TỦ THƠ:TÌM ĐÂU CHO THẤY ?
NGUYỆT THI 11.10.2007 17:21:09 (permalink)
0
 CHIỀU HÀN GIANG
 
Chiều đến Hàn giang gió thoảng đưa
Bao nhiêu thương nhớ biết bao vừa?
Hỏi rằng sóng biếc về đâu vậy?
Cho gửi lòng này với gió mưa
 
Thuyền đã xa rồi xa mãi xa
Còn đây bờ bãi đứng trông qua
Thương ai năm tháng hoài mong đợi
Ai biết tình ai có mặn mà?
 
Giữ chút tình riêng anh với em
Hàn giang năm tháng vẫn trôi êm
Đâu rồi cái thuở... ngày xưa ấy?
Dĩ vãng hai ta khúc mộng đềm
 
Em đã xa rồi em đã xa
Còn anh ngơ ngẩn bước đi qua
Hàn giang cho gửi ngày xưa ấy
Một chút tình riêng ,chút mặn mà
Đà Năng11/10/2007
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 13:46:31 bởi NGUYỆT THI >
#1
    NGUYỆT THI 11.10.2007 17:34:50 (permalink)
    0
    TÀN DUYÊN
     
    Ta vẫn cô đơn giữa bể đời
    Vẫn hoài thờ thẫn bước rong chơi
    Làm sao quên được hình tri kỉ
    Buồn chén men say dạo đất trời
    Trò trẻ ta hoài mơ với mộng
    Tuổi thơ ai đó đã cùng chơi
    Đất tròn đâu sợ không ngày gặp (!)
    Chỉ sợ tàn duyên khó ngỏ lời
                 Đà Nẵng 10/5/2000
    #2
      hobac 11.10.2007 18:04:54 (permalink)
      0
      Chào Nguyệt Thi nhé!
      Cho Hobac ké mấy vần nhớ Đà Nẵng nhe,
      Chúc bạn vui vẻ!

      Hàn Giang Nỗi Nhớ


      Em đi vẫn thế sông triền miên sóng vỗ
      Đường Bạch Đằng nắng vẫn ngủ trên những vòm mây
      Những ngôi nhà vẫn mơ mộng ngắm hư gầy
      Trên ô lá vẫn bay bay gió đuổi
      Chỉ có anh là một mình rong ruổi
      Nỗi nhớ lắc lư, nỗi nhớ dạt cánh buồm
      Tâm trạng hao theo từng lớp chiều luộm thuộm
      Anh gửi lên dòng... về đâu hỡi Hàn Giang!

      Hobac

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 18:06:56 bởi hobac >
      #3
        lukhachcodon 11.10.2007 18:14:07 (permalink)
        0
        CÔ ĐƠN
        Giờ chỉ mình ta giữa kiếp người
        Tháng ngày hoài niệm sống chơi vơi
        Ký ức hiện về lòng đau nhói
        Bao giờ quên được để thảnh thơi
        Ngày xưa vô lo và ngốc nghếch
        Nay ngàn tâm sự tựa biển khơi
        Ước gì ta vẫn hoài con trẻ
        Chẳng chịu phiền lo cứ mải chơi.
                                         SÀI GÒN chiều mưa 11/10/07
        #4
          NGUYỆT THI 12.10.2007 13:27:27 (permalink)
          0
          Chào Hobac và lukhachcodon nhé !Mình xin cảm ơn vì đã chia sẽ cùng mình trong trang thơ này.Chúc hai người vui vẻ,sức khỏe để rồi sáng tác những bài thơ hay như thế
           
                    NHỚ CỐ TRI
           
          Thôi nhé từ nay em cứ đi
          Đừng nên thương tiếc nhớ nhung chi !
          Lung linh bóng nước.Sầu cô quạnh !
          Lác đác mưa phùn. Nhớ cố tri?
          Ai biết Hàn giang nay đổi thế,
          Chiều nghiêng-nghiêng bước ,lối anh đi
          Hàng cây, vết cứa nay còn đó
          Ngớ ngẩn mình anh
                             ...biết nói gì?
                              Đà Nẵng 12/10/2007 
           



          • NHỚ ĐÀ NẴNG

          Cuộc đời ai hiểu cho ai?
          Cô đơn ngã vắng bước dài mình ta
          Ngận ngùi thấy ru hoa
          Gia Lai ta nhớ xứ Đà mình ơi !
          Cánh cò là lả buông lơi
          Ca dao-ngày ấy...những lời mẹ ru
          Sương buông tóc xõa sương mù
          Bên bờ suối vắng chim gù mồ côi
           
