Thơ thiếu nhi
Thu Hiền 07.10.2007 01:06:39 (permalink)
Trâu ơi - ca dao
Diễn đọc: Vĩnh Hằng
 

 
 
Trâu ơi, ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:27:58 bởi Thu Hiền >
#1
    Thu Hiền 09.10.2007 18:49:58 (permalink)
    Thỏ thẻ
    Tác giả: Hoàng Tá
    Diễn đọc: Vĩnh Hằng
     
     
    Hôm nào ông có khách
    Để cháu đun nước cho
    Nhưng cái siêu nó to
    Cháu nhờ ông xách nhé!
     
    Cháu ra sân rút rạ
    Ông phải ôm vào cơ
    Ngọn lửa nó bùng to
    Cháu nhờ ông dập bớt
     
    Khói nó chui ra bếp
    Ông thổi hết khói đi
    Ông cười xòa: “Thế thì
    Lấy ai ngồi tiếp khách ?”.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:29:25 bởi Thu Hiền >
    #2
      Thu Hiền 09.10.2007 19:00:10 (permalink)
      Ông và cháu
      Tác giả: Phạm Cúc
      Diễn đọc: Vĩnh Hằng
       
       
      Ông vật thi với cháu
      Keo nào ông cũng thua
      Cháu vỗ tay hoan hô:
      “Ông thua cháu, ông nhỉ !”
       
      Bế cháu, ông thủ thỉ:
      “Cháu khỏe hơn ông nhiều !
      Ông là buổi trời chiều
      Cháu là ngày rạng sáng.”
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:30:22 bởi Thu Hiền >
      #3
        Thu Hiền 15.10.2007 11:10:03 (permalink)
        Trăng đâu? - đồng dao
        Diễn đọc: Vĩnh Hằng-Thu Hiền
         
         
         
        Mùng một lưỡi trai
        Mùng hai lá lúa
        Mùng ba câu liêm
        Mùng bốn lưỡi liềm
        Mùng năm liềm giật
        Mùng sáu thật trăng
        Mười rằm trăng náu
        Mười sáu trăng treo
        Mười bảy sảy giường chiếu
        Mưới tám nám bếp trâu
        Mười chín nín niêu xôi
        Hai mươi giấc đốt
        Hăm mốt nửa đêm
        Hăm hai đeo hoa
        Hăm ba gà gáy
        Hăm bốn ở đâu
        Hăm lăm ở đấy
        Hăm sáu đã vậy
        Hăm bảy làm sao?
        Hăm tám thế nào
        Hăm chín thế ấy
        Ba mươi không thấy
        Mặt mày trăng đâu.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:31:30 bởi Thu Hiền >
        #4
          Tóc nâu 19.10.2007 15:49:01 (permalink)

          Thu Hiền ui! Hôm nay chạy vào trang thơ diễn đọc của bạn... nghe lõm được những giọng đọc thật dễ thương! Già rùi nhưng vẫn mê những bài thơ dí dỏm đáng yêu của trẻ em..., xấu hổ quá hen!

          Gửi lời cám ơn và nụ hôn thật nhẹ lên đôi má trẻ thơ của bé Vĩnh Hằng hộ TN nha Thu Hiền... Hai cô cháu đã cho TN những phút giây... " hồi xuân " đó....
          Cám ơn nhiều nha!

          Tóc nâu.

          [sm=flower.gif]


          #5
            Thu Hiền 20.10.2007 12:36:12 (permalink)
            Tóc Nâu xấu hổ vì lớn rồi mà còn mê thơ trẻ em vậy Hiền diễn đọc thơ con nít (dù chỉ đọc có 1 bài thôi) chắc phải xấu hổ gấp mấy lần rồi . Thật ra đăng topic là Thơ thiếu nhi để phân biệt đây hỏng phải là thơ... tình của người lớn[sm=3.gif] chứ làm gì có thiếu nhi nào chạy vào đây nghe mà chỉ toàn là người lớn nghe không hà. Vậy Tóc Nâu cứ tự nhiên vô nghe tiếp ha để tiếp tục giữ cho tâm hồn mình còn được "hồi xuân" hoài hoài luôn...
            #6
              Thu Hiền 20.10.2007 12:48:18 (permalink)
              Cái trống trường em
              Tác giả: Thanh Hào
              Diễn đọc: Vĩnh Hằng
               
               
              Cái trống trường em
              Mùa hè cũng nghỉ
              Suốt ba tháng liền
              Trống nằm ngẫm nghĩ. 
               
