NỖI KINH HOÀNG XỨ NGHỆ
nước mắt chảy dài xuống tận sông sâu.
gió nức nở trong biển trời thương tiếc
người đã ra đi âm dương cách biệt....
xứ nghệ kinh hoàng khóc tiễn những người đi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/175406A15F6F45B6AA60B2A1D303E6B6.jpg[/image]
em đã trở về trên con đường quê hương
nước mênh mông một dải dài trắng xóa.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/2F35D18AC7D04AE5B73CFDB599C54E40.jpg[/image]
.chỉ còn lại những xác xơ cây cỏ.
nước cuỗn vào lòng nỗi khuâng khuâng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7268/6E974A01840E415F9F7CE9962152BF9F.jpg[/image]
Xin nghiêng mình chia sẻ nỗi đau buồn cùng đồng bào miền Trung bị thảm họa thiên tai gây ra. Vũ kim Thanh
Có bao giờ quên được em đâu!?
Anh mãi khắc ghi mối tình đầu sâu nặng
Anh vẫn biết đó là vị đắng
Đời đã dành cho anh nỗi đau !
..
thương em lắm mùa thu ơi...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11092/9F3E6AA08F4641B781FEDE9AD9677DED.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 09:07:05 bởi nutamxuan >
Dưới này mưa nhiều và mưa to lắm
Trên ấy có mưa không em?
Mưa ở đất trời và mưa trong tim
Đã thương nhớ lại càng thương gấp bội
Anh chẳng nói chuyện ngày xưa ..
rằng ai có lỗi
Giờ chỉ thấy thương em!
Mỗi lần nhớ mang hình em ra ngắm
Cô bé ngày xưa anh gửi cả tình anh
Lòng se lạnh không phải vì trời lạnh
Môt nỗi buồn xâm lấn trong anh.. !
Chẳng đêm nào ngon giấc
Cứ nghĩ hoài về em...
Rồi từng đêm từng đêm
Chập chờn trong giấc ngủ
Trên trời mưa chăng lưới
Dưới biển nước phập phồng
Từ độ em lấy chồng
Anh không còn biết nữa
Chuyện ngày xưa ngày xửa
Anh quên rồi từ lâu
cảm ơn sự chia sẽ của những người bạn của tôi
BẠN CÓ NGHE CHĂNG?
Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm : Hà Vi
BẠN CÓ NGHE CHĂNG ?
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn?
Bạn có thấy chăng vạn kiếp lầm than?
Bạn có xót xa mầu xanh quê Mẹ
Một sớm, một chiều…rệu rã …tan hoang…
Quê hương tôi đau thét tiếng kinh hoàng
Biển lớn điên cuồng cuộn nấm mồ hoang
Sùng sục nuốt trôi thương thuyền ngư phủ
Lũy tre ,mái nhà, ruộng đất …mênh mang…
Quê hương tôi đau tím ngắt non ngàn
Mạ lúa,thây người ,chồng chất thở than
Những miền trăng soi êm đềm hoa mộng
Bây giờ xáo động… lụt lũ …điêu tàn…
Bao nhiêu em thơ lớp học dở dang
Tuổi xuân đang thắm… kết vành khăn tang
Bao người già nua rưng rưng mắt lệ
Ngửa tay,không nhà, đói lạnh… ly tan…
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn
Xiết chặt tay nhau giữa dòng nghiệt oan
Gom góp cho nhau dù manh áo mỏng
Trái tim nóng bỏng khối tình nhân gian
Bạn có nghe chăng cơn bão hung tàn ?
Bạn có nghe chăng tiếng người Việt Nam ?
Dù đứng nơi đâu phương trời đất lạ
Ta vẫn hướng về cội nguồn Việt Nam.
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2007 23:10:19 bởi vũkimThanh >
Xin đồng chia sẻ nỗi đau của người dân xứ Nghệ.. Ôi thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này...Đau lòng quá... Hạnh đây muốn khóc khi nhìn thấy những hình ảnh này...
Thật buồn, mình cũng là người con xứ Nghệ nhưng mà mình ở miền xuôi nên không sao. Mình cũng đã nghe rất nhiều về cơn lũ vừa qua ở các tình miền núi phía Tây như Quế Phong, COn Cuông hay Quỳ Châu....
cảm ơn những người bạn của tôi...
quê hương ơi...ướt đậm một lời yêu...
em dang tay đón nghiêng trời tan vỡ.
con đường trắng nước rùng mình nức nở.
một miền quê thương đến nghẹn ngào...
mình ở nghĩa đàn cũng bị ngập lụt nhưng không đau đớn như rốn lũ quế phong... nơi đầu nguồn sông hiếu...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: