thiết tha mong, đoạn vui buồn...
Vo tròn nỗi nhớ gởi theo luôn
Ở đây chờ đợi tràn tâm sự
Kỷ niệm vọng về như tiếng chuông

Thư viết... Gởi giùm đêm Thánh lễ
Vang vang lời nguyện tiếng kinh cầu
Chúa vẫn hằng ban ơn cứu rỗi
Sao tình em mãi (tương giang đầu*)?

Phuongxa

Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
NGÀY ẤY - 24.12.2008 00:10:23
0
 
Merry Christmas & Happy New Year
to
my everlasting love

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/247DEEC13DF04E508F41C410DE7C8E38.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 00:20:55 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 25.12.2008 14:29:52
0
 
 
Cảm ơn Only ghé qua thăm và để lại thơ.
Thân chúc Only một mùa Giáng Sinh an lành
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 25.12.2008 14:57:26
0
 
 
Buổi Sáng Trong Vườn  25/12
 
Nắng lên vườn nhỏ nghe chim hót
Ríu rít rộn ràng
     Đánh thức cỏ cây
Hoa tươi vườn nhỏ nghe chim hót
Rực rỡ sắc màu
     Ngát hương bay
 
Vườn xinh như mộng
     Sáng tinh mơ
Lá thắm vươn mình rũ áo sương
Em về vườn nhỏ nghe chim hót
Réo rắt nhạc lòng thương nhớ thương
 
Mặt trời lên
Nắng đã lên...
Đậu trên cành xanh biếc
Hoa lung linh rạng rỡ đôi ngày
     Rồi giã biệt
 
Và đêm qua
Thánh Lễ vô cùng, anh có biết
Một mình em xưng tội với em thôi
 
Phuongxa
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 25.12.2008 15:16:23
0
 
 
Lỗi Tại Mưa Rào
 
Nửa đêm hè đổ mưa rào
Sáng nay dột khắp lối vào đường ra
Ngại trơn không dám bước xa
(Thế mà cũng trượt, ngã qua tay người...)
 
Phuongxa
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: NGÀY ẤY - 25.12.2008 22:51:19
0
Happy Birthday !!!
Sinh nhật vui vẻ - hạnh phúc...
 
 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 17:48:32
0
 
Cảm ơn Bụi Tím ghé thăm và tặng hoa.
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 18:08:31
0
 
Tập vẽ
 
Từ anh đến
      tặng em màu lãng mạn,
Phút ngập ngừng
      mực loang vết bâng khuâng.
Rồi anh đến
      mang thêm màu triều mến,
Bẽn lẽn, vụng về
       đường vẽ run run.
 
Nồng nàn anh tặng luôn
        màu thương nhớ,
Em bồi hồi tập xóa dấu cô đơn.
Yêu thương trao
        đính kèm màu hứa hẹn,
Nên mỗi ngày nét họa có hồn hơn.
 
Phuongxa     
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 19:29:59
0

Trích đoạn: Phuongxa

Ah! nhạc Tango PX thích nhạc Tango lắm huynh Hàn Sĩ Nguyên. Thanks


px ơi ! Cho em nghe ké với nhé ! Từ nhỏ em rất thích nhạc Tango !

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 19:34:45
0

Trích đoạn: Phuongxa

 
 
Lỗi Tại Mưa Rào
 
Nửa đêm hè đổ mưa rào
Sáng nay dột khắp lối vào đường ra
Ngại trơn không dám bước xa
(Thế mà cũng trượt, ngã qua tay người...)
 
Phuongxa

Trời đông gió cứ chạy vòng
Em mặc áo ấm mà lòng vẫn run
Đội thêm cái nón kín trùm
Mà sao vẫn lạnh rúm chùn chân tay
.
-Kha Khả Tú-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 19:39:16 bởi Kha Khả Tú >

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 22:01:54
0
Bài TANGO cho Người....
 
ĐÊM BUỒN NHỚ EM
 
Thơ Trần Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Quang Minh
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: NGÀY ẤY - 28.12.2008 22:41:35
0

Trích đoạn: HanSiNguyen

Bài TANGO cho Người....

ĐÊM BUỒN NHỚ EM

Thơ Trần Huyền Lâm
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Quang Minh

  

Bác HanSiNguyen ơi ! Cháu đang nghe bài nhạc tango này đấy ! Cháu nghe đi nghe lại 4 lần rồi đấy ! Và muốn nghe nữa ! Nhưng cháu phải học bài mai thi đây ! Tiếc quá ! Mai cháu thi xong sẽ vào nghe nhạc tiếp nhé. Bác cho phép cháu nhé !
Kính bác lời chúc sức khoẻ !
-kt-

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 30.12.2008 06:24:59
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Trích đoạn: Phuongxa

Ah! nhạc Tango PX thích nhạc Tango lắm huynh Hàn Sĩ Nguyên. Thanks


px ơi ! Cho em nghe ké với nhé ! Từ nhỏ em rất thích nhạc Tango !


 
Thân chào Kha Khả Tú, KKT thích nhạc Tango giống PX, bạn đến và nghe nhạc tự nhiên nhé. Happy New Year
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 30.12.2008 06:38:47
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Trích đoạn: Phuongxa

 
 
Lỗi Tại Mưa Rào
 
Nửa đêm hè đổ mưa rào
Sáng nay dột khắp lối vào đường ra
Ngại trơn không dám bước xa
(Thế mà cũng trượt, ngã qua tay người...)
 