              Buồn không hả trống
              Trong những ngày hè
              Bọn mình đi vắng
              Chỉ còn tiếng ve?
               
              Cái trống lặng im
              Nghiêng đầu trên giá
              Chắc thấy chúng em
              Nó mừng vui quá!
               
              Kìa trống đang gọi
              Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
              Vào năm học mới
              Giọng vang tưng bừng.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:32:25 bởi Thu Hiền >
              #7
                Thu Hiền 20.10.2007 12:54:57 (permalink)
                Ngày hôm qua đâu rồi?
                Tác giả: Bế Kiến Quốc
                Diễn đọc: Vĩnh Hằng
                 
                 
                Em cầm tờ lịch cũ:
                - Ngày hôm qua đâu rồi?
                Ra ngoài sân hỏi bố
                Xoa đầu em, bố cười.
                 
                 - Ngày hôm qua ở lại
                Trên cành hoa trong vườn
                Nụ hồng lớn lên mãi
                Đợi đến ngày tỏa hương.
                 
                 - Ngày hôm qua ở lại
                Trong hạt lúa mẹ trồng
                Cánh đồng chờ gặt hái
                Chín vàng màu ước mong.
                 
                 - Ngày hôm qua ở lại
                Trong vở hồng của con
                Con học hành chăm chỉ
                Là ngày qua vẫn còn.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 18:33:04 bởi Thu Hiền >
                #8
                  xuxukalo 03.12.2007 13:37:02 (permalink)
                  Làm thế nào để cảm ơn Hiền đây nhờ :)
                  Cảm ơn đằng ấy lắm lắm đấy nhớ!
                  #9
                    aline 12.06.2009 06:53:21 (permalink)
                    Trời rất nhỏ



                    Tác giả : Trương Thiếu HUyền
                    Diệu Anh diễn đọc


                    Gà trống nhìn vũng nước
                    Chợt nhận ra dáng mình
                    Rõ cả bầu trời xanh
                    Và đám mây màu trắng

                    Gà rung mào vỗ cánh
                    Truyền báo khắp nơi nơi
                    - Ó, o-trời-rất-nhỏ
                    Cỡ-bằng-vũng-nước-thôi!

                    xem diễn đọc
                    #10
                      Thu Hiền 09.11.2010 10:45:09 (permalink)


                      Dậy sớm
                      Tác giả: Thanh Hào
                      Diễn đọc: Vĩnh Hằng




                      Tinh mơ em thức dậy
                      Rửa mặt rồi đến trường
                      Em bước vội trên đường
                      Núi giăng hàng trước mặt.

                      Sương trắng viền quanh núi
                      Như một chiếc khăn bông
                      - Ồ, núi ngủ lười không !
                      Giờ mới đang rửa mặt.
                      #11
                        Thu Hiền 09.11.2010 10:49:31 (permalink)


                        Mẹ và cô
                        Tác giả: Trần Quốc Toàn
                        Diễn đọc: Vĩnh Hằng




                        Buổi sáng bé chào mẹ
                        Chạy tới ôm cổ cô
                        Buổi chiều bé chào cô
                        Rồi xà vào lòng mẹ

                        Mặt trời mọc rồi lặn
                        Trên đôi chân lon ton
                        Hai chân trời của con
                        Là mẹ và cô giáo
                        #12
                          Thu Hiền 18.11.2010 18:37:16 (permalink)


                          Cô dạy
                          Tác giả: Phạm Hổ
                          Diễn đọc: Vĩnh Hằng




                          Mẹ, mẹ ơi cô dạy
                          Phải giữ gìn đôi tay
                          Bàn tay mà giây bẩn
                          Sách áo cũng bẩn ngay

                          Mẹ, mẹ ơi cô dạy
                          Cãi nhau là không vui
                          Cái miệng nó xinh thế
                          Chỉ nói điều hay thôi
                          #13
                            Thu Hiền 18.11.2010 18:47:25 (permalink)


                            Cô giáo lớp em
                            Tác giả: Nguyễn Xuân Sanh
                            Diễn đọc: Vĩnh Hằng




                            Sáng nào em đến lớp
                            Cũng thấy cô đến rồi
                            Đáp lời: - Chào cô ạ!
                            Cô mỉm cười thật tươi

                            Cô dạy em tập viết
                            Gió đưa thoảng hương nhài
                            Nắng ghé vào cửa lớp
                            Xem chúng em học bài

                            Những lời cô giáo dạy
                            Ấm trang vở thơm tho
                            Yêu thương em ngắm mãi
                            Những điểm mười cô cho
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9