          Chim nhớ cội , chim tha mồi
          Bay về nẻo ấy- bên đồi- chiều hôm
          Cho ta gửi áng mây vòm
          Đem về Đà Nẵng che giùm mẹ ta
           
          Chiều ngồi ngắm nắng ru hoa
          Gia Lai núi bạc sương là là bay
                     (Kỉ niệm những ngày quân ngũ)
                                     Gia Lai 22/10/2004
          #5
            HÀN PHONG 12.10.2007 15:50:06 (permalink)
            0
            Chào huynh đài, đúng là số phận thật trớ trêu, người ở cao nguyên lại nhớ về phổ biển, còn người ở phố biển lại nghĩ đến phố núi sương mù, thật đúng là duyên kỳ ngộ. tiếc là "thanh kỳ nhân bất kiến kỳ hình". nhân đây mạo muội gởi lại hiền huynh vài câu thơ làm kỷ niệm chơi.

            TẢN MẠN PLEIKU
             
            Em về phố mộng Pleiku
            Có nghe giăng mắc trời thu nhuộm sầu
            Dùng dằng mấy sợi mưa mau
            Phố nghìn năm vẫn nguyên màu tịch liêu
            Ngựa ai buông vó lưng chiều
            Rơi trong tâm tưởng đôi điều thầm xưa
            Ta nghe mình chợt già nua
            Chừng như gió đã chuyển mùa sang đông
             
            r

                              Pleiku cuối thu 2002

            còn đây là bài thơ đệ đã viết khi đang ở Đà Nẵng, đã post ở trang " lửa lòng chư tắt", khi nào rảnh rỗi mời huynh ghé chơi.

             
            VỚI TA
             
            Với đây phố cũ già rồi
            Với đây  - Ta một khoảng trời thanh xuân
            Trăng treo hiu hắt thượng tuần
            Và ta trăm ngả đường trần lang thang
             
            Sông xanh gờn gợn ánh vàng
            Đèn đêm soi rọi ngổn ngang cuộc tình
            Với đây một bóng một hình
            Một thân một phận thanh bình im nghe
             
            Chân buồn chốn lạ lê thê
            Đường khuya ngõ vắng đi về với ta
                                        Đà nẵng 2000
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2007 14:55:43 bởi Huyền Băng >
            #6
              NGUYỆT THI 18.10.2007 09:53:12 (permalink)
              0
                          SAY?
               
              Phố văng say trăng chớm ngả màu
              Trăng vờn thuỷ hạ mắt mờ sâu
              Hàn giang sóng trải lao xao động
              Đèo Hải * sương sa bẽn lẽn sầu
              Vun vút ai lao?Ôm dáng "nguyệt"?
              Lạnh lùng "nguyệt" bỗng lách ra mau...
              ...Chán chường trai trẻ say sưa nhậu(?)
              Quá chén liêu xiêu té ngã cầu
               
                        *đèo Hải Vân
              #7
                BĂNG NGUYỆT 19.10.2007 22:04:29 (permalink)
                0

                Vun vút ai lao?Ôm dáng "nguyệt"?
                Lạnh lùng "nguyệt" bỗng lách ra mau...
                ...Chán chường trai trẻ say sưa nhậu(?)
                Quá chén liêu xiêu té ngã cầu

                 
                Dưới sông bì bõm một anh chàng
                Tay wàng sông nước cứ chảy ngang
                Ai bỉu ma men đi nhập rượu
                Đổ thừa tại nguyệt...trăng bị oan!
                 
                Qúa chén vì ham ham beer rượu
                Nguyệt ngàn năm trước của bao la
                Trăm năm đã có nơi cúc cựu
                Nên đành lách vắng.. xa bợm ra..
                 
                Hhihi vài dòng vui chúc NT cuối tuần vui vẻ nha...
                #8
                  NGUYỆT THI 25.10.2007 22:34:01 (permalink)
                  0
                   
                   
                                  ƯỚC

                  Duyên trời để gió gặp hương
                  Ước chi trăm nẻo vạn đường có nhau
                  Răng long  nguyện với bạc đầu
                  Trăm năm chẳng để ai sầu vì ai
                                     ĐN 1/11/2007
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 13:14:58 bởi NGUYỆT THI >
                  #9
                    NGUYỆT THI 10.11.2007 12:12:07 (permalink)
                    0
                    Gối đầu một ánh trăng lơi
                    Đêm đêm thao thức duyên hời ai cho?
                    Mình ta một ấm rượu vò
                    Say cho quên hết âu lo tháng ngày
                    (còn nữa)
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9