Phuongxa

Trời đông gió cứ chạy vòng
Em mặc áo ấm mà lòng vẫn run
Đội thêm cái nón kín trùm
Mà sao vẫn lạnh rúm chùn chân tay
.
-Kha Khả Tú-

 
Kha Khả Tú thân mến, mùa Giáng sinh và tết Dương lịch là khắp nhiều nơi là mùa đông, riêng chổ Phuongxa ở là mùa hè đó KKT
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 30.12.2008 07:12:56
0
 
Huynh Hàn Sĩ Nguyên kính mến
PX xin cảm ơn bài nhạc Tango huynh tặng
Happy New Year

Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 03.01.2009 10:14:17
0
Tự Chúc
 
Xuân đan lụa gió
Trải mộng trước thềm
Một mình chúc Tết
Một mình lặng im.
 
Buồn vui, thương nhớ...
Ửng chín nỗi niềm
Chúa xuân ngơ ngác
Đứng chờ ngoài hiên
 
Xuân không tiếng pháo
Giây phút giao mùa
Bước chân lặng lẽ
nhớ mùa xuân xưa!

Đêm xuân chờ đợi
Gió đưa cung trầm
Rót ly vời vợi
Nhớ người xa xăm.
 
Một mình xông đất
Chúc Tết cho mình
Nâng ly rượu đắng
Hồn say âm thầm.
 
 Phuongxa

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 22:37:14 bởi Phuongxa >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 04.01.2009 01:38:14
0
TANGO nữa nè...
 
NGƯỜI XA XĂM THẤP THOÁNG TRONG MƠ
 
Thơ Cát Thy
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 06.01.2009 15:43:15
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2012 19:40:11 bởi Phuongxa >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 11.01.2009 18:27:13
0
TÌNH KHÚC CHUỒN CHUỒN 02
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận
 
Ca sĩ Đăng Tuấn
 

 
Nhạc bản
 

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 13.01.2009 07:22:04
0
Cảm ơn huynh Hàn Sĩ Nguyên
Chúc huynh ngày mới vui
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 13.01.2009 07:44:41
0
Mùa Xuân Đến
 
Anh chợt đến, mang mùa xuân nắng ấm
Lời tình ru...hoa nở suốt mùa tươi
Xua vội vã đông buồn băng lạnh giá
Vườn hoang sơ, vang khúc hát xanh đời
 
Anh chợt đến, nồng nàn như cánh én:
Chở cành xuân nhè nhẹ thả qua vườn
Ngõ sắc hương, dường như hoa đua nở
Khắp lối vào ngan ngát tỏa hương thơm
 
Em im lặng, hay tim đang mộng tưởng?
Nhặt nụ cười ai rộn rả...đánh rơi!
Uống yêu thương, say suốt mùa dìu dặt
Nhớ nhung luôn theo giấc ngủ quanh đời.
 
Phuongxa
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 06:58:24 bởi Viet duong nhan >
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 13.01.2009 18:50:26
0

Trích đoạn: Phuongxa

Mùa Xuân Đến
 
Anh chợt đến, mang mùa xuân nắng ấm
Lời tình ru...hoa nở suốt mùa tươi
........................................
Phuongxa

 
Bài thơ này đã được phổ nhạc , và đăng trong topic TAN DONG & CHAO XUAN
PX ghé qua đó xem nhé
:):):)
HSN
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 14.01.2009 06:25:59
0
TÌNH XA
 
Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
 
Tiếng hát Đăng Tuấn
 
  

Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Phuongxa
  • Số bài : 145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.09.2007
RE: NGÀY ẤY - 15.01.2009 11:18:19
0
 
(Lang thang trong chiều vắng...) bài Tango Tình Xa nghe hay lắm huynh Hàn Sĩ Nguyên. Cảm ơn thật nhiều hi hi..
Một mai tình rụng bên thềm nhớ
Nhặt chút thương rơi cất để dành

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 18.01.2009 04:57:56
0
TÌNH XA

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

Hòa âm Lâm Đình Thuận

Tiếng hát Đăng Tuấn

 

 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: NGÀY ẤY - 20.01.2009 05:48:14
0

Trích đoạn: Phuongxa

Mối Mai

Để em gom gió làm mành
Lấy mây làm chiếu nắng hanh làm nhà
Trăng là giường ngọc kiêu sa
Gối đầu lên dải Ngân Hà lung linh
Mối mai chị đến với tình
Một trang anh tuấn, đa tình tài hoa
Sao giăng một dải sáng lòa
Giai nhân lộng lẫy chị là cô dâu
Rưng rưng tiễn chị qua cầu
Tình em duyên chị lòng đau muộn màng

Chị về theo gót tân lang
Lệ em tuôn chảy hai hàng như mưa

Từ đây chiếc bóng bơ vơ
Từ đây tan giấc mộng hờ riêng em 

Phuongxa




MỐI MAI

Thơ Nguyễn Khánh Linh
Diễn ngâm Bích Ngọc

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 05:54:54 bởi HanSiNguyen >
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 288 bài trong đề